Hình đám giổ nhà Phượng
+2
volan0918971959
bien0909303499
6 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Hình ảnh,Nhạc-Thơ-Văn,Truyện :: Hình ảnh (tự chụp và sưu tầm)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
bien0909303499- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 382
Join date : 25/01/2012
Age : 63
Hình đám giổ nhà Phượng..
A. Biền hay thật, mới đây đã có hình lên mạng rồi. Nhưng mới vô là thấy hình KL uống rượu rồi, chắc các bạn "chạy" KL quá, cho KL đính chính đây là các bạn đồng ý để KL làm cho TP thành "cuồng phong" đó nghen.
Hôm nay các bạn gặp nhau rất vui, nhất là được sự kết nối chuyện trò với PH từ nữa vòng trái đất, đêm qua không biết PH có ngũ ngon không, nhưng có 1 điều mà chị tin rằng, các bạn ai cũng thật là vui, vui thật đó...
Hôm nay các bạn gặp nhau rất vui, nhất là được sự kết nối chuyện trò với PH từ nữa vòng trái đất, đêm qua không biết PH có ngũ ngon không, nhưng có 1 điều mà chị tin rằng, các bạn ai cũng thật là vui, vui thật đó...
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Hình đám giổ nhà Phượng
Đêm qua khó ngủ vì không xem được hình nên cứ hành hạ anh Biền mãi, đừng giận nghe anh Biền!
Nghe lời anh sáng nay xem lại, và đã xem được rồi. Đúng như Kim Lan nói hình kỳ nầy rõ và đẹp quá,
nhưng tiếc vì mình không về được để họp mặt cùng các bạn!!!
Nghe lời anh sáng nay xem lại, và đã xem được rồi. Đúng như Kim Lan nói hình kỳ nầy rõ và đẹp quá,
nhưng tiếc vì mình không về được để họp mặt cùng các bạn!!!
doanthino- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 379
Join date : 05/09/2012
Age : 64
Còn gặp nhau thì hãy cứ say
Quả thật hôm qua bạn bè mình gặp nhau, vui với nhau y như câu thơ đó vậy, và đã quên cả không gian lẫn tháng ngày ❗ Cho nên sau khi xong tiệc ở nhà Phượng, anh Kiệt và anh Biền về trước, còn Thầy và các bạn mình đi tiếp. Trên đường về bị sự cố lạc Thầy, nên cả bọn phải dừng lại đợi Thầy ở bóng cây vệ đường. Tình cờ lại là trước cửa nhà anh Trần Công Thành, là anh bạn tuy không học chung lớp, nhưng có dự họp lớp hôm 2/9, vậy là anh Thành mời vô nhà làm tăng 2, xong đi tiếp đến nhà anh Dũng chơi một hồi, có rủ thêm được Chí Linh đến chơi, coi như là tăng 3. Tiếp đó Linh rủ về nhà Linh chơi cho biết nhà, vậy là đi tiếp, lúc này anh Bình Đạt, Đẳng, Ly, Tấn, Phong rút quân. Số còn lại đến nhà Linh chơi tiếp, nhậu rượu đế do chính nhà Linh nấu, nhậu với món chay vì đang là mùng 1âl. Sau tiệc tại nhà Linh, tất cả chia tay trong lưu luyến, và hẹn gặp lại trong dịp gần nhất. Kế hoạch tiếp theo đã có, nhưng chưa cụ thể nên sẽ báo các bạn sau.
Nói chung hôm qua là một ngày rất vui, cám ơn PH đã đưa bài thơ lên mạng kịp thời để bọn mình ngân nga mỗi khi mời rượu nhau
Còn gặp nhau thì hãy cứ say
Say tình say nghĩa bấy lâu nay
Say thơ, say nhạc, say bè bạn
Quên cả không gian lẫn tháng ngày
TB➖Xin giới thiệu với các bạn, ông xã của Phượng là người đàn ông đứng cạnh P, mặc áo cùng màu cam như P, đeo kính, tóc để dài, đứng chụp hình chung với Thầy và anh Dũng.
Nói chung hôm qua là một ngày rất vui, cám ơn PH đã đưa bài thơ lên mạng kịp thời để bọn mình ngân nga mỗi khi mời rượu nhau
Còn gặp nhau thì hãy cứ say
Say tình say nghĩa bấy lâu nay
Say thơ, say nhạc, say bè bạn
Quên cả không gian lẫn tháng ngày
TB➖Xin giới thiệu với các bạn, ông xã của Phượng là người đàn ông đứng cạnh P, mặc áo cùng màu cam như P, đeo kính, tóc để dài, đứng chụp hình chung với Thầy và anh Dũng.
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
bien0909303499- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 382
Join date : 25/01/2012
Age : 63
Cảm ơn Thầy và các Anh Chị.
Hôm qua Vui quá đến nỗi Nhão quên không kêu con gái đến chụp hình chung với lớp để kỷ niệm và giới thiệu cho PH biết luôn. Vui đến nỗi chỉ biết đứng cười làm cho Anh Tường Phong và Chị Lan cứ phải nhắc việc mời rượu. Mà việc này nói thiệt nhão rất dỡ; không biết uống và cũng chẳng biết cách mời! phải học Chị Lan vài chiêu quá.
Cảm ơn, cảm ơn Thầy và các Anh Chị rất nhiều vì đã cho Nhão một ngày tuyệt vời.
Nếu Nhão có cái gì thiếu sót xin hãy bỏ qua nhé.
lúc nói chuyện với PH thật sự sao nhìn không ra, mà cũng chẳng nghe được PH nói gì nữa....
Khi Thầy và các Anh Chị ra về nhão buồn mà cũng lo lo vì sợ các anh chàng "áo vàng" gọi hỏi thăm sức khỏe mọi người
Bây giờ thì hoàn toàn yên tâm rồi
Ngày hôm qua lại thêm một bất ngờ nữa chứ: lúc trước nhão là đứa nhỏ nhất lớp( mặc dù cùng năm sinh nhưng nhỏ tháng hơn so với PH và Trúc Chi) nên thường gọi là Út nhão; vậy mà hôm qua tự dưng có một "đứa cháu" kêu bằng "dì" là Anh Giống đó! sướng chưa?
Cảm ơn, cảm ơn Thầy và các Anh Chị rất nhiều vì đã cho Nhão một ngày tuyệt vời.
Nếu Nhão có cái gì thiếu sót xin hãy bỏ qua nhé.
lúc nói chuyện với PH thật sự sao nhìn không ra, mà cũng chẳng nghe được PH nói gì nữa....
Khi Thầy và các Anh Chị ra về nhão buồn mà cũng lo lo vì sợ các anh chàng "áo vàng" gọi hỏi thăm sức khỏe mọi người
Bây giờ thì hoàn toàn yên tâm rồi
Ngày hôm qua lại thêm một bất ngờ nữa chứ: lúc trước nhão là đứa nhỏ nhất lớp( mặc dù cùng năm sinh nhưng nhỏ tháng hơn so với PH và Trúc Chi) nên thường gọi là Út nhão; vậy mà hôm qua tự dưng có một "đứa cháu" kêu bằng "dì" là Anh Giống đó! sướng chưa?
phuong nhao- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 196
Join date : 19/03/2013
Age : 61
Đến từ : Hóc Môn, tp Hồ Chí Minh
Hình chụp.
Anh Biền ơi,
Hình thì rõ nhưng những tấm hình chưa được hoàn toàn lắm. Nhưng nếu không có nhiều dịp để ghi lại hình thì PH phải chịu vậy. Thật vui khi nhìn thấy mọi người chỉ tiếc là không thấy và nói chuyện rõ lắm (lúc nói thì phía sau ồn quá nên không nghe được). Nhưng thật ra thì thấy mặt cũng vẫn là hay hơn phải không các bạn. Thầy ơi, xin lỗi vì em không cách nào nói gì được lúc đó chỉ có thấy hình thôi.
Phượng vui vì gặp thầy và bạn, PH cũng cảm thấy vui lây. Vừa đi cắm trại về viết vội vài dòng.
Hình thì rõ nhưng những tấm hình chưa được hoàn toàn lắm. Nhưng nếu không có nhiều dịp để ghi lại hình thì PH phải chịu vậy. Thật vui khi nhìn thấy mọi người chỉ tiếc là không thấy và nói chuyện rõ lắm (lúc nói thì phía sau ồn quá nên không nghe được). Nhưng thật ra thì thấy mặt cũng vẫn là hay hơn phải không các bạn. Thầy ơi, xin lỗi vì em không cách nào nói gì được lúc đó chỉ có thấy hình thôi.
Phượng vui vì gặp thầy và bạn, PH cũng cảm thấy vui lây. Vừa đi cắm trại về viết vội vài dòng.
Nguyễn Phi Hùng- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013
Re: Hình đám giổ nhà Phượng
Vào box.com mà chọn hình gốc, cái nào được thì dùng./.
bien0909303499- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 382
Join date : 25/01/2012
Age : 63
bien0909303499- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 382
Join date : 25/01/2012
Age : 63
Video Clip
Cái clip này coi lại mà chợt thấy các bạn như thật gần, cám ơn anh Biền. Những tiếng nói của các bạn vẫn như xưa, Tường Phong vẫn không thay đổi, vẫn ồn ào như hồi nào, chị Lan không thay đổi gì lắm. Chỉ thấy chị Tuyết khác thôi, chắc lo cho anh Chủ nên quên mình .
Nguyễn Phi Hùng- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013
Không xem được gì hết A.Biền ơi!
A. Biền quay video nhà Phượng, KL không xem được.
A. Biền phải hướng dẫn cụ thể đi a.Biền ơi!
PH xem thấy chị KL không khác gì hả? 54 tuổi rồi, già rồi, mặt chị đã hằn sâu vết chân chim rồi đó,
nhưng tâm hồn chị luôn trẻ trung, và thật là vui khi gặp lại các bạn.
Tùng giỏi quá! đã thay đổi 4 câu thơ như đã hứa để các bạn đọc cảm thấy thỏa lòng.
Cảm ơn A,Biền, các bạn có công phục vụ nhé, KL chỉ đọc thôi mà còn "mò", còn "dò" không thấy nữa là..... kêu cứu ..... cứu với .....
A. Biền phải hướng dẫn cụ thể đi a.Biền ơi!
PH xem thấy chị KL không khác gì hả? 54 tuổi rồi, già rồi, mặt chị đã hằn sâu vết chân chim rồi đó,
nhưng tâm hồn chị luôn trẻ trung, và thật là vui khi gặp lại các bạn.
Tùng giỏi quá! đã thay đổi 4 câu thơ như đã hứa để các bạn đọc cảm thấy thỏa lòng.
Cảm ơn A,Biền, các bạn có công phục vụ nhé, KL chỉ đọc thôi mà còn "mò", còn "dò" không thấy nữa là..... kêu cứu ..... cứu với .....
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Similar topics
» Hình của gia đình Phượng nè
» CHỤP HÌNH ĐIỂM HỌP LỚP - NƠI TRƯỜNG CŨ
» Hình đi đám cưới con trai út của Hằng Nga và đi thăm nhà Phượng nhão
» Bài Báo tường của lớp
» Nhắn Phượng
» CHỤP HÌNH ĐIỂM HỌP LỚP - NƠI TRƯỜNG CŨ
» Hình đi đám cưới con trai út của Hằng Nga và đi thăm nhà Phượng nhão
» Bài Báo tường của lớp
» Nhắn Phượng
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Hình ảnh,Nhạc-Thơ-Văn,Truyện :: Hình ảnh (tự chụp và sưu tầm)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|