DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Nỗi niềm tháng 8

Go down

Nỗi niềm tháng 8 Empty Nỗi niềm tháng 8

Bài gửi  nguyenthimo 15/8/2018, 3:49 pm

Đi đám tang anh Hùng về, rồi là bận đủ thứ việc, với đủ tâm trạng khác nhau, khó tả…

Hồi hộp từng giờ chờ kết quả thi của con, ở trên mạng internet thường trực, giống như là ăn ngủ cùng nó…
Rồi sau đó là bắt đầu lo, chỗ học, chỗ ở, ko gần anh chị được, vậy thì phải tự thân vận động… mất ngủ khi nghĩ tới ngày cho con chim non ra ràng… bé út ít nên ko có sự lanh lợi như bé chị !

Ko giống như mình ngày xưa một thân một mình lên đất lạ xứ người, bây giờ SG phức tạp lắm, lừa lọc, cướp giật quá chừng nên cứ hồi hộp lo sợ cho con !

Tháng 9 này con bé đi học là coi như thêm đứa nữa bắt đầu rời xa gia đình, bước vào đời, hai vợ chồng thành vợ chồng “nồi, chảo” gì đó… tiếp tục đi cày để lo cho 4 năm sắp tới…

Nước mắt chảy xuôi… cuộc đời vốn dĩ là thế !

Vui - lo - buồn : những cảm giác bao vây mình trong những ngày này…
 

Mấy lần định với chị Lan đi lo bàn việc họp lớp nhưng rồi ko hẹn ngày được, đứa nào cũng bận việc này, việc khác… mà cũng lắm nỗi niềm vụ họp lớp này lắm… bạn bè ngày càng rơi rụng như lá mùa thu… nhiều khi cứ tự hỏi ko biết còn duy trì được mấy lần nữa !
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết