Chuyện bắt đầu kể..
2 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Chuyện bắt đầu kể..
Buổi chiều ở TP.Long Xuyên mưa.. con đi làm, cháu đi học.. ông bà ngoại loay hoay dọn dẹp, làm đồ ăn..
Dưới quê nhà chị sui đang gói bánh .. chị sui gái này dỡ lắm.. ko biết gói bánh nên ở lại nhà làm chuyện khác vậy.
Thế là con, cháu về nhà...cơm chiều sẳn sàng.. 2 cháu được dịp ríu rít bên ông bà ngoại.. 10tr
Dưới quê nhà chị sui đang gói bánh .. chị sui gái này dỡ lắm.. ko biết gói bánh nên ở lại nhà làm chuyện khác vậy.
Thế là con, cháu về nhà...cơm chiều sẳn sàng.. 2 cháu được dịp ríu rít bên ông bà ngoại.. 10tr
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Chuyện bắt đầu kể..
Chị Lan ơi, Mơ chuyển bài viết này của chị qua trang tản mạn tâm sự, vì mục "nói với nhau nghe" là phần dành cho chủ đề "TIN HỌC VÀ CÔNG NGHỆ", chị lưu ý nhé.
Lần này chị vô AG nhớ tranh thủ thời gian gặp chị Nở để mời chỉ về họp lớp nghen chị.
Khi nào chị về tới MC nhắn em biết để em sắp xếp về chị em mình lên nhà Anh Chủ - chị Tuyết bàn thêm một số việc chuẩn bị cho ngày họp sắp tới, chị nhé !
Lần này chị vô AG nhớ tranh thủ thời gian gặp chị Nở để mời chỉ về họp lớp nghen chị.
Khi nào chị về tới MC nhắn em biết để em sắp xếp về chị em mình lên nhà Anh Chủ - chị Tuyết bàn thêm một số việc chuẩn bị cho ngày họp sắp tới, chị nhé !
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Chuyện bắt đầu kể..
Chị biết rồi. Cảm ơn Mơ. Chị về sẽ alo Mơ. Hồi chiều chị Nở có ghé chị. Chị Nở bị bệnh cảm 10 ngày rồi nhìn chị Nở sò người quá. Chị Nở ghé trước vì bệnh mai đi đông người kỳ.Nói chuyện chị Nở đôi phú chốt lại tối CN gặp nhau. Không quên việc nhỏ Mơ hỏi vụ đậu phộng.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Chuyện bắt đầu kể..
Mùng 10/9
Chuẩn bị chiều cúng cơm chay, con gái đưa 2 nhỏ đi học và đi chợ. 2 mình ở nhà lau quét dọn dẹp thêm một ít nữa. Chưng hoa, trái cây 5 bàn thờ.. rồi chờ chị sui cùng quí sư cô đến tụng kinh.
Một số hình chụp gọi là tranh thủ.
Bất ngờ chiều chị Nở ghé nhà. Chị Nở bị bệnh cảm 10 ngày nay chưa hết, nhìn chị Nở sò người quá.. chị nói cảm như vầy mai chị Nở ngại đông người nên tranh thủ chiều ghé với cháu Luyến. Chị Nở luôn thân tình, thương làm sao.. ự định tối nay mới alo chị mà chị đã nhớ rồi.. cảm ơn tình bạn, tình cảm luôn mãi đong đầy.
Chuẩn bị chiều cúng cơm chay, con gái đưa 2 nhỏ đi học và đi chợ. 2 mình ở nhà lau quét dọn dẹp thêm một ít nữa. Chưng hoa, trái cây 5 bàn thờ.. rồi chờ chị sui cùng quí sư cô đến tụng kinh.
Một số hình chụp gọi là tranh thủ.
Bất ngờ chiều chị Nở ghé nhà. Chị Nở bị bệnh cảm 10 ngày nay chưa hết, nhìn chị Nở sò người quá.. chị nói cảm như vầy mai chị Nở ngại đông người nên tranh thủ chiều ghé với cháu Luyến. Chị Nở luôn thân tình, thương làm sao.. ự định tối nay mới alo chị mà chị đã nhớ rồi.. cảm ơn tình bạn, tình cảm luôn mãi đong đầy.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Chuyện bắt đầu kể..
Không ngũ được.. buồn làm sao.. vì đọc qua zalo lớp biết Phượng mình bệnh ung thư xương và cơn ngủ rũ. Cùng với tin thầy nói cô bị k phổi.. ôi sao đời người nhiều nỗi khổ .. chỉ biết cầu mong ơn trên ban phước lành cho Cô và Phượng.. cho thầy cô bạn bè luôn khỏe mạnh...lòng thành cầu xin...
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Chuyện bắt đầu kể..
Đêm qua em cũng không ngủ được... cũng buồn làm sao... khi đọc tin trao đổi trên zalo giữa Thầy Vy và Phượng nhão, đến giờ mới biết bệnh của P, và mới thấy quá khâm phục ý chí của P đã kiên trì trị bệnh gần 30 năm, hy vọng những gợi ý về liệu pháp trị bệnh của P gửi cho Thầy sẽ giúp được Cô trị bệnh hiệu quả... cầu mong cho mọi việc tốt lành, may mắn !
Tối qua Mơ đi ST để mua 1 số quà tặng chuẩn bị cho họp lớp, công việc đã làm đến lần thứ 7 rồi... giống như đến hẹn lại lên... nhưng cũng có nhiều bâng khuâng cảm xúc... năm nay tiền quỹ mình eo hẹp, nhiều thứ phải chi nên Mơ chỉ mua những món quà nhỏ ít tiền, thôi thì mong người nhận hiểu cho "của ít, lòng nhiều", lớp mình chỉ có một thứ duy nhất là giàu tình cảm thôi...thấy mấy khóa đàn em tổ chức họp mặt tặng cho Thầy Cô nhiều món quà...thiệt tủi cho lớp mình quá !
Chị Sương có đọc tin tức trên zalo của lớp, nên đêm qua chị cũng có gọi cho Mơ hỏi thăm bệnh tình của cô, cho chị số ĐT của Thầy để chị liên lạc và đến thăm khi Thầy Cô lên SG ! Nói chuyện với chị thật là vui vì chị cứ như xưa : kêu nhỏ, cưng với Mơ... hihihi, chị em nói chuyện một hồi lâu, khi Mơ kể mình cũng bắt đầu có 1 số bệnh của tuổi già, chị bèn hỏi năm nay em bao nhiêu, Mơ nói 57, chị nói trời đất chị tưởng em chừng 51 hay 52...
Tối qua Mơ đi ST để mua 1 số quà tặng chuẩn bị cho họp lớp, công việc đã làm đến lần thứ 7 rồi... giống như đến hẹn lại lên... nhưng cũng có nhiều bâng khuâng cảm xúc... năm nay tiền quỹ mình eo hẹp, nhiều thứ phải chi nên Mơ chỉ mua những món quà nhỏ ít tiền, thôi thì mong người nhận hiểu cho "của ít, lòng nhiều", lớp mình chỉ có một thứ duy nhất là giàu tình cảm thôi...thấy mấy khóa đàn em tổ chức họp mặt tặng cho Thầy Cô nhiều món quà...thiệt tủi cho lớp mình quá !
Chị Sương có đọc tin tức trên zalo của lớp, nên đêm qua chị cũng có gọi cho Mơ hỏi thăm bệnh tình của cô, cho chị số ĐT của Thầy để chị liên lạc và đến thăm khi Thầy Cô lên SG ! Nói chuyện với chị thật là vui vì chị cứ như xưa : kêu nhỏ, cưng với Mơ... hihihi, chị em nói chuyện một hồi lâu, khi Mơ kể mình cũng bắt đầu có 1 số bệnh của tuổi già, chị bèn hỏi năm nay em bao nhiêu, Mơ nói 57, chị nói trời đất chị tưởng em chừng 51 hay 52...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Chuyện bắt đầu kể..
Ngày nhớ..
Nghe Phượng nói đi Long Xuyên khám bệnh. Mình đth kiếm P, hẹn trưa gặp, do bận khách phần ko biết đường đi đón P đành alo chị Nở. Nhắn số đth P xong là khoảng hơn 1/2 giờ chị Nở chở P ghé nhà. Gặp mặt nhau sao thương Phượng quá..mừng mừng gặp mặt nhưng rưng rức trong lòng làm sao ấy.. Nhỏ P đây..gượng cười làm vui.
Chụp hình vậy chứ có nhiều nhiếp ảnh chụp lắm trước là cháu ngoại, tiếp là anh Lâm, sau đó là anh sui...
Có những nụ cười làm vui nhưng ẩn chứa những giọt buồn chực trào khóe mắt.
Nói chuyện, ăn uống đến 3g rưỡi chị Nở nhắc đến giờ P ra xe về. Thế là chia tay trong bịn rịn.. Nhìn chị Nở chở P ra bến xe trong chiều mưa rắc rắc mà lòng buồn thương một nỗi buồn man mác.
Nghe Phượng nói đi Long Xuyên khám bệnh. Mình đth kiếm P, hẹn trưa gặp, do bận khách phần ko biết đường đi đón P đành alo chị Nở. Nhắn số đth P xong là khoảng hơn 1/2 giờ chị Nở chở P ghé nhà. Gặp mặt nhau sao thương Phượng quá..mừng mừng gặp mặt nhưng rưng rức trong lòng làm sao ấy.. Nhỏ P đây..gượng cười làm vui.
Chụp hình vậy chứ có nhiều nhiếp ảnh chụp lắm trước là cháu ngoại, tiếp là anh Lâm, sau đó là anh sui...
Có những nụ cười làm vui nhưng ẩn chứa những giọt buồn chực trào khóe mắt.
Nói chuyện, ăn uống đến 3g rưỡi chị Nở nhắc đến giờ P ra xe về. Thế là chia tay trong bịn rịn.. Nhìn chị Nở chở P ra bến xe trong chiều mưa rắc rắc mà lòng buồn thương một nỗi buồn man mác.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Chuyện bắt đầu kể..
Đêm chưa qua, trời chưa vội sáng.. nghe đâu đó trong đêm tiếng tích tắt của đồng hồ, tiếng giọt mưa trên mái nhà, tiếng gió rì rào trong đêm.. để hỏi lòng mình sao buồn rưng rức .. nhớ lúc chiều khi nhỏ P nghe đth Ánh Dương điện hỏi thăm mẹ, ... P trả lời trong nghẹn ngào " mẹ ko có sao đâu, bệnh ngũ thôi.." rồi cúp máy.. những giọt nước mắt nhỏ rơi xuống rồi cúi đầu lau vội.. thương quá.. mình và chị Nở cũng giấu đi xúc động sợ nhỏ P thấy buồn..., giờ mình nằm nhớ .. mà ko khỏi rớt nước mắt.. nghĩ lại cuộc đời nhỏ P nhiều gian truân, nhiều trắc trở, nhỏ cũng vậy, lớn lên cũng vậy và giờ đây cũng vậy.. nhưng bù lại nhỏ có Ánh Dương đứa con gái ngoan, thông minh, hiếu thảo.... và nhỏ P có 1 nghị lực, 1tinh thần vững vàng.. đáng nể...dẫu sao cũng là con người từng nếm đủ mùi vị của cuộc sống..
. tiển bạn về.. nhìn dáng đi do đôi chân của nhỏ bị khớp gối.. đi giống chị Nở khập khiễng, ko vững vàng... mà thương..thương.. nói sao vừa.
Cầu xin điều kỳ diệu sẽ xảy ra cho nhỏ P..
Cầu mong lời MẠNH KHỎE, BÌNH AN hằng có trong mỗi người chúng ta..
(đêm mưa rỉ rả ở AG)
. tiển bạn về.. nhìn dáng đi do đôi chân của nhỏ bị khớp gối.. đi giống chị Nở khập khiễng, ko vững vàng... mà thương..thương.. nói sao vừa.
Cầu xin điều kỳ diệu sẽ xảy ra cho nhỏ P..
Cầu mong lời MẠNH KHỎE, BÌNH AN hằng có trong mỗi người chúng ta..
(đêm mưa rỉ rả ở AG)
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Chuyện bắt đầu kể..
Thiệt tình hồi nào giờ Mơ mới nghe nói bệnh "ngủ rủ", biết Phượng bị bệnh này liền lên google tìm hiểu mới biết sơ sơ... tối nay chị Nở gọi điện thoại cho Mơ kể chi tiết về bệnh tình của P mới thấy hết hồn, lo lắng... trời ơi Mơ thức khuya một tí là bữa sau không còn tỉnh táo để làm việc, còn nhỏ P ngủ 1 hơi cả tuần lễ, giờ thức liên tục 5 ngày ko ngủ, sợ nằm xuống ngủ là ko dậy được nữa, ko có cách nào điều trị sao ? rồi còn bị k xương... rồi còn nói mong ráng được tới hết 2018
Thật đứt ruột khi nhớ tới P ! cuộc đời từ nhỏ tới giờ lúc nào cũng khổ...
Giờ chỉ còn biết cầu mong ơn trên phù hộ P vượt qua bệnh tật, để mà lo cho Ánh Dương còn nhỏ bé chưa thành nhân...
Thật đứt ruột khi nhớ tới P ! cuộc đời từ nhỏ tới giờ lúc nào cũng khổ...
Giờ chỉ còn biết cầu mong ơn trên phù hộ P vượt qua bệnh tật, để mà lo cho Ánh Dương còn nhỏ bé chưa thành nhân...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Chuyện bắt đầu kể..
Ngày 22_ 10.
Tối chị Nở ghé nhà chở KL đi uống nước. Quán thật đông khách...vẫn tranh thủ nhờ mấy em chạy bàn chụp hình.
Còn hình này là tự chụp..hi
2 chị em ngồi cứ lo lắng cho bệnh tình của P, cuối cùng xin số đth P qua Mơ mới gọi được P, chị Nở lo P có ngũ được ko
.. rốt cuộc nhỏ cũng ko dám ngũ.. trời ơi.. thức sao được gần cả tuần.. P nói sợ ngũ rồi sẽ ngũ luôn....
Sáng 22/10 KL về MC.6. coi a.Lâm Lan cộ đồ nè.. đúng với câu " xe cộ" mà.
Tối chị Nở ghé nhà chở KL đi uống nước. Quán thật đông khách...vẫn tranh thủ nhờ mấy em chạy bàn chụp hình.
Còn hình này là tự chụp..hi
2 chị em ngồi cứ lo lắng cho bệnh tình của P, cuối cùng xin số đth P qua Mơ mới gọi được P, chị Nở lo P có ngũ được ko
.. rốt cuộc nhỏ cũng ko dám ngũ.. trời ơi.. thức sao được gần cả tuần.. P nói sợ ngũ rồi sẽ ngũ luôn....
Sáng 22/10 KL về MC.6. coi a.Lâm Lan cộ đồ nè.. đúng với câu " xe cộ" mà.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Similar topics
» Một chuyện vui trong chuyến đi về từ nhà Chị Nở - An Giang
» Chuyện chung, chuyện riêng
» Làm sao để không bị phạt xe không chính chủ ?
» Hòn ốc đảo.
» CHUYỆN LẠ?
» Chuyện chung, chuyện riêng
» Làm sao để không bị phạt xe không chính chủ ?
» Hòn ốc đảo.
» CHUYỆN LẠ?
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|