Những chuyến phà đi qua đời tôi.
3 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Re: Những chuyến phà đi qua đời tôi.
Chị Nở nể Em lắm P.Hùng ơi!! Thời gian đã trôi qua đi hơn 20 năm rồi mà Em vẫn còn nhớ rõ từng
chuyến phà. Đúng! bây giờ đó chỉ còn là những kỷ niệm trong quá khứ, vì 4 bến phà Em kể trên
giờ là 4 cây cầu: Mỹ Thuận, Cần Thơ, Rạch Miễu và cầu Hàm Luông rất kiên cố và hoành tráng.
Quê mình hiện tại khác xưa nhiều lắm! Rất mong một ngày nào đó Em trở về để chứng minh rằng
Chị nói không sai chút nào cả!
chuyến phà. Đúng! bây giờ đó chỉ còn là những kỷ niệm trong quá khứ, vì 4 bến phà Em kể trên
giờ là 4 cây cầu: Mỹ Thuận, Cần Thơ, Rạch Miễu và cầu Hàm Luông rất kiên cố và hoành tráng.
Quê mình hiện tại khác xưa nhiều lắm! Rất mong một ngày nào đó Em trở về để chứng minh rằng
Chị nói không sai chút nào cả!
doanthino- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 379
Join date : 05/09/2012
Age : 64
Hoài niệm những chuyến phà
Khi không còn những chuyến phà thì thấy nhớ về nó như kỷ niệm một thời đã qua, nhưng ở trong thời điểm những năm trước khi có cầu mới thấy lúc đó hai chữ qua phà là nỗi ám ảnh, sau này mật độ dân số cao,phương tiện giao thông nhiều lại là xe máy nên vào dịp lễ tết, mỗi lần qua phà là một lần rớt mồ hôi, sôi nước mắt. Lúc mới có cầu Hàm Luông, Mơ chỡ con gái nhỏ về quê, lên điểm cao nhất của cầu, nhìn thấy dừa bạt ngàn xanh xanh xa tít, bé nói với Mơ là bây giờ con mới biết tại sao người ta gọi xứ mình là xứ dừa...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Những chuyến phà đi qua đời tôi.
Đúng là khi đi qua phà, dựa lan can mà nhìn lục bình trôi lững lờ mình mới thấy cuộc đời thật là thanh thản, nhất là đi chơi có thời gian rộng rải. Ngồi trên phà có thời gian tán gẫu, có thời gian nghỉ chân khi đi xe honda, có t/g phì phà khói thuốc, có t/g ngắm người qua lại …
Trái lại khi đi công chuyện thì chờ phà thì thật là một nỗi ám ảnh rất lớn. Lo lắng nhất là khi đưa người thân đi cấp cứu mà “kẹt phà”.
Đúng thật, kỷ niệm bao giờ cũng đẹp!
Trái lại khi đi công chuyện thì chờ phà thì thật là một nỗi ám ảnh rất lớn. Lo lắng nhất là khi đưa người thân đi cấp cứu mà “kẹt phà”.
Đúng thật, kỷ niệm bao giờ cũng đẹp!
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Similar topics
» Làm thế nào bạn gặp nửa phần còn lại của bạn?
» Ngày Của Cha.
» Những Chuyện Vui Sưu Tầm Tặng Các Bạn.
» Mệt nhưng quá vui (thuật lại cho những người vắng mặt, nhất là Chị Sương)
» Chuyện kể những ngày qua
» Ngày Của Cha.
» Những Chuyện Vui Sưu Tầm Tặng Các Bạn.
» Mệt nhưng quá vui (thuật lại cho những người vắng mặt, nhất là Chị Sương)
» Chuyện kể những ngày qua
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|