Nhạc ở trang chủ.
3 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Hình ảnh,Nhạc-Thơ-Văn,Truyện :: Nhạc,Thơ,Văn (tự sáng tác và sưu tầm)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Nghe nhạc hay
Chị KL nhấp vào đường dẫn mà PH thống kê bài hát để nghe thoải mái nhạc hay.
Vậy không những PH mở chủ đề theo dõi nhưng còn mục đích để các bạn khỏi tìm kiếm mà có sẳn bài hát để nghe, đừng có cười vì việc "không dấu dốt" của chị à nghen.
Cảm ơn, sự lựa chọn nội dung bài hát rất nhiều ý nghĩa. Tặng hoa điểm 10.
Vậy không những PH mở chủ đề theo dõi nhưng còn mục đích để các bạn khỏi tìm kiếm mà có sẳn bài hát để nghe, đừng có cười vì việc "không dấu dốt" của chị à nghen.
Cảm ơn, sự lựa chọn nội dung bài hát rất nhiều ý nghĩa. Tặng hoa điểm 10.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Repl : Phi Hùng
Hồi xưa nhờ học ở cấp 2 ở Petrus Ký (bây giờ là Lê Hông Phong) nên được học thêm nhiều môn phụ như : âm nhạc, thể thao. Phải nói trường đó ngày xưa (trước giải phóng) phong trào ghê lắm, ai cũng phải chọn thêm 1 môn học phụ (để khỏi thua bạn bè). Tùng thích harmonica nên tham gia nhóm tập. Hồi đó 1 nhóm kèn khoảng 10 người chơi, phối bè và chơi với nhóm đàn, trống...Sau giải phóng hồi hương về Mỏ Cày phải chơi đơn côi 1 mình, tuy nhiên cũng nhờ đó mà biết thêm nhiều bạn khác lớp và cũng quen biết nhiều em (cái này có kể qua rồi nhen). Ngày ra trường lớp 12, Tùng tặng Lê Tường Phong cái kèn Harmonica Yamaha cưng nhất rồi bỏ nghề luôn. Bây giờ quên nhiều lắm rồi, thổi lại cũng được nhưng không có hồn gì cả. Mới đây có sắm lại cây kèn, buồn buồn lấy ra thổi với dàn karaoke nhưng nghe chán lắm.
Tuy nhiên cũng đang tập lại vài bài, mong rằng ngày họp lớp có dàn karaoke sẽ phục vụ cho các Bạn 1 bài gọi là nhớ lại kỷ niệm xưa. Hy vọng các Bạn không cho mình ăn "hột vịt ung".
Tuy nhiên cũng đang tập lại vài bài, mong rằng ngày họp lớp có dàn karaoke sẽ phục vụ cho các Bạn 1 bài gọi là nhớ lại kỷ niệm xưa. Hy vọng các Bạn không cho mình ăn "hột vịt ung".
Re: Nhạc ở trang chủ.
Tùng ơi rán luyện ngón kèn lại chừng về họp lớp thổi cho bọn mình nghe với, để như thấy mình trở lại ngày còn đi học, bảo đảm hổng bạn nào cho ăn hột vịt ung đâu, riêng Mơ hứa chắc sẽ cho Tùng thêm 1 điểm cộng là thành 11 điểm luôn, coi như có được 2 cây gậy để nếu xỉn quá hổng đi nổi thì có 2 cây gậy chống về Sài Gòn, chịu hông ?
Tùng nhắc chuyện xưa làm Mơ chợt ước ao phải chi có PH về họp lớp, nhất định sẽ cho PH dẫn đầu đoàn các ông bà U60 đi leo lên, leo xuống ở các hòn giả sơn, cầu khỉ trong nhà hàng Lan Vương, để nhớ lại kỷ niệm vui hồi còn đi học, chắc rằng ai thấy bọn mình như vậy sẽ hổng nỡ gọi mình là U60 đâu, bớt còn chừng U40 thôi hén các bạn !!!
PH ơi, PH cho nghe bài hát buồn quá, Mơ sắp khóc rồi đây nè, hic hic hic !
Tùng nhắc chuyện xưa làm Mơ chợt ước ao phải chi có PH về họp lớp, nhất định sẽ cho PH dẫn đầu đoàn các ông bà U60 đi leo lên, leo xuống ở các hòn giả sơn, cầu khỉ trong nhà hàng Lan Vương, để nhớ lại kỷ niệm vui hồi còn đi học, chắc rằng ai thấy bọn mình như vậy sẽ hổng nỡ gọi mình là U60 đâu, bớt còn chừng U40 thôi hén các bạn !!!
PH ơi, PH cho nghe bài hát buồn quá, Mơ sắp khóc rồi đây nè, hic hic hic !
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Ý kiến không biết PH và Tùng có đáp ứng?
Trang chủ thì nghe nhạc mỗi khi mở, thích rồi.
Nhưng làm sao khi vào mỗi mục (gọi vậy, chứ chị không biết gọi là gì, đừng cười) là mình cũng nghe được nhạc nữa ..... được không?..
Nếu yêu cầu này không đúng hay có gì quá đáng, Phi Hùng, Tùng đừng giận chị KL nghe.
Nhưng làm sao khi vào mỗi mục (gọi vậy, chứ chị không biết gọi là gì, đừng cười) là mình cũng nghe được nhạc nữa ..... được không?..
Nếu yêu cầu này không đúng hay có gì quá đáng, Phi Hùng, Tùng đừng giận chị KL nghe.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Ngạc nhiên!!
PH ơi! Tối nay mở 2 mục đều có nhạc nghe.
Chị thì rất thích, không biết các bạn thì sao?
Dẩu sao cũng vẫn cảm ơn PH.
Chị thì rất thích, không biết các bạn thì sao?
Dẩu sao cũng vẫn cảm ơn PH.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Similar topics
» Để không nhàm chán các bạn nên chèn nhạc để vừa xem bài viết vừa nghe nhạc
» Các bạn có biết
» Nghe Nhạc hay Không Muốn Nghe Nhạc.
» Gửi các bạn bài hát: "Áo Trắng Học Trò".
» Bãi tắm đôi vô cùng độc đáo ở Nha Trang
» Các bạn có biết
» Nghe Nhạc hay Không Muốn Nghe Nhạc.
» Gửi các bạn bài hát: "Áo Trắng Học Trò".
» Bãi tắm đôi vô cùng độc đáo ở Nha Trang
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Hình ảnh,Nhạc-Thơ-Văn,Truyện :: Nhạc,Thơ,Văn (tự sáng tác và sưu tầm)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|