Nhắn anh Chủ, chị Tuyết.
5 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Nhắn anh Chủ, chị Tuyết.
Anh Chủ, Chị Tuyết ơi,
Sao lâu quá không thấy Anh chị lên tiếng vậy? Có giận ai không?
Sao lâu quá không thấy Anh chị lên tiếng vậy? Có giận ai không?
Nguyễn Phi Hùng- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013
Gởi Thầy và các bạn.
Thầy trò bạn bè lớp mình khó khăn lắm mới liên lạc được với nhau, mừng vui không hết nên đâu có chuyện gì để giận hờn.
Thời gian qua do gia đình anh chị có chuyện không vui, anh ruột của anh Chủ bệnh nặng và mới qua đời hôm 9/7 âl; chưa tròn 1 năm mà đã mất hết 2 người anh nên anh Chủ rất đau lòng, thêm sức khỏe ảnh không tốt lắm nên tinh thần sa sút. Lúc này C-T không đóng góp được gì cho lớp nhưng nhất định sáng 1/9 sẽ có mặt trước 7g30'.
Mơ ơi! Hôm 12/7 âl Mơ có ghé nhà mà T đang ở trong đám anh Bảy không về được, con mình lấy quà chưa đủ, còn lại đây 1 phần, sáng 1/9 T sẽ đem qua.
Thời gian qua do gia đình anh chị có chuyện không vui, anh ruột của anh Chủ bệnh nặng và mới qua đời hôm 9/7 âl; chưa tròn 1 năm mà đã mất hết 2 người anh nên anh Chủ rất đau lòng, thêm sức khỏe ảnh không tốt lắm nên tinh thần sa sút. Lúc này C-T không đóng góp được gì cho lớp nhưng nhất định sáng 1/9 sẽ có mặt trước 7g30'.
Mơ ơi! Hôm 12/7 âl Mơ có ghé nhà mà T đang ở trong đám anh Bảy không về được, con mình lấy quà chưa đủ, còn lại đây 1 phần, sáng 1/9 T sẽ đem qua.
ChuTuyet- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 183
Join date : 19/08/2012
Xin lỗi.
Anh Chủ và Chị Tuyết mến,
Cho PH xin lỗi nha, vì không biết nên hỏi thôi chứ không có ý gì khác. Cho PH chia buồn cùng gia đình, nhắn anh Chủ ráng giữ gìn sức khỏe.
PH
Cho PH xin lỗi nha, vì không biết nên hỏi thôi chứ không có ý gì khác. Cho PH chia buồn cùng gia đình, nhắn anh Chủ ráng giữ gìn sức khỏe.
PH
Nguyễn Phi Hùng- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013
Re: Nhắn anh Chủ, chị Tuyết.
Thầy và các bạn trong lớp chia buồn cùng gia đình CT. Sự việc xảy ra 2 lần mà không ai hay biết, tệ thật. Các em ở Mỏ Cày, nhất là ban LL nên rút kinh nghiệm.
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Mơ cũng xin gửi lời chia buồn đến Chủ - Tuyết
Thật là hết sức ái ngại khi gửi lời chia buồn muộn màng đến gia đình anh chị Chủ - Tuyết, hôm ghé nhà Anh Chị để nhờ gửi thư mời họp lớp, không gặp chị ở nhà, lại cũng không nghe anh Chủ nói gì nên vô tình không một lời thăm hỏi, thật tệ. Mơ xin nhận thiếu sót. (trước nay các bạn hay nói Mơ là Trung tâm liên lạc của lớp, nhưng lần nầy TT hoạt động hơi bị dở rồi, rút kinh nghiệm vậy!)
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Lời cảm ơn!
C-T xin chân thành cảm ơn Thầy và các bạn đã có lời thăm hỏi động viên. Thật ra không phải do các bạn thiếu sót mà do T thấy các anh chi có gia đình riêng và ở hơi xa nhà T, vả lại anh Chủ không được khỏe nên T không cho Lan + Mơ hay.
ChuTuyet- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 183
Join date : 19/08/2012
Gởi Anh Chị Chủ Tuyết
Sao nhà có chuyện buồn mà không cho ai hay hết vậy ? Thôi Tùng xin chia buồn muộn màng vậy. Tính kỳ họp lớp này quất cho Ông Chủ 1 trận, vậy mà Anh bịnh rồi. Thôi ráng dưỡng quân nhậu với anh chị em 1 trận nhen.
Gởi Tùng
Cám ơn Tùng đã có lới chia buồn cùng gia đình.
Còn việc dưỡng quân Tùng khỏi lo, chị Tuyết chăm sóc kỹ lắm, mặc dù ảnh bệnh ngày uống thuốc 3 cử nhưng không bị mất ký và trước khi dự họp lớp thì đã kiểm tra sức khỏe rồi, mới chụp C-TY hôm 28/8 lần này đúng bệnh, đúng thuốc nên đở nhiều. Yêu cầu các bạn đừng "cưa đôi" mà chấp ảnh 1/9 hoặc 2/8 thì có thể anh Chủ sẽ đồng hành cùng thầy và các bạn đến cùng luôn.
Còn việc dưỡng quân Tùng khỏi lo, chị Tuyết chăm sóc kỹ lắm, mặc dù ảnh bệnh ngày uống thuốc 3 cử nhưng không bị mất ký và trước khi dự họp lớp thì đã kiểm tra sức khỏe rồi, mới chụp C-TY hôm 28/8 lần này đúng bệnh, đúng thuốc nên đở nhiều. Yêu cầu các bạn đừng "cưa đôi" mà chấp ảnh 1/9 hoặc 2/8 thì có thể anh Chủ sẽ đồng hành cùng thầy và các bạn đến cùng luôn.
ChuTuyet- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 183
Join date : 19/08/2012
Gởi Chị Tuyết
Thôi thế là an tâm rồi, Sợ nhất là bị bịnh mà không tìm ra nguyên nhân, nguồn căn của bịnh. Nói vậy thôi chứ ai nở "cưa đôi" với người bịnh, Anh Chủ chỉ cần "nhấp môi" là được rồi,
Similar topics
» Nhắn A.Chủ-Tuyết
» NỞ NHẮN TIN CHỦ - TUYẾT!
» Cô Mai nhắn Phựơng nhão
» Nhan a.Chu, Tuyet
» Mơ nhắn anh chị Chủ - Tuyết
» NỞ NHẮN TIN CHỦ - TUYẾT!
» Cô Mai nhắn Phựơng nhão
» Nhan a.Chu, Tuyet
» Mơ nhắn anh chị Chủ - Tuyết
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|