DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Những ngày buồn

2 posters

Go down

Những ngày buồn Empty Những ngày buồn

Bài gửi  nguyenthimo 29/9/2017, 12:27 pm

Đang thời điểm bận tối mắt tối mũi vì lo công việc của công ty, rồi ngày họp lớp dời lại gần hơn... lại có tin buồn anh Thanh Hùng mất !
Mấy lần đến nhà thăm thấy ảnh cứ yếu dần đi... biết là ko sớm thì muộn nhưng sao nghe tin cứ bần thần, đau xót...
Lại mất thêm một người bạn... người bạn nhiệt tình trên cả bình thường... vĩnh biệt người ko cùng học nhưng được làm bạn... một thành viên của diễn đàn với 2 cái tên : nguyenthanhhung1959 và Hùng Nguyễn... khép lại từ đây.!!!
Gọi điện báo tin cho các bạn, người ko biết ảnh bệnh thì sửng sốt ko tin vì thấy năm rồi họp lớp ảnh còn "sung" quá mà... người biết ảnh bệnh thì bần thần vì "sao mà nhanh thế"...
Cũng có gọi cho một số bạn nhưng ko gọi được, ko biết có còn giữ số đt này ko...
Thôi thì cứ cố gọi cho các bạn để ai muốn đến chia buồn với gia đình anh T. Hùng thì đến...
Nhắn cho anh Ly biết tin buồn này... ảnh nhắn lại "tui thì đang thở oxy nè Mơ ơi"... vậy là lại thêm lo. Vội nhắn cho chị Lan nhờ trên đường đi An Giang ghé ngang thăm anh Ly dùm ( thông cảm là lúc này Mơ ko còn thời gian rảnh để về MC)...
Trưa hết giờ làm tranh thủ đi đặt vòng hoa tang cho ngày mai đi cúng anh T.Hùng... thì nhận được tin nhắn quà mừng thọ đã được gửi ra trạm xe để chuyển về BT... thiệt là....
Cứ cố lên làm hơn 100 % sức của mình rồi cũng xong... miễn là có sức khỏe...

Một buổi trưa không nghỉ... viết bài từ điện thoại gửi lên DĐ... (để Tùng Cận cứ đổ thừa là vô Dđ bằng đt nên viết bài ko được... chứng minh rồi nhé !)

nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Những ngày buồn Empty Re: Những ngày buồn

Bài gửi  nguyenthimo 29/9/2017, 6:42 pm

Trưa nay chị Lan ghé nhà thăm anh Ly, xong đi ra đến phà Đình Khao vội điện thoại báo tin cho Mơ biết tình hình bệnh anh Ly diễn biến xấu... nghe mà nẫu cả ruột gan... ngày họp lớp gần kề mà toàn là tin ko vui...
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Những ngày buồn Empty Re: Những ngày buồn

Bài gửi  huynhvy 29/9/2017, 7:25 pm

Không bà con thân thuộc mà khi nghe từng em rồi từng em ra đi vì căn bênh quái ác, lòng như thắt lại. Ai sẽ là người tiếp theo, biết đâu được sẽ tới mình!
Buồn thật buồn...
huynhvy
huynhvy
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Những ngày buồn Empty Re: Những ngày buồn

Bài gửi  nguyenthimo 2/10/2017, 8:36 am

Sáng sớm ngày đầu tuần lại được tin không vui : anh Ly đã được đưa lên BV Chợ Rẫy cấp cứu...
Buồn rầu... lo sợ...
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Những ngày buồn Empty Re: Những ngày buồn

Bài gửi  nguyenthimo 3/10/2017, 5:02 pm

Hai ngày qua Mơ cũng có nhận được điện thoại từ anh Ly :

- Hôm qua anh gọi, nói với Mơ là nói các bạn đừng đi thăm, Mơ hỏi thăm vầy là được rồi, anh cứ luôn miệng thôi.. thôi đi... có lẽ anh không muốn bạn bè nhìn thấy sự tiều tụy của mình ! 

- Hôm nay anh gọi lại cho Mơ lần nữa, hỏi bộ Mơ cho TĐ biết hả. Mơ nói là Mơ chỉ báo tin anh nằm BV để bạn bè biết mà thăm viếng anh. Mơ cũng có hỏi thăm sức khỏe của anh ra sao thì anh nói hiện giờ còn đang theo dõi, đánh giá chung của BV là anh thiếu máu nghiêm trọng, phải tiếp máu vì thời gian qua bị ho ra máu nhiều. 

Nói chung trong lúc này có sự hỗ trợ của bạn bè ít nhiều gì cũng là động viên tinh thần của anh rất lớn, nhất là các bạn ở SG có BS thân quen nhờ lưu ý chăm sóc thì cũng an ủi hơn...
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Những ngày buồn Empty Re: Những ngày buồn

Bài gửi  nguyenthimo 4/10/2017, 7:21 am

2 giờ sáng có một tin nhắn của chị Tiên :  "Anh Ly mệt làm sao"
Nhưng giờ đó Mơ còn ngủ, nên khoảng một lúc sau chị Tiên gọi lại nói anh Ly mệt lắm, giờ phải làm sao hả Mơ !
Còn bối rối chưa kịp trả lời thì chị cúp máy...
Mơ gọi lại thì máy bận ko gọi được.
Một lúc nữa gọi lại thì chị Tiên nói đang làm thủ tục đưa anh Ly về, anh đang mệt - khó thở lắm...

Lại sắp phải tiễn biệt một người bạn...
Thôi thì chỉ mong anh ra đi nhẹ nhàng, thanh thản trong ngôi nhà và gia đình của mình !
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Những ngày buồn Empty Re: Những ngày buồn

Bài gửi  huynhvy 4/10/2017, 10:36 am

xong rồi! 2 người ra đi vì bệnh K.
huynhvy
huynhvy
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Những ngày buồn Empty Re: Những ngày buồn

Bài gửi  nguyenthimo 4/10/2017, 4:50 pm

Cả ngày nay làm việc rất bận vì 2 ngày nữa là tới hội nghị ngành in ĐBSCL do công ty đăng cai tổ chức, nhưng cũng xen kẽ công việc để gọi báo tin buồn của lớp đến tất cả các bạn, có một số bạn gọi không được, sẽ cố gắng gọi thêm vài lần nữa...

Cũng có bạn nhận tin, nhưng bệnh không đi được... thấy nao lòng làm sao, tụi mình giờ già hết rồi... người cao huyết áp, người hở van tim, người thoát vị đĩa đệm... ôi thôi đủ thứ...

Mà có nghe tin bạn bệnh mới thấy mình vẫn còn thiếu sót nhiều : chị Ríp nằm bệnh viện NĐC Bến Tre cả tuần lễ mà Mơ đâu có hay để mà đi thăm, thiệt là ái ngại hết sức !

Đã ở bên kia con dốc cuộc đời, tất cả sẽ phải lao xuống dốc, chỉ là nhanh hay chậm, sớm hay muộn thôi Sad Sad Sad ... 

Buồn ơi là buồn...
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Những ngày buồn Empty Re: Những ngày buồn

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết