DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Ký sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần I

Go down

Ký sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần I Empty Ký sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần I

Bài gửi  nguyenthimo 12/9/2013, 9:45 am

NGÀY KHỞI ĐẦU : 19/01/2012
 
     Thời điểm bắt đầu cuộc hội ngộ của cựu học sinh lớp 10-12C (1976-1979) lại là thời điểm đau buồn nhất : tiễn đưa người bạn gái Nguyễn Thị Hằng Nga về cõi vĩnh hằng. Cô bạn “tính hay mắc cỡ”, hiền lành nhất lớp đã ra đi mãi mãi, trong niềm tiếc thương vô hạn của người thân và bạn bè.  Hãy thanh thản yên nghỉ Hằng Nga nhé, bởi trước khi đi xa bạn đã kịp nắm tay lần cuối, gắn kết bạn bè lại với nhau sau ba mươi mấy năm tưởng đã đứt rời vĩnh viễn…
     Sau đưa tang bạn, 14 bạn đã gặp nhau trong mừng rỡ tại nhà hàng Hoàng Phố (TP Bến Tre) :    
Ký sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần I 2qxlr9y
Hình chụp tại Nhà hàng Hoàng Phố - có 14 bạn đầu tiên.
 
     Khởi đầu cho hành trình tìm kiếm bạn bè, bắt đầu bằng việc cử ra Ban liên lạc tạm thời của lớp gồm :
               - Trưởng ban : Nguyễn Văn Biền (cựu lớp trưởng)
               - Phó Ban : Võ Văn Thiện
               - Đại diện khu vực TPHCM : Quãng Trọng Tùng
               - Đại diện khu vực Mỏ cày : Võ Thị Kim Lan
               - Thủ quỹ : Nguyễn Thị Mơ
 
     Trách nhiệm của Ban Liên Lạc là hoạt động, phấn đấu vì mục tiêu : TỔ CHỨC HỌP LỚP NGÀY 02/9/2012.
 
     Ngay sau đó bằng tâm huyết của mình Quãng Trọng Tùng đã lập ra trang Web :10c76mocay.forumvi.com là diễn đàn chính thức của lớp, là nhịp cầu chung gắn kết bạn bè với nhau nhanh nhất, kịp thời nhất, không còn sợ “ngăn sông, cách núi”...
 
      @ Ngày 16/3/2012 : gần 2 tháng sau ngày Hằng Nga mất, anh Việt (chồng Hằng Nga) đã có lời mời lớp đến dự lễ giỗ Ba của HN tại nhà ở Thị trấn Mỏ Cày. Có được 10 bạn đến dự gồm Biền, Mơ, Lan, Tùng, Hữu Đạt, Y, Ly, Giống, Tường Phong, Đằng. Anh Việt đã tỏ lòng cảm kích các bạn đã đến chia sẻ với nỗi buồn của gia đình và mong muốn được tiếp tục gắn bó với lớp như tâm nguyện của HN trước khi lâm chung.
                   Ký sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần I 2h7qr29 Ký sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần I 157ytk1                   

 
   
 
     @ Ngày 30/4/2012 : Để bạn bè có thể lại gặp nhau vui vẻ nên anh Phạm Văn Hoàng vào ngày 30/4/2012 đã mở buổi tiệc nhỏ để mời các bạn đến thăm nhà, đã có các bạn đến dự : Biền, Mơ, Bình Đạt, Đẳng, Chủ - Tuyết, Trưởng, Sơn, Tường Phong…, mừng gặp thêm vài bạn nữa !            
                           
    @ HỌP LỚP LẦN ĐẦU TIÊN - 02/9/2012 :
 
        Sau thời gian chuẩn bị mọi thứ, tìm người đăng cai tổ chức, kỳ họp lớp đầu tiên đã diễn ra tại nhà hai bạn Chủ - Tuyết, là hai bạn học đã thành đôi trong năm 1979 (là cặp đôi duy nhất – đẹp nhất của lớp).
 
        Với sự hỗ trợ của toàn thể gia đình Chủ - Tuyết (gồm cả con dâu – con rể và các cháu), và chị Thủy (phu nhân của anh Trưởng), lớp đã có một ngày họp mặt thật vui vẻ, hoành tráng, cảm động. Đã có 4 Thầy & các khách mời đến dự là :
          1 / Thầy Huỳnh Văn Vy
          2 / Thầy Trương Thọ Lương
          3 / Thầy Nguyễn Thành Long
          4 / Thầy Riếp
          5 / Anh Dương Duy Việt (chồng H. Nga) và 2 con (Khoa, Quang)
          6 / Bạn Trần Công Thành – bạn học lớp khác
          7 / Bạn Nguyễn Văn Gìn – bạn học lớp khác
 
Và 37 bạn học trong lớp về dự gồm :
 
01Nguyễn Văn Biền02Võ Văn Thiện03Quãng Trọng Tùng04Võ Thị Kim Lan05Nguyễn Thị Mơ
06Nguyễn Văn Chủ07Đoàn Thị Ánh Tuyết08Phạm Văn Hoàng09Đặng Văn Ly10Nguyễn Văn Trưởng
11Nguyễn Phi Long Sơn12Lê Phú Giống13Lê Tường Phong14Quãng Trọng Phong15Nguyễn Ngọc Rẫy
16Nguyễn Ngọc Hội17Phạm Văn Minh18Nguyễn Văn Đẹp19Huỳnh Công Chấn20Nguyễn Văn Thanh
21Trương Quang Thanh22Nguyễn Văn Sớm23Nguyễn Văn Y24Đoàn Văn Kiệt25Đoàn Thị Ríp
26Đoàn Thị Nở27Đặng Thị Thương28Ngô Bình Đạt29Trần Hữu Đạt30Lê Chí Linh
31Nguyễn Văn Đẳng32Lê Bạch Đằng33Nguyễn Văn Ếch34Nguyễn Văn Hiệp35Phạm Tấn Mỹ
36Võ Văn Tấn37Võ Sỹ Tiến
 
 
CHƯƠNG TRÌNH HỌP LỚP NGÀY 02/9/2012 : 8h30- 9h30 đón quí thầy cô cùng các bạn trong , ngoài lớp (các bạn trong BLL) :
         -1 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu có mặt (Thiện)
         -2 Ý kiến Ban liên lạc lớp bầu BLL mới (Biền)
         -3 Giới thiệu trang (web) diễn đàn của lớp (Tùng)
         -4 Báo cáo thu chi quỹ lớp (Mơ)
         -5 Tiết mục văn nghệ (Nở)
         -6 Ý kiến quí thầy cô
         -7 Ý kiến bạn bè trong và ngoài lớp, gia đình bạn bè
         -8 Ý kiến đáp từ cảm ơn (Thiện)
         -9 Trao quà lưu niệm (BLL,Nở)
         -10 Thông báo địa điểm thời gian họp lớp 2013 (BLL)
         -11 Viếng mộ Liệt sĩ Huỳnh Thanh Vân ở nghĩa trang liệt sĩ Mỏ Cày
         -12 Nhập tiệc tại nhà Chủ Tuyết
         -13 Văn nghệ + trò chơi (Thiện Nở)
         -14 Bế mạc
Bài diễn văn khai mạc của Trưởng ban LL Nguyễn Văn Biền :
         Kính thưa quí Thầy Cô cùng các bạn thân mến,
         Sau hơn 33 năm xa cách, hôm nay chúng ta mới có dịp họp mặt tương đối đầy đủ lớp C76-79 ; có thầy cô bạn bè. Đây là dịp chúng ta hàn huyên tâm sự, ôn lại những vui buồn trước đây dưới mái trường cấp 3 Mỏ Cày nầy, trao đổi những kinh nghiệm quý báu trong công việc cũng như những vui buồn trong cuộc sống hằng ngày. Ông Bà ta thường nói : “1 nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ”, vì vậy hôm nay mong rằng quí Thầy Cô và các bạn hãy tạm gác những suy tư, phiền muộn, những lo toan : cơm, áo, gạo , tiền để cùng cả lớp chung vui tạo không khí thật vui tươi, đầm ấm và hạnh phúc để khi ra về vẫn còn lưu luyến.....Kính thưa quí Thầy Cô và các bạn hôm nay : "rằng vui thì thật là vui",nhưng trong mỗi chúng ta đều thấy còn một tí gì đó chưa trọn vẹn , vì một vài bạn đã ra đi không bao giờ gặp lại như bạn Hằng Nga ,bạn Thanh Vân, nhiều bạn khác do định cư ở nước ngoài như bạn : Trung Quân, Phi Hùng, Trúc Chi, Kiều Nga không có địa chỉ liên lạc, các bạn khác do công tác đặc thù hoặc lí do riêng nào đó không dự hợp được. Đặc biệt chúng ta rất buồn khi vắng Thầy Giàu (đi Mỹ), Thầy Quyền không biết địa chỉ liên lạc ….Nhưng nhìn chung lần đầu tiên tổ chức có đông đủ Thầy Cô và bạn bè tham dự như thế nầy là quá vui vượt sự mong đợi rồi phải không các bạn.
          Nhân đây tập thể lớp C76-79 trường phổ thông Trung học Mỏ Cày xin cảm ơn quý Thầy Cô đã có công dạy dỗ những bước đi chập chững vào đời để ngày hôm nay mọi thành viên lớp có mặt đều trưởng thành và thành đạt. Quý Thầy Cô không ngại đường sá xa xôi, bớt ít thời gian nghỉ lễ quý báu về dự họp lớp lần đầu tiên với chúng ta thật vinh hạnh và đáng quý biết bao, sự có mặt của quý Thầy sẽ nâng niềm vui buổi họp lớp ta lên gấp bội.
          Có buổi họp hôm nay tập thể lớp xin cám ơn anh Dương Duy Việt (chồng Hằng Nga) vì anh đã làm cầu nối để bạn bè trong lớp gặp Hằng Nga lúc lâm trọng bệnh, cũng vì vậy mà sau khi dự đám tang Nga, một số bạn thống nhất mỗi năm nên họp mặt 1 lần và hôm nay là lần đầu tiên thực hiện nguyện vọng đó.Có thể nói từ nguyện vọng của Hằng Nga mà chúng ta biến thành nguyện vọng chung cho cả lớp.
         Thay mặt tập thể lớp xin cám ơn gia đình 2 bạn Chủ Tuyết đã tạo mọi điều kiện thuận lợi từ cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, chuẩn bị thức ăn, nước uống , phục vụ…thật đầy đủ chu đáo làm cho buổi họp ấm cúng hơn, vui vẻ hơn.
          Cám ơn các bạn trong và ngoài lớp, gia đình của bạn bè đã về dự buổi họp đông vui nầy.
Một lần nữa xin thay mặt tập thể lớp kính chúc Quí Thầy Cô và các bạn dồi dào sức khỏe, gia đình đầm ấm hạnh phúc,vui tươi và thành đạt trong cuộc sống, thăng tiến trong công việc, chúc cuộc họp lớp lần thứ 2 long trọng hơn,vui vẻ hơn, Thầy Cô bạn bè về dự nhiều hơn.Trong quá trình chuẩn bị do tổ chức lần đầu chắc hẳn còn nhiều thiếu sót, xin quí Thầy Cô cùng các bạn góp ý để lần sau tổ chức tốt hơn, xin kính chào thân ái./.

Bài bế mạc của ngày họp lớp :
         Kính thưa quý thầy cô !
         Cùng các bạn thân mến,
         Hôm nay là ngày họp lớp lần đầu tiên của lớp chúng ta sau 33 năm xa cách. Niềm vui không tả xiết khi gặp lại thầy cô, bạn bè, như được trở lại một thời cắp sách đến trường, với biết bao là kỷ niệm buồn vui mà có lẽ suốt cả cuộc đời chúng ta không thể nào quên.
         Mong rằng từ lần gặp nầy chúng ta duy trì các lần họp lớp thường niên đông đủ, vui vẻ như hôm nay. Các bạn dù đang ở nhiều nơi, bận nhiều công việc, xin hãy thu xếp – gác lại để về họp lớp, để được gặp nhau, thăm hỏi , để chia sẻ với nhau những vui buồn trong cuộc sống, để được trở lại một thời tuổi trẻ mà có khi trong đời sống hằng ngày với biết bao lo toan chúng ta không thể nào có được.
            Kính thưa quý thầy cô,
            Hôm nay chúng em hết sức vui mừng, cảm động được đón quý thầy, cô về họp lớp với chúng em. Chúng em kính chúc thầy cô luôn luôn dồi dào sức khỏe để mỗi lần họp lớp sau nầy chúng em cũng được đón thầy cô về vui với chúng em. Dù chúng em có nhiều tuổi lên theo thời gian thì với thầy cô chúng em mong mãi được là những đứa học trò nhỏ – ngây thơ, tinh nghịch như ngày xưa.
           Cùng các bạn, giờ đây chúng ta chia tay nhau trong lưu luyến, hẹn gặp lại nhau ở kỳ họp mặt sau, cũng đông đủ như thế nầy. Chúc các bạn sức khỏe – thành đạt.
           Cuối cùng thay mặt lớp xin trân trọng cám ơn hai bạn Chủ – Tuyết đã tổ chức kỳ họp lớp đầu tiên thành công, thật vui và nhiều ý nghĩa.

Ký sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần I 27yy4aoKý sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần I Ehcjnr
Ký sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần I 2ro5lieKý sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần I 4j5a9e
Ký sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần I Wjxg5zKý sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần I 2unx0n6
Ký sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần I 11i0ltlKý sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần I 16bdlsl
Ký sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần I 9rq4pkKý sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần I 52nwba
                  Trong ngày họp mặt các bạn đã thống nhất giữ y thành phần Ban liên lạc đã bầu tạm thời trước kia để tiếp tục điều hành hoạt động của lớp, đồng thời quyết định chọn ngày 02/9/2013 sẽ họp lớp lần thứ 2 do bạn Võ Văn Thiện đăng cai tổ chức tại Nhà hàng Lan Vương 2 (TP Bến Tre).
Và đây là một số cảm nhận của các bạn sau ngày họp mặt :
1) Bạn Kim Lan : Ký sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần I 24d4lev
        “Chiều nay mưa thật lớn, mình mở trang web của lớp 10c xem những hình ảnh ngày họp mặt 2/9; mình cười một mình, vui thật đấy... lòng cứ dâng lên một cảm xúc khó tả, dù đã qua rồi tuổi học trò; nhưng tự dưng các bạn đặc biệt là anh Biền, Tùng, Thiện, Mơ ... cùng quy tụ được đông đảo các bạn như thế này rất là quý báu ... mình nghĩ ... nên trân trọng những gì mình có như hôm nay.
        Dù mỗi người có hoàn cảnh, công việc khác nhau .... tuy nhiên các bạn hãy dành một ít thời gian để chạnh lòng cùng kỷ niệm... mình .. như thế đấy...
        Bạn Tùng ơi! Tùng giỏi thật đấy, kỹ thuật đầy tay ghê; ảnh họp mặt đầy đủ và vui quá... tuy nhiên ảnh Tùng cận dù ít nhưng mình nghĩ các bạn sẽ nhớ đến Tùng nhiều khi mở trang web này đó!
        Một ngày khai trường, một ngày mùa thu .... lòng mênh mang vô cùng .... mình nhớ các bạn nhiều ..”
2) Chủ - Tuyết : Ký sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần I Dg6ov7
      “Anh Chủ và Tuyết rất rất vui mừng khi được đón Thầy Cô và các bạn về họp lớp tại nhà mình vào ngày 2 tháng 9 năm 2012.
        Các bạn biết không? Hai vợ chồng cùng các con mình đã chuẩn bị cho ngày này lâu lắm rồi và cả nhà rất nôn nao, mong đợi từng ngày cho mau tới, để được gặp lại Thầy Cô và bạn bè sau hơn 30 năm xa cách.
         Có nhiều đêm Tuyết không ngủ được vì nhớ về lớp cũ với biết bao kỉ niệm và hình ảnh đẹp của tuổi học trò, … Mặc dù đó là dĩ vãng nhưng Tuyết không thể nào quên được. Tuyết cố nhớ lại họ tên, đặc điểm của từng bạn để ngày họp mặt coi có còn nhận ra ngay không. Nhưng trải qua thời gian dài như vậy, giờ các bạn thay đổi nhiều quá, có nhiều bạn … Tuyết không tài nào nhận ra, xin lỗi nhé! Nhưng khi các bạn giới thiệu tên thì Tuyết nhớ ngay họ, chữ lót và cả quê quán nữa.
         Cùng một lúc được gặp lại nhiều Thầy Cô và bạn bè như vậy, thật vui mừng và xúc động quá! Thật sự mình không thể ngờ sẽ có được ngày họp mặt đông vui như hôm đó. Thế nhưng Thầy - Trò tâm sự chưa được bao nhiêu lại phải chia tay … Luyến tiếc quá phải không các bạn? Ước gì thời gian đó được kéo dài thêm để mình được vui chơi cho thỏa lòng mong đợi.
         Thầy cô kính mến! Dù xa cách Thầy cô bao nhiêu lâu đi nữa nhưng khi gặp lại em vẫn nhận ra ngay vì hình ảnh của Thầy cô đã in sâu vào trong tâm trí của em từ lúc Thầy cô còn giảng dạy em đến bây giờ. Mỗi khi nhắc đến Thầy cô thì em nhớ lại những lời Thầy cô dạy dỗ và cả những câu nói vui đùa của Thầy cô trên lớp học, ... tất cả như mới vừa hôm qua.
          Giờ cả lớp đã có địa chỉ và số điện thoại của nhau rồi, hãy liên lạc thường để chia sẻ những vui, buồn trong cuộc sống, mọi người nhé!”
       
         Từ cuộc họp đầu tiên thành công, lớp đã thiết lập được mối liên lạc với hầu hết các bạn và tiếp tục cuộc tìm kiếm các bạn khác.
         - TBLL Biền đã thường xuyên cập nhật “danh sách lớp bằng chữ” lên diễn đàn với các thông tin cần thiết về bạn bè.
         - Nhiếp ảnh gia Tùng cũng đã tạo một “danh sách lớp bằng hình ảnh” để các bạn xem và cũng liên tục bổ sung mỗi khi chụp được ảnh bạn mới tìm được.
         - Thầy Vy thì có công ghi chép thành “danh sách địa chỉ email” của các bạn
         - Và cuối cùng Bạn Phi Hùng là người gom về một mối thành “Danh sách dạng bảng” với đầy đủ thông tin từ các bảng trên, để Mơ là người thực hiện bước tiếp theo : in thành “tập danh sách lớp”  chuẩn bị làm quà họp mặt lần 2.
Từ cuộc gặp gỡ kỳ diệu ngày 02/9/2012, lại có thêm trang web riêng của lớp nên từ đây về sau các hoạt động của lớp trở nên sinh động hơn, bạn bè gần gũi nhau hơn, mọi vui buồn của các bạn đều được thông tin chia sẻ kịp thời.

@  Ngày 24/10/2012 : mẹ bạn QUÃNG TRỌNG TÙNG mất :
Khi biết tin buồn của gia đình bạn, Ban LL đã đưa thông tin lên DĐ cũng như  thông báo để các bạn biết, và các bạn khu vực TPHCM đã đến viếng tang tại gia đình Tùng ở TP, còn các bạn ở BT, Mỏ Cày thì chuẩn bị tập trung đi viếng ngày 27/10/2012 khi gia đình Tùng đưa thân mẫu về an táng tại quê nhà Mỏ Cày.
  Ký sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần I Qobsjn   
           
                 Trong niềm đau khôn nguôi vì mất đi người mẹ thân yêu, Tùng đã nhận được sự chia sẻ ấm lòng từ bằng hữu, đó cũng là niềm an ủi giúp Tùng vượt qua giai đoạn buồn đau nầy.


               * Gặp gỡ, thêm “tăng 2” sau khi dự lễ tang : với bạn bè mình khi có dịp gặp nhau là gần như bịn rịn, quyến luyến không muốn chia tay nên thường sau chương trình chính, bao giờ cũng có thêm cuộc họp mặt bên lề, và đây hình ảnh họp mặt bên lề tại nhà Chủ - Tuyết ngày 27/10/2012 :
  Ký sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần I 256wp4i  Ký sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần I 2ag4yvk 
                            Đây cũng là điểm đặc biệt dễ thương của bạn bè lớp mình mỗi lần gặp nhau, dài dài về sau, trở thành “thông lệ”…

@  Ngày 03/11/2012 : đi đám cưới con anh PHẠM VĂN HOÀNG
                      Trong niềm vui có con cái thành gia lập thất, theo lời mời của anh Hoàng cả lớp đã có gần 30 bạn đến chung vui cùng gia đình bạn, và từ đây mong rằng bạn bè chúng ta có tin vui – buồn hãy thông tin cho bạn bè biết, niềm vui sẽ được nhân đôi khi có người cùng chung, nỗi buồn sẽ được sẻ nửa thì có người cùng chia,các bạn nhé !
   Ký sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần I 15yht3a Ký sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần I 2rnj1y0   
         

@  Ngày 11/11/2012 : đi thăm nhà bạn ĐOÀN THỊ NỞ
                      Từ câu khen vui “chị Nở đẹp phúc hậu” vậy là trao đổi qua lại trở thành một cuộc hẹn đi An Giang thăm nhà bạn Nở, sẵn mừng sinh nhật bạn . Hẹn hò, tập họp, chuẩn bị cho chuyến đi cũng rôm rả một dạo trên DĐ của lớp và sau đó đoàn 13 người gồm : Thầy Vy, các bạn Hội, Giống, Sơn, Tấn, vợ chồng Ly, Tùng, Tường Phong, Trưởng, Tuyết, Lan, Mơ đã có một chuyến đi thú vị, ấn tượng, vui không sao tả xiết mà qua hình ảnh lưu lại trên DĐ cũng như làm thành Slideshow để chiếu các bạn xem, chúng ta có thể cảm nhận niềm vui ngập tràn  trong ánh mắt, nụ cười của bạn bè, dường như mọi người đã quên hết mọi ưu tư phiền toái trong cuộc sống để trở về với kỷ niệm xưa, với bạn bè cũ.
 Ký sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần I 33eju3s   Ký sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần I Mwz61u   
Ký sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần I 29qawx4
Ký sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần I 2m4oprtKý sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần I Ih70q8


@  Ngày 20/11/2012 - Ngày Nhà giáo Việt Nam :
              Ngày dành cho các thế hệ  học trò bày tỏ lòng tôn kính biết ơn Thầy Cô đã có công dạy dỗ chúng ta thành người hữu ích cho xã hội. Ở phía Mỏ Cày lớp đã tổ chức đi chúc mừng Quý Thầy Cô gồm có các bạn Lan, Giống, Trưởng đến nhà Thầy Long, Cô Lan và cô Mai. Còn ở phía Bến Tre Thiện đi chúc mừng Thầy Lương, và 5 bạn : Mơ, Hoàng, Bình Đạt, Chủ - Tuyết đi chúc mừng Thầy Vy (đi ngày 30/11/2012 – kết hợp thêm với mừng sinh nhật Thầy)
Ký sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần I E0j3vtKý sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần I 1424ls6Ký sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần I 2ll2jht
Ký sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần I 33acmxh
(Quà mừng Thọ Thầy kính yêu)
                       
@  Ngày 13/01/2013 - dự lễ giỗ đầu của Hằng Nga :
                   Nhận lời mời của gia đình bên chồng Hằng Nga, lớp gồm Thầy Vy và 1 số bạn (Mơ, Ly, Chủ, Trưởng, Sơn, Hoàng) đi dự lễ giỗ đầu của Hằng Nga, đồng thời thăm nơi an nghỉ của bạn đã được gia đình xây cất hết sức đẹp đẽ, chu toàn.
                  Sau đó là màn 2, cảnh 2 : Mơ mời các bạn đến cho biết nhà và giới thiệu "chàng rể" của lớp. Lại gầy cuộc vui, tứ hải giai huynh đệ, vài chai bia thì tất cả đã trở nên thân tình, cởi mở, câu chuyện rôm rả, đủ mọi đề tài đến nỗi : Mơ mời bạn của Mơ đến nhà Mơ mà Mơ bị mời khỏi bàn tiệc "một cách không thương tiếc" bởi vì Mơ là người  phụ nữ duy nhất    
 
@  Ngày 27/01/2013 - dự đám cưới con Thầy Vy :
                     Do được Thầy mời rất sớm, nên dịp nầy lớp đã có cuộc chuẩn bị tập hợp đông nhất từ sau ngày 02/9/2012 để đến chung vui cùng gia đình Thầy ở xã Sơn Phú -huyện Giồng Trôm, các bạn ở xa như Nở (An Giang), Tùng, Hữu Đạt , anh Việt (TPHCM)  đều tranh thủ về đông đủ. Chuyến đi vui vẻ, hồ hởi như một cuộc về nguồn, gợi nhớ một thời cả lớp đi lao động, đường xa, qua đò ngang, sông cả…
Ký sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần I MheyxuKý sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần I 2mnrr50
 
  Ký sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần I 35ndgtw 

                 Và đã thành “thông lệ” cả lớp lại thêm họp mặt bên lề tại nhà hàng Lan Vương (TP Bến Tre) :
Ký sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần I 24xi009Ký sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần I 10n99nr
       
Sau đó là “tăng 3” ở Mỏ Cày (quán ăn Vườn Bưởi) :
                   Ký sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần I 96j6tw                        

              Sau lần họp lớp đầu tiên, đã có thể liên lạc với bạn bè khắp nơi, nên mỗi khi có dịp là tổ chức những cuộc viếng thăm nhà bạn bè, thắt chặt tình thân hữu.

@  Ngày 15/02/2013 - mùng 6 Tết Quý Tỵ họp mặt mừng Xuân :  
                   Trong niềm vui gặp bạn vào những ngày cuối năm chuẩn bị đón mừng năm mới, bạn bè lại tiếp tục hẹn hò “họp mặt mừng Xuân” do 2 bạn Chủ - Tuyết một lần nữa đứng ra tổ chức. 16 bạn đã đến họp mặt đầu năm, trong đó có 2 bạn lần đầu tiên “về với lớp” là Võ Văn Dũng và Nguyễn Ngọc Hữu, cũng vẫn là “còn gặp nhau thì hãy cứ vui”, niềm vui bất tận…
 Ký sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần I 2dk0nrqKý sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần I Dlrdl3
                   
@  Ngày 22/02/2013 - Thăm bệnh Ba anh Phạm Văn Hoàng :
                    Ngày họp mặt mùng 6 âl, các bạn biết tin Ba anh Phạm Văn Hoàng đang bị bệnh nặng (hiện sống ở quê nhà Cẩm Sơn), nên anh không đi họp mặt được, vậy là các bạn dự định đi thăm, xin cuộc hẹn với anh thì là ngày 22/02/2013. Đã có các bạn gồm Mơ, vợ chồng anh Ly, Chủ - Tuyết, Trưởng, Giống, Dũng đến thăm ba anh Hoàng, không ngờ đó là chủ ý của gia chủ bởi đó là ngày giỗ bà nội của anh. Chuyến đi rất ý nghĩa và vui vẻ, với một số bạn trong đoàn đó như là trở về mái nhà xưa, bởi các bạn rất thân thiết với anh Hoàng vì ngày xưa anh Hoàng là huynh trưởng của nhiều cô em gái bé nhỏ, xinh xinh…

@  Ngày 17/3/2013 - thăm nhà bạn Sương & nhà bạn Tấn Đạt :
                  Nhân dịp Mơ đi TPHCM có việc nhà, một nhóm bạn gồm Biền, Tùng, Mơ, đã liên lạc với các bạn ở TPHCM để tìm lại bạn xưa, viếng thăm nhà các bạn gồm nhà Sương & nhà Tấn Đạt. Và gặp gỡ thêm Chinh và cô bạn Phượng “nhão” của lớp.
Ký sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần I Sff1bq   Ký sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần I 2wrht8o
                         
                  Được bạn Tấn Đạt giới thiệu với các bạn “đương thời” : đây là các bạn học hồi phổ thổng, ba mươi mấy năm mới gặp lại. Thật là xúc động làm sao, một nửa đời người trôi qua, giờ gặp lại bạn cũ, lạ lẫm vì sự thay đổi khắc nghiệt của thời gian, mừng vui vì sự chân tình vẫn còn đâu đó, uống ly bia mà vị đắng của men trở thành nồng nàn tình bằng hữu…

              Like a Star @ heaven  Cứ mỗi lần tìm thêm được bạn mới, gửi hình lên DĐ, là DĐ lại sôi động hẳn lên, bởi cảm xúc của các bạn khi được thấy lại người bạn đã rất lâu rồi chưa gặp…
@  Ngày 24/3/2013 - đám cưới con của Võ Văn Dũng :
                 Cùng vui với niềm vui mừng lễ thành hôn của “quý tử” bạn Dũng, cũng có gần 30 bạn đã đến chung vui, kể cả các bạn như Tùng, Hữu Đạt, Chinh lặn lội đường xa về vui với bạn, và lại đón thêm người bạn mới “về với lớp” : Lê Văn Bằng. Mà theo lời nói của bạn “vui quá, hôm nay dù có lật xe tại chỗ anh vẫn phải uống”, đúng như câu thơ “còn gặp nhau thì hãy cứ say” !
 Ký sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần I 9gf3tkKý sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần I 1z1veba

                 Cũng trong dịp đi đám cưới nầy, cả lớp đã ghé nhà bạn Hữu Đạt để thăm hỏi sức khỏe Thầy Thế (ba của H. Đạt), Thầy là đấng sinh thành của bạn đồng thời cũng là Thầy dạy của một số bạn trong lớp lúc học ở trường cấp 2 Mỏ Cày.
                 Và sau đó tất cả các bạn đi đám cưới lại kéo ra quán Hương Quê (ở gần đình Hội Yên) để hát tiếp màn 3, cảnh 3. Lúc nầy rượu đã vào nên lời ra bất tận, không kiểm soát nỗi, bắt buộc Thầy Vy phải trở lại làm Thầy chủ nhiệm điều hành một buổi sinh hoạt lớp cho có nề nếp trật tự. Vậy mà “kẻ phá bĩnh” Tường Phong thi thoảng vẫn chen ngang, đến nỗi Thầy phải dùng tới chiêu “phạt rượu”. Vậy đó, hình như mỗi lần gặp nhau, bạn bè mình đều không muốn ra về ...

@  Ngày 07/4/2013 - tìm được bạn phương xa : Nguyễn Phi Hùng
                 Từ dịp gặp Thầy Huợt trong ngày đi đám cưới con bạn Dũng, qua nhịp cầu là 2 trang web : mocay.org và 10c76mocay.forumvi.com, lớp chúng ta đã tìm được người bạn phương xa, cách nửa vòng quả địa cầu. DĐ rộn ràng hẳn lên với niềm vui bất ngờ là xa xôi thế mà vẫn tìm được nhau, như lời Nở “giống như câu chuyện cổ tích kết thúc có hậu”. Với sự chân tình, thiết tha tìm về với bạn bè, Phi Hùng đã chính thức trở thành một trong những admin của diễn đàn, đóng góp nhiều công sức cho DĐ trở nên sinh động, thu hút nhiều sự tham gia của bạn bè thành viên và khách tham quan.

@  Ngày 14/4/2013  - đi đám giỗ Huỳnh Thanh Vân :
                 Là người bạn sớm chia tay trường lớp để vào quân đội và đã hy sinh khi tuổi đời rất trẻ. Ba mươi mấy năm bặt tin nhau nên lớp đã chưa có dịp nào đến được nhà để thắp nén nhang trên bàn thờ bạn. Vì vậy ngày 14/4/2013 có 12 bạn gồm : Lan, Mơ, Chủ - Tuyết, vợ chồng a.Ly, Dũng, Hoàng, Tường Phong, Kiệt, Trực, Thảo (Trực – Thảo là 2 bạn lần đầu mới “về” với lớp) đã đến nhà Vân để dự lễ giỗ của bạn. Cũng ngỡ ngàng khi không nhận ra nhau, cũng ly rượu mừng hội ngộ, cũng niềm vui nối tiếp niềm vui khi tìm thêm được bạn bè…Và cũng vô cùng cảm động với sự đón tiếp thân tình của gia đình bạn Vân. Một chuyến đi lưu lại nhiều cảm xúc bởi gia đình bạn thấy là dù người thân đã đi xa từ rất lâu, nhưng vẫn còn hiện hữu mãi mãi trong lòng bạn bè. Còn với bạn bè khi đứng trước di ảnh bạn là niềm thương tiếc người bạn hiền lành, dễ mến…
                Cũng lại là thông lệ vô cùng dễ thương : kéo về nhà bạn Hoàng để “có chi nhậu chi”, cũng chén thù chén tạc, cũng những câu chuyện về kỷ niệm - quá khứ và cả những câu chuyện “trên trời – dưới đất”, rồi sau đó là tăng 3 : quán nước mía đầu ngõ dẫn vào nhà anh Hoàng.

@  Ngày 18/5/2013 – đi đám cưới con Thầy Riếp :
                Thật ra đám cưới chính thức là ngày 19/5/2013, nhưng Tùng muốn gặp mặt và “nhậu nhẹt” với bạn bè nhân dịp về cố hương nên Mơ, Lan, Ly, Tường Phong, Giống, Chủ, Dũng và Hữu đã có mặt tối 18/5/2013 để vui với gia đình Thầy Riếp và Tùng.
               Và sau đó tập 2 : là quán nước gần nhà cũ của Tùng. Đến 21 giờ đêm mới chịu chia tay, chỉ còn mỗi mình Mơ phải về Bến Tre, xa nhất nên các bạn đã có hảo ý cử một bạn đưa Mơ về đến cầu Hàm Luông. Hân hạnh dễ sợ ! thấy mình là người vô cùng quan trọng, đi có “vệ sĩ” hộ tống !!!

@  Ngày 08/6/2013 - đi đám giỗ mẹ Phượng “nhão” :
               Phượng nhão gửi lời mời các bạn đến dự lễ giỗ đầu của mẹ Phượng trên diễn đàn của lớp, vậy là một cuộc tập hợp mới bắt đầu và kết quả có được Thầy Vy và 15 bạn (Biền, Mơ, Chủ - Tuyết, Lan, Ly, Dũng, Đẳng, B. Đạt, Giống, Tường Phong, Thảo, Tấn, Minh, Kiệt) đến dự đám giỗ tại nhà Phượng. Đây là cô bạn ngày xưa nhí nhất lớp, và có nhiều bạn đã lâu rồi không gặp Phượng. Ba mươi mấy năm Phượng vẫn “nhão” như xưa, không đặc lại chút nào, có lẽ đã trở thành “thương hiệu” của mình.
                Tại nhà Phượng, TBLL Biền đã có sáng kiến mang laptop về để nối thông liên lạc cho bạn bè được nhìn lại “ảnh động của người bé tí ti” của lớp năm xưa : Nguyễn Phi Hùng. Tuy chỉ là thấy bạn qua mạng nhưng cũng đầy cảm xúc, được nâng ly cụng với bạn ly rượu hội ngộ dù ngăn cách bởi cái màn hình vi tính, chén rượu vẫn rất ngọt ngào bởi tuy là thiệt xa nhưng đã không còn xa nữa.
  Ký sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần I 21maipyKý sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần I 6rmxpz                      Ký sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần I 8wft4k
                    Sau tiệc tại điểm chính, cả đoàn bắt đầu “tấn công” vào nhà các bạn khác nữa (nhà bạn Thành - lớp khác, nhà bạn Dũng, nhà bạn Linh), đúng như câu thơ “còn gặp nhau thì hãy cứ đi” và đến nhà nào thì cũng “còn gặp nhau thì hãy cứ say” ! 
Ký sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần I 71h6k8Ký sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần I 28aqq6r


@  Ngày 13/6/2013 - đi đám tang ba anh Hoàng :
Sau thời gian bệnh nặng, ba anh Hoàng đã mất ngày 12/6/2013, để chia sẻ niềm đau thương mất mát với bạn, lớp đã có Thầy Vy và gần 30 bạn đến viếng tang tại nhà anh Hoàng ở xã Cẩm Sơn, có một số bạn đã đến thật sớm để phụ với gia đình trong những ngày tang gia bối rối và đã tiếp tục ở lại để chờ đưa đến nơi an nghỉ.
Ký sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần I 259k5f8 Ký sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần I 23s7yhzKý sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần I Erbclf  
                                   
   
I love you  Với các sự kiện đã trải qua, từ ngày mừng họp mặt, ngày vui gả con gái, ngày cha bệnh, ngày cha mất, các bạn đã cùng đồng hành với anh Hoàng trong mỗi chặng đường, chắc rằng đã để lại trong lòng anh Hoàng nhiều cảm kích và tình cảm sâu sắc khi nhắc đến hai chữ “bạn bè”.

@  Ngày 15/6/2013 - Thăm bệnh anh Quang Thanh :
                  Được tin anh trọng bệnh, các bạn ở khu vực Mỏ Cày đã tổ chức đi thăm anh, gồm có 6 bạn Lan, Ly, Hội, Chủ, Nguyễn Văn Thanh, Chấn. Thay mặt lớp, các bạn đã thăm hỏi, gởi chút quà của lớp gọi là tấm lòng của bạn bè, mong anh điều trị bệnh chóng khỏi và tham dự các hoạt động của lớp nếu sức khỏe cho phép.

              Like a Star @ heaven Đó là những thời điểm đáng nhớ của lớp đã diễn ra, ghi lại để nhắc, nhớ về những ngày đã qua, ngoài ra giữa các bạn cũng còn những lần gặp gỡ mini nhưng cũng vô cùng ấn tượng như dịp Thầy Vy lên TPHCM đã ghé nhà Tấn Đạt, hay nhà Tùng, rồi dịp “3 ông Đạt gặp nhau”, tại TP Bến  Tre thì dịp gặp nhau ngày mùng 1 tết tại nhà Thiện, hay 2 lần anh Ly “tân xe” (của cháu) tại NH Hoàng Phố, đúng như câu thơ rằng “ còn gặp nhau thì hãy cứ chơi”.
              Like a Star @ heaven Và cũng xin kể câu chuyện vui vui của các lần họp mặt là, có một số bạn do hoàn cảnh gia đình bận rộn nên chỉ được cấp “giấy phép hoạt động có thời hạn”, vậy là trước sức hấp dẫn của tăng 2, các bạn đã gọi đt về nhà hoặc về nhà rồi xin “gia hạn giấy phép” để đi tiếp cùng bạn bè mình, hoặc có khi từ chối đi tăng 2 xong về một đoạn thấy nuối tiếc, vậy là quay trở lại …
              Like a Star @ heaven Đến đây xin kết thúc phần I, kết thúc một năm hoạt động của lớp, của diễn đàn, tạm nhận xét là sôi động, nhiều niềm vui, nhiều cảm xúc, chắc cũng đã lưu lại trong lòng mỗi bạn bè chút lưu luyến, chút hoài niệm về tình bạn.
              Like a Star @ heaven Như bạn đã nói mỗi người chỉ cần bỏ vào một chút chân tình thì đời sẽ đáng yêu hơn. Hãy đem chân tình và cả nhiệt tình nữa, tất cả chúng ta cùng bước vào chặng đường tiếp theo...
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết