DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Thuở ban đầu của ngành tin học nước nhà

Go down

Thuở ban đầu của ngành tin học nước nhà Empty Thuở ban đầu của ngành tin học nước nhà

Bài gửi  TungCan 20/8/2012, 4:58 am

Khoảng năm 1988, lúc đó ngành tin học VN rất là sơ khai, hầu như rất ít cơ quan có máy vi tính. Mình được cử đi học tin học 6 tháng, thầy dạy là mấy ông học từ nước ngoài về, cả lớp khoảng 50 người thuộc ngành dệt, học giống như là "vịt nghe sấm" vì mới quá, giáo trình là DOS, lập trình DBASE ... ra lệnh cho máy phải ngồi gỏ từng dòng chữ rồi Enter, đâu phải xài chuột như windows bây giờ. Học xong khoá, thi cuối khoá rớt hết 2/3, mình cũng nhét được nên nằm trong 1/3 còn lại.

Về lại cơ quan, cấp trên cấp cho mổi công ty 2 máy vi tính, 1 máy in kim (lúc đó trị giá đâu hơn 10.000 USD, bây giờ cho không ai lấy) và phải xây phòng riêng cho nó. Mình nhớ lúc đó, máy vi tính như là 1 cái gì đó rất quan trọng, mấy ông thầy bắt phải để trong phòng lạnh 24/24 nên mình được ăn theo, Tổng Giám Đốc lúc đó còn phải ngồi phòng quạt máy. Ban đầu mình cũng tỏ vẻ rất là trầm trọng, chỉ có mình giữ chìa khoá phòng, ngoài cửa để cái bảng "Không phận sự cấm vào" to tổ bố.

Hàng ngày, mình vô đó làm việc thì ít mà ngủ thì nhiều (sướng quá mà, đâu có ai kiểm soát, lại có máy lạnh). Thật ra trong 2 tháng đầu cũng chưa biết dùng máy vi tính để làm cái gì, suốt ngày mình mở nó ra đánh văn bản và chơi game (game nhỏ nhỏ thôi), tuy nhiên khi đưa văn bản trình ký Tổng Giám Đốc thấy ổng có vẽ hài lòng lắm vì thấy chữ ngay ngắn đẹp hơn máy đánh chữ, sửa thì cực kỳ lẹ (máy đánh chữ sai quăng luôn nguyên tờ giấy). Ngồi trong phòng hoài cũng buồn, mình rủ mấy thằng bạn thân thân vô chơi (toàn dân kỹ sư), tụi nó khoái chí lắm, nhất là cái khoản chơi game. Hồi đó 1 tháng phải ở lại trực lãnh đạo tới sáng hôm sau 2 lần (thay ông Tổng Giám Đốc về nhà ngủ), mổi lần mình ở lại trực, tụi bạn đăng ký tăng ca cả chục thằng để vô đó chơi không sợ phát hiện vì là ngoài giờ hành chánh.

Sau đó, mình cảm thấy áy náy quá (học mà không ứng dụng vào thực tế), nên bắt đầu công trình đầu tiên là "lập trình tính lương" (nói cho to tát 1 chút). Nói thêm, hồi đó công nhân toàn công ty khoảng 2.500 người, tính lương toàn bằng tay và viết ra giấy, bộ phận kế toán lương hơn 10 người, sai số là chuyện thường xuyên, cuối tháng công nhân kiện cáo tùm lum. Mình lập trình tính lương cũng khổ ải lắm, ngồi nhập tên công nhân 2.500 người (chỉ cho mấy thằng bạn, mệt quá, nhờ tụi nó gõ dùm) rồi viết chương trình chạy thử, đối chiếu với mấy bà kế toán tính tay xem có khớp không, ôm cái máy vi tính to đùng xuống mấy ông thầy cả chục lần để mấy ổng kiểm tra lập trình có đúng không (hồi đó làm gì có ổ cứng di động hay USB như bây giờ).

Mày mò 3 tháng cũng xong, ngày áp dụng chính thức, công nhân thấy cái bảng in đẹp quá, lở có tính sai cũng ký nhận cái rụp vì là "máy vi tính tính toán mà, đâu phải người ta tính đâu mà sai" !!!
TungCan
TungCan
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 481
Join date : 20/01/2012
Age : 62
Đến từ : Tp Hồ Chí Minh

https://10c76mocay.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết