Hình đi đám cưới con trai út của Hằng Nga và đi thăm nhà Phượng nhão
2 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tin vui :: Hình ảnh chung vui cùng gia đình Thầy, Cô-Bạn hữu (Đám cưới,Tiệc mừng)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Hình đi đám cưới con trai út của Hằng Nga và đi thăm nhà Phượng nhão
Ngày 18-12-2018 theo lời mời của anh Việt, đã có 12 người đến dự đám cưới cháu Nhật Quang + Bảo Quỳnh tại SG, gồm có Cô Mai, Thầy Vy, anh chị Chủ - Tuyết, anh Hiệp, chị Lan, chị Thương, anh Rẫy, anh Biền, Tùng, Hữu Đạt và Mơ.
Hành trình đi đám như sau :
Anh Hiệp tới nhà chị Lan trước hết:
Cô Mai tới rồi đây
Xe cũng tới sẵn sàng đón khách
Vô nhà đón Ông bà Chủ, ông Chủ đây còn bà Chủ đâu rồi
Bà Chủ mới đi làm đi làm đẹp về nè
Tại Bến Tre, Thầy Vy và chị Thương cũng đã tới nhà Mơ chờ xe đến đón
Trước khi ghé nhà hàng tiệc cưới, đoàn ghé qua nhà HN thắp nén nhang viếng bạn
Sau đó đến nhà hàng, Thầy trò gặp nhau mừng rối rít
(Thấy Hữu Đạt xách túi xanh xanh nè, 4 chai rượu "nhà làm" đấy, chị Lan uống nói là ngon tuyệt !)
Tùng tới muộn (bận ở nhà nựng cháu nội... )
(cười khoái chí khi mọi người : chào ông nội mới tới !)
Vợ chồng cháu Tiến Khoa (con trai lớn của HN) tới chào mọi người
Ông sui trẻ của anh Việt (mới 50 tuổi) tới chào khách
Anh Việt ẳm cháu nội đích tôn (của dòng họ luôn nhé) tới chào "ông bà"
Mơ làm đẹp cho chị Lan nè
Tùng hôm nay đi xe điện Vinfast tới đám cưới
Hành trình đi đám như sau :
Anh Hiệp tới nhà chị Lan trước hết:
Cô Mai tới rồi đây
Xe cũng tới sẵn sàng đón khách
Vô nhà đón Ông bà Chủ, ông Chủ đây còn bà Chủ đâu rồi
Bà Chủ mới đi làm đi làm đẹp về nè
Tại Bến Tre, Thầy Vy và chị Thương cũng đã tới nhà Mơ chờ xe đến đón
Trước khi ghé nhà hàng tiệc cưới, đoàn ghé qua nhà HN thắp nén nhang viếng bạn
Sau đó đến nhà hàng, Thầy trò gặp nhau mừng rối rít
(Thấy Hữu Đạt xách túi xanh xanh nè, 4 chai rượu "nhà làm" đấy, chị Lan uống nói là ngon tuyệt !)
Tùng tới muộn (bận ở nhà nựng cháu nội... )
(cười khoái chí khi mọi người : chào ông nội mới tới !)
Vợ chồng cháu Tiến Khoa (con trai lớn của HN) tới chào mọi người
Ông sui trẻ của anh Việt (mới 50 tuổi) tới chào khách
Anh Việt ẳm cháu nội đích tôn (của dòng họ luôn nhé) tới chào "ông bà"
Mơ làm đẹp cho chị Lan nè
Tùng hôm nay đi xe điện Vinfast tới đám cưới
Được sửa bởi nguyenthimo ngày 19/12/2018, 11:15 am; sửa lần 1.
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Phần 2 : thăm nhà Phượng
Nói là PN ở Hóc Môn, có địa chỉ rõ ràng, vậy mà cuối cùng đi lạc hơn tiếng đồng hồ, rồi còn bị kẹt xe nên tới được nhà PN là hơn 16 giờ chiều, hú hồn còn tưởng là đành phải quay về không gặp được
Đây : Mái ấm Thành Đạt, PN với những con cháu đầy nghị lực dù khiếm khuyết cơ thể
Hữu Đạt mời tất cả mọi người ra quán ăn Phố Biển dùng bữa cơm thân mật
Và chia tay trong lưu luyến, với món quà đầy tình cảm của PN dành tặng mọi người (còn nói vui là để mọi người cất vàng đấy nhé)
Chặng đường phía trước của P sẽ rất nhiều khó khăn, cần nhiều nghị lực, chúc cho cô bạn nhỏ của lớp chúng ta luôn mạnh mẽ kiên cường. Thầy Cô bạn bè luôn ở bên nhỏ đây, cố lên P nhé !
Đây : Mái ấm Thành Đạt, PN với những con cháu đầy nghị lực dù khiếm khuyết cơ thể
Hữu Đạt mời tất cả mọi người ra quán ăn Phố Biển dùng bữa cơm thân mật
Và chia tay trong lưu luyến, với món quà đầy tình cảm của PN dành tặng mọi người (còn nói vui là để mọi người cất vàng đấy nhé)
Chặng đường phía trước của P sẽ rất nhiều khó khăn, cần nhiều nghị lực, chúc cho cô bạn nhỏ của lớp chúng ta luôn mạnh mẽ kiên cường. Thầy Cô bạn bè luôn ở bên nhỏ đây, cố lên P nhé !
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Cảm xúc sau một ngày vui
Một ngày vui cùng Thầy Cô bạn bè trôi nhanh, nhưng niềm vui và hạnh phúc chắc chắn sẽ còn đọng lại trong tâm tưởng mọi người dài lâu !
Không biết đoạn đường từ Mỏ Cày qua Bến Tre như thế nào chứ lúc xe đến nhà Mơ đón thêm 3 vị khách nữa thì khi xe bắt đầu lăn bánh cho tới SG đều rộn rã tiếng cười, ai mà có hay say xe chóng mặt đi chăng nữa cũng quên hết mọi cảm giác ấy để tham gia nói cười cùng mọi người. Lần này đi đc có nhiều cái đặc biệt lắm, tưởng là nhà Chủ - Tuyết chỉ cử đại diện, ai dè sắp xếp công việc buôn bán để đi cả 2, vui thiệt là vui. Trên đường đi ông bà Chủ phải thường xuyên chỉ đạo công việc ở nhà qua điện thoại, thấy thương thiệt là thương…
Thầy Vy đang là ngày thứ 3 uống nước lá trầu ông để trị đau khớp (trong lịch trình 7 ngày/ đợt). Thầy đi đc mà đem theo 1 chai lớn để uống cho cả ngày, Thầy còn nói là kỳ này sẽ uống nước này thay rượu. Vậy mà rồi vô tiệc, rươu HĐ đem lại ngon quá, rồi lũ học trò cũng xin uống nước thuốc của Thầy hao bớt 1 khúc, nên thầy lại phá lệ uống rượu luôn…
Bàn của lớp mình ở góc phòng, dễ quậy lắm, 12 người vừa đúng 1 bàn, vậy là mặc cho thế sự chung quanh, thầy trò mình cứ 1..2..3.. dzô… làm quan khách cứ phải ngạc nhiên ngoáy nhìn…
Gia đình anh Việt cũng rất cảm kích khi Thầy Vy, cô Mai và các bạn đến chung vui trong ngày trọng đại này. Đốt cho HN những nén nhang tưởng nhớ, uống cùng anh Việt chung rượu mừng ngày đại hỷ, sự ấm áp, lâng lâng niềm vui của tình Thầy nghĩa bạn tràn ngập trong lòng mỗi người…
(còn tiếp)
Không biết đoạn đường từ Mỏ Cày qua Bến Tre như thế nào chứ lúc xe đến nhà Mơ đón thêm 3 vị khách nữa thì khi xe bắt đầu lăn bánh cho tới SG đều rộn rã tiếng cười, ai mà có hay say xe chóng mặt đi chăng nữa cũng quên hết mọi cảm giác ấy để tham gia nói cười cùng mọi người. Lần này đi đc có nhiều cái đặc biệt lắm, tưởng là nhà Chủ - Tuyết chỉ cử đại diện, ai dè sắp xếp công việc buôn bán để đi cả 2, vui thiệt là vui. Trên đường đi ông bà Chủ phải thường xuyên chỉ đạo công việc ở nhà qua điện thoại, thấy thương thiệt là thương…
Thầy Vy đang là ngày thứ 3 uống nước lá trầu ông để trị đau khớp (trong lịch trình 7 ngày/ đợt). Thầy đi đc mà đem theo 1 chai lớn để uống cho cả ngày, Thầy còn nói là kỳ này sẽ uống nước này thay rượu. Vậy mà rồi vô tiệc, rươu HĐ đem lại ngon quá, rồi lũ học trò cũng xin uống nước thuốc của Thầy hao bớt 1 khúc, nên thầy lại phá lệ uống rượu luôn…
Bàn của lớp mình ở góc phòng, dễ quậy lắm, 12 người vừa đúng 1 bàn, vậy là mặc cho thế sự chung quanh, thầy trò mình cứ 1..2..3.. dzô… làm quan khách cứ phải ngạc nhiên ngoáy nhìn…
Gia đình anh Việt cũng rất cảm kích khi Thầy Vy, cô Mai và các bạn đến chung vui trong ngày trọng đại này. Đốt cho HN những nén nhang tưởng nhớ, uống cùng anh Việt chung rượu mừng ngày đại hỷ, sự ấm áp, lâng lâng niềm vui của tình Thầy nghĩa bạn tràn ngập trong lòng mỗi người…
(còn tiếp)
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Kể chuyện (tiếp theo)
Cỡ tuổi bọn mình những ngày cuối năm giáp tết việc đi đám còn hơn là ca sĩ chạy sô, viêm màng túi ghê lắm, nhưng hễ bạn bè không mời là lại ấm ức, lên xe - vào bàn tiệc đề tài TP cưới vợ cho con mà ko mời lớp mình trở thành đề tài hot nhứt, suy diễn đủ thứ về lý do tại sao bạn ấy ko mời, hay anh Sớm hôm nay ko đi đc được vì nhà bận đám giỗ vợ ảnh, vậy là “ép” chị Thương phải thay mặt gia chủ mời cả bọn sau khi đi đc về ghé nhà anh Sớm ăn đám giỗ…Rồi điều tra xem có ai gần làm sui để năn nỉ nhớ mời, thậm chí còn có màn hăm dọa nếu ko mời sẽ ???
Vậy đó sắp có 1 dịp nào để bạn bè gặp nhau là náo nức xôm tụ hẳn lên trên fb, zalo của lớp…
Sang đến phần đi thăm PN, theo dự định PN sẽ ra nhà hàng để dự tiệc cưới rồi dẫn mọi người về nhà, giờ chót PN bị trục trặc ko ra được, vậy là tìm đường đi theo anh google, hướng thì đúng đó, rồi do qua nhiều cái quẹo quanh co, hỏi thăm thêm bà con chòm xóm họ chỉ làm sao mà đi lạc xa mấy cây số, hơn 1 giờ vẫn không đến nhà được, lủi vô cây xăng cố thủ đó chờ, nhỏ P đành nhờ đứa cháu chở ra đón đoàn, kết luận lại là PN không phải ở Hóc Môn mà là Hóc Bò Tó …
PN gặp Thầy Cô bạn bè mừng muốn khóc, mọi người thấy PN đi nạng ra đón cũng mừng mà nhoi nhói trong tim, thương mà cảm phục bội phần bởi nghị lực của PN, và những đóng góp tích cực của PN dành cho những mảnh đời kém may mắn, ngồi bên bàn tiệc với P, động viên nó cố lên để tới họp mặt năm nay về, hứa hẹn sẽ vui lắm vì năm nay là mừng thọ 14 bạn trong lớp… PN hứa nhất định sẽ về dự !
Môt buổi tối thật vui ở xứ “Hóc Bò Tó” nhờ ông bạn tên Rẫy cứ tếu táo chọc ghẹo từ bạn bè tới các cô gái phục vụ bàn, ổng nói đủ thứ chuyện rồi còn làm bác sĩ đông y tư vấn mấy bài thuốc trị bệnh… nhớ đủ thứ nhưng lại quên mình bao nhiêu tuổi và có vợ chưa?? Thiệt là hết biết ông bạn già của lớp…
Sau đó là chia tay trong lưu luyến ai cũng nắm chặt tay, cầu chúc cho PN thật nhiều nghị lực để vượt qua bệnh tật, như Thầy Vy nói nó nhỏ mà có võ, nó nhão mà không nhão !
Vậy đó sắp có 1 dịp nào để bạn bè gặp nhau là náo nức xôm tụ hẳn lên trên fb, zalo của lớp…
Sang đến phần đi thăm PN, theo dự định PN sẽ ra nhà hàng để dự tiệc cưới rồi dẫn mọi người về nhà, giờ chót PN bị trục trặc ko ra được, vậy là tìm đường đi theo anh google, hướng thì đúng đó, rồi do qua nhiều cái quẹo quanh co, hỏi thăm thêm bà con chòm xóm họ chỉ làm sao mà đi lạc xa mấy cây số, hơn 1 giờ vẫn không đến nhà được, lủi vô cây xăng cố thủ đó chờ, nhỏ P đành nhờ đứa cháu chở ra đón đoàn, kết luận lại là PN không phải ở Hóc Môn mà là Hóc Bò Tó …
PN gặp Thầy Cô bạn bè mừng muốn khóc, mọi người thấy PN đi nạng ra đón cũng mừng mà nhoi nhói trong tim, thương mà cảm phục bội phần bởi nghị lực của PN, và những đóng góp tích cực của PN dành cho những mảnh đời kém may mắn, ngồi bên bàn tiệc với P, động viên nó cố lên để tới họp mặt năm nay về, hứa hẹn sẽ vui lắm vì năm nay là mừng thọ 14 bạn trong lớp… PN hứa nhất định sẽ về dự !
Môt buổi tối thật vui ở xứ “Hóc Bò Tó” nhờ ông bạn tên Rẫy cứ tếu táo chọc ghẹo từ bạn bè tới các cô gái phục vụ bàn, ổng nói đủ thứ chuyện rồi còn làm bác sĩ đông y tư vấn mấy bài thuốc trị bệnh… nhớ đủ thứ nhưng lại quên mình bao nhiêu tuổi và có vợ chưa?? Thiệt là hết biết ông bạn già của lớp…
Sau đó là chia tay trong lưu luyến ai cũng nắm chặt tay, cầu chúc cho PN thật nhiều nghị lực để vượt qua bệnh tật, như Thầy Vy nói nó nhỏ mà có võ, nó nhão mà không nhão !
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Similar topics
» Hình đi đám cưới con trai Mai Hoàn Thành
» Hình cháu nội trai của Hằng Nga
» Hình đi đám cưới con em Cận (em trai Thanh Vân)
» Hình đi đám cưới con trai Anh Long Sơn
» Hình đám cưới con trai anh Sĩ Tiến
» Hình cháu nội trai của Hằng Nga
» Hình đi đám cưới con em Cận (em trai Thanh Vân)
» Hình đi đám cưới con trai Anh Long Sơn
» Hình đám cưới con trai anh Sĩ Tiến
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tin vui :: Hình ảnh chung vui cùng gia đình Thầy, Cô-Bạn hữu (Đám cưới,Tiệc mừng)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|