Buồn quá ! Tùng cận không biết ngày sinh nhật
3 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Buồn quá ! Tùng cận không biết ngày sinh nhật
Số là khi bà già sinh ra Tùng cận. Ông già tham gia cách mạng bị ở tù (thời Ngô Đình Diệm), bà già bị truy lùng phải trốn, nên không nhớ ngày sinh ra Tùng cận. Hồi nhỏ phải lấy họ mẹ nên tên là : Nguyễn Trọng Khanh. Sau đó Ông già ra tù, đưa cả nhà lên Sài Gòn. Lúc 6 tuổi mới làm lại khai sanh qua tên Quảng Trọng Tùng (thời Nguyễn Văn Thiệu), lúc đó ông anh thứ ba sợ sau này lớn bị tổng động viên nên lấy đại ngày sanh là 31/12/1961 (ngày xưa kêu lính tính theo tháng sanh). Sau này hỏi lại bà già cũng không còn nhớ sinh tháng nào, chỉ nhớ năm.
Buồn quá phải không các bạn ??? Mình không có ngày sinh nhật.
Buồn quá phải không các bạn ??? Mình không có ngày sinh nhật.
Thì cứ coi như đó là ngày sinh đi !
Mơ xem thông tin trên dđ cứ tưởng đó là ngày sinh đúng của Tùng đó chứ, trước nay cứ nghĩ thầm trong bụng Tùng này khôn thiệt, mới ra một ngày đã được một tuổi !
Nhưng thôi không buồn nữa, cứ chọn ngày đó là ngày sinh đặng bọn mình có cột mốc chúc mừng chứ hén.
Nhưng thôi không buồn nữa, cứ chọn ngày đó là ngày sinh đặng bọn mình có cột mốc chúc mừng chứ hén.
Được sửa bởi nguyenthimo ngày 13/11/2013, 9:58 am; sửa lần 1.
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Đừng buồn Anh Tùng ơi.
Anh Tùng ơi đừng buồn chi cho mệt, như em bi chừ có đến hai ngày sinh nhật lận đó 11/2 và 9/11 có đến hai tuổi luôn 1962 và 1956 , rồi hai tên luôn Huệ và Phượng...
Bây giờ nếu có chết chẳng biết trên mộ sẽ ghi ngày nào và tên nào??? he he he...
Thôi thì ai chúc sinh nhật ngày nào thì cứ vui ngày đó vậy.
Hãy cứ:
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
Bây giờ nếu có chết chẳng biết trên mộ sẽ ghi ngày nào và tên nào??? he he he...
Thôi thì ai chúc sinh nhật ngày nào thì cứ vui ngày đó vậy.
Hãy cứ:
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
phuong nhao- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 196
Join date : 19/03/2013
Age : 61
Đến từ : Hóc Môn, tp Hồ Chí Minh
Repl : Các Bạn
Nói vậy thôi, buồn chút đỉnh mà. Chọn ngày đó cũng hay, vì nếu tổ chức nhậu mừng SN, ngày hôm sau sẽ được nghĩ bù.
Phượng ơi ! Cũng đừng buồn, vì hoàn cảnh thôi. Em phải lấy ngày đúng chớ. Ngày kia chỉ tượng trưng thôi. Nhưng lúc nào đến tuổi già, em sẽ được ưu tiên hơn khi "sắp hàng" mua cái gì đó, vì lúc đó người già hơn em vài tuổi cũng phải nhường em mà.
Phượng ơi ! Cũng đừng buồn, vì hoàn cảnh thôi. Em phải lấy ngày đúng chớ. Ngày kia chỉ tượng trưng thôi. Nhưng lúc nào đến tuổi già, em sẽ được ưu tiên hơn khi "sắp hàng" mua cái gì đó, vì lúc đó người già hơn em vài tuổi cũng phải nhường em mà.
Similar topics
» KHÔNG KHÍ GIÁNG SINH
» Tiền giờ biết tìm ở đâu
» Vui hay buồn
» Chúc mừng sinh nhật Ông Già Đẳng
» Tặng Mơ bài thơ "con cóc" mừng sinh nhật 16/11
» Tiền giờ biết tìm ở đâu
» Vui hay buồn
» Chúc mừng sinh nhật Ông Già Đẳng
» Tặng Mơ bài thơ "con cóc" mừng sinh nhật 16/11
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|