Ngày 05 tháng 3 âl năm 2018 : đám giỗ Thanh Vân
2 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Hình ảnh,Nhạc-Thơ-Văn,Truyện :: Hình ảnh (tự chụp và sưu tầm)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Ngày 05 tháng 3 âl năm 2018 : đám giỗ Thanh Vân
Hôm nay có cô Mai và các bạn : Lan, Mơ, Hiệp, Sớm, Chủ, Giống, Thảo, Thành, Đẳng, Hoàng đi đám giỗ anh Thanh Vân
Người đến điểm hẹn đầu tiên : anh Hiệp
Cặp thứ 2 : cô Mai và Mơ
Người thứ 3 : anh Sớm
Sau đó thêm anh Chủ tới nữa là tất cả lên đường, các bạn khác đang đợi trên đường đi và tại nhà anh Trực
Người đến điểm hẹn đầu tiên : anh Hiệp
Cặp thứ 2 : cô Mai và Mơ
Người thứ 3 : anh Sớm
Sau đó thêm anh Chủ tới nữa là tất cả lên đường, các bạn khác đang đợi trên đường đi và tại nhà anh Trực
Đi đám giỗ được chủ nhà tặng mỗi người 1 tờ vé số, mong tất cả được may mắn...
Đây là Lân - em trai kế anh Vân
Chị Lan hát bài "Cõi NHớ" rất xúc động
Đây là cháu ngoại của Tý (thời gian trôi nhanh thật, mới hôm nao đi đám cưới mà nay Tý lên chức ông ngoại rồi...)
Từ giã... đi tăng 2
Được sửa bởi nguyenthimo ngày 20/4/2018, 6:40 pm; sửa lần 2.
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Ngày 05 tháng 3 âl năm 2018 : đám giỗ Thanh Vân
Hôm nay là ngày 10 tháng 3, ngày giỗ tổ Hùng Vương, được nghỉ lễ 1 ngày, có thời gian rảnh kể chuyện đi đám giỗ anh Vân hôm trước...
Bữa đi đám về, tối chị Thương có gọi, nói chuyện rất lâu, chị không đi được nên buồn tiếc lắm, kêu Mơ kể chuyện vui lúc đi, vậy là kể cho chị nghe, rồi hứa là sẽ viết bài lên dđ cho chị và các bạn xem, nhưng rồi sau đó bận cái sô đi đám cưới ở Đồng Nai, đi sô xong về nằm hết 1 ngày vì mệt và say xe...
Hôm đám giỗ anh Vân, có cô Mai, anh Sớm và anh Hiệp là mới lần đầu tiên đi đám, có mấy bạn tính đi nhưng rồi giờ chót bận việc ko đi được, rất là tiếc, bởi với sự thân tình gắn bó của vợ chồng em Tý đối với lớp mình nên trước lời mời đám giỗ anh Vân tất cả đều sẵn sàng nhận lời...
Như anh Giống đã báo là bận đi đám ở nhà láng giềng nhưng tới giờ đi đám vẫn gọi chị Lan hỏi tình hình bạn đi được mấy người, khi nghe mới có ba bốn người ảnh liền nói thôi để ảnh ráng chạy xuống chứ để đi ít quá thấy kỳ lắm...
Đến nhà Tý cảm giác thân thuộc lắm, chị Hai của anh Vân và các em đều ra tiếp đón ân cần, thương nhất là chị Lan khi mấy bạn kêu Tý lại và nói Tý hãy gọi chị Lan là chị Tư (anh Vân thứ Tư) thì cả chị Lan và Tý đều rất xúc động, Tý nói được gọi 1 tiếng chị Tư là niềm mong ước của không chỉ riêng Tý, do đó mới có tấm hình Mơ chụp các em anh Vân cùng uống ly rượu mừng chị Tư đó, phải nói giây phút đó cảm động lắm các bạn à...
Rồi chị Lan lên hát bài "Cõi nhớ" đúng như tâm trạng chị, làm cho người nghe muốn rưng lệ...
Lần này về đám giỗ gặp Chẩn là em anh Vân, có đi dự họp lớp năm 2014, nay mới có dịp gặp lại, thấy bạn bè mình đi đông vui Chẩn liền nhờ Mơ bữa nào tổ chức dùm 1 sô : tới nhà Chẩn chơi (ở TP Bến Tre), hihi hẹn một ngày "hội ngộ" nữa nhé !
Cũng như lệ thường, còn ngồi ăn đám giỗ là đã bàn tiếp theo sẽ đi đâu, hihi đúng là thành thông lệ luôn ! Quyết định đến nhà anh Thảo, vậy là khổ chủ gọi về cho ở nhà biết... tiếc là ở tăng 2 này chị Lan không đi được do bận việc... và dù ít hay nhiều thì tăng nào cũng rộn rã tiếng nói tiếng cười, chỉ tiếc là những lần họp mặt của bọn mình mà thiếu Thầy Vy là hơi bị buồn một chút, Thầy cũng rất tiếc khi không đi được nên khi xem hình ảnh, video thì Thầy viết : "Lại thiếu mình".
Còn ở tăng 3 thì Mơ với cô Mai không có đi cùng, nên anh Chủ có gọi nói là sẽ chụp hình gửi cho Mơ để kể cho các bạn đó...
Lúc nói chuyện với chị Thương, chị có nhắc nhỏ : ký sự lâu lắm rồi chưa có viết tiếp đó nha !
Cười trừ với chị, nhận thiếu sót, bởi thời gian vừa qua bận việc công ty quá, rồi đi đám tiệc liên tục, chưa có viết được... (nói với chị Thương là vậy, nhưng rồi có nghĩ khác, đúng là có hơi lười lười khi nhớ tới nhiệm vụ của mình bởi giờ thấy ít người vào DĐ quá)... nhưng thôi sẽ cố gắng, dù còn một người đọc cũng sẽ viết... hãy đợi đấy !
Bữa đi đám về, tối chị Thương có gọi, nói chuyện rất lâu, chị không đi được nên buồn tiếc lắm, kêu Mơ kể chuyện vui lúc đi, vậy là kể cho chị nghe, rồi hứa là sẽ viết bài lên dđ cho chị và các bạn xem, nhưng rồi sau đó bận cái sô đi đám cưới ở Đồng Nai, đi sô xong về nằm hết 1 ngày vì mệt và say xe...
Hôm đám giỗ anh Vân, có cô Mai, anh Sớm và anh Hiệp là mới lần đầu tiên đi đám, có mấy bạn tính đi nhưng rồi giờ chót bận việc ko đi được, rất là tiếc, bởi với sự thân tình gắn bó của vợ chồng em Tý đối với lớp mình nên trước lời mời đám giỗ anh Vân tất cả đều sẵn sàng nhận lời...
Như anh Giống đã báo là bận đi đám ở nhà láng giềng nhưng tới giờ đi đám vẫn gọi chị Lan hỏi tình hình bạn đi được mấy người, khi nghe mới có ba bốn người ảnh liền nói thôi để ảnh ráng chạy xuống chứ để đi ít quá thấy kỳ lắm...
Đến nhà Tý cảm giác thân thuộc lắm, chị Hai của anh Vân và các em đều ra tiếp đón ân cần, thương nhất là chị Lan khi mấy bạn kêu Tý lại và nói Tý hãy gọi chị Lan là chị Tư (anh Vân thứ Tư) thì cả chị Lan và Tý đều rất xúc động, Tý nói được gọi 1 tiếng chị Tư là niềm mong ước của không chỉ riêng Tý, do đó mới có tấm hình Mơ chụp các em anh Vân cùng uống ly rượu mừng chị Tư đó, phải nói giây phút đó cảm động lắm các bạn à...
Rồi chị Lan lên hát bài "Cõi nhớ" đúng như tâm trạng chị, làm cho người nghe muốn rưng lệ...
Lần này về đám giỗ gặp Chẩn là em anh Vân, có đi dự họp lớp năm 2014, nay mới có dịp gặp lại, thấy bạn bè mình đi đông vui Chẩn liền nhờ Mơ bữa nào tổ chức dùm 1 sô : tới nhà Chẩn chơi (ở TP Bến Tre), hihi hẹn một ngày "hội ngộ" nữa nhé !
Cũng như lệ thường, còn ngồi ăn đám giỗ là đã bàn tiếp theo sẽ đi đâu, hihi đúng là thành thông lệ luôn ! Quyết định đến nhà anh Thảo, vậy là khổ chủ gọi về cho ở nhà biết... tiếc là ở tăng 2 này chị Lan không đi được do bận việc... và dù ít hay nhiều thì tăng nào cũng rộn rã tiếng nói tiếng cười, chỉ tiếc là những lần họp mặt của bọn mình mà thiếu Thầy Vy là hơi bị buồn một chút, Thầy cũng rất tiếc khi không đi được nên khi xem hình ảnh, video thì Thầy viết : "Lại thiếu mình".
Còn ở tăng 3 thì Mơ với cô Mai không có đi cùng, nên anh Chủ có gọi nói là sẽ chụp hình gửi cho Mơ để kể cho các bạn đó...
Lúc nói chuyện với chị Thương, chị có nhắc nhỏ : ký sự lâu lắm rồi chưa có viết tiếp đó nha !
Cười trừ với chị, nhận thiếu sót, bởi thời gian vừa qua bận việc công ty quá, rồi đi đám tiệc liên tục, chưa có viết được... (nói với chị Thương là vậy, nhưng rồi có nghĩ khác, đúng là có hơi lười lười khi nhớ tới nhiệm vụ của mình bởi giờ thấy ít người vào DĐ quá)... nhưng thôi sẽ cố gắng, dù còn một người đọc cũng sẽ viết... hãy đợi đấy !
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Ngày 05 tháng 3 âl năm 2018 : đám giỗ Thanh Vân
Sau 5 ngày đi đ.giỗ Th.Vân, đọc lại bài Mơ viết mà vừa vui vừa buồn.. chẳng hiểu sao?.. bởi lẽ cái gì qua rồi mới cảm nhận sâu sắc hơn..
Vậy đó.. tình người, nghĩa cử ...luôn đối với nhau là vô tận..
Bài Mơ viết tuyệt lắm... đề nghị thầy tuyên dương kỳ họp lớp 2018 nha.
Vậy đó.. tình người, nghĩa cử ...luôn đối với nhau là vô tận..
Bài Mơ viết tuyệt lắm... đề nghị thầy tuyên dương kỳ họp lớp 2018 nha.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Similar topics
» Thông báo về ngày họp lớp năm 2018
» Những hình ảnh về ngày họp lớp lần thứ 7 (04-11-2018)
» Tháng của nhiều thành viên có sinh nhật
» Tháng 10 có 31 ngày.
» Số Lượng Khách và Thành Viên Vào Thăm Diễn Đàn trong tháng 09 năm 2014.
» Những hình ảnh về ngày họp lớp lần thứ 7 (04-11-2018)
» Tháng của nhiều thành viên có sinh nhật
» Tháng 10 có 31 ngày.
» Số Lượng Khách và Thành Viên Vào Thăm Diễn Đàn trong tháng 09 năm 2014.
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Hình ảnh,Nhạc-Thơ-Văn,Truyện :: Hình ảnh (tự chụp và sưu tầm)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|