Thành thật chia buồn
4 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Thành thật chia buồn
Còn chỉ 2 ngày nửa hợp lớp rồi nhưng sáng nay lại nhận tin buồn Thiện không dự được do anh mất thôi thì thành thật chia buồn cùng gia đình vậy, ngoài ra còn ái nái một chuyện khác lẽ ra hôn nay lên máy bay đi Campuchia với bà xã dự hợp lớp Đại Học 5 ngày kết du lịch miễn phí Bạn bè bên đó nay đã 30 năm không gặp nếu không đi chắc không có lần thứ 2 đươc mời như thế nầy đâu ,ai biểu mình trong BLL lớp 10c76 chứ thôi thi âu cũng là cái số mình sẽ chọn vắng bên nào mà lương tâm đở cắn rức nhất. Mình nghĩ vậy các bạn cho ý kiến./.
bien0909303499- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 382
Join date : 25/01/2012
Age : 63
Biết ý kiến gì đây ?
Đọc bài viết của anh, Mơ thấy ... lơ lửng chín tầng mây liền, biết ý kiến làm sao bây giờ, Ban Tổ chức 3 người mà 1 người vắng mặt rồi , nếu anh vắng nữa là Mơ trốn luôn . Thôi dù gì cũng phải có một phía buồn, xin chuyển lời của Mơ đến chị nhà xin phép được mượn anh đi họp lớp lần nầy vậy, biết đâu chuyến đi hụt lần này của anh chị sẽ có thể thực hiện vào các năm sau. Còn anh Biền bởi vì là cựu lớp trưởng, trưởng ban liên lạc của lớp, giống như toa đầu của một đoàn tàu, làm sao thiếu được ...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Thành thật chia buồn
Để có một ngày họp mặt đông đủ sao khó quá!!! Nhưng các bạn vắng mặt với lý do chính đáng thì mình không thể buồn, không thể trách được. Chỉ mong và rất mong các bạn còn lại hãy cố gắng "mang niềm vui đến cùng HỘI NGỘ".
Riêng anh Biền thì T thấy tùy anh thôi, nếu anh quyết định ở lại với lớp mình thì C và T sẽ hoan nghênh anh hết mình. Nói "tùy anh" nhưng cũng hồi hộp, sự thật rất muốn anh nghiên về lớp mình nhiều hơn.
Riêng anh Biền thì T thấy tùy anh thôi, nếu anh quyết định ở lại với lớp mình thì C và T sẽ hoan nghênh anh hết mình. Nói "tùy anh" nhưng cũng hồi hộp, sự thật rất muốn anh nghiên về lớp mình nhiều hơn.
ChuTuyet- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 183
Join date : 19/08/2012
Hoan nghênh Anh Biền
Không biết là quyết định của Anh là đúng hay không? Tuy nhiên 1 điều quan trọng nhất là Anh toàn tâm, toàn ý với lớp thời phổ thông. Xin hoan nghênh "sự hy sinh" của Anh. Đôi khi quyết định của Anh là hoàn toàn đúng vì hiện nay Campuchia hơi "lộn xộn". Nói an ủi vậy thôi. Anh cứ nói với "Chị nhà" mai mốt sẽ đi du lịch bằng đường bộ. Tùng đang có bài viết "Du lịch Campuchia" kiểu ba lô. Anh xem đở đi nhen.
Similar topics
» THÀNH THẬT CHIA BUỒN VỚI CHỊ LAN
» Hình đi đám tang thân phụ anh Ly
» THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG CÔ HOA
» CHIA BUỒN CÙNG A. HÙNG
» Thành thật chia buồn cùng Anh Hoàng và gia đình
» Hình đi đám tang thân phụ anh Ly
» THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG CÔ HOA
» CHIA BUỒN CÙNG A. HÙNG
» Thành thật chia buồn cùng Anh Hoàng và gia đình
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|