Nói chuyện ĐT với 1 người bạn lớp A
2 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Nói chuyện ĐT với 1 người bạn lớp A
Sáng nay đang làm việc thì nghe điện thoại của một người bạn lớp A : anh Ngô Văn Na…
Sau những câu chào xã giao ảnh hỏi thăm về lớp mình, hôm đi đám tang anh Ly, ảnh có đến nhưng sau khi lớp mình ra về nên không gặp. Mơ kể sơ về tình hình lớp mình trong thời gian gần đây như đi đám cưới con chị Nở, con Tùng cận, rồi họp lớp mấy năm vừa qua. Ảnh “hết hồn, ngưỡng mộ” khi nghe nói lớp mình đi đám cưới nhà bạn có mười mấy, hai mươi mấy người… (ý là Mơ chưa nói hôm đám cưới con của Mơ được tới 40 người đấy). Anh Na nói với Mơ là năm nay ảnh nghỉ hưu rồi nên chừng họp lớp nhớ rủ ảnh với (2016 năm về trường họp lớp ảnh dự định đi nhưng giờ chót bận lịch công tác nên ko đến được ảnh tiếc lắm).
Ảnh kể ảnh ao ước lớp 10A được như lớp mình nhưng ko được vì giờ tản lạc hết trơn không gom bạn được. Mơ cũng có nói đề xuất của anh Ly lúc còn sinh thời là tổ chức họp khối (3 lớp A, C, D), nhưng rồi ko thực hiện được vì gặp 1 số khó khăn nhất định.
Nói chuyện với anh Na xong, thấy “buồn vui lẫn lộn”, vui vì thấy lớp mình đã giữ được mối dây liên hệ bền chặt từ ngày gặp lại nhau, buồn vì mình đã cố gắng dữ lắm mà một số bạn vẫn chưa chịu về họp lớp…
Nhưng thôi với những gì lớp đã gầy dựng được xin hứa sẽ cùng mọi người gìn giữ …
Sau những câu chào xã giao ảnh hỏi thăm về lớp mình, hôm đi đám tang anh Ly, ảnh có đến nhưng sau khi lớp mình ra về nên không gặp. Mơ kể sơ về tình hình lớp mình trong thời gian gần đây như đi đám cưới con chị Nở, con Tùng cận, rồi họp lớp mấy năm vừa qua. Ảnh “hết hồn, ngưỡng mộ” khi nghe nói lớp mình đi đám cưới nhà bạn có mười mấy, hai mươi mấy người… (ý là Mơ chưa nói hôm đám cưới con của Mơ được tới 40 người đấy). Anh Na nói với Mơ là năm nay ảnh nghỉ hưu rồi nên chừng họp lớp nhớ rủ ảnh với (2016 năm về trường họp lớp ảnh dự định đi nhưng giờ chót bận lịch công tác nên ko đến được ảnh tiếc lắm).
Ảnh kể ảnh ao ước lớp 10A được như lớp mình nhưng ko được vì giờ tản lạc hết trơn không gom bạn được. Mơ cũng có nói đề xuất của anh Ly lúc còn sinh thời là tổ chức họp khối (3 lớp A, C, D), nhưng rồi ko thực hiện được vì gặp 1 số khó khăn nhất định.
Nói chuyện với anh Na xong, thấy “buồn vui lẫn lộn”, vui vì thấy lớp mình đã giữ được mối dây liên hệ bền chặt từ ngày gặp lại nhau, buồn vì mình đã cố gắng dữ lắm mà một số bạn vẫn chưa chịu về họp lớp…
Nhưng thôi với những gì lớp đã gầy dựng được xin hứa sẽ cùng mọi người gìn giữ …
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Nói chuyện ĐT với 1 người bạn lớp A
Chị nhớ Anh Na ở Lớp A rồi! Hy vọng năm nay sẽ gặp lại Anh ấy!!!
doanthino- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 379
Join date : 05/09/2012
Age : 64
Similar topics
» Mong chuyện nầy đừng xảy ra với mọi người vì nó mà hạnh phúc bị giấu trong người(bài Mơ) không bao giờ dám chui ra
» Học hỏi người xưa cách nói chuyện thu phục lòng người.
» CHUYỆN 3 NGƯỜI
» Chuyện Hai Người Quét Rác.
» Người Có Dáng Đi Uyển Chuyển.
» Học hỏi người xưa cách nói chuyện thu phục lòng người.
» CHUYỆN 3 NGƯỜI
» Chuyện Hai Người Quét Rác.
» Người Có Dáng Đi Uyển Chuyển.
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|