Ký sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần II
5 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Ký sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần II
CHUẨN BỊ CHO NGÀY HỌP MẶT LẦN II
Để chuẩn bị cho ngày họp lớp lần II (tháng 9/2013), từ trước 2 tháng Tùng đã lên DĐ kêu gọi bạn bè chung tay góp ý về công tác chuẩn bị cho kỳ họp. Như có người phát pháo mở đường, DĐ sôi động hẳn lên từng ngày với nhiều ý kiến đóng góp, về mọi mặt của việc tổ chức. Đây có lẽ là quãng thời gian DĐ có lượng truy cập hàng ngày nhiều nhất, và những ngày gần đến, đã có kỷ lục mới về lượng người truy cập cùng lúc : 17 người, so với con số 12 trước đây (là ngày 5/9/2012 sau khi họp lớp lần thứ I xong, Tùng gửi hình lên DĐ, mọi người náo nức cùng xem).
Tuy số thành viên của DĐ là bạn học trong lớp không nhiều, chỉ khoảng hơn mươi bạn, nhưng với sự cố gắng “tiếp thị” thì bạn bè trong lớp dù không là thành viên, không có phương tiện truy cập, hay không quen với Internet… vẫn tìm cách này, cách khác để "tiếp cận" cho được trang web của lớp. Mong rằng trong tương lai không xa, "10c76mocay.forumvi.com" sẽ là“ngôi nhà thân thương” mà bạn bè dù đi muôn nơi lòng vẫn tha thiết muốn tìm về.
Các công việc chuẩn bị cho ngày họp lớp :
Từ việc chọn lại ngày sao cho thuận tiện để các bạn có thể về dự đông đủ nhất, chọn tên gọi của ngày họp mặt, chủ đề ngày họp, chọn địa điểm thích hợp với yêu cầu tổ chức, rồi ý tưởng làm băng rôn treo cho có khí thế, để chụp hình lưu niệm cho đẹp, làm 1 tấm rồi phát sinh thành 2 tấm, rồi chọn bài hát chủ đạo để cùng hát trong ngày vui, soạn chương trình họp, phân công công việc, chuẩn bị quà lưu niệm, chuẩn bị trò chơi, v.v. và v.v…. Tất cả tạo nên một khí thế vô cùng sôi nổi trên DĐ, có lẽ khi bạn bè vào mạng thấy không khí này chắc cũng rạo rực mong chờ từng ngày…
Bất ngờ thú vị nữa là gần đến giờ G, Phi Hùng lại gắn thêm đồng hồ đếm ngược thời gian như một sự nhắc nhở làm lay động lòng người, như lời Kim Lan nói “thấy thổn thức, nôn nao khi nhìn từng con số giảm dần trên đó”.
Trong quãng thời gian này, mọi “sáng kiến” của bất cứ ai đều không được cấp bằng độc quyền sáng chế, bởi tất cả đều là trí tuệ - đóng góp của mọi người, là “đồng tác giả”…
Làm đoạn phim ngắn về “Bài Vè Của Lớp” :
Ngày cô bạn Phượng nhão xuất hiện trên DĐ, có nhắc đến một bài báo tường mà Phượng “sáng tác” năm 1977, nay đã đoạn quên, đoạn nhớ. Các bạn liền cùng chung tay khôi phục, “tối tác” tiếp cho thành bài vè trọn vẹn nhất của lớp, là “đa kiếm hợp bích”. Từng câu vè là tính cách hoặc đặc trưng nào đó của bạn bè đã được gắn vào với tên bạn, “có đúng hoặc sai cũng đừng giận tớ”, đó cũng là tâm ý của các đồng tác giả, gọi là một chút niềm vui đem đến khi bạn bè gặp nhau.
Từ bài vè chân phương chữ viết, Tùng bổ sung hình ảnh của bạn vào, rồi Phi Hùng từ nước Mỹ xa xôi bỏ công chọn lọc, chắt chiu từng hình ảnh đẹp nhất của bạn bè trong thư viện hình ảnh của lớp, làm thành đoạn phim ngắn với những “diễn viên” toàn là “tài tử, giai nhân” để gởi về làm quà hội ngộ sau 34 năm bặt tin nhau… Một chút tâm, một chút tình , mỗi bạn đã bỏ vào “bài vè – đoạn phim” tấm lòng của mình trong đó !
Giai đoạn sửa sang bài vè và làm phim nầy cũng đã khuấy động DĐ một thời gian, đem đến cho các bạn nhiều niềm vui nho nhỏ, như được trở lại cái thời còn ngồi học dưới mái trường thân yêu, cũng chọc ghẹo, cũng đùa vui, dỗi hờn như những cô cậu bé tuổi trăng tròn, mấy ai ngờ đó là của những ông bà U60…
In tập “Danh Sách Lớp” :
Vì thấy nhiều bạn không có điều kiện lên mạng, các thông tin về bạn bè thì đã được tập hợp đầy đủ vào “Danh sách dạng bảng” do Phi Hùng làm, nên Mơ đã in bảng danh sách nầy dưới dạng tập sách nhỏ, với phần bìa là của nhà thiết kế Phi Hùng, đưa lên một số hình ảnh tượng trưng của lớp qua một năm hoạt động, cũng như giới thiệu địa chỉ trang Web của lớp, giới thiệu bài thơ “Còn gặp nhau”, một bài thơ mà càng đọc càng thấy hay, ứng đối với những lần bạn bè mình gặp nhau. Đây là sản phẩm “song kiếm hợp bích”, dùng để gửi tặng bạn bè trong ngày họp mặt 01/9/2013.
Bạn Đẳng chuẩn bị quà tặng bạn :
Các bạn còn nhớ ngày xưa đi học bạn Đẳng lớp mình có tiếng là viết chữ đẹp, bay bướm phải không ? Gần đến ngày họp lớp anh đã nhờ Mơ cung cấp danh sách bạn học để anh làm quà tặng, là một cái đĩa viết tên từng bạn bằng kiểu chữ thư pháp, sẽ là món quà mừng hội ngộ gửi bạn.
Nói vui cho các bạn nghe, anh Đẳng chuẩn bị quà nầy trong vòng bí mật, chỉ mỗi mình Mơ biết thôi, nên giai đoạn chuẩn bị họp lớp Mơ giống như là “Trung tâm lưu trữ các bí mật” bởi ngoài bí mật nầy Mơ còn được gửi gấm nhiều bí mật khác nữa…
Bài thơ “Hội Ngộ” tặng bạn :
Từ nơi xa xôi, hằng ngày thấy bạn bè rôm rả chuẩn bị cho ngày hội của lớp, chắc Phi Hùng cũng thấy lòng rộn rã nôn nao không kém gì bạn bè bên nầy, nên đã “cảm tác” thành Bài Thơ Hội Ngộ tặng bạn :
HỘI tụ khắp chốn về hôm nay
NGỘ kiến thầy cô thỏa tấm lòng.
BẠN xưa nghĩa cũ còn canh cánh.
BÈ bạn khắp nơi nôn nức về.
Rồi Mơ cũng “cúm tác”, đối thơ với PH :
Mỗi năm lại một lần tụ HỘI
Thầy cũ, bạn xưa, ngày tao NGỘ
Tay bắt, miệng cười, mừng gặp BẠN
Chén rượu, chén tình, nghĩa bạn BÈ.
Mong các bạn đừng cười với bài thơ con cóc của hai nhà thơ “hứng bất tử” nầy. Cũng vẫn là mong mang đến “nụ cười tủm tỉm”cho bạn bè thôi…
NGÀY HỌP LỚP THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ II : 01/9/2013
Sau thời gian chuẩn bị mọi thứ, mong chờ từng ngày, ngày vui đã đến ! Do một số trục trặc nhỏ nên chúng ta đã không đón được nhiều Thầy, Cô đến dự với lớp, một số bạn bè trên tinh thần sẵn sàng cho ngày “về với lớp” cũng đã không đến được vì một số lý do mà chúng ta chỉ còn biết nói “hẹn gặp vào lần sau”. Đã có Thầy Vy, Thầy Lương, Thầy Phúc, một số bạn bè khách mời và 35 bạn học trong lớp về dự , trong đó có 7 bạn lần đầu tiên về họp lớp :
01 | Nguyễn Văn Biền | 08 | Nguyễn Văn Chủ | 15 | Nguyễn Văn Sớm | 22 | Nguyễn Văn Hiệp | 29 | Nguyễn Trung Trực |
02 | Nguyễn Thị Mơ | 09 | Nguyễn Văn Trưởng | 16 | Phạm Văn Minh | 23 | Võ Sỹ Tiến | 30 | Trần Văn Thảo |
03 | Võ Thị Kim Lan | 10 | Nguyễn Văn Ếch | 17 | Trần Hữu Đạt | 24 | Đặng Thị Thương | 31 | Nguyễn Văn Hùng |
04 | Quãng Trọng Tùng | 11 | Lê Chí Linh | 18 | Ngô Bình Đạt | 25 | Đặng Văn Ly | 32 | Phạm Tấn Yên |
05 | Đoàn Thị Nở | 12 | Lê Tường Phong | 19 | Nguyễn Văn Đẳng | 26 | Nguyễn Ngọc Rẫy | 33 | Nguyễn Chí Công |
06 | Đoàn Văn Kiệt | 13 | Phạm Tấn Mỹ | 20 | Võ Văn Tấn | 27 | Trương Quang Thanh | 34 | Trần Ngọc Phượng |
07 | Đoàn Thị Ánh Tuyết | 14 | Lê Phú Giống | 21 | Lê Bạch Đằng | 28 | Nguyễn Phi Long Sơn | 35 | Lê Văn Bằng |
CHƯƠNG TRÌNH HỌP LỚP THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ II (01/09/2013)
I/ ĐÓN KHÁCH : Từ 8 giờ 30 phút (Ban Liên lạc).
Gồm có việc ghi danh sách Thầy Cô, Khách mời, bạn bè đến dự.
II/ KHAI MẠC : Lúc 9 giờ (Kim Lan).
- Tuyên bố lý do.
- Giới thiệu.
- Thông qua chương trình.
III/ NỘI DUNG : Từ 9 giờ 5 phút.
1) TỌA ĐÀM :
- Báo cáo tổng kết hoạt động năm qua của Ban Liên lạc (Biền).
- Ý kiến phát biểu của Thầy Cô.
- Ý kiến phát biểu của khách mời.
- Ý kiến phát biểu của các bạn họp mặt lần đầu.
- Ý kiến phát biểu của các bạn trong lớp.
2) TẶNG QUÀ THẦY CÔ : lúc 10 giờ (Biền).
3) ĐĂNG CAI HỌP MẶT NĂM 2014 : từ 10 giờ 10 phút.
- Chọn ngày.
- Đăng ký tổ chức.
- Biểu quyết.
- Phát biểu của người nhận đăng cai.
4) BÁO CÁO QUỸ LỚP : từ 10 giờ 20 (Mơ).
5) CHỤP ẢNH LƯU NIỆM, CHIẾU PHIM, ĐÓNG GÓP QUỸ LỚP, GIẢI LAO: từ 10 giờ 30 (Tùng, Mơ).
6) NHẬP TIỆC : từ 11 giờ.
7) VĂN NGHỆ + TRÒ CHƠI : từ 11 giờ 30.
BẾ MẠC, ĐÁP TỪ: dự kiến lúc 13 giờ (Mơ).
Kính thưa : Quí thầy cô, cùng các bạn có mặt hôm nay thân mến,
Hòa cùng nguyện vọng chung cả lớp, năm qua Ban liên lạc luôn làm cầu nối chuyển tải các thông tin liên lạc, tổ chức thực hiện mọi hoạt động của lớp, quan hệ tìm kiếm các bạn....
Đến nay đã có 52/59 bạn liên lạc được trong đó có nhiều bạn rất xa như : Nguyễn Phi Hùng ở Mỹ, Phạm Thị Tuyết Nương (Ninh Thuận). Tổ chức thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa, mang tính tập thể như: thăm viếng thầy cô nhân ngày 20/11, viếng mộ và dự lễ giỗ của Huỳnh Thanh Vân, Nguyễn Thị Hằng Nga, dự lễ giỗ lần đầu của mẹ Trần Ngọc Phượng, tổ chức thăm bệnh cha của Trần Hữu Đạt, tổ chức thăm bệnh và dự lễ tang cha của Phạm Văn Hoàng, dự lễ tang mẹ của Quãng Trọng Tùng, thăm bệnh Trương Quang Thanh, chung vui lễ cưới con Thầy Huỳnh Văn Vy, con anh Phạm Văn Hoàng, con anh Võ Văn Dũng , thăm viếng và giao lưu với gia đình: Huỳnh Thị Sương, Nguyễn Tấn Đạt, Lê Chí Linh , Đoàn Thị Nở... Đặc biệt nhờ có diễn đàn của lớp chúng ta có thể thông tin liên lạc dễ dàng hơn, tâm sự chia sẻ ,kể chuyện xưa nay, trao đổi công việc, ghi lại những khoảnh khắc sinh hoạt của lớp, đàm thoại lẫn nhau không còn hạn chế bởi vị trí địa lý nữa. Vì vậy mối quan hệ bạn bè luôn đầm ấm ngày được củng cố và bồi đắp.
Mối quan tâm lớn nhất hiện nay của cả lớp là còn một số bạn chưa vào mạng được, do vậy liên lạc vẫn gặp khó khăn, số bạn khác chưa có tin tức như : Trung Quân (Mỹ), Trúc Chi (Mỹ), Kiều Nga (Úc), Trọng Phương (Tiên Thủy, Châu Thành), Kim Hồng (Thanh Tân), BLL và các bạn đã tích cực tìm kiếm nhưng kết quả vẫn chưa khả quan. Hy vọng cuộc họp thường niên lần thứ III sẽ tìm được nhiều bạn hơn.
Cuối cùng thay mặt lớp xin kính chúc Quí Thầy cô cùng các bạn thật nhiều sức khỏe thăng tiến trong công việc, thành đạt trong cuộc sống, đặc biệt dự cuộc họp mặt thường niên lần thứ 2 của lớp C 76-79 thật vui vẻ và đầy ấn tượng.
Trân trọng kính chào.
Bài viết bế mạc:
Kính thưa Quý Thầy Cô cùng các bạn thân mến,
Hôm nay một lần nữa chúng ta lại cùng nhau đoàn tụ dưới tên gọi : Tập thể học sinh lớp 10-12C, “HỘI NGỘ” trong cuộc họp thường niên lần thứ 2. Ngoài các bạn đã gặp nhau từ lần họp trước, chúng ta vui mừng đón thêm nhiều bạn học cũ lần đầu tiên đến dự, nghĩa là sau 34 năm mới gặp lại nhau. Vui mừng, cảm động, ấm áp nghĩa tình … có lẽ là cảm giác còn đọng lại trong lòng mỗi người chúng ta khi hôm nay chia tay nhau ra về.
Trong cuộc sống riêng của mỗi người chúng ta có rất nhiều niềm vui, có nhiều mối quan tâm lo nghĩ, nhưng xin các bạn hãy dành một góc nhỏ trong trái tim, một phần bé xíu trong trí nhớ để khắc ghi thời điểm này : Ngày họp lớp thường niên lần thứ 3 : 16 - 11 - 2014 Mong rằng Quý Thầy Cô và các bạn bè thân thương luôn luôn dồi dào sức khỏe để năm sau chúng ta có thể vẫn gặp nhau đông đủ như thế này, như lời Thầy Vy đã nói “sẽ cố gắng tham dự họp lớp với chúng em chừng khoảng 20 lần”.
Tất cả chúng ta giờ đã ở phía bên kia con dốc cuộc đời, việc gì cũng có thể xảy ra, chuyện gì đến sẽ phải đến. Hãy trân trọng mỗi lần gặp gỡ bạn bè, hãy quý từng phút giây sống vui vẻ, chan hòa tình bằng hữu.
Tạm biệt các bạn và HẸN GẶP NHAU NGÀY 16 - 11- 2014 !
Niềm vui ngày họp mặt tràn đầy trên gương mặt mỗi bạn bè, nụ cười luôn nở trên môi, tiếng cười luôn rộn rã khi bạn bè cùng ôn lại kỷ niệm hồi còn đi học, kể nhau nghe những vui buồn trong cuộc sống hiện tại, những tò mò hết sức dễ thương như làm sui chưa, có mấy cháu rồi… và cả những chuyện “hồi xưa chưa dám nói” giờ được các bạn mượn rượu để nói lời muốn nói.
Với bạn bè chúng ta giờ đã ở tuổi làm ông bà cô bác, vậy mà về đây tất cả là “mày, tao”, hay gọi – xưng bằng tên thân quen như ngày xưa, cứ rí rố Tùng ơi …, Mơ nói …, Linh nghe…, Hữu Đạt thấy …, nhí nhảnh như lứa tuổi ô mai ngày nào.
Do một số sự cố xảy ra trong ngày họp mặt, vì nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan, buổi họp đã không diễn ra đúng như ý muốn của các nhà tổ chức, nhưng trên hết vẫn là niềm vui được gặp lại bạn bè nên mọi thiếu sót đã trở thành thứ yếu.
Có thể niềm vui họp mặt năm nay đã không sâu sắc, ấn tượng như kỳ họp mặt năm rồi, bởi một năm qua bạn bè ta đã có nhiều lần gặp nhau, buồn vui chia sẻ, không còn cái xúc động, cái bỡ ngỡ nhìn nhau của ba mươi mấy năm mới gặp lại nữa. Nhưng cả lớp đã có một ngày vui thật sự mà như cảm nhận từ một số bài viết trên diễn đàn.
Mơ :
- “Năm nay buổi họp mặt tuy về số lượng Thầy Cô, bạn bè đến dự có ít hơn năm trước do một số bạn vào giờ chót bận việc đột xuất dù rất muốn đến dự, nhưng lớp chúng ta đã có một ngày vui “hội ngộ” đúng như chủ đề đã chọn."
- "7 bạn lần đầu tiên về dự họp lớp (Bằng, Trực, Thảo, Hùng, Yên, Công, Phượng), là 7 nhân vật mà nói theo lời của MC Kim Lan là đã được “truy lùng” ráo riết và đã “tìm” được, còn các bạn mới nầy thì nhận mình là “ tự nộp mạng” chứ không phải bị “tóm”. Với các bạn mới về lần đầu, đứng trước mỗi người bạn là cái nhíu mày, nhăn trán, cố lục tìm trong bộ nhớ xem bạn nầy tên gì, rồi reo lên mừng rỡ khi nhận ra nhau hoặc tiu nghỉu buồn khi bạn không nhận ra mình. Hình ảnh nầy, cảm xúc nầy là cái cảm nhận vô cùng đặc biệt, thú vị, khó quên mà Mơ qua 2 lần họp mặt chính thức, nhiều lần họp mặt bên lề thấy được, đó cũng chính là động lực để BLL cố gắng “truy tìm” các điệp viên đang còn “00 thấy”, cũng như riêng Mơ dù vất vả và cả đôi khi có chút nản lòng, vẫn ráng hết sức vì những lần họp lớp.”
Nở : - “Nhìn chung theo mình thấy ngày Họp mặt lần 2 của Lớp chúng ta năm nay như vậy là cũng đạt lắm rồi, dù cho còn có những tình huống bất ngờ chủ và khách quan như Thầy và các bạn đã nói ở trên."
- "Theo mình thì việc gì cũng có sự tương đối của nó, chúng ta sẽ rút kinh nghiệm để tổ chức tốt hơn những lần sau nầy, vì như vậy là đã đạt được hơn 80 phần trăm rồi còn gì phải không các bạn?"
- "Bài vè của Lớp chúng ta năm nay đã mang đến cho buổi họp mặt 1 món quà bất ngờ và thú vị, nhưng tiếc 1 điều là do màn hình hơi nhỏ nên những bạn ngồi xa không thể nào nhìn rõ được. Nhưng không sao ! Bù lại có 7 bạn mới lần đầu tiên gặp lại nhau sau 34 năm xa cách, đây là một kỳ công rất lớn của BLL. Hy vọng năm sau chúng ta sẽ tìm được một số trong những bạn còn lại.”
Ngày 11/10/2013 : đi đám tang Thầy Thế (Ba của bạn Hữu Đạt)
Do tuổi cao sức yếu nên sau thời gian dài trọng bệnh, Thầy Thế đã qua đời vào lúc 01 giờ 45 phút ngày 11/10/2013. Sau khi biết được tin buồn của gia đình bạn, qua diễn đàn và liên lạc điện thoại với các bạn, 17 giờ cùng ngày tập thể lớp gồm có 23 bạn học cùng Thầy Vy đã đến viếng tang và chia buồn với gia đình bạn Hữu Đạt. Một số bạn do bận việc không kịp về đi cùng lớp sẽ đến viếng trong ngày sau.
Đây là mất mát to lớn không chỉ riêng gia đình Hữu Đạt mà còn là của nhiều thế hệ học trò những năm sau 1975. Ngày xưa các bạn ở khu vực Thị trấn Mỏ Cày và các xã lân cận thì thời gian học cấp 2 chắc đều đã từng là học trò, được nghe những lời giáo huấn tuy nghiêm khắc nhưng hết sức nhân từ của Thầy Thế trong môn học “CÔNG DÂN”.
Hôm nay chúng em nghiêng mình vĩnh biệt Thầy, nguyện hương hồn Thầy an nghỉ trong cõi vĩnh hằng. Thầy đi xa nhưng thành quả một đời tận tụy với nghề của Thầy là thế hệ con, cháu và học trò đều là những người thành đạt, là những công dân hữu ích trong xã hội, luôn luôn ghi nhớ và sống xứng đáng với những lời Thầy đã tận tâm truyền dạy.
Lần này sau khi đi đám tang tại nhà Hữu Đạt, không có thông lệ “tăng 2” bởi cả nước đang là quốc tang, ngoài trời mưa bão đang kéo đến, Tùng phải vội về TPHCM để chuẩn bị cho ngày cúng giáp năm của mẹ.
Các bạn chia tay nhau, hẹn sẽ gặp lại nhau một dịp khác...
Ngày 10-11-2013 : ĐI ĐÁM TANG MẸ ANH NGUYỄN NGỌC HỘI :
Trước đấy chừng hơn hai tuần lễ , lớp được tin mẹ anh Hội bệnh, đã có phái đoàn các bạn ở Mỏ Cày đến thăm hỏi, nhưng là quy luật của tạo hóa, sinh lão bệnh tử mấy ai tránh khỏi nên :
Mẹ già như chuối chín cây,
Gió lay mẹ rụng con phải mồ côi
Được tin buồn của gia đình bạn, ngày 10-11-2013, lớp cũng đã thông tin, tập hợp được 19 bạn đến gia đình anh Hội để viếng tang, chia buồn. Một vòng hoa kính viếng, một nén nhang thành tâm tiễn biệt, những cái bắt tay chia sẻ niềm đau với bạn, cũng chính là điểm tựa tinh thần để anh Hội vượt qua giai đoạn buồn đau trong đời mình.Gió lay mẹ rụng con phải mồ côi
Như câu nói của Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn : "Mất mẹ là mất đi một tài sản lớn nhất trong toàn bộ sự giàu có của một đời người", để thấy rằng đối với những ai đang còn mẹ là đang có được diễm phúc là "người giàu có nhất", để biết trân trọng, để đừng làm mẹ buồn, mẹ khóc.
Và sau khi đi đám tang, vẫn hát tiếp "bài ca muôn thuở" : tập hợp làm tăng hai ở nhà Chủ - Tuyết, tăng ba ở quán Vườn Bưởi. Vậy mà vẫn lưu luyến không muốn chia tay, các bạn cứ tâm sự với Mơ rằng mỗi lần gặp lại bạn học hồi xưa như thế này là thấy mừng vui, cảm động lắm, sau ba mươi mấy năm mà bạn bè vẫn tình cảm tràn đầy, những lần gặp gỡ sao mà quý giá vô ngần !
Đến đây phần II của ký sự lớp C (1976-1979) xin dừng lại, thêm một chặng đường hoạt động sôi nổi mà bạn bè chúng ta đã cùng nhau tiến bước, với dư vị đọng lại là sự ấm áp của nghĩa thầy trò, của tình bằng hữu.
Chúng ta lại cùng bước vào chặng đường mới, hứa hẹn sẽ tràn đầy niềm vui và nụ cười, để thấy rằng cuộc đời vẫn đẹp sao...
Được sửa bởi nguyenthimo ngày 14/6/2016, 9:10 pm; sửa lần 12.
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Ký sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần II
Viết đầy đủ và rất hay, khi đọc mới cảm nhận hết được hoạt động của lớp ở từng giai đoạn.
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Vậy là Mơ hoàn thành nhiệm vụ
Được lời Thầy nói Mơ đã thấy an tâm bởi khi gửi 2 phần ký sự của lớp lên DĐ, lòng vẫn thấy lo lo, không biết có đạt yêu cầu của lớp trường Biền không. Thấy các bạn im lặng, lại càng lo hơn ! Ngày anh Biền đặt cho câu "văn ai giỏi bằng, Thị Mơ họ Nguyễn" trong bài vè của lớp, thấy thì là câu khen, nhưng chết người đấy Thầy và các bạn ạ, bởi sau đó là giao nhiệm vụ, mà lỡ làm không xong thì các bạn gỡ tên Mơ và câu vè đặc trưng khỏi "đoạn phim - bài vè" là coi như không chốn dung thân ! Do vậy với sự cố gắng hết sức Mơ đã viết xong ký sự về những giai đoạn đã qua, cũng mong với tấm chân tình sẽ được Thầy và các bạn đón đọc trong những khi rảnh rỗi, vào thăm DĐ...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Ký sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần II
Yên tâm đi nhé Mơ! Em viết rất mạch lạc, cô đọng và súc tích! Chị đã đọc qua không còn sót chữ nào.
Thật không hổ danh: " Văn ai giỏi bằng Thị Mơ họ Nguyễn "!!!
Thật không hổ danh: " Văn ai giỏi bằng Thị Mơ họ Nguyễn "!!!
doanthino- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 379
Join date : 05/09/2012
Age : 64
Re: Ký sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần II
Chỉnh lại danh sách các bạn dự hợp mặt thường niên lần thứ 2 cho thấy hết 35 bạn./.
bien0909303499- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 382
Join date : 25/01/2012
Age : 63
Nguyễn Phi Hùng- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013
Re: Ký sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần II
Hình Tập Thể
Hình các bạn nử
Đây là hình gốc
Do hình nầy không còn là hình gốc nên không được đẹp Tùng có thể tải hình gốc lên box.com khi đó chèn hình kiểu nầy sẽ đẹp hơn./.
Hình các bạn nử
Đây là hình gốc
Do hình nầy không còn là hình gốc nên không được đẹp Tùng có thể tải hình gốc lên box.com khi đó chèn hình kiểu nầy sẽ đẹp hơn./.
bien0909303499- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 382
Join date : 25/01/2012
Age : 63
Similar topics
» Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI
» Ký sự lớp C Năm 1976-1979 : Phần IV
» Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII
» Ký sự Lớp C Năm 1976-1979: Phần III
» Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần IX
» Ký sự lớp C Năm 1976-1979 : Phần IV
» Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII
» Ký sự Lớp C Năm 1976-1979: Phần III
» Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần IX
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|