DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

CẦU CHÚC BÌNH AN

2 posters

Go down

CẦU CHÚC BÌNH AN Empty CẦU CHÚC BÌNH AN

Bài gửi  volan0918971959 26/12/2018, 1:15 pm

Những tờ lịch của những ngày cuối tháng 12 vơi dần. Cũng như chuẩn bị hết 1 năm cũ để chuyển sang 1 năm mới. Năm Kỷ Hợi 2019.. thời gian nhanh thật, mới đó đã hết 1 năm, mới đó mỗi người lại thêm 1 tuổi, mới đó mà có nhiều biến đổi trong cuộc sống, chung qui ai cũng trãi qua vui, buồn, sướng, khổ, ốm đau, bệnh tật...nhưng tùy vào mỗi người tự biết điều chỉnh, tự biết vượt qua, tự biết an ủi, tự biết ... và tự biết.. bằng với cách của mình để sống.. để rồi mỗi gia đình từng người trong cuộc sống đã có thêm, có mất, có cười vui, có khóc khổ...
Thôi thì... điều mong ước của mình... xin được tất cả.. dù như thế nào..thầy cô mình, bạn bè mình, cùng tất cả mọi người sẽ vượt qua hết. Cứ nghĩ rằng ko có gì là bế tắt cả.. cánh cửa này đóng sẽ có cánh cửa khác mở ra..ngày rồi sẽ đến đêm, mưa rồi cũng sẽ tạnh... lạc quan lên như nhỏ P, bình tĩnh vững vàng kiên trì như thầy, vượt lên tất cả mọi hoàn cảnh như 1 số bạn...
Sống lạc quan, yêu đời. Sống chia sẻ... rồi mình sẽ đón nhận nhiều niềm vui hơn.. Mong 1 năm mới BÌNH AN đến với gia đình thầy cô, gia đình bạn hữu..

volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

CẦU CHÚC BÌNH AN Empty Re: CẦU CHÚC BÌNH AN

Bài gửi  nguyenthimo 26/12/2018, 2:59 pm

Cuối năm bao giờ cũng bận rộn hơn bình thường, và cũng là lúc có nhiều cảm xúc nhất khi gỡ những tờ lịch cuối cùng... thường hay nói là cảm xúc lung tung !
Oái ăm là vạn vật thay đổi là thế mà trên trang web của tụi mình cứ đều đặn thông báo ngày sinh nhật  của anh Ly, anh Thanh Hùng, thấy mà buồn trong lòng quá đi, admin Tùng lúc này bận nựng cháu nội nên đã đem con bỏ chợ rồi, mà Mơ thì không thể làm được 1 số việc của diễn đàn ! Bữa trước năn nỉ ỉ ôi lắm TC mới chịu vô thay đổi hình nền...
Cỡ tuổi bọn mình bây giờ là bắt đầu làm "bạn thân" với bệnh tật, gặp nhau toàn kể lể về bệnh tật, thuốc men... biết làm sao bởi ai tránh khỏi qui luật này... có những người bạn bệnh rề rề tới nỗi đã tuyên bố rời cuộc chơi của lớp mình, buồn nhưng lực bất tòng tâm...
Giờ chỉ còn biết mong Thầy Cô bạn bè mạnh khỏe để còn có thể thỉnh thoảng gặp nhau, vui buồn san sẻ...
Một năm 2018 đã trôi qua với Mơ : vui có, buồn có, nhưng như các bạn hay chọc ghẹo thấy nó lúc nào cũng tươi cười ! Cuộc sống mà, cứ hướng về những niềm vui, những điều tích cực để thấy cuộc đời này đáng quí, đáng sống phải không các bạn ???
Ngày cuối cùng của năm nay 2018 sẽ là một cột mốc đáng nhớ của gia đình Mơ : con gái dọn về nhà mới (ở trong một chung cư ở quận 2 - SG). Cũng sẽ còn vất vả vì mua nhà bằng tiền vay trả góp, nhưng thôi cứ nghĩ an cư lạc nghiệp, mọi chuyện từ từ tính sau ... vui trước đã  Laughing Laughing Laughing
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết