DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Chuyện chung, chuyện riêng

2 posters

Go down

Chuyện chung, chuyện riêng Empty Chuyện chung, chuyện riêng

Bài gửi  ChuTuyet 28/8/2013, 8:52 pm

1. Chuyện riêng
    Hôm rồi mình phải ăn mì tôm suốt một tháng trời! Không phải vì hết gạo hết tiền, mà vì ăn mì để được trúng thưởng. Bởi vì bên trong mỗi gói mì đều có một phiếu cào. Nếu phiếu cào in hình gì (nồi côm điện, xe đạp, tivi,...) thì sẽ trúng thưởng sản phẩm đó. Mới đầu một mình Chồng ăn... rồi vợ... rồi con... rồi cả nhà cùng ăn để được nhiều phiếu mới có nhiều cơ hội trúng thưởng. Nhưng hởi ôi! Ngày 1, ngày 2, ngày 3... tất cả đều nhận được phiếu cào với nội dung: "Chúc bạn may mắn lần sau" báo hại cả nhà càng ăn nhiều hơn để có nhiều cơ hội hơn. Vậy mà cuối cùng cũng nhận được phiếu hẹn "Lần sau may mắn" còn phiếu trúng thưởng tìm đâu sao không thấy!
2. Chuyện chung
    Cả lớp chúng ta đã bàn bạc và thống nhất ngày họp lớp đến nay đã hơn 360 ngày rồi và ngày ấy đã cận kề đến. Tất cả chúng ta đều biết! Vậy mà tại sao mỗi ngày báo thêm một người bạn vắng mặt, không thể nào sắp xếp để đến dự được và cuối cùng hẹn đến năm sau...
- Năm 2012: mới tổ chức lần đầu, thời gian gắp quá mình không dự được! Xin hẹn... năm sau.
- Năm 2013: mình không thể nào về dự cùng các bạn được! Mong rằng thông cảm và hẹn... lần sau.
- Và năm 2014: cái điệp khúc nghe quen quen ấy mong rằng đừng có... kỳ sau.
ChuTuyet
ChuTuyet
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 183
Join date : 19/08/2012

Về Đầu Trang Go down

Chuyện chung, chuyện riêng Empty Re: Chuyện chung, chuyện riêng

Bài gửi  huynhvy 29/8/2013, 2:12 am

1/ Chuyện riêng : Cháu ngoại thầy cũng vậy nhưng nhờ có thầy nên khá hơn. Số là trong đợt khuyến mãi kem, sưu tập 5 điều Bác Hồ dạy. Nó ăn mới 6 cây mà được 4 điều (chỉ còn điều 5 là trúng thưởng!) nên nó quyết ăn tiếp, nó nói con ăn 1-2 cây nữa thì trúng! Thầy mới bảo là ông ngoại cho con ăn 5 cây luôn, nếu sai thì thôi luôn nha, nó đồng ý. Sau khi ăn luôn cây thứ 6 mà vẫn chưa trúng, nó tức lắm luôn mồm “GÌ KỲ”, thầy nói là mơi mốt hết hạn trúng thưởng con sẽ thấy điều 5.
2/Chuyện chung : Không chuyện gì là toàn vẹn đâu em, xã hội mà. Mình làm bánh đôi khi còn có 1 vài cái chưa ưng ý nữa là! Nếu tất cả đều như ý thì lấy gì để mình phấn đấu, phải không? Thôi thì cứ luôn tạo điều kiện cho bạn đi, tương lai sẽ đạt ý nguyện! (mới sắp đến lần thứ 2 mà đã thối chí rồi sao?)
huynhvy
huynhvy
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết