NGÀY CUỐI TUẦN .. BẠN BÈ...
3 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
NGÀY CUỐI TUẦN .. BẠN BÈ...
Không hẹn trước nhưng chủ nhật hôm nay L, Mơ qua nhà Tường Phong gút lại điểm họp lớp và thời gian tổ chức, trong khi chờ dợi TP mang cơm cho vợ ngoài quán,L và Mơ chụp thật nhiều hình bên chậu hoa lan (TP đem mặt tiền treo), hoa râm bụt thật to .... hoa rất đẹp
Hi, vui quá, chọc TP ....Nhưng tiếc ko mang theo máy chụp hình....Nói chung là ổn..
Sau đó L, Mơ vô nhà A.Chủ - Tuyết, tiếp bạn mít ướt, nhản, nước ngọt ... Khi ra về có quà cầm tay nữa nè..
Hi, vui quá, chọc TP ....Nhưng tiếc ko mang theo máy chụp hình....Nói chung là ổn..
Sau đó L, Mơ vô nhà A.Chủ - Tuyết, tiếp bạn mít ướt, nhản, nước ngọt ... Khi ra về có quà cầm tay nữa nè..
Được sửa bởi volan0918971959 ngày 19/8/2017, 10:22 pm; sửa lần 1.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: NGÀY CUỐI TUẦN .. BẠN BÈ...
Đây là hình 2 Bà Hai nhí nhố ở nhà Tường Phong lúc gia chủ đi đem cơm cho vợ...
ĐÂY NGÔI NHÀ : ĐIỂM HẸN THÁNG 10 :
Niềm vui của Tường Vũ (con của TP)
(nói vui : cha chơi hoa, con chơi chim)
Còn đây là tại nhà anh Chủ - chị Tuyết :
Bên kia đường là nền nhà đang lắp nền để cất nhà cho con trai lớn của Chủ - Tuyết
Trong sân nhà Chủ - Tuyết bây giờ (cạnh hồ thủy tạ) là vườn hoa đủ loại :
Chủ nhà chiêu đãi :
Chị Lan tranh thủ hái ớt về cho anh xã Lâm :
Quà cho Lan, Mơ đem về (mỗi người 1 túi = 3 trái)
Từ nhà chị Tuyết anh Chủ ra về, chị Lan rủ ghé quán gần nhà chị ăn bún thịt nướng :
(Khi chủ quán bưng 2 tô bún ra, Mơ nhìn lại : ôi là đứa em họ, nhìn kỹ quán lại lần nữa thì ra đây là ngôi nhà mà Mơ đã ở từ nhỏ đến năm 1976 với bà nội. Sau đó đã bán nhà này dời về vườn sống. Ôi ngôi nhà kỷ niệm thời thơ ấu... một chút ngậm ngùi nhớ chuyện ngày xưa...
ĐÂY NGÔI NHÀ : ĐIỂM HẸN THÁNG 10 :
Niềm vui của Tường Vũ (con của TP)
(nói vui : cha chơi hoa, con chơi chim)
Còn đây là tại nhà anh Chủ - chị Tuyết :
Bên kia đường là nền nhà đang lắp nền để cất nhà cho con trai lớn của Chủ - Tuyết
Trong sân nhà Chủ - Tuyết bây giờ (cạnh hồ thủy tạ) là vườn hoa đủ loại :
Chủ nhà chiêu đãi :
Chị Lan tranh thủ hái ớt về cho anh xã Lâm :
Quà cho Lan, Mơ đem về (mỗi người 1 túi = 3 trái)
Từ nhà chị Tuyết anh Chủ ra về, chị Lan rủ ghé quán gần nhà chị ăn bún thịt nướng :
(Khi chủ quán bưng 2 tô bún ra, Mơ nhìn lại : ôi là đứa em họ, nhìn kỹ quán lại lần nữa thì ra đây là ngôi nhà mà Mơ đã ở từ nhỏ đến năm 1976 với bà nội. Sau đó đã bán nhà này dời về vườn sống. Ôi ngôi nhà kỷ niệm thời thơ ấu... một chút ngậm ngùi nhớ chuyện ngày xưa...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: NGÀY CUỐI TUẦN .. BẠN BÈ...
Sau lần hẹn ko thành, hôm nay cuối tuần - Lan, Mơ, Thương .. dành 1 ngày cho nhau...
Chuyến hẹn hò này .. là đến nhà anh Kiệt, xong..đến nhà cô Mai ... hi..hi..vui vẽ ...
Một số hình chụp kỷ niệm ..thêm lần HẸN HÒ của BA BÀ TÁM.
Dưa lưới của Mơ, bưởi của chị Thương tặng KL nè!
Chủ nhà vào bếp ... đãi bạn..
Chị Thương cũng vào bếp..
Một trái dừa...2 trái dừa ..
Vườn nhà anh chị Kiệt ... cây trái xanh tươi ... nguồn thu nhập hàng ngày ...
Quà cầm tay ra về... hi..hi..cảm ơn anh chị Kiệt có 1 buổi tình bạn ấm áp.. vui vẽ..
Chuyến hẹn hò này .. là đến nhà anh Kiệt, xong..đến nhà cô Mai ... hi..hi..vui vẽ ...
Một số hình chụp kỷ niệm ..thêm lần HẸN HÒ của BA BÀ TÁM.
Dưa lưới của Mơ, bưởi của chị Thương tặng KL nè!
Chủ nhà vào bếp ... đãi bạn..
Chị Thương cũng vào bếp..
Một trái dừa...2 trái dừa ..
Vườn nhà anh chị Kiệt ... cây trái xanh tươi ... nguồn thu nhập hàng ngày ...
Quà cầm tay ra về... hi..hi..cảm ơn anh chị Kiệt có 1 buổi tình bạn ấm áp.. vui vẽ..
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
ĐẾN NHÀ CÔ MAI
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: NGÀY CUỐI TUẦN .. BẠN BÈ...
Việc đến nhà anh Kiệt cũng bắt đầu từ câu trách nhẹ "nghe mấy đứa đi thăm bạn bè đau bệnh chỗ này chỗ kia mà sao anh bệnh muốn chết mà không thấy ai đến thăm !"... vậy chứ cũng mấy lần hẹn hò, dời qua dời lại hôm nay mới đi được ...
Tại nhà chị Lan cũng tranh thủ nhí nhố trước khi lên đường
Chuẩn bị 3 tờ vé số để tặng Mơ, chị Thương, anh Kiệt
Cả bọn có hỏi thăm trước là hôm nay anh Kiệt có ở nhà không nên chủ nhà đoán được và chuẩn bị sẵn ba bốn món ăn đãi bạn, xuống tới là thấy đã gần xong xuôi...
Vừa ăn vừa nói chuyện vui ơi là vui, có lẽ hôm nay chị Hữu vợ anh Kiệt đã được 1 bữa cười thư giãn thoải mái, hỏi thăm qua lại thì là chị Hữu học lớp D1 dưới bọn mình 1 lớp (lớp của Ấu - chị Tùng Cận), chị cũng mới vừa nghỉ hưu cách nay mấy tháng, giờ ở nhà có dạy kèm cho mấy học sinh ở gần nhà
Chị Thương nhà mình lúc nào cũng đảm đang, tới nơi là vào bếp trổ tài liền
Chị Lan thì sáng đi vội chưa ăn sáng nên xuống tới thấy nải chuối xiêm có sẵn ...
Sau khi lót dạ xong cũng trổ tài phụ bếp
Xúm xít - líu lo nói chuyện từ bếp ra bàn, cả bọn đã có một bữa ăn no bụng
Anh Kiệt cười tít mắt với tấm vé số chị Lan tặng
Sau khi nói chuyện "đã đời", chị Lan ra vườn thu hoạch rau :
Tại nhà chị Lan cũng tranh thủ nhí nhố trước khi lên đường
Chuẩn bị 3 tờ vé số để tặng Mơ, chị Thương, anh Kiệt
Cả bọn có hỏi thăm trước là hôm nay anh Kiệt có ở nhà không nên chủ nhà đoán được và chuẩn bị sẵn ba bốn món ăn đãi bạn, xuống tới là thấy đã gần xong xuôi...
Vừa ăn vừa nói chuyện vui ơi là vui, có lẽ hôm nay chị Hữu vợ anh Kiệt đã được 1 bữa cười thư giãn thoải mái, hỏi thăm qua lại thì là chị Hữu học lớp D1 dưới bọn mình 1 lớp (lớp của Ấu - chị Tùng Cận), chị cũng mới vừa nghỉ hưu cách nay mấy tháng, giờ ở nhà có dạy kèm cho mấy học sinh ở gần nhà
Chị Thương nhà mình lúc nào cũng đảm đang, tới nơi là vào bếp trổ tài liền
Chị Lan thì sáng đi vội chưa ăn sáng nên xuống tới thấy nải chuối xiêm có sẵn ...
Sau khi lót dạ xong cũng trổ tài phụ bếp
Xúm xít - líu lo nói chuyện từ bếp ra bàn, cả bọn đã có một bữa ăn no bụng
Anh Kiệt cười tít mắt với tấm vé số chị Lan tặng
Sau khi nói chuyện "đã đời", chị Lan ra vườn thu hoạch rau :
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Kể chuyện đi thăm bạn bè !
Rủ rê 2 chị đi thăm nhà anh Kiệt, một phần là để bớt áy náy trước lời "trách nhẹ" của anh ấy, phần nữa là để vận động đi họp lớp sắp tới (sao giống đi vận động bầu cử quá ! ). Năm vừa rồi ảnh nói bệnh không đi họp lớp, năm nay ảnh thuộc nhóm bạn đủ "60 năm cuộc đời", nghĩa là làm diễn viên chính, vậy chứ mà nói chuyện đã đời ảnh mới chỉ hứa nếu tới đó khỏe thì sẽ đi... thôi thì cứ hy vọng... chờ ...
Xuống nhà anh Kiệt ảnh đãi ăn đủ thứ món, trong đó có món cơm nếp + đậu xanh, anh Kiệt bị bệnh bao tử nên nhà ăn nếp thay gạo, ăn để trị bệnh, nhưng lại nói với bạn bè theo kiểu móc nghéo là tại vì nếp rẻ hơn gạo nên đãi cơm nếp... rồi chừng về ảnh còn túm cho mỗi người 1 túi cơm nếp + 1 xâu thịt nướng mà Mơ cầm chụp hình đó ! (ăn còn có phần đem về nữa )
Hỏi thăm tình hình mấy đứa con của anh Kiệt thì được biết cháu trai lớn đã đi làm, cũng "đùm bọc" được cháu trai nhỏ đang học đại học năm thứ 2 ngành CNTT. Nhưng anh Kiệt bị chị Lan với Mơ chọc ghẹo là còn nhỏ xíu vì chưa được làm người lớn (ngồi sui). ảnh gãi đầu tức tối và cười trừ thôi...
Khi chuẩn bị xuống nhà anh Kiệt, trong suy nghĩ của Mơ là nhất định phải chụp được hình vợ chồng anh Kiệt để thay cho tấm hình vợ chồng ảnh lúc phải cắt ghép mới có được. Vậy mà đạo diễn đủ kiểu, né qua né lại cũng không thể có tấm nào "tình cảm" được, thiệt là hết biết vợ chồng nhà này
Mấy anh em ngồi kể cho nhau nghe về đủ thứ chuyện của mình, để hiểu, thông cảm và chia sẻ với nhau những buồn vui trong đời... có được dịp nói chuyện nhiều với chị Lan mới thấm thía câu nói : lời nói không là dao, nhưng làm lòng đau như cắt... một câu nói thiếu thiện ý cũng có thể làm đứt nguồn sinh kế của cả một gia đình... càng thương chị hơn...
Đến thăm nhà bạn bệnh nên lần này chị Lan không được uống tí rượu nào, nhưng lại nghe chị "khai" là ngoài biệt danh ĐCT mà lớp đặt cho, chị còn được người ta đặt cho biệt danh khác nữa là "ĐỆ NHẤT TỬU"... ôi chao bái phục ... bái phục ...
Ghé thăm nhà cô Mai, vui thiệt là vui vì mấy cô trò giống nhau ở chỗ cái gì cũng chụp hình, cô thấy học trò đến vội vàng lấy máy ra chụp, rồi cài chế độ tự động để chụp được vả 4 người :
Xuống nhà anh Kiệt ảnh đãi ăn đủ thứ món, trong đó có món cơm nếp + đậu xanh, anh Kiệt bị bệnh bao tử nên nhà ăn nếp thay gạo, ăn để trị bệnh, nhưng lại nói với bạn bè theo kiểu móc nghéo là tại vì nếp rẻ hơn gạo nên đãi cơm nếp... rồi chừng về ảnh còn túm cho mỗi người 1 túi cơm nếp + 1 xâu thịt nướng mà Mơ cầm chụp hình đó ! (ăn còn có phần đem về nữa )
Hỏi thăm tình hình mấy đứa con của anh Kiệt thì được biết cháu trai lớn đã đi làm, cũng "đùm bọc" được cháu trai nhỏ đang học đại học năm thứ 2 ngành CNTT. Nhưng anh Kiệt bị chị Lan với Mơ chọc ghẹo là còn nhỏ xíu vì chưa được làm người lớn (ngồi sui). ảnh gãi đầu tức tối và cười trừ thôi...
Khi chuẩn bị xuống nhà anh Kiệt, trong suy nghĩ của Mơ là nhất định phải chụp được hình vợ chồng anh Kiệt để thay cho tấm hình vợ chồng ảnh lúc phải cắt ghép mới có được. Vậy mà đạo diễn đủ kiểu, né qua né lại cũng không thể có tấm nào "tình cảm" được, thiệt là hết biết vợ chồng nhà này
Mấy anh em ngồi kể cho nhau nghe về đủ thứ chuyện của mình, để hiểu, thông cảm và chia sẻ với nhau những buồn vui trong đời... có được dịp nói chuyện nhiều với chị Lan mới thấm thía câu nói : lời nói không là dao, nhưng làm lòng đau như cắt... một câu nói thiếu thiện ý cũng có thể làm đứt nguồn sinh kế của cả một gia đình... càng thương chị hơn...
Đến thăm nhà bạn bệnh nên lần này chị Lan không được uống tí rượu nào, nhưng lại nghe chị "khai" là ngoài biệt danh ĐCT mà lớp đặt cho, chị còn được người ta đặt cho biệt danh khác nữa là "ĐỆ NHẤT TỬU"... ôi chao bái phục ... bái phục ...
Ghé thăm nhà cô Mai, vui thiệt là vui vì mấy cô trò giống nhau ở chỗ cái gì cũng chụp hình, cô thấy học trò đến vội vàng lấy máy ra chụp, rồi cài chế độ tự động để chụp được vả 4 người :
Nói chuyện với cô Mai, có đề cập tới ngày họp lớp năm nay, cô Mai cũng đã biết do có xem thông báo trên fb của 10c76mocay, cô liền nói "năm nay cô sẽ nấu rau câu đãi cả lớp, các em khỏi lo phần tráng miệng" ... ôi thật là cảm động quá chừng ! Thương thật nhiều cô giáo của chúng em ...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: NGÀY CUỐI TUẦN .. BẠN BÈ...
Vui khỏe và hạnh phúc!
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Similar topics
» Những ngày cuối tuần ở AG
» VUI VUI CUỐI TUẦN
» Nụ cười cuối tuần: "PHỤ NỮ LẤY CHỒNG"
» Cuối tuần ở An Giang
» Cuối tuần đi chơi...
» VUI VUI CUỐI TUẦN
» Nụ cười cuối tuần: "PHỤ NỮ LẤY CHỒNG"
» Cuối tuần ở An Giang
» Cuối tuần đi chơi...
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|