Ý tưởng Phi Hùng thật là hay
2 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Ý tưởng Phi Hùng thật là hay
Bài vè của lớp, Phi Hùng có ý tưởng làm thành phim thật là hay. Tùng hiện giờ đang giữ hình gốc của các bạn thật là nhiều. Nếu không gì thay đổi Tùng sẽ phối hợp cùng Phi Hùng hoàn thiện bài vè gồm hình ảnh, một số câu thơ bổ sung của các Bạn, hy vọng sẽ kịp trình chiếu vào buổi họp mặt chính thức năm 2013 của lớp tại Bến Tre. Tuy nhiên Ban Tổ chức phải lưu ý có trang bị 1 tivi LCD to (giống ở nhà Anh Chủ Chị Tuyết năm 2012) hay thậm chí có màn chiếu thì quá ok (máy chiếu Tùng có sẵn).
Nhắc tới đây, phải chi Phi Hùng cùng gia đình sắp xếp có mặt ngày hôm đó thì vui biết mấy, phải không các Bạn?
Nhắc tới đây, phải chi Phi Hùng cùng gia đình sắp xếp có mặt ngày hôm đó thì vui biết mấy, phải không các Bạn?
Ghi nhận ý kiến Tùng
Xin ghi nhận ý kiến Tùng để chuẩn bị thật tốt cho ngày họp lớp năm nay. Gần tới ngày đó ban tổ chức chắc sẽ phải có một số họp mặt với đại diện các khu vực để bàn bạc cách tổ chức sao cho tốt nhất, chu đáo nhất. Riêng Phi Hùng nếu năm nay không về kịp như đề nghị của Tùng, thì mình có thể gặp nhau qua mạng, có webcam được không Tùng ?. Riêng ngày tổ chức họp lớp các năm sau, bọn mình sẽ chờ sự chọn lựa ngày về của Hùng được không các bạn ?
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Similar topics
» Bài Báo tường của lớp
» Hồi tưởng
» Chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô, Quý Bạn chia buồn cùng tang lể Mẹ Quảng Trọng Tùng ngày 27/10/2012
» Viết Cho Anh Nhưng Anh Không Thể Đọc Được Nữa Rồi.
» Lời mở đầu mục tương thân, tương ái
» Hồi tưởng
» Chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô, Quý Bạn chia buồn cùng tang lể Mẹ Quảng Trọng Tùng ngày 27/10/2012
» Viết Cho Anh Nhưng Anh Không Thể Đọc Được Nữa Rồi.
» Lời mở đầu mục tương thân, tương ái
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|