Những ngày cuối năm ở AG
2 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Những ngày cuối năm ở AG
Cuối năm mọi người ai cũng tất bật bận rộn...thế nhưng... cũng vẫn còn có chỗ, có thời gian dành cho TÌNH BẠN.Thương lắm chị Nở ơi...
Thế là chị Nở chiêu đãi món ăn "cấp 1" đây..ớt cay xé lưỡi xin đừng quên nhau...
Ấm áp nghĩa tình làm sao.. ăn no muốn bể bụng vậy rồi chị Nở còn chở 1 vòng xem chợ hoa... thích làm sao..không ngờ chị Nở và KL còn gặp nhau giữa nơi AG này...quả là điều ko tưởng..
Thế là chị Nở chiêu đãi món ăn "cấp 1" đây..ớt cay xé lưỡi xin đừng quên nhau...
Ấm áp nghĩa tình làm sao.. ăn no muốn bể bụng vậy rồi chị Nở còn chở 1 vòng xem chợ hoa... thích làm sao..không ngờ chị Nở và KL còn gặp nhau giữa nơi AG này...quả là điều ko tưởng..
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Những ngày cuối năm ở AG
Đi An Giang vui quá chị nhỉ !
Nhiều khi than là tết mệt quá, nhưng cũng phải nói là nhờ những dịp tết thì mới có gặp gỡ thăm viếng người thân, họ hàng bà con và gia đình sum họp...
Bữa em về MC quét mộ và đám giỗ, đi ngang ngã tư Chín Dậu theo thói quen cũng ngoáy đầu vô nhà chị, không thấy tủ vé số... như thiếu thiếu cái gì đó thân quen
Đi ngang nhà anh Chủ thì khách hàng đông ken, bên nhà cháu Hiển thì thấy bàn ghế rạp bạt còn ngổn ngang hình như mới làm tiệc tân gia sao đó...
DĐ mình mấy ngày tới chắc buồn rồi vì ai cũng bận rộn với trăm thứ việc của ngày tết...
Nhà Mơ năm nay ăn tết vui vì có thêm thằng rể, sẽ dắt nó về quê nội ngoại thăm viếng họ hàng, cho nó cảm giác lần đầu ăn tết ở miền tây...
Nhiều khi than là tết mệt quá, nhưng cũng phải nói là nhờ những dịp tết thì mới có gặp gỡ thăm viếng người thân, họ hàng bà con và gia đình sum họp...
Bữa em về MC quét mộ và đám giỗ, đi ngang ngã tư Chín Dậu theo thói quen cũng ngoáy đầu vô nhà chị, không thấy tủ vé số... như thiếu thiếu cái gì đó thân quen
Đi ngang nhà anh Chủ thì khách hàng đông ken, bên nhà cháu Hiển thì thấy bàn ghế rạp bạt còn ngổn ngang hình như mới làm tiệc tân gia sao đó...
DĐ mình mấy ngày tới chắc buồn rồi vì ai cũng bận rộn với trăm thứ việc của ngày tết...
Nhà Mơ năm nay ăn tết vui vì có thêm thằng rể, sẽ dắt nó về quê nội ngoại thăm viếng họ hàng, cho nó cảm giác lần đầu ăn tết ở miền tây...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Similar topics
» Những ngày buồn
» Những ngày cuối tuần ở AG
» NHỮNG NGÀY DẠY HỌC(1)
» NHỮNG NGÀY Ở AG
» Chuyện kể những ngày qua
» Những ngày cuối tuần ở AG
» NHỮNG NGÀY DẠY HỌC(1)
» NHỮNG NGÀY Ở AG
» Chuyện kể những ngày qua
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|