Có vài địa danh hoàn toàn bằng số rất là ngộ nghĩnh
2 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Có vài địa danh hoàn toàn bằng số rất là ngộ nghĩnh
Hai hôm nay, mấy ông bạn rủ đi Huyện Cờ Đỏ-Cần Thơ (Cách Tp Cần Thơ khoảng 60km). Tối ngủ ở khách sạn không để ý, sáng ra thấy địa chỉ "4 tổng 2000". Mình thấy hơi ngộ ngộ. Sau đó mấy ông bạn rủ đi Hậu Giang (là 1 tỉnh tách ra từ Cần Thơ, ngày xưa tên là huyện Vị Thanh) cách Cờ Đỏ khoảng 50km. Trên đường đi khá nhiều cầu, nhưng tên cầu là 2000,3000,4000... toàn là ngàn. Gần tới Hậu Giang con số tăng lên 10 ngàn, 10 ngàn 500 ... Toàn là địa danh sử dụng số ngàn : cầu 13000, chợ 11500. Đây là 1 tỉnh mới mà không hiểu sao anh nào đặt tên như vậy, buồn cười chết được (sao không lấy tên liệt sĩ đặt có hay hơn không?). Bận lái xe nên không thể chụp hình cho các bạn xem được. Tỉnh này gần An Giang của Chị Nở, không biết chị có biết hay không ?
Tại Huyện Cờ Đỏ có 1 khu chợ rất khang trang, 1 ông bạn cho biết ở đây gọi là "chợ Việt Kiều", hỏi ra mới biết, con gái ở đây toàn lấy chồng Hàn Quốc, có tiền xây nhà gần nhau hình thành 1 khu chợ mới đặt tên như thế. Buổi tối vô đó (đi kiếm chổ ăn tối), thấy vài anh Hàn Quốc đi chơi trên phố. Ông bạn nói, con gái ở đây mới 18 tuổi là rủ nhau đi lấy chồng Hàn Quốc hết trơn, đứa nào có nhan sắc thì lấy chồng trẻ, xấu xấu lấy mấy anh chồng già hoặc tàn tật. Nghĩ buồn cho con trai VN quá?
Tại Huyện Cờ Đỏ có 1 khu chợ rất khang trang, 1 ông bạn cho biết ở đây gọi là "chợ Việt Kiều", hỏi ra mới biết, con gái ở đây toàn lấy chồng Hàn Quốc, có tiền xây nhà gần nhau hình thành 1 khu chợ mới đặt tên như thế. Buổi tối vô đó (đi kiếm chổ ăn tối), thấy vài anh Hàn Quốc đi chơi trên phố. Ông bạn nói, con gái ở đây mới 18 tuổi là rủ nhau đi lấy chồng Hàn Quốc hết trơn, đứa nào có nhan sắc thì lấy chồng trẻ, xấu xấu lấy mấy anh chồng già hoặc tàn tật. Nghĩ buồn cho con trai VN quá?
Re: Có vài địa danh hoàn toàn bằng số rất là ngộ nghĩnh
Biết rằng Tỉnh Hậu giang gần Angiang thật nhưng Chị chưa đi đến nơi nầy lần nào, nên lần đầu tiên
Chị mới nghe Em nói tên những cây cầu và tên chợ nầy đó Tùng. Đúng là nghe lạ quá đi thôi!!
Chị mới nghe Em nói tên những cây cầu và tên chợ nầy đó Tùng. Đúng là nghe lạ quá đi thôi!!
doanthino- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 379
Join date : 05/09/2012
Age : 64
Similar topics
» Bảng Danh Sách Lớp.
» Tiểu Bang Florida và Địa Danh Key West.
» Danh sách lớp bằng hình ảnh : 8 Thầy Cô + 51 Bạn + 4 Bạn mất
» Bảng Danh Sách Tất Cả Học Sinh Ban C Từ Năm 1976 Đến Năm 1979
» Dân toán lý làm thơ
» Tiểu Bang Florida và Địa Danh Key West.
» Danh sách lớp bằng hình ảnh : 8 Thầy Cô + 51 Bạn + 4 Bạn mất
» Bảng Danh Sách Tất Cả Học Sinh Ban C Từ Năm 1976 Đến Năm 1979
» Dân toán lý làm thơ
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|