DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Cảm nhận về ngày họp lớp thường niên lần thứ 2 ngày 01/09/2013

4 posters

Go down

Cảm nhận về ngày họp lớp thường niên lần thứ 2 ngày 01/09/2013 Empty Cảm nhận về ngày họp lớp thường niên lần thứ 2 ngày 01/09/2013

Bài gửi  TungCan 2/9/2013, 12:53 pm

Cuộc họp nói chung thành công tốt đẹp. Tuy nhiên vẫn có những thiếu sót nhất định. Tùng xin viết vài cảm nhận và xin các Bạn đóng góp thêm ý kiến để rút kinh nghiệm tổ chức tốt cho các lần sau :
- Một số bạn vắng mặt vì những lý do chính đáng, có vài bạn vắng mặt đến 2 lần họp lớp. Tuy nhiên lại có thêm vài bạn mới. Ban Tổ Chức xin khắc phục bằng cách dự kiến cuộc họp lần tới sẽ tổ chức ngày thường tại Mỏ Cày-Bến Tre (không trùng với các ngày lễ). Hy vọng sẽ có đầy đủ hơn.
- Do năm nay, nhiều lớp khác khoá sau tổ chức họp lớp tại Trường cấp 3 Mỏ Cày (Che) nên một số Thầy, Cô không dự được với lớp chúng ta mặc dù đã có mời trước. Đây cũng là 1 thiếu sót rất lớn, tuy nhiên cũng sẽ khắc phục theo cách nêu trên.
- Nhà hàng Lan Vương 2 là 1 nhà hàng lớn, khung cảnh khá đẹp. Tuy nhiên cách phục vụ quá tệ :
 + Ban đầu Nhà Hàng có hứa sẽ bố trí màn hình LCD 32", tuy nhiên giờ cuối lại nói không có mặc dù Tùng đã đem dây cáp HDMI và laptop theo, điều này làm BTC khá lúng túng để trình chiếu phim "Bài Vè 11C" do bạn Phi Hùng tận tâm dày dựng. Cuối cùng Tùng làm thử chuyển file PH gởi mới chiếu được, nhưng cũng không đạt yêu cầu cho lắm do màn hình quá nhỏ. Và cũng may, nhờ cái USB của Thầy Vy (gắn vào đầu Karaoke), nếu không có đành bó tay.
 + Cách bố trí bàn tiệc của Nhà Hàng theo chiều dài và xa sân khấu trung tâm nên gây ra khá loãng trong thời gian đầu. Sau đó BTC khắc phục bằng cách nhờ khiêng các bàn nối lại với nhau để tạo không khí thân mật và gần sân khấu hơn, tuy nhiên lúc này 1 số bạn hơi xỉn và có một số ra về trước.
+ Người phục vụ âm thanh của nhà hàng luôn bỏ vị trí, trong khi dàn máy karaoke sử dụng hơi phức tạp làm BTC lúng túng trong việc điều khiển chương trình âm nhạc và trò chơi.
Những điều tệ nêu trên, nếu có Phó ban liên lạc Thiện có lẽ sẽ được khắc phục ngay, tuy nhiên do bạn Thiện có tang đột xuất nên đành phải chịu thôi.

Nói chung, từ đây đến lần họp thứ ba còn khá xa (hơn 14 tháng). Nhưng theo Tùng chúng ta nên suy nghĩ những cách gì đó ? để mổi năm sau, chương trình họp lớp sẽ có ý nghĩa và sáng tạo hơn, nhằm thu hút được càng nhiều Bạn, Thầy cô tham gia.
TungCan
TungCan
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 481
Join date : 20/01/2012
Age : 62
Đến từ : Tp Hồ Chí Minh

https://10c76mocay.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Cảm nhận về ngày họp lớp thường niên lần thứ 2 ngày 01/09/2013 Empty Re: Cảm nhận về ngày họp lớp thường niên lần thứ 2 ngày 01/09/2013

Bài gửi  huynhvy 2/9/2013, 6:36 pm

Hôm qua ra về mà quên lấy quà và 2 tấm băng. Ra cổng tìm chiếc xe đạp gần chết thì gặp Sanh (chủ nhà hàng) thầy hỏi sao không thấy chủ giao lưu như những lần trước đây, thì Sanh xin lỗi vì khách đông quá!
Thầy Lương chở thầy Phúc đẩy xe thầy về tới bến đò Sơn Phú, sau đó thầy và thầy Phúc lai rai trên du thuyền dọc theo cồn và sáng nay cùng lên BT để đi Cồn Phụng.
Mấy ngày liền nhậu gần đứt bóng nhưng vui.
huynhvy
huynhvy
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Cảm nhận về ngày họp lớp thường niên lần thứ 2 ngày 01/09/2013 Empty Gởi Phi Hùng

Bài gửi  huynhvy 3/9/2013, 8:32 am

1/ Đồng ý với tất cả ý của em, chỉ có điều cuối là sẽ rút kinh nghiệm sau (trên diễn đàn hay tổ chức lần kế). Còn chuyện buồn PH thì chắc là không rồi.
2/ Tới hộm nay thầy mới xem được đoạn video của em. Nói chung tất cả đều đạt chỉ còn 1 vài hạn chế : thứ nhất chữ chạy nhanh nên đọc không kịp, thường thì kiểu chữ hiện ra dễ đọc hơn là chữ chạy, nhất là ngắt dòng và thứ hai là câu vè không được ngắt ra từng chữ (chỉ vài câu) sẽ làm mất giọng văn vè. Sau nếu có làm nữa thì em nên nhờ người khác xem và đọc thử với tốc độ trung bình. Thân.
huynhvy
huynhvy
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Cảm nhận về ngày họp lớp thường niên lần thứ 2 ngày 01/09/2013 Empty Rep : Thầy Vy, Phi Hùng và các Bạn

Bài gửi  TungCan 3/9/2013, 9:13 am

Một số điều "không hay" trong ngày thường niên 01/09/2013 tại Nhà Hàng Lan Vương có những nguyên nhân khách quan và chủ quan :

Khách quan :
- Phó ban liên lạc Thiện có tang đột xuất và gần ngày khai mạc họp nên chương trình "bị động" và diễn ra không theo hoạch định. Vì Thiện là người soạn và dẫn chương trình. Cuối cùng phải nhờ MC Kim Lan, tuy nhiên Chị lan sẽ không chủ động như Thiện được.
- Năm nay chúng ta chọn ngày "hơi sai" và hoàn toàn không dự kiến được có quá nhiều lớp tổ chức như chúng ta. Năm ngoái (2012) hoàn toàn không có (không lẽ lớp chúng ta là người mở đầu phong trào hay sao ?) vì vậy Thầy Cô tham dự khá ít. Chị Kim lan có chuẩn bị thuê xe rước Quý Thầy Cô qua Bến Tre, tuy nhiên vì giờ cuối ít quá nên đành huỷ hợp đồng thuê xe.
- Ban Tổ Chức đã có làm việc trước với Nhà Hàng. Họ hứa chuẩn bị : LCD 32", Thiện chuẩn bị máy chiếu+màn chiếu, người trực âm thanh ... nhưng cuối cùng do Nhà hàng đông khách quá, và người quen biết nhiều nhất là Thiện lại vắng mặt nên họ không phục vụ tốt nhất cho chúng ta. Điều này hoàn toàn không phải lổi của BTC.

Chủ quan :
- Ban Tổ Chức ít người quá : Anh Biền, Thiện, Mơ. Giờ chót lại vắng 1 người, sau đó có Kim Lan, Chị Nở, Tùng phụ vào nên cũng xong. Tuy nhiên chương trình được thực hiện không tốt lắm do ít người chuẩn bị trước và hoàn toàn tin tưởng vào nhà hàng. Năm 2012 BTC phối hợp Anh chủ-Chị Tuyết và là nhà 2 ông bà nên công tác chuẩn bị tốt hơn. Rút kinh nghiệm kỳ họp tới, chúng ta nên huy động thêm vài người nữa trong BTC, không thể để ít người nhưng lại quán xuyến công việc quá nhiều.
- Chương trình nên được chuẩn bị và góp ý kỹ càng hơn (ý là Tùng đưa dự thảo lên mạng gần cả tháng). Viếng mộ Hằng Nga là rất tốt, nhưng chiếm rất nhiều thời gian do chờ đợi nhau và còn bị đi lạc nữa, nên chúng ta còn rất ít thời gian để sắp xếp cho tốt. Vì khi BTC đến Nhà hàng thì đã có vài bạn có mặt trước, sau đó các bạn đến nhiều hơn. Khi kiểm tra thấy vài việc không được là muộn màng rồi.
- Chúng ta quá tin tưởng vào nhà hàng, đúng ra chiều ngày 31/08/2013 BTC nên sắp xếp đến nhà hàng kiểm tra lần cuối. Cách sắp xếp bàn tiệc giao cho nhà hàng rất dỡ, sắp xếp kiểu đó làm không khí bị loãng khá nhiều. Khi tổ chức ăn uống lại xa sân khấu trung tâm nên không thể tổ chức trò chơi hay văn nghệ song song được.

Thôi vài phân tích và góp ý cùng các Bạn. Mong rằng cuộc họp năm 2014 sẽ được thực hiện tốt hơn. Hơn 1 năm nữa mới lại tổ chức lần 3, thời gian này chắc chắn sẽ có những biến động ??? Nhưng chúng ta luôn hy vọng Quý Thầy Cô và bạn hữu cũng sẽ đến dự đông đũ hơn.

Phi Hùng ơi : mày có lịch họp lần 3 rồi đó : 16/11/2014. Từ đây đến đó ráng "cày", lên lịch dẫn bà xã, các con về tham dự thì rất tốt nhen.

Thầy Vy ơi : BTC cũng có ý muốn để từng bạn giới thiệu và phát biểu cảm nghĩ của mình như lớp Thầy dự ngày 02/09/2013, nhưng sau khi bàn bạc thấy mất thời gian và sợ các bạn ngại ngùng nên bỏ qua chương trình đó. Để tụi em suy nghĩ có cách nào hay hơn cho cuộc họp năm 2014.


Được sửa bởi TungCan ngày 3/9/2013, 10:00 am; sửa lần 3.
TungCan
TungCan
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 481
Join date : 20/01/2012
Age : 62
Đến từ : Tp Hồ Chí Minh

https://10c76mocay.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Cảm nhận về ngày họp lớp thường niên lần thứ 2 ngày 01/09/2013 Empty Tản mạn đôi dòng gửi bạn bè

Bài gửi  nguyenthimo 3/9/2013, 9:23 am

Ngày “tiền họp mặt” 31-8-2013 :
Được các bạn nhận lời ghé thăm nhà của Mơ, cả nhà bắt đầu công việc chuẩn bị đón tiếp, dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng vài món làm “mồi”, rồi đt liên lạc với các bạn đang trên đường về, với các bạn tại BT để hẹn hò “nhậu”, không khí rộn ràng lắm…và gia đình Mơ đã có một cuộc viếng thăm của bạn bè hết sức vui vẻ, cảm động. Thấy các bạn tỏ lòng ái ngại khi “làm phiền” gia đình, nhất là cháu Mai (con gái Mơ), Mơ xin nói với các bạn thế này : mình đã vất vả lo cho con cái cả đời, con giúp mẹ có một ngày vui trọn vẹn với bạn bè thì có sá gì phải không. Mơ rất mong sau nầy cũng được đón nhiều bạn đến thăm nhà, rất mong…
Ngày họp mặt :* Có một vài sự cố đã xảy ra, ngoài ý muốn, mà trên diễn đàn đã có nói đến, đứng ở góc độ “người tổ chức bất đắc dĩ – không chuyên” Mơ chỉ xin “rút kinh nghiệm” để năm sau sẽ hỗ trợ Tùng đăng cai tổ chức tốt hơn. Thật lòng lúc biết không thể chiếu phim được là Mơ đã choáng váng vì biết đó là tâm huyết của Phi Hùng từ phương xa gởi về làm quà họp mặt, tuy đã có thể chiếu cho các bạn xem nhưng không được đúng như ý muốn, thôi thì PH cho Mơ gửi một lời xin lỗi vì sự không hoàn hảo nầy.
* Năm nay buổi họp mặt tuy về số lượng Thầy Cô, bạn bè đến dự có ít hơn năm trước do một số bạn vào giờ chót bận việc đột xuất dù rất muốn đến dự, nhưng lớp chúng ta đã có một ngày vui “hội ngộ” đúng như chủ đề đã chọn.
* 7 bạn lần đầu tiên về dự họp lớp (Bằng, Trực, Thảo, Hùng, Yên, Công, Phượng), là 7 nhân vật mà nói theo lời của MC Kim Lan là đã được “truy lùng” ráo riết và đã “tìm” được, còn các bạn mới nầy thì nhận mình là “ tự nộp mạng” chứ không phải bị “tóm”. Với các bạn mới về lần đầu, đứng trước mỗi người bạn là cái nhíu mày, nhăn trán, cố lục tìm trong bộ nhớ xem bạn nầy tên gì, rồi reo lên mừng rỡ khi nhận ra nhau hoặc tiu nghỉu buồn khi bạn không nhận ra mình. Hình ảnh nầy, cảm xúc nầy là cái cảm nhận vô cùng đặc biệt, thú vị, khó quên mà Mơ qua 2 lần họp mặt chính thức, nhiều lần họp mặt bên lề thấy được, đó cũng chính là động lực để BLL cố gắng “truy tìm” các điệp viên đang còn “00 thấy”, cũng như riêng Mơ dù vất vả và cả đôi khi có chút nản lòng, vẫn ráng hết sức vì những lần họp lớp.
* Năm nay có làm người tổ chức bất đắc dĩ Mơ hết sức cảm thông với những lo toan mà anh chị Chủ - Tuyết đã trải qua, dù đã suy tính chuẩn bị mọi thứ, có sự góp ý của nhiều bạn, nhưng thật sự vẫn rất là lo lắng, mấy đêm gần tới ngày họp là không sao yên giấc. Rồi trong ngày họp chắc các bạn cũng thấy mình vất vả nên ưu ái thưởng rượu, rồi Mơ cũng kẹt vài lời hứa mời rượu, vậy là tàn tiệc về nhà mất tiếng luôn, làm con gái nhỏ trước giờ thấy mẹ toàn là la hét, hôm nay chỉ ra dấu thôi. Nhưng mà không sao, trên hết vẫn là niềm vui gặp bạn, vẫn là liều thuốc bổ tinh thần mà mình không phải tốn tiền mua….Laughing 
Dưới đây là bài bế mạc của ngày họp lớp xin gửi lên diễn đàn để mọi người cùng xem, cũng là một chút nỗi niềm của người viết gửi đến bạn bè :
* BÀI BẾ MẠC *
Kính thưa Quý Thầy Cô cùng các bạn thân mến !
Hôm nay một lần nữa chúng ta lại cùng nhau đoàn tụ dưới tên gọi : Tập thể học sinh lớp 10-12C,  “HỘI NGỘ” trong cuộc họp thường niên lần thứ 2.
Ngoài các bạn đã gặp nhau từ lần họp trước, chúng ta vui mừng đón thêm các bạn học lần đầu tiên đến dự, nghĩa là sau 34 năm mới gặp lại nhau. Vui mừng, cảm động, ấm áp nghĩa tình … có lẽ là cảm giác còn đọng lại trong lòng mỗi người chúng ta khi hôm nay chia tay nhau ra về.
Trong cuộc sống riêng của mỗi người chúng ta có rất nhiều niềm vui, có nhiều mối quan tâm lo nghĩ, nhưng xin các bạn hãy dành một góc nhỏ trong trái tim, một phần bé xíu trong trí nhớ để khắc ghi thời điểm này :   Ngày họp lớp thường niên lần thứ 3 : 16 - 11 - 2014. Mong rằng Quý Thầy Cô và các bạn bè thân thương luôn luôn dồi dào sức khỏe để năm sau chúng ta có thể vẫn gặp nhau đông đủ như thế này, như lời Thầy Vy đã nói “sẽ cố gắng tham dự họp lớp với chúng em chừng khoảng 20 lần”.
Tất cả chúng ta giờ đã ở phía bên kia con dốc cuộc đời, việc gì cũng có thể xảy ra, chuyện gì đến sẽ phải đến. Hãy trân trọng mỗi lần gặp gỡ bạn bè, hãy quý từng phút giây sống vui vẻ, chan hòa tình bằng hữu.
Tạm biệt các bạn và HẸN GẶP NHAU NGÀY 16 - 11- 2014 !
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Cảm nhận về ngày họp lớp thường niên lần thứ 2 ngày 01/09/2013 Empty Re: Cảm nhận về ngày họp lớp thường niên lần thứ 2 ngày 01/09/2013

Bài gửi  huynhvy 3/9/2013, 4:37 pm

Nhìn chung cuộc họp mặt là khá tốt.
Lúc nào thì sự việc xảy ra cũng không bao giờ như ý muốn của mình. Ngay như nội qui của lớp năm nào thầy cũng phải sửa đổi mà vẫn chưa hài lòng. Quan trọng là mình thấy và biết khắc phục.
Năm tới tổ chức tại nhà thầy Riếp thì mình chủ động hơn, hy vọng sẽ tốt hơn nhiều, nếu đi honda thì nên kết hợp đi chung vừa vui vừa thoải mái khi về.
huynhvy
huynhvy
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Cảm nhận về ngày họp lớp thường niên lần thứ 2 ngày 01/09/2013 Empty Re: Cảm nhận về ngày họp lớp thường niên lần thứ 2 ngày 01/09/2013

Bài gửi  huynhvy 3/9/2013, 7:09 pm

Gởi Phi Hùng
1/ Có thể B-T-M ngồi xem trên máy và xem nhiều lần nên thấy rõ trong khi sáng hôm đó TV quá nhỏ nên đa số không thấy rõ chữ để đọc. Về câu thì để nguyên câu không chạy và kèm từng hình có ghi chú tên hay cho cả 2-3 hình lên 1 lượt rồi cho chuyển từng hình (như em có làm đó) nhưng phải có nguyên 1 câu. Phần chữ thì nên chọn kiểu chữ chân phương cho dễ đọc (bức thư của em khó đọc thiệt).
2/ Phần giữa sao chỉ có vài hình ghép, ý đồ gì? Phải đó là các “con ma” trong ngôi nhà ma (ngôi nhà chỉ đốt có 1 ngọn đèn leo lét)?
Gởi Tùng
1/ TV thầy cũng không đọc được đuôi avi.
2/ Thầy không biết lý do vì sao em tặng cây kèn cho thầy!
3/ Chọn ngày 1/9 cũng tốt đó, nếu chọn 2/9 thì chưa chắc đã có thầy Phúc và thầy Lương. Bây giờ họp lớp có nhiều mà lại thường chọn ngày lễ và chúa nhật cho tiện thì trùng là đương nhiên (có thể ngày 16/11 tới cũng trùng!).
huynhvy
huynhvy
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Cảm nhận về ngày họp lớp thường niên lần thứ 2 ngày 01/09/2013 Empty Gửi Thầy

Bài gửi  nguyenthimo 3/9/2013, 8:53 pm

PH đem 3 đứa em (B, T, M) ra nói là đã xem trước thì có thiệt, cả em và anh Biền đều góp ý là chữ chạy nhanh, đọc không kịp. Đạo diễn nhắn tin về nói sẽ sửa, đã  sửa. Bí mật tới giờ chót đâu có cho xem phúc khảo nên cũng y như việc ở nhà hàng, trở tay không kịp đó Thầy ơi.


Được sửa bởi nguyenthimo ngày 5/9/2013, 1:28 pm; sửa lần 1.
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Cảm nhận về ngày họp lớp thường niên lần thứ 2 ngày 01/09/2013 Empty Re: Cảm nhận về ngày họp lớp thường niên lần thứ 2 ngày 01/09/2013

Bài gửi  doanthino 4/9/2013, 10:52 am

Mình xin lỗi vì mới về đến Long Xuyên chiều hôm qua!
Lời đầu tiên cho mình chân thành cảm ơn đến GĐ Mơ: Anh Trắng, Mơ cùng 2 Cháu!!! Vì đã cho bọn mình
một đêm thật cảm động, ấm áp và tràn đầy nghĩa tình mà chắc mình không bao giờ quên!!!
Nhìn chung theo mình thấy ngày Họp mặt lần 2 của Lớp chúng ta năm nay như vậy là cũng đạt lắm rồi,
dù cho còn có những tình huống bất ngờ chủ và khách quan như Thầy và các bạn đã nói ở trên.
Theo mình thì việc gì cũng có sự tương đối của nó, chúng ta sẽ rút kinh nghiệm để tổ chức tốt hơn những
lần sau nầy, vì như vậy là đã đạt được hơn 80 phần trăm rồi còn gì phải không các bạn?
Bài vè của Lớp chúng ta năm nay đã mang đến cho buổi Họp mặt 1 món quà bất ngờ và thú vị, nhưng tiếc
1 điều là do màn hình hơi nhỏ nên những bạn ngồi xa không thể nào nhìn rõ được. Nhưng không sao ! Bù lại
có 7 bạn mới lần đầu tiên gặp lại nhau sau 34 năm xa cách, đây là một kỳ công rất lớn của BLL. Hy vọng
năm sau chúng ta sẽ tìm được một số trong những bạn còn lại.

doanthino
doanthino
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 379
Join date : 05/09/2012
Age : 64

Về Đầu Trang Go down

Cảm nhận về ngày họp lớp thường niên lần thứ 2 ngày 01/09/2013 Empty Rep : Thầy Vy

Bài gửi  TungCan 4/9/2013, 11:09 am

- File AVI là file nén chuẩn DVD nên 1 số máy tương đối cũ sẽ không đọc được. Như cái đầu karaoke là loại cũ hôm họp mặt chỉ đọc được file mpeg. Nhờ máy laptop em có cài sẵn phần mềm chuyển đổi nên em chuyển sang liền. Vì vậy chương trình đở bị động hơn. Nhưng 1 cái may nữa là hôm đó Mơ lại có đem USB trả thầy, vì vậy em xài luôn. Cũng ok phải không thầy.
- Em tặng Thầy cái kèn để Thầy thổi chơi cho đở buồn. Thứ nhất tặng Thầy làm kỷ niệm, thứ hai tìm người chơi cái môn này cũng hơi hiếm. Em biết Thầy có kèn, nhưng cái kèn của em của Đức, thổi tiếng rất hay (hơn Butterfly,Suzuki của Nhật nhiều). Em sẽ mua 1 cái kèn khác, trên TpHCM dễ mua lắm.
TungCan
TungCan
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 481
Join date : 20/01/2012
Age : 62
Đến từ : Tp Hồ Chí Minh

https://10c76mocay.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Cảm nhận về ngày họp lớp thường niên lần thứ 2 ngày 01/09/2013 Empty Re: Cảm nhận về ngày họp lớp thường niên lần thứ 2 ngày 01/09/2013

Bài gửi  huynhvy 4/9/2013, 12:37 pm

Vậy là tới hôm nay thầy đã có tới 3 cây kèn lận : 1 của thầy Lương, 1 của con thầy và 1 của Tùng, như vậy học nhạc nói chung và thổi kèn nói riêng, ngoài giải trí ra mà lại có lời!
Báo cho em hay là thầy còn biết đàn tây ban cầm, organ và đánh trống nữa nha! Đến nay đã có 1 người tặng tây ban cầm, 1 người cho đàn organ và 1 người hứa mua trống nhưng chỉ giữ mà xài chứ không cho. Nghe qua đừng có run à nghen. (Cười chút đi, thầy đang cười nè)
huynhvy
huynhvy
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Cảm nhận về ngày họp lớp thường niên lần thứ 2 ngày 01/09/2013 Empty Rep : Thầy Vy

Bài gửi  TungCan 4/9/2013, 3:44 pm

Vậy chắc bữa nào em rãnh rổi. Về Mỏ Cày xong, chạy qua nhà Thầy ở 1 ngày. Trước vui thú điền viên, sau 2 Thầy trò mình hoà tấu 1 bữa. Chịu không Thầy ?
TungCan
TungCan
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 481
Join date : 20/01/2012
Age : 62
Đến từ : Tp Hồ Chí Minh

https://10c76mocay.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Cảm nhận về ngày họp lớp thường niên lần thứ 2 ngày 01/09/2013 Empty Cần khán thính giả hôn ?

Bài gửi  nguyenthimo 4/9/2013, 4:43 pm

Ban nhạc hòa tấu mà hổng có ai nghe + vỗ tay là buồn lắm đó nghe. Cần không, Mơ huy động dùm cho...Very Happy Very Happy Very Happy 
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Cảm nhận về ngày họp lớp thường niên lần thứ 2 ngày 01/09/2013 Empty Re: Cảm nhận về ngày họp lớp thường niên lần thứ 2 ngày 01/09/2013

Bài gửi  huynhvy 4/9/2013, 5:12 pm

Vậy hôm nào huy động lực lượng xuống thầy chơi. Nếu cần thì thuê ghe du lịch trên sông cũng thú vị lắm, cháu của cô làm home stay ở cồn nên rất thoải mái. Quan trọng là đi phải hơi đông và có dư thời gian. Có thể gởi xe ở nhà Thiện rồi đi ghe xuống thầy xong thì về liền hay hôm sau càng tốt.
huynhvy
huynhvy
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Cảm nhận về ngày họp lớp thường niên lần thứ 2 ngày 01/09/2013 Empty Re: Cảm nhận về ngày họp lớp thường niên lần thứ 2 ngày 01/09/2013

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết