DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Hòn ốc đảo.

+3
binhdat
huynhvy
nguyenthimo
7 posters

Go down

Hòn ốc đảo. Empty Chia để trị ?

Bài gửi  nguyenthimo 31/5/2013, 7:35 am

Cái vụ nầy chắc phải hỏi Thầy Vy xem hồi Thầy bàn giao lớp qua cho Thầy Quốc chủ nhiệm tiếp, có gửi gắm dặn dò hay gạch đỏ dưới tên một số học trò quậy trong lớp hay không. Nên Thầy Quốc mới dùng chiến lược chia để trị, bao vây phong tỏa các vị lại đó thôi. Ý là vậy mà quý vị còn quậy tưng bừng, hổng ai chịu nổi, nếu mà để bọn con gái tụi tui lên ngồi 2 dãy bàn đầu còn quý ông ngồi sau, từ sau lưng chọc tới chịu đời sao xiết ! Nếu PH nhớ PH ngồi bàn nhì thì là ngồi sau lưng Mơ rồi, Mơ chỉ nhớ mình ngồi bàn nhất, chung với anh Biền và Hằng Nga, hình như theo thứ tự Biền - Nga - Mơ (lịch sử 12 năm đi học phổ thông, lúc nào cũng ngồi bàn đầu, chưa bao giờ được ngồi bàn nhì vì ...)
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Hòn ốc đảo. Empty Re: Hòn ốc đảo.

Bài gửi  huynhvy 31/5/2013, 4:20 pm

-Việc thứ nhất khi xưa các em nam hay quậy thì mấy thầy thường đưa làm lớp phó kỷ luật hay cho ngồi biệt lập hoặc ngồi kế bên bạn nữ (tiếc là lớp toán nên nữ chỉ có mấy em). Em nào cao mà cần ngồi bàn đầu thì xếp vô góc để các bạn ngồi sau còn thấy bảng để viết ...
-Việc thứ hai là đúng là bài vè khi xưa ít câu hơn, nhờ các em cùng nhau chế biến nên dài và tốt hơn. Còn nhiều bài hay khác có em nào nhớ không? Tên tờ báo tường là gì nhỉ?
-Việc thứ ba là lao động trồng mía ở Hoà Lộc. Lúc trồng mía Biền cào đất to dập lên hộc cho lẹ, tưởng nó chết nhưng may mía cũng ráng lên . Kết thúc lao động, đêm cuối cả lớp quậy quá chừng, làm bể mấy đầu lân (thùng để đựng đường mía) bị trường thường nên cũng bớt vui. Tổng kết cuộc lao động nhà trường làm 1 con bò chia cho các lớp liên hoan.
Tạm nghỉ nha! BB.
huynhvy
huynhvy
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Hòn ốc đảo. Empty Re: Hòn ốc đảo.

Bài gửi  binhdat 1/6/2013, 11:12 am

Sau chi nghe cac ban ke ve dao kenh va trong mia . Con mot ki niem nua ve lao dong , do ban nao nho ; xin goi y : luc thay Giau chu nhiem va san pham phuc vu ngay tet
binhdat
binhdat

Tổng số bài gửi : 90
Join date : 09/02/2012

Về Đầu Trang Go down

Hòn ốc đảo. Empty Re: Hòn ốc đảo.

Bài gửi  ChuTuyet 2/6/2013, 10:43 am

Có phải trồng bông vạn thọ trên đất nhà anh Rẩy không? T nhớ lúc đi đào kinh thì Sương ở lại để tưới bông... Không biết trí nhớ mình có chính xác không nữa!
ChuTuyet
ChuTuyet
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 183
Join date : 19/08/2012

Về Đầu Trang Go down

Hòn ốc đảo. Empty Còn vụ đi đốn mía ở nhà anh Biền ?

Bài gửi  nguyenthimo 3/6/2013, 3:06 pm

Đúng là khi chị Tuyết nhắc vụ đi trồng bông vạn thọ trên nhà Văn Rẫy, Mơ nhớ mang máng là có vụ đi lao động nầy, nhưng thời điểm nào thì hết nhớ. Cũng như Mơ còn nhớ, lại là mang máng nữa, là lớp mình có đi lao động hình như là đốn mía thuê cho nhà anh Biền ở dưới Định Thủy hay sao đó, cũng đi bộ + qua sông bằng đò ngang rồi quậy phá nhà lớp trưởng Biền nữa , bạn nào còn nhớ vụ nầy không ?
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Hòn ốc đảo. Empty Re: Hòn ốc đảo.

Bài gửi  binhdat 3/6/2013, 5:16 pm

A. T Nhớ chinh xác là thầy Giàu tổ chức trồng vạn thọ . gia đình Ngọc Rẩy cho mượm đất kết quả tết năm đó thu hoạch không được bông nào. Đốn mia mướn nhà Văn Biền mình vẩn còn nhớ đi bộ xa gần chết
binhdat
binhdat

Tổng số bài gửi : 90
Join date : 09/02/2012

Về Đầu Trang Go down

Hòn ốc đảo. Empty về Hòn ốc đảo

Bài gửi  phuong nhao 4/6/2013, 3:07 am

Ngày trước vì quậy quá nên Thầy mới chia cho Nam nữ ngồi xen kẻ. Nhão ngồi trong cùng bàn thứ hai cạnh Văn Rẫy. Các Anh Chị có nhớ tiết học Văn bài Quê Hương không? Khi Cô đọc xong hai câu:
Tôi nắm bàn tay em nhỏ nhắn ngậm ngùi,
Em vẫn để trong tay tôi nóng bỏng...

Lúc đó Anh Rẫy lẩm bẩm:
Tôi nắm bàn tay em nhỏ nhắn ngậm ngùi,
Em rút lại đánh tôi cái bốp!...

Tức cười quá nên Nhão không kềm được cười thành tiếng. Cô Thủy nghe được kêu Nhão đứng lên đọc lại sau đó Cô bắt Anh Rẫy đọc câu đầu còn câu hai Nhão vừa đọc vừa thực hiện "đánh anh cái bốp"...

Bây giờ mỗi lần nhớ lớp Nhão hay kể chuyện vui buồn cho con gái nghe, bé cứ cười rũ ra nước mắt.
phuong nhao
phuong nhao
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 196
Join date : 19/03/2013
Age : 61
Đến từ : Hóc Môn, tp Hồ Chí Minh

Về Đầu Trang Go down

Hòn ốc đảo. Empty Re: Hòn ốc đảo.

Bài gửi  bien0909303499 4/6/2013, 4:19 am

Phượng nhắc mới nói hôm đó cả lớp được một bửa cười no nê,anh chàng nầy hay gây cười lắm ,một hôm khác cả bọn đi uống nước đến ngã ba Chín Dậu có cô gái hơn tụi mình vài tuổi đi với một người bạn khác vừa nói vừa cười nhe cả răng vàng(giờ không còn thấy răng vàng xuất hiện đâu cả) anh ta hát:" Cười lên đi cho răng vàng sáng chói,hát lên đi cho anh mồi điếu thuốc...."cả bọn cười ồ làm cô gái kia đỏ mặt lườm bọn mình một cái , sợ bị chưởi cả bọn chùn nhanh... ./.
bien0909303499
bien0909303499
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 382
Join date : 25/01/2012
Age : 63

Về Đầu Trang Go down

Hòn ốc đảo. Empty Re: Hòn ốc đảo.

Bài gửi  bien0909303499 4/6/2013, 5:13 am

Nhắc đến chuyện xưa ,mình xin kể lại đi học rất vất vả đường xa 3km đồng hành có Sỹ Tiến ,Bạch Đằng cầu khỉ rất nhiều trên 30 cây, mùa nước lên đi học càng cực hơn dậy từ 4h sáng nấu cơm ăn xong chuẩn bị đi học bỏ vở sách vào túi nylon quần dài ,áo buộc vào cổ lội nước mà đi nếu cầu nào trôi thì chỉ còn cách lội qua rồi đi tiếp, mùa đông lạnh lắm vừa đi vừa chạy kiểu nhảy ngựa cho đở lạnh(chắc Phượng cũng đồng cảnh ngộ),sáng đi học chiều về bồi mía nhiều đêm mới ngủ 2 tiếng , mẹ mình dậy chở đất( lúc đó khoảng 12h khuya )đấp chung quanh nhà cho cao thế là thức làm phụ mẹ mặc dù mẹ mình không cho ,chở theo nước mà khi chở xong là 4h sáng lại một chu kỳ mới,nhiều lúc vào lớp bạn bè chọc nói mình mặc quần lò so (nhăn) nhưng chỉ cười trừ,nếu chịu không nổi cực khổ thì giờ đâu có gặp các bạn ở đây âu cũng là cái duyên phải không các bạn ./.
bien0909303499
bien0909303499
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 382
Join date : 25/01/2012
Age : 63

Về Đầu Trang Go down

Hòn ốc đảo. Empty Re: Hòn ốc đảo.

Bài gửi  huynhvy 4/6/2013, 6:20 am

“Ốc đảo”, nghe các em nói mà thấy chỗ thầy ở bây giờ 4 bên đều là sông nước (cồn mà), vậy mà khi qua bên xã ở (nơi nầy có em Nở ghé mà không gặp thầy) thì chỉ có đắp được cái nền nhà cao (1,2m) còn đường đi vào thì còn thấp nên cứ mỗi khi nước lên, ngồi trong nhà nhìn ra lộ : đúng là ốc đảo, vậy mà người đi ngang qua còn nói “ở bên cồn chạy trốn qua đây vẫn bị cồn”. Đúng là chạy ô mồ gặp ô mả!
huynhvy
huynhvy
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Hòn ốc đảo. Empty Bây giờ mới từ từ nhớ lại chuyện xa xưa

Bài gửi  TungCan 4/6/2013, 7:52 pm

Nghe Thầy và các bạn kể chuyện ngày xưa xôm tụ quá. Đọc từ từ mới nhớ lại nhiều kỷ niệm mà mình đã quên đi . Công nhận Anh Biền nhớ nhiều chuyện nhất. Mình thì đầu năm lớp 11 mới vào lớp. Nhớ có lần mới về còn lạ nước lạ cái, Cô Thuỷ gọi Tùng đọc 1 bài thơ thể lục bát, Tùng đứng lên đọc nhưng ngắt câu trật lất. Ví dụ "Trăm năm, trong cõi, người ta", Tùng lại đọc là "Trăm năm trong, cõi người ta", mà lại là đọc dài chứ không phải ngắn. Cả lớp ôm bụng cười vô cùng mất trật tự. Cô Thuỷ thì đứng trợn mắt và phán 1 câu "em giởn mặt với tui hả ?" quất cho con zero. Thật là oan cho mình, hoàn toàn không cố ý.

Rồi chuyện Thầy Thanh dạy chính trị, học nguyên khối 12 ngồi xếp bằng dưới đất mà Thầy sắp thẳng hàng ngay ngắn y như chuẩn bị ra trận, nói chuyện là bị "dũa" liền. Lúc làm bài kiểm tra, không biết đứa nào viết vô "Thầy Thanh bắn rớt biết bao nhiêu máy bay địch", nhưng vẫn được điểm cao. Bởi vậy sau đó mới có tin đồn "Thầy Thanh chấm bài bằng cách đo gang tay". Thật là bó tay mấy anh chị học trò.
TungCan
TungCan
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 481
Join date : 20/01/2012
Age : 62
Đến từ : Tp Hồ Chí Minh

https://10c76mocay.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Hòn ốc đảo. Empty Kỷ niệm về tình bạn Mơ - Nga

Bài gửi  nguyenthimo 5/6/2013, 7:33 am

Đúng là phải vỗ tay khen trí nhớ anh Biền và Phượng nhão ví còn nhớ quá nhiều chuyện ngày xưa, Mơ thì cái gì cũng nhớ mang máng, bạn nói tới đâu thì về suy nghĩ rồi ký ức lần theo mà trở về. Hồi đó ngồi chung bàn nhất có Biền - Nga - Mơ, Mơ chỉ nhớ mình là hay ăn hiếp anh Biền lắm (dù anh ta là lớp trưởng!) - anh Biền ơi Mơ ăn hiếp anh ra sao thì làm ơn kể tội dùm đi Mơ hổng có giận anh đâu mà sợ. Mà cũng tội nghiệp aB lắm ngồi trong bàn trở thành phe thiểu số, đâu có dám hó hé gì. Mỗi lần Biền - Mơ có bất phân thắng bại, Nga được làm trọng tài thì bao giờ anh Biền cũng thua chắc, vì Nga đâu có bao giờ dám cãi lại Mơ. Nga là vậy đó, bao giờ cũng nhường nhịn Mơ hết bởi duy nhất một lần được Mơ nhường...
Mơ - Nga học chung với nhau chính xác là từ lớp 6 (dưới tiểu học thì không nhớ có học chung không nữa), đến hết lớp 9 chuẩn bị vào lớp 10 thì đứng trước sự lựa chọn phân ban. Lúc đó Mơ định học ban A - Văn sử địa, vì các bạn cũng biết Mơ thích môn Văn mà, Nga thì lại chọn ban C - Toán lý hóa, Nga năn nỉ Mơ theo học ban C với Nga luôn, đi học mà có được người năn nỉ, phần lại sợ mất bạn thân, vậy là quyết định theo Nga học lớp C, từ đó thành một đôi bạn "MƠ : lanh lợi, lắm lời - NGA : nhỏ nhẹ, nhường nhịn"
Giờ nghĩ lại cám ơn ông trời đã dung rủi để Mơ được học lớp C, được học trong một tập thể lớp với thật nhiều kỷ niệm và có những người bạn TRÊN CẢ TUYỆT VỜI
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Hòn ốc đảo. Empty Re: Hòn ốc đảo.

Bài gửi  huynhvy 5/6/2013, 9:57 am

Mấy thầy khi xưa ở tổ tự nhiên, chấm bài đáng lẻ phải nhanh nhưng bao giờ cũng chậm hơn tổ xã hội, nhất là đối với thầy Thanh, thầy chấm bài cả trường mà hôm trước đến hôm sau là xong! Lúc ấy, mấy thầy mới nói chỉ có đo gang mới chấm nhanh như vậy, nhất là không có sửa lỗi câu, từ hay bài giống nhau (copy) mà khác điểm...!
huynhvy
huynhvy
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Hòn ốc đảo. Empty Re: Hòn ốc đảo.

Bài gửi  ChuTuyet 5/6/2013, 2:50 pm

Mơ ơi ! Mơ nhớ đúng rồi, trường mình có tổ chức LĐ đốn mía cho nhà anh Biền, đường đi cũng vất vả lắm, phải qua ngang sông (cầu Ông Bồng ) ghe đưa qua lâu lắm mới hết một lớp ... Nhưng đến nơi lớp mình được ở nhà "chủ mía" nên được ưu đãi hơn. Vào ngay mùa mận nên được ăn mận, ăn mía, dừa nạo,.... thoải mái luôn, còn được theo ghe mía tới lò đường chơi, được anh Biền bơi ghe đi coi cây dừa ...( hình như dừa có 2 ngọn ....) Mơ nhớ lại chưa ? kể tiếp đi
ChuTuyet
ChuTuyet
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 183
Join date : 19/08/2012

Về Đầu Trang Go down

Hòn ốc đảo. Empty Re: Hòn ốc đảo.

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết