DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Những kỷ niệm xưa chợt hiện về.

3 posters

Go down

Những kỷ niệm xưa chợt hiện về. Empty Re: Những kỷ niệm xưa chợt hiện về.

Bài gửi  phuong nhao 30/5/2013, 12:12 am

Hôm gặp nhau ở nhà Anh Tấn Đạt và Chị Sương có nhắc lại chuyện đi lao động của lớp mình.
Phi Hùng có nhớ bài hát này không:
"Cô ở đâu cô xề lại đây?
Mấy hổm nay không gặp cô này;
Trong dáng đi có mùi xạ hương của cô bạn dễ thương!
Từ lâu muốn qua thăm bậu, hỏi nhà bậu đâu, chồng có hay chưa?
Xứ xa tôi mới tới đây thấy duyên cô đẹp đem lòng tương ngộ,
Tôi xin thú thiệt cùng cô:
Thầy tôi chưa vợ, cô đừng có sợ!"
(Thầy lúc này là Thầy Giàu đó, bài hát không biết ai sáng tác khi đi đào kênh ở Đại Điền, Thạnh Phú
lớp mình đào gần một cây cầu khỉ bắc ngang kênh)
còn nếu cô nào mà nhan sắc không mặn mà cho lắm thì mấy anh lại hát:
"Thầy tôi đã hai vợ xin cô đừng có bợ!!!"
Nhớ có hôm có một cô cũng hơi lớn tuổi không biết có phải vì nghe bài hát mà té cầu đổ chai nước tương trong giỏ.
vừa đỡ người ta lên mà mấy anh lại hát:
"Trong dáng đi có mùi xạ hương của cái thùng nước tương!"
nghe vừa tức cười vừa tội nghiệp cô đó.
đúng là " nhất quỷ, nhì ma, thứ ba tụi mình"
Nhớ câu này không khi mà Thầy Giàu lắc đầu vì bị mấy anh hát ghẹo thầy vừa thốt ra:
"Nhất quỷ, nhì ma... là các anh cướp lời" thứ ba tụi mình " cuối cùng Thầy chỉ biết lắc đầu.
phuong nhao
phuong nhao
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 196
Join date : 19/03/2013
Age : 61
Đến từ : Hóc Môn, tp Hồ Chí Minh

Về Đầu Trang Go down

Những kỷ niệm xưa chợt hiện về. Empty Khâm phục trí nhớ của Phượng

Bài gửi  nguyenthimo 30/5/2013, 1:25 pm

Phải công nhận rằng trí nhớ của Phượng quá tuyệt vời, 36 năm rồi mà mấy câu chọc ghẹo ngày xưa Phượng vẫn còn nhớ nguyên vẹn, Mơ nhớ lại là hôm bọn mình gặp nhau ở nhà anh Tấn Đạt, Phượng và anh Đạt đã cùng nhau nhắc lại bài nầy, nghe thì nhớ nhưng rồi về thì lại quên nữa (đúng là không chịu già cũng không được). Khi PH gợi ý nhắc lại những kỷ niệm hồi đi lao động, Mơ định là nếu P bận không lên tiếng được là Mơ sẽ nhờ anh T.Đạt nhắc dùm đấy ! Nhưng mà các anh lớp mình thì quậy nổi tiếng hồi đó mà, còn rất nhiều chuyện vui nữa, hãy kể tiếp cho bạn bè nghe với! (nhất là anh T.Đạt , anh Đạt ơi hãy tự cho mình 30 phút thư giãn giữa giờ để trở về với lớp, kể chuyện vui cho bạn bè nghe với, Tùng nó khen anh vui tính nhất mà, được không anh ?)
Mơ thì nhớ lần đi lao động đào kinh, lớp mình chỉ có mấy bạn gái nên Thầy ưu ái cho ở nhà nấu cơm thôi, khỏi ra đồng. Sau bị mấy bạn lớp khác khiếu nại nên Thầy mới kêu cử vài bạn đi và làm tượng trưng thôi, phần nặng nhọc để mấy anh con trai gồng gánh (thấy hân hạnh vô cùng khi được làm học sinh nữ lớp 10C!). Rồi tối ngủ thì mấy đứa con gái tụi mình được ngủ trong nhà, các bạn nam ngủ vòng vòng ngoài sân hoặc ngoài hè nhà (cái nầy là giống các tiểu thư được vệ sĩ bảo vệ vậy, oai chưa?). Rồi còn nhớ cái chỗ mình ở phía sau nhà có đám ruộng và con kênh nhỏ đĩa nhiều ơi là nhiều, khua nước một cái là nó xuất hiện cả bầy...
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Những kỷ niệm xưa chợt hiện về. Empty Những Kỹ Niệm Xưa Chôt Hiện Về.

Bài gửi  ChuTuyet 31/5/2013, 12:33 pm

C-T ( trừ một nữa ) thì học chung lớp 10 với các bạn chỉ có thời gian ngắn thôi ,nên không có kỷ niệm... chuyện vui gì nhiều .Nhưng đi đào kinh ở xòm Chòi thì CT có mặt.Nhớ hồi đó các ÔNG " lực lưởng " thì cầm leng xắn từng khối đất to ,số còn lại cả Nam lẩn Nữ xếp thành hàng đối mặt với nhau để chuyền từng cục đất từ lòng kinh lên trên bờ đê ,vừa làm vừa giởn thật là vui.Và bài hát mà Ph nhắc cũng ra đời từ đó, mõi người góp một câu.rồi thêm mắm dặm muối cho có vần với nhau chứ không phải riêng ai là tác giả.Nhưng CT xin chỉnh lại một số câu cho đúng nguyên tác lúc đó.
......................
Xứ xa tôi mới đến đây,thấy cô xinh đẹp đem lòng ái mộ.
Trông dáng đi có mùi xạ hương của cô bạn dễ thương...
Có phải vậy không Ng Ph?
Xin bật mí với các Bạn. Mối tình đẹp như mơ của CT cũng từ "Con kênh ta đào" này. Nhưng không dám kể đâu
mắc cở chết luôn, Không khéo các Bạn cười :"ĐỒ CON NÍT QUỈ"



ChuTuyet
ChuTuyet
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 183
Join date : 19/08/2012

Về Đầu Trang Go down

Những kỷ niệm xưa chợt hiện về. Empty Trả lời Phi Hùng

Bài gửi  ChuTuyet 5/6/2013, 1:56 pm

PH ơi ! Đó là anh C bật mí chứ không phải chị T .Lúc đó anh ấy mới bắt đầu để ý và thương thầm thôi nên chị không biết, những gì biết chị kể hết rồi .
ChuTuyet
ChuTuyet
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 183
Join date : 19/08/2012

Về Đầu Trang Go down

Những kỷ niệm xưa chợt hiện về. Empty Re: Những kỷ niệm xưa chợt hiện về.

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết