NGÀY QUA NGÀY
3 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
NGÀY QUA NGÀY
Mới đó đã hết đi những ngày cuối tuần, sáng thứ 2 mình về lại Mỏ Cày.. mà trong lòng man mác khó tả.
Mẹ đi làm, con đi học... những chuỗi ngày dài đơn phương của con gái.. thấy buồn làm sao.. Mới đó đã gần 4 năm ko chồng bên cạnh... con gái cũng phải gánh vác lo toan...niềm an ủi lớn nhất đó là 2 con..
Tạm biệt chị Nở, chắc hơn 2 tháng L mới hẹn hò lại với chị.. ( tháng 9 giỗ rễ)
Chị giữ sức khỏe, mọi việc của chị từ từ chắc sẽ ổn thôi..Mong điều tốt đẹp sẽ đến với chị...
Giờ KL phải trở về với những tháng ngày tất bật của cuộc đời.. ráng cày cho cuộc sống ...chị ơi...bye...nhé..
Mẹ đi làm, con đi học... những chuỗi ngày dài đơn phương của con gái.. thấy buồn làm sao.. Mới đó đã gần 4 năm ko chồng bên cạnh... con gái cũng phải gánh vác lo toan...niềm an ủi lớn nhất đó là 2 con..
Tạm biệt chị Nở, chắc hơn 2 tháng L mới hẹn hò lại với chị.. ( tháng 9 giỗ rễ)
Chị giữ sức khỏe, mọi việc của chị từ từ chắc sẽ ổn thôi..Mong điều tốt đẹp sẽ đến với chị...
Giờ KL phải trở về với những tháng ngày tất bật của cuộc đời.. ráng cày cho cuộc sống ...chị ơi...bye...nhé..
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: NGÀY QUA NGÀY
Ngày con rể chị Lan mất là lúc lớp mình có nhóm bạn đang đi đám giỗ Thầy Thế (ba của Hữu Đạt), anh Ly cũng ngồi chung bàn còn nói định gặp chị để cho chị bài thuốc trị bệnh...
4 năm trôi qua, giờ anh Ly cũng đã mất gần giáp năm rồi !
Bây giờ phải nói thời gian qua "nhanh như chớp", cuộc sống thì cứ buộc mình phải bước tới với trăm nỗi lo toan, chị Lan vẫn phải bươn chải sinh kế, còn em nào có kém gì, nghỉ hưu rồi nhưng vẫn phải đi cày để lo cho "tương lai con em chúng ta" ... nhiều lúc thấy đuối thật sự, nhưng rồi vẫn phải cố lên... ngẫm lại sao chị em phụ nữ lớp 10c của mình không có ai sung sướng hết, chỉ được mỗi Hằng Nga thì lại vắn số !
4 năm trôi qua, giờ anh Ly cũng đã mất gần giáp năm rồi !
Bây giờ phải nói thời gian qua "nhanh như chớp", cuộc sống thì cứ buộc mình phải bước tới với trăm nỗi lo toan, chị Lan vẫn phải bươn chải sinh kế, còn em nào có kém gì, nghỉ hưu rồi nhưng vẫn phải đi cày để lo cho "tương lai con em chúng ta" ... nhiều lúc thấy đuối thật sự, nhưng rồi vẫn phải cố lên... ngẫm lại sao chị em phụ nữ lớp 10c của mình không có ai sung sướng hết, chỉ được mỗi Hằng Nga thì lại vắn số !
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
GIỜ QUA GIỜ
Những ngày nay có quá nhiều những cảm xúc khác nhau...
Đang có cơn bão "Sơn Tinh" nên ông trời cứ mưa suốt, đêm ngày gì cũng mù mịt, gió giông, sấm chớp... chiều qua chị Thương ghé nhà để giao cho Mơ 2 keo mứt vỏ bưởi (chị Thương đang sản xuất - kinh doanh mặt hàng này) cũng phải mặc áo mưa xùm xụp, hai chị em ngồi nói chuyện một hồi (nhưng không có chụp hình để báo cáo vì đứa nào cũng ướt loi ngoi = xấu xí)
Hôm nay là ngày hỏa táng người bạn của Mơ ngoài Đà lạt, xa xôi nên chỉ biết lên fb gửi lời chia buồn, một người anh - bạn tài hoa, hào sảng, nhiệt tình đã vĩnh viễn đi xa !
Lúc này Mơ lên mạng Internet gần như suốt... chờ đợi ngôi trường mà con bé ở nhà đăng ký tuyển sinh thông báo điểm chuẩn xét tuyển. Bây giờ cải cách khâu tuyển sinh, khác với hồi mình đi thi, khác luôn với hồi con gái lớn đi thi nữa nên để hiểu cách tuyển sinh và hỗ trợ con gái thì phải lên google tìm hiểu, lục tìm chỗ này chỗ kia, đọc mà rối cả lên... và cũng hồi hộp nữa... đến thời điểm này đã có gần 200 trường công bố nhưng vẫn chưa có trường mình đang chờ, quả thật chờ đợi vụ này thấy ruột gan nóng như hơ... hồi hộp còn hơn cả khi xưa mình đi thi nữa...
Bạn bè thấy vẫn vào DĐ hàng ngày nhưng rồi im lặng đi ra, thiệt thấy buồn hết biết, gặp chị Thương mà quên trách chỉ vụ này, vô DĐ + fb rầm rầm mà cứ làm thinh rồi còn bảo người ta viết bài cho đọc, có bất công không chứ !
Đang có cơn bão "Sơn Tinh" nên ông trời cứ mưa suốt, đêm ngày gì cũng mù mịt, gió giông, sấm chớp... chiều qua chị Thương ghé nhà để giao cho Mơ 2 keo mứt vỏ bưởi (chị Thương đang sản xuất - kinh doanh mặt hàng này) cũng phải mặc áo mưa xùm xụp, hai chị em ngồi nói chuyện một hồi (nhưng không có chụp hình để báo cáo vì đứa nào cũng ướt loi ngoi = xấu xí)
Hôm nay là ngày hỏa táng người bạn của Mơ ngoài Đà lạt, xa xôi nên chỉ biết lên fb gửi lời chia buồn, một người anh - bạn tài hoa, hào sảng, nhiệt tình đã vĩnh viễn đi xa !
Lúc này Mơ lên mạng Internet gần như suốt... chờ đợi ngôi trường mà con bé ở nhà đăng ký tuyển sinh thông báo điểm chuẩn xét tuyển. Bây giờ cải cách khâu tuyển sinh, khác với hồi mình đi thi, khác luôn với hồi con gái lớn đi thi nữa nên để hiểu cách tuyển sinh và hỗ trợ con gái thì phải lên google tìm hiểu, lục tìm chỗ này chỗ kia, đọc mà rối cả lên... và cũng hồi hộp nữa... đến thời điểm này đã có gần 200 trường công bố nhưng vẫn chưa có trường mình đang chờ, quả thật chờ đợi vụ này thấy ruột gan nóng như hơ... hồi hộp còn hơn cả khi xưa mình đi thi nữa...
Bạn bè thấy vẫn vào DĐ hàng ngày nhưng rồi im lặng đi ra, thiệt thấy buồn hết biết, gặp chị Thương mà quên trách chỉ vụ này, vô DĐ + fb rầm rầm mà cứ làm thinh rồi còn bảo người ta viết bài cho đọc, có bất công không chứ !
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: NGÀY QUA NGÀY
Cuối cùng thì cũng đã thấy yên lòng phần nào vì điểm sàn xét tuyển của trường đại học mà con gái đăng ký tuyển sinh đã có = 15 điểm, trong khi con bé thi được 19,15 + 0,25 ưu tiên khu vực = 19,4 ... vậy là tràn trề hy vọng...
Tiếp tục, chờ kết quả xét tuyển !
Một mùa thi với đủ thứ hỉ nộ ái ố của ngành giáo dục VN !
Tiếp tục, chờ kết quả xét tuyển !
Một mùa thi với đủ thứ hỉ nộ ái ố của ngành giáo dục VN !
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: NGÀY QUA NGÀY
Chúc mừng gia đình Mơ và con gái út cưng đã có kết quả thi tốt đẹp.. tương lai đang chờ con gái phía trước và cũng là những tháng ngày ba mẹ (Mơ) lại tiếp tục ..theo con suốt chặng đường đời..
Chiều hôm qua tưởng rằng chiều ngày thứ 7 (hôm nay) có cuộc hẹn hò nhau điểm tại nhà a.Chủ Tuyết nhưng rốt cuộc đang zalo nhau thì Mơ cho hay phải đi đám mẹ của chị sui mất ở QN .. thế là gia đình Mơ có chuyến đi đột xuất rồi... cuộc hành trình ko tính trước này..ko biết đi về có quà..ko hỉ..
Nói thế thôi.. chứ chị cũng thay mặt lớp Chuyển lời chia buồn cùng gia đình thông gia của Mơ nhé. Chúc cả nhà mình có chuyến đi bình an.
Chiều hôm qua tưởng rằng chiều ngày thứ 7 (hôm nay) có cuộc hẹn hò nhau điểm tại nhà a.Chủ Tuyết nhưng rốt cuộc đang zalo nhau thì Mơ cho hay phải đi đám mẹ của chị sui mất ở QN .. thế là gia đình Mơ có chuyến đi đột xuất rồi... cuộc hành trình ko tính trước này..ko biết đi về có quà..ko hỉ..
Nói thế thôi.. chứ chị cũng thay mặt lớp Chuyển lời chia buồn cùng gia đình thông gia của Mơ nhé. Chúc cả nhà mình có chuyến đi bình an.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
RE: Ngày qua ngày
Có Bác Vũ Trọng Lương rồi thì lo gì, thi đạt điểm nào cũng trúng tuyển cả!!!.nhưng mà phải hộ khẩu về Hà Giang nghen!
ChuTuyet- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 183
Join date : 19/08/2012
Chuyến hành trình đột xuất !
Gia đình bên sui của Mơ có tang đột ngột cho nên Mơ đã có chuyến hành trình đột xuất : từ Bến Tre đi lên SG đáp chuyến bay gấp ra Đà Nẵng (giá vé gấp đôi bình thường), từ cửa số máy bay nhìn SG về đêm lung linh...
ngủ tạm 1 đêm ở Đà Nẵng, sáng hôm sau đón tàu hỏa đi trở vô Quảng Ngãi
ngủ tạm 1 đêm ở Đà Nẵng, sáng hôm sau đón tàu hỏa đi trở vô Quảng Ngãi
Xuống ga là đi thẳng đến đám tang, cúng xong là cũng tới giờ động quan đưa đi an táng
Cùng đi đưa mẹ của chị sui về nơi an nghỉ xong, về nhà sui gia nghỉ 1 đêm để trưa hôm sau lại đón tàu hỏa trở vô, đặt chân tới SG lúc 3 giờ sáng, đường phố còn im ắng ngủ say, ngồi tại trạm xe Minh Tâm Sài Gòn - Bến Tre hơn 1 giờ mới có chuyến xe đầu tiên...
Kết thúc hành trình về lại nhà lúc 7 giờ sáng nay... mệt đuối luôn ! Nhưng phải cố gắng vô đi làm để hai hôm nữa lại nghỉ phép tiếp : đi DL Phú Quốc...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: NGÀY QUA NGÀY
Chiều mai thứ 5 là gia đình Mơ thực hiện kế hoạch du lịch Đảo Phú Quốc rồi há. Vui lắm, thú vị lắm... nhớ chụp hình, viết bài chuyến hành trình này nhé.
Nếu ăn hải sản bụng ko ổn thì nhớ trang bị củ gừng nha...
Chúc cả nhà Mơ có chuyến đi vui vẽ, hạnh phúc, an toàn... hẹn gặp nhau tại Mỏ Cày..hi.hi..
Nếu ăn hải sản bụng ko ổn thì nhớ trang bị củ gừng nha...
Chúc cả nhà Mơ có chuyến đi vui vẽ, hạnh phúc, an toàn... hẹn gặp nhau tại Mỏ Cày..hi.hi..
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Similar topics
» Cảm nhận về ngày họp lớp thường niên lần thứ 2 ngày 01/09/2013
» Ngày 09-4 âm lịch là ngày "cực tốt"
» Mở chiến dịch tìm Trung Quân.
» Nhớ về ngày họp lớp.
» Ngày Của Cha.
» Ngày 09-4 âm lịch là ngày "cực tốt"
» Mở chiến dịch tìm Trung Quân.
» Nhớ về ngày họp lớp.
» Ngày Của Cha.
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|