DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Xin lổi.

4 posters

Go down

Xin lổi. Empty Xin lổi.

Bài gửi  Nguyễn Phi Hùng 10/11/2013, 6:41 pm

Thành thật xin lỗi với các bạn.



Được sửa bởi Nguyễn Phi Hùng ngày 16/11/2013, 6:19 pm; sửa lần 3.

Nguyễn Phi Hùng
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013

Về Đầu Trang Go down

Xin lổi. Empty Tay máy nghiệp dư!

Bài gửi  nguyenthimo 10/11/2013, 7:18 pm

Cám ơn PH đã giúp Mơ đưa hình đi đám tang lên, nhưng mà thấy mắc cỡ quá vì không quen chụp ảnh, lại chụp bằng điện thoại nên hình ảnh không đẹp, mong các bạn đừng cười Mơ tội nghiệp.
Hôm nay qua hình ảnh mà Mơ và anh Chủ - chị Tuyết đưa lên, các bạn cũng thấy hình ảnh cảm động và tấm chân tình của bạn bè mình dành cho nhau. Đã có 19 bạn đến chia buồn với gia đình anh Hội, Thầy Vy và một số bạn vì bận việc không đến được cũng gửi phúng điều hay lời chia buồn đến tang gia. Nỗi buồn cũng sẽ vơi đi khi có người cùng chia phải không các bạn!
Trước và sau khi đi đám , bạn bè mình lại hát bài ca muôn thuở là "còn gặp nhau thì hãy cứ say", đi đến tăng ba luôn, đã vậy Mơ về đến Bến Tre rồi mà anh Giống và anh Sớm còn điện thoại cho Mơ nói rằng vẫn đang còn nhậu ở Vườn Bưởi, thật hết biết mấy ông luôn.
Hôm nay là anh Sớm uống bao nhiêu cũng không say, bởi vì đang rất vui trong lòng...
Xin lổi. 2wodsgo
Các bạn còn nhớ "tình trạng phòng không" của anh Sớm chứ? , Còn Chị Thương thì đang "sầu lẻ bóng", bạn bè mình cũng muốn "giải quyết" tình trạng này lắm, nhưng mấy lần rồi nhắc đến đề tài này đều bị "dội ngược" không hà. Hổng hiểu hôm nay do có rượu làm trợ thủ hay sao mà anh Sớm nhà ta mạnh dạn hẳn lên, uống bia thì uống chung ly với "Thương", ngồi thì ngồi gần Thương, v.v....
Hôm nay bạn bè mình được một buổi thật vui với SỚM THƯƠNG, và nói như anh Rép (là đồng nghiệp của anh Sớm đến dự tiệc vui với bạn bè mình) hy vọng sớm có "báo cáo tổ chức", ảnh còn hứa phần ảnh MỘT CON BÒ VÀ SÂN BÃI TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ (ảnh nói vui là trước giờ người ta nói đi đám cưới, đám hỏi, đám tuyên bố , bây giờ mình phải làm khác hơn : ĐÁM CÔNG BỐ)
Không biết ngày mai hết rượu anh Sớm còn nhớ những gì ảnh nói hôm nay, nếu mà ảnh nhớ thì bạn bè mình có quyền hy vọng sẽ được túm tụm đèo nhau đi như 35 năm trước, một chiều mưa cả lớp đèo nhau bằng xe đạp về Hương Mỹ đi đám cưới Chủ - Tuyết.
MONG RẰNG LỊCH SỬ SẼ ĐƯỢC VIẾT LẠI !
Mà còn một chuyện chưa kể cho mấy bạn nghe nữa nè : hôm nay anh Sớm xin số điện thoại của chị Thương, ảnh đang định lưu tên vào máy thì mới thấy là trong máy đã có số điện thoại nầy rồi, lưu với tên là THƯƠNG, còn họ là NHỚ Laughing Laughing Laughing Laughing 
Các bạn thấy ngộ chưa !


Được sửa bởi nguyenthimo ngày 3/1/2017, 9:01 pm; sửa lần 1.
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Xin lổi. Empty Re: Xin lổi.

Bài gửi  huynhvy 11/11/2013, 4:44 am

THƯƠNG nhớ ai, từ khi còn rất SỚM,
SỚM u sầu, vì bởi trót nhớ THƯƠNG!
huynhvy
huynhvy
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Xin lổi. Empty Re: Xin lổi.

Bài gửi  Nguyễn Phi Hùng 11/11/2013, 5:41 am

Em cũng xin vài hàng với thầy,
THƯƠNG ai không chịu thương từ SỚM,
Ngồi một mình không chịu SỚMTHƯƠNG.

Nguyễn Phi Hùng
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013

Về Đầu Trang Go down

Xin lổi. Empty Tặng Chị Thương,Anh Sớm.

Bài gửi  phuong nhao 13/11/2013, 12:30 am

Em rất thích hai câu thơ này Em tặng Anh Sớm với Chị Thương nè.
Cảm ơn đời mỗi SỚM mai thức dậy,
Ta có thêm ngày nữa để yêu THƯƠNG.
(em không biết tên tác giả)
phuong nhao
phuong nhao
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 196
Join date : 19/03/2013
Age : 61
Đến từ : Hóc Môn, tp Hồ Chí Minh

Về Đầu Trang Go down

Xin lổi. Empty Re: Xin lổi.

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết