Tiếng Việt của PH bây giờ.
2 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Re: Tiếng Việt của PH bây giờ.
Nếu em không nói ra đố ai mà biết, đã vậy còn viết dài nữa! Cũng chẳng có gì khi đã xài rồi quen không biết có đúng không nữa, nhưng người ta hiểu là đạt yêu cầu rồi.
- Lên mạng là kết nối máy tính với 1 hay nhiều trang web nào đó!
- Tân là mới nên tân xe = rửa xe là ăn mừng xe mới! …
Em cứ giữ như thế là tốt, thế gọi là giữ gìn trong sáng tiếng việt vậy.
- Lên mạng là kết nối máy tính với 1 hay nhiều trang web nào đó!
- Tân là mới nên tân xe = rửa xe là ăn mừng xe mới! …
Em cứ giữ như thế là tốt, thế gọi là giữ gìn trong sáng tiếng việt vậy.
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
nhiều cái tân dữ lắm, PH ơi
Bây giờ tiếng Việt của mình bị dịch ra nhiều nghĩa lắm, PH nghe kể là botay.com luôn đó. Như cái hôm đi đám cưới cháu của Tùng, Mơ gọi PH cho các bạn nói chuyện với PH, PH kể là đang đi rửa xe, ở bên này bọn mình hiểu là PH mới mua xe, đi tân xe đó chứ. Còn nhiều cái tân nữa lắm, ví dụ như ở chỗ Mơ làm, mặc đồ mới vô là tân đồ, mới cắt tóc là tân đầu, mua xe thì tân xe như đã nói rồi hén, tới chừng có biển số đẹp còn phải tân biển số nữa kìa. Nói chung là cũng vui, kiếm cớ để đãi nhau đấy mà. Nhân chuyện này kể thêm một chuyện vui của chị Lan mà đúng là nếu ở chỗ Mơ là phải đãi rồi. Bữa mà anh Ly rủ Lan, Mơ, anh Hoàng đi tân xe của cháu anh Ly. Đúng lễ là cháu gái ấy phải gọi bọn mình là cậu, dì, vậy mà cháu đó gọi Lan là chị, các bạn thấy chị Lan có nên đãi không ❓Mơ mà được khen trẻ vậy là đãi liền, tiếc rằng chưa có được hân hạnh đãi ai, vì toàn bị chê già ❗
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Similar topics
» Làm sao đánh tiếng Việt khi máy vi tính không có phần mềm tiếng Việt?
» Buồn luôn mấy tiếng!
» Tiếng Việt khó thật (Đôi khi hơi bậy bạ là do người đọc nhen)
» Cuối Năm, lại thêm một tâm sự viễn vông...
» Viết bài sau họp lớp lần 3
» Buồn luôn mấy tiếng!
» Tiếng Việt khó thật (Đôi khi hơi bậy bạ là do người đọc nhen)
» Cuối Năm, lại thêm một tâm sự viễn vông...
» Viết bài sau họp lớp lần 3
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|