Cuối tuần ở An Giang
2 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Cuối tuần ở An Giang
Đi AG lần này chỉ có 2 ngày với cháu nên không "hẹn" với chị Nở mà chỉ "hò" qua điện thoại thôi. Chị Nở cũng bận đi đám ở Châu Đốc.. thành ra có cuộc ước tính gặp nhau lần tới ( dịp Lan qua chuẩn bị giỗ rễ).
Thứ 7 có mặt tại Long Xuyên, mưa dầm dề.. buồn vì ko đi đâu được ở nhà nấu ăn cho cháu, con gái thì đi trực do chuẩn bị lễ... chiều anh sui về ghé dùng cơm và ngũ đêm vì mai phải công tác... Vậy là mình cũng bận rộn tứ tung.
Ngày chủ nhật dành riêng cho cháu ngoại.. đi siêu thị mua những gì cháu thích.
Buổi tối thì đi chơi trò chơi.. có thêm bé "siêu quậy" con của em chồng bé Luyến.
7
Mai lại phải về Mỏ Cày rồi.. len lén nổi buồn .....
Thứ 7 có mặt tại Long Xuyên, mưa dầm dề.. buồn vì ko đi đâu được ở nhà nấu ăn cho cháu, con gái thì đi trực do chuẩn bị lễ... chiều anh sui về ghé dùng cơm và ngũ đêm vì mai phải công tác... Vậy là mình cũng bận rộn tứ tung.
Ngày chủ nhật dành riêng cho cháu ngoại.. đi siêu thị mua những gì cháu thích.
Buổi tối thì đi chơi trò chơi.. có thêm bé "siêu quậy" con của em chồng bé Luyến.
7
Mai lại phải về Mỏ Cày rồi.. len lén nổi buồn .....
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Cuối tuần ở An Giang
Diễn đàn giờ là của 2 đứa mình tung hoành hén chị Lan ???
Cá nhơn thiệt chớ... ngại ghê nhưng bởi vì có khi chẳng biết viết gì nữa cả ...
Hôm qua có khoảng mấy giờ DĐ lặn mất tiêu, mở hoài không được, em tưởng nó bị đánh sập rồi , hơi bị hoang mang, nhưng rồi nó xuất hiện lại, hú hồn... hổng biết vì sao !
Mà cũng có khi như vậy lại được sự an lòng...
Giờ thấy vui nhất là những kỷ niệm buổi ban đầu của DĐ lại vẫn được bạn bè quan tâm mở xem mỗi ngày... để nhớ một thời DĐ ta đã vui...
Cá nhơn thiệt chớ... ngại ghê nhưng bởi vì có khi chẳng biết viết gì nữa cả ...
Hôm qua có khoảng mấy giờ DĐ lặn mất tiêu, mở hoài không được, em tưởng nó bị đánh sập rồi , hơi bị hoang mang, nhưng rồi nó xuất hiện lại, hú hồn... hổng biết vì sao !
Mà cũng có khi như vậy lại được sự an lòng...
Giờ thấy vui nhất là những kỷ niệm buổi ban đầu của DĐ lại vẫn được bạn bè quan tâm mở xem mỗi ngày... để nhớ một thời DĐ ta đã vui...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Similar topics
» Nụ cười cuối tuần: "PHỤ NỮ LẤY CHỒNG"
» Cuối tuần đi chơi...
» NGÀY CUỐI TUẦN .. BẠN BÈ...
» VUI VUI CUỐI TUẦN
» Lẩm cẩm cuối tuần...
» Cuối tuần đi chơi...
» NGÀY CUỐI TUẦN .. BẠN BÈ...
» VUI VUI CUỐI TUẦN
» Lẩm cẩm cuối tuần...
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|