DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

NÓI VỚI MÌNH

3 posters

Go down

NÓI VỚI MÌNH Empty NÓI VỚI MÌNH

Bài gửi  volan0918971959 18/4/2017, 7:26 pm

Lâu rồi, vì công việc lu bu quá nên KL ko vô DĐ,  hỏi thăm Mơ DĐ mình có gì mới ko, Mơ nói ko có gì, buồn lắm chị ơi!
Thiệt tình vô DĐ thấy buồn thảm nảo quá, ko có bạn nào viết bài gì hết, đúng là ai ai cũng bộn bề với gia đình, với công việc, kể cả KL, nên khi nào có điều kiện là KL vô DĐ liền, như hôm nay, tỉnh hội vừa kiểm tra huyện xong, nhẹ nhỏm, nhưng ngày mai phải đi tập huấn ở tỉnh 2 ngày, lại bận rộn... vì thế có đôi lúc "lực bất tòng tâm", chỉ buồn cho DĐ mình ngày càng hiu hắt, quạnh quẻ, chẳng biết làm sao, ..
Vậy thôi, nói để tâm tư ko trĩu nặng, than để vơi đi nổi niềm... thế thôi.
Mong bạn bè còn quan tâm lẫn nhau là quý rồi.
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

NÓI VỚI MÌNH Empty Re: NÓI VỚI MÌNH

Bài gửi  nguyenthimo 19/4/2017, 8:07 pm

Mình nói mình nghe... cho nên có dịp gặp lại nhau là chị em mình nói say sưa mê mải...
Lần này gặp nhau nghe được nhiều chuyện vui của bạn bè...
Chuyện vui là chị Nở sắp cưới vợ cho con trai... chuyện anh Ly tìm ra tung tích con gái...
Còn chuyện vừa vui vừa buồn là chủ nhật vừa rồi là ngày đám hỏi của cháu Phương Huy, con anh Ếch lớp mình, nhưng gia đình anh Ếch lại gặp chuyện buồn là có vợ chồng người chị vợ của anh Ếch đi từ Mỏ cày qua Bến tre để đi đám hỏi ai dè mới tới cầu Hàm Luông đã bị tai nạn giao thông chết cả 2 vợ chồng...
Nghe mà buồn quá... bây giờ ra đường là bị ám ảnh về tai nạn giao thông ghê gớm... mỗi khi về tới nhà là thở phào nhẹ nhõm hú hồn là đã về được đến nhà...
Hôm nay ba bà tám có dịp ngồi với nhau để xem lại đoạn phim quay ngày họp lớp vừa rồi... cười ngặt nghẽo với mấy ông bạn ca sĩ xỉn của lớp... ôi kỷ niệm vui của bọn mình... xin lưu giữ cho lúc bóng xế chiều tàn có những hình ảnh để nhớ để thương...
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

NÓI VỚI MÌNH Empty Re: NÓI VỚI MÌNH

Bài gửi  nguyenthimo 27/4/2017, 10:30 am

Chuẩn bị nghỉ lễ … tới 4 ngày liên tiếp ! vậy là phải lo mần quyết liệt để giải quyết cho xong các công việc… giống như cô Tấm muốn đi dự hội phải ngồi lựa thóc với đậu vậy đó… liệu làm không kịp thì phải ôm về nhà làm thêm buổi tối…

Bận là vậy chứ cũng lai rai ra vô diễn đàn, facebook : DĐ vẫn buồn thiu…, fb thì có khi gặp Thầy Cô, bạn bè đang online !

Hôm qua chat với Thầy Vy trên fb, kể cho Thầy nghe DĐ buồn lắm… Thầy hỏi còn Tùng đâu ? Biết trả lời sao nhỉ ??? Thầy thì ở bên cồn sóng yếu quá ko lên mạng được (chỉ có 2G). Đành chịu thôi… Mơ có nói với Thầy : giờ trụ cột cho ngôi nhà không còn chống đỡ nữa Thầy ơi… vậy là Thầy nói vui : “Thôi em chạy đi k thôi nó đè chết” …
 

Câu nói vui nhưng có nhiều điều đáng suy nghĩ..
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

NÓI VỚI MÌNH Empty Re: NÓI VỚI MÌNH

Bài gửi  nguyenthimo 28/4/2017, 4:08 pm

Chiều nay, buổi làm việc cuối trước khi nghỉ lễ mấy ngày... nhận toàn những tin không vui !
Anh Ly nhắn tin cho Mơ biết Kim Lan đang trên đường đi AG (hình như mọi chuyển động của các bạn đều được mọi người thông báo cho Mơ biết Laughing Laughing Laughing )
Xong tới chị Lan gọi điện cho Mơ nói là mới ghé nhà thăm anh Ly, đưa cho chị Tiên 1 tấm hình chụp 2 anh chị hôm đi đám cưới con của Tý (vì chị Tiên nói thích tấm hình này lắm), trên đường đi không biết thế nào mà rớt mất cái máy chụp hình (cái máy của lớp mà Mơ giữ và đã đưa cho chị xài vì cái của chị bị hỏng rồi). Chị buồn hiu vì ko có máy thì đi chơi ko chụp hình được nữa. Mơ có an ủi chị là cứ vui vẻ đi thăm con cháu, chuyện đó tính sau đi. Chị còn nói thêm với Mơ là ghé thăm anh Ly thấy anh ốm lắm, hỏi chị Tiên thì biết thời gian gần đây anh Ly ăn uống ko được nhiều nữa...
Nghe mà thấy lo lo làm sao ...
Một buổi chiều không vui chút nào !!!
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

NÓI VỚI MÌNH Empty Re: NÓI VỚI MÌNH

Bài gửi  volan0918971959 4/5/2017, 5:53 pm

Nghĩ lễ xong, mình phải ôm trọn báo cáo 6 tháng nên làm việc cả ngày, 5 tây hạn chót gửi b/c nữa chứ! phải chạy nước rút thôi.

Ngày mai là giỗ bà ngoại chồng, thân này ví xẻ làm đôi... phải tranh thủ phụ nấu nướng, chứ ko thôi bị chê là DÂU CHUA thì buồn da diết nữa.

Trời nóng nực, cứ chuyển nhưng ko mưa nổi.. vẫn cứ mong có 1 đám mưa lớn vừa mát mẻ vừa đủ để trôi đi những nỗi buồn bất chợt đến, để rồi âm ỉ ... mong sẽ được cuốn trôi theo những hạt mưa... Thế mà ..mưa ko đến.. cứ gầm thét .. như tức tưởi .. nhưng ko rớt nổi hạt mưa nào .. ...  Ôi buồn làm sao.

Hôm nay thứ 5, mai thứ 6, đến thứ 7, cũng chờ xem kết quả của nhỏ Mơ ra sao ??? Dù được, ko được cũng ko sao mà.... hy vọng còn phía trước.. Mơ nhỉ.

Chị Thương đâu mất tiêu rồi, nhắn chị, kêu chị .. nhưng hỏng nghe trả lời .... chắc là đang tính ĐẠI SỰ gì đây.

Để cuối tuần "vi vu" mình rủ Ánh Tuyết xem có được ko? biết bạn bận rộn. lo toan nhiều chuyện nhưng cứ rủ đại xem sao. Hy vọng có thể được hẹn hò. Exclamation  Exclamation  Exclamation
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

NÓI VỚI MÌNH Empty Re: NÓI VỚI MÌNH

Bài gửi  nguyenthimo 4/5/2017, 7:43 pm

Chị Lan đặt tên bài viết này là "NÓI VỚI MÌNH"... mà rồi mình nói cho toàn thế giới biết... Laughing Laughing Laughing
Bữa nay chị  Lan thì bận lu bù còn Mơ thì buồn toàn tập luôn... buồn từ ở nhà, vô diễn đàn càng buồn... tới cơ quan cũng lại chuyện buồn... Crying or Very sad Crying or Very sad
Mà ở chỗ làm là buồn "ké" thôi... mình đã là lão làng không có nguy cơ tranh quyền tiếm vị nên cứ an tâm thoải mái làm việc... chỉ là thấy xấp nhỏ còn lại phải sống giữa bon chen mà thấy buồn cho cái chữ thế thái nhân tình...
Nói vậy thôi chứ Mơ ko buồn lâu đâu, cái gì cũng có cái duyên, cái số như người ta nói bôn ba ko qua số phận...
Chiều nay cũng lần mò tới chỗ ở chị Thương, vẫn là cửa đóng then cài... nhưng cũng liên lạc được với chị để hẹn hò vi vu như đã nói chị Lan nhé ! Phần chị ráng rủ rê thêm chị Tuyết nha !
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

NÓI VỚI MÌNH Empty Re: NÓI VỚI MÌNH

Bài gửi  volan0918971959 5/5/2017, 7:08 pm

Cuối cùng trời đã mưa, mưa thật lớn,.. làm mình và đứa cháu phải tát nước ra đường vì nhà bị ngập... nhưng vẫn cảm thấy mát mẻ.

Sáng nay anh Ly đi chợ MC ghé nhà cho mình rau tập tàng..hi..về nhà nghe anh Lâm nói lại.. sau đó aLy có đth cho mình, hi..hi.. người bệnh...đi đến nhà người ốm....

Định viết dài 1 tý nhưng có khách rồi ... ngưng thôi..
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

NÓI VỚI MÌNH Empty Re: NÓI VỚI MÌNH

Bài gửi  dangthithuong 6/5/2017, 11:09 am

Lâu lắm rồi không viết gì với DĐ... Có nhiều lý do mà qui tựu lai là lười cho ngắn gọn không nên biện minh làm gì!!

Hẹn với Mơ sáng nay đi siêu thị , trong lúc hai đứa tám với nhau đủ thứ chuyện trong đời đến chuyện gia đình con cái . ...Điều lo lắng nhất của người làm cha làm mẹ là con là cháu còn nhỏ lo theo nhỏ , con ,cháu lớn lo theo lớn ở mọi luc, mọi nơi tất tần tật không bỏ qua một diễn biến nào dù lớn dù nhỏ, vui vui hay buồn, thành công hay thất bại, hạnh phúc hay không.... mới biết mới ngày nào vui vui cười toe toét ngời ngời hy vọng một niềm vui vậy mà giờ này chua được lại phải lo lắng cho mình chia sẻ cùng bạn nhé .
Về nhà chưa chưa bao lâu nghe Mơ điện thoại bảo Lan hẹn mai đi ăn sáng ở quán mới
Hẹn mai nhé Lan.
dangthithuong
dangthithuong
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 178
Join date : 26/11/2014
Age : 64

Về Đầu Trang Go down

NÓI VỚI MÌNH Empty Re: NÓI VỚI MÌNH

Bài gửi  volan0918971959 6/5/2017, 1:00 pm

Razz Razz Razz  Hân hoan chào mừng quý bạn .... Cảm ơn vì đã nhận lời ... Razz Razz Razz Hẹn gặp nhau sáng CN đẹp trời..

Mừng quá! chị Thương vô DĐ viết rồi, ...  chị mà lười là KL "chọc lét" đó! Nói chứ DĐ ngày càng buồn hiu hắt, quạnh quẽ, .. tủi tủi .. làm sao... tự dưng các bạn mình .. dựng ra ... rồi bỏ mặc..... tưởng chừng như .."mồ côi" ... làm sao đó!
Nên nếu như chỉ có 1 bài, 1 lời, 1 ý ..thôi ... cũng làm DĐ như trong đêm tối có 1 ngọn đèn lóe lên vậy đó..
Trân trọng những gì đang có, nhất là nhỏ Mơ... nói gì thì nói chứ nhỏ cũng cố cố gắng lắm ... tức cười nhất là nhỏ nói "thắp nhang" đó chị...
Vẫn mong DĐ mình ko mất đi, ko bị lãng quên vào thời gian,.. Hy vọng 10c vẫn mãi là sợi dây TÌNH BẠN dù vô hình nhưng vẫn tồn tại mãi trong lòng mỗi người..
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

NÓI VỚI MÌNH Empty Re: NÓI VỚI MÌNH

Bài gửi  dangthithuong 7/5/2017, 7:30 am

Ba bà tám hẹn nhau vi vu sáng chủ nhật. Ấy vậy mà ông trời mưa mưa mù mịt! Thật là ý trời mà. Lần trước hẹn ba giờ chiều khởi hành thì hai giờ trời đổ mưa. Hôm nay sợ chiều mưa đổi buổi sáng vậy mà sáng ông trời mưa to!

DĐ còn có ba bà tam thắp hương le lói chờ thời
dangthithuong
dangthithuong
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 178
Join date : 26/11/2014
Age : 64

Về Đầu Trang Go down

NÓI VỚI MÌNH Empty Re: NÓI VỚI MÌNH

Bài gửi  dangthithuong 7/5/2017, 7:36 am

Ơ cớ lam sao mình viết mà gửi vô DĐ cô nửa bài con nua bài kia mất tiêu roi ?
dangthithuong
dangthithuong
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 178
Join date : 26/11/2014
Age : 64

Về Đầu Trang Go down

NÓI VỚI MÌNH Empty Re: NÓI VỚI MÌNH

Bài gửi  volan0918971959 7/5/2017, 8:11 am

NÓI VỚI MÌNH Ma_ryi10
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

NÓI VỚI MÌNH Empty Re: NÓI VỚI MÌNH

Bài gửi  nguyenthimo 7/5/2017, 8:01 pm

Một ngày cuối tuần "chán như con gián" đã trôi qua...
Kế hoạch vi vu cuối tuần ko đi được bởi ông trời ổng cản... giờ chẳng hẹn được ngày đi bởi tuần sau thì mình đã sắp lịch rồi...
Hai lần lỡ hẹn... mong rằng lần sau... nhất quá tam... sẽ đi được...
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

NÓI VỚI MÌNH Empty Re: NÓI VỚI MÌNH

Bài gửi  volan0918971959 24/5/2017, 7:15 pm

Chiều nay MC mưa rỉ rả, buồn làm sao...
Mau hết tuần nữa rồi, những ngày qua bận bịu vô cùng, nhà chồng cúng thất, phải chuẩn bị vở cho các trường tổng kết năm học, năm nay Hội mình vận động được nhiều vở nên hỗ trợ cho các trường phát thưởng HS, dù cực nhưng vẫn cảm thấy vui,. thứ 7 này mình dự tổng kết năm học của trường THPT An Thới, dự kiến CN đi AG nhưng chưa chắc vì còn có việc phải sắp xếp...Vậy là gần hết nữa năm 2017... Thời gian cứ vùn vụt,,vùn vụt ... chẳng thể nào nhớ kịp những gì diễn ra trong cuộc sống.. Thế là tự suy ngẫm cuộc đời... mà ko hiểu sao, cứ nhìn mưa là lòng nhiều tâm trạng...

Dẫu biết rằng hãy tự rèn luyện mình như câu nói này.
NÓI VỚI MÌNH Images11

Nhưng vẫn cảm thấy khó làm sao???
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

NÓI VỚI MÌNH Empty Re: NÓI VỚI MÌNH

Bài gửi  nguyenthimo 25/5/2017, 8:33 am

NÓI VỚI MÌNH 14068110
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

NÓI VỚI MÌNH Empty Re: NÓI VỚI MÌNH

Bài gửi  volan0918971959 27/6/2017, 5:59 pm

Buồn nhất là vô DĐ được 1 chút là đứng máy, không xem, không viết, cứ chờ hoài ...
Mong sao hôm nay ổn..ổn...

Ngày nay là 49 ngày của Ba chồng, phận làm dâu trưởng .. hơi mệt.. nhưng cũng xong..tròn bổn phận..
Ngày mai còn 1 cuộc họp, dự kiến ngày thứ 6 vô AG, cũng tính đi BT gặp Mơ lấy đồ và mua máy sạt pin nhưng ko có thời gian ... thôi đành để đi AG về rồi tính...
thương nhỏ Mơ ... nói sẽ về MC gặp chị Lan .... thôi hy sinh vì ..BẠN... nhé! Razz Razz ...
Rồi nhỏ sẽ được mọi điều tốt lành ...
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

NÓI VỚI MÌNH Empty Re: NÓI VỚI MÌNH

Bài gửi  nguyenthimo 27/6/2017, 6:25 pm

Chị Lan ơi, nghe chị sắp đi AG, Mơ cũng tính sẽ tranh thủ chạy về MC đưa cho chị cái áo em mua dùm cho chị Nở... nhưng rồi chiều trời lại mưa lớn quá không đi được... chiều mai lại có cái hẹn ăn uống của mấy "ngũ bà tám" trong công ty... thôi thì chỉ nói với chị là em sẽ cố gắng lúc nào được thì chạy xe đem về cho chị, trước khi chị đi AG, chị Lan nhé...

Thương cho chị quá, không có thời gian rãnh rỗi để vô DĐ, chừng có chút rỗi thì máy lại đứng... Mơ nghĩ có lẽ do máy chị cũ quá nên lên web ko được chứ không phải tại mạng đâu chị !

Mong là về khuya mạng internet sẽ đỡ hơn...
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

NÓI VỚI MÌNH Empty Re: NÓI VỚI MÌNH

Bài gửi  nguyenthimo 28/6/2017, 9:20 am

Hôm nay là ngày 28-6, là 1 trong 5 lần họp thường niên của lớp, thấy trên fb của Thầy Hượt chia sẻ ngày kỷ niệm nầy của 2 năm trước... mới thấy thời gian qua thật nhanh... mới đó mà đã 2 năm rồi...

Tối qua chắc cũng hơn 22 giờ, Mơ cũng đã ngủ được 1 giấc thì có điện thoại : anh Ly gọi ! Thoáng chút lo lo trong lòng, nghe máy thì anh nói : hôm nay có con gái nhỏ về, mượn điện thoại của nó để vô DĐ, mà không biết Mơ viết bài thăm tui hôm trước ở mục nào. Chỉ chỗ cho ảnh xem xong vội vô DĐ thì quả nhiên anh Ly đang ở đó... 

Thấy thương anh quá, người rất gắn bó với trang web của lớp nhưng không có điều kiện vô được, chỉ đợi mỗi khi có dịp đi SG khám bệnh hoặc con gái nhỏ về... 

Cũng y như chị Lan ... máy móc, mạng cứ trồi sụt làm chị không vô được ...

Nghĩ đến anh Ly, xong chừng ngủ lại lại nằm chiêm bao thấy một giấc mơ đẹp : Lan + Mơ đến thăm anh Ly, lần này anh khỏe mạnh ra đón 2 đứa, còn khoe lúc này ra vườn cuốc đất trồng rau được rồi, nhưng chừng Mơ đưa máy lên chụp hình ảnh vẫn từ chối nói là lúc này dang nắng gió, đen thui, xấu lắm đừng chụp...

Ôi mong sao giấc mơ là hiện thực...
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

NÓI VỚI MÌNH Empty Re: NÓI VỚI MÌNH

Bài gửi  volan0918971959 28/6/2017, 9:55 pm

Không hiểu sao lúc mình vô DĐ xem, viết những trang như vầy thì được, nó không bị đứng, nhưng lúc xem ký sự thì mới kéo coi, đọc chừng 1 trang là máy bị đứng, phải tắt, mở lại, làm nảy giờ 3 lần rồi, tức quá vô mục tâm sự thì viết vẫn bình thường, chuẩn bị gủi bài nữa nè... vì sao thế nhỉ .. Question Question Question
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

NÓI VỚI MÌNH Empty Re: NÓI VỚI MÌNH

Bài gửi  volan0918971959 14/7/2017, 8:43 am

Đọc đoạn này:
Một ngày qua là một ngày bạn mất đi, nhưng một ngày trôi qua trong hạnh phúc là một ngày bạn “có được”.
      Và, nhất là cần biết trân quý những điều tốt đẹp quanh mình và còn bạn bè nữa. Họ đều làm cho bạn cảm thấy trẻ trung và thấy còn có nhiều người cần đến mình. Không có họ chắc chắn bạn sẽ cảm thấy lạc lõng, buồn tẻ
.

  ......... trong bài sưu tầm của Mơ, mình cảm nhận thắm thía làm sao .. hay quá, đúng là giáo sư viết có khác ....
Mỗi 1 người mỗi 1 hoàn cảnh, đúng là sức khỏe là vốn quý ko thể mua bằng tiền, nhìn lại bạn bè ,, ai cũng muốn gắn bó, vui vẽ, cũng muốn mỗi năm họp mặt .. nhưng có người huyết áp, có bạn tim mạch, có bạn đau nhức, có bạn ... ôi thôi bao nhiêu thứ bệnh, trăm ngàn nỗi lo, trăm ngàn cảnh ngộ ... lo lắng lắm .. lực bất tòng tâm ..
Thế thì .. buồn làm sao ... nếu như mình ko quảng gánh lo đi ...để lòng cảm thấy nhe nhàng hơn ....nói thì dễ làm thì khó, ...
.......................Một buổi sáng sớm mưa mưa ..buồn làm sao với nhiều tâm trạng .....
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

NÓI VỚI MÌNH Empty Re: NÓI VỚI MÌNH

Bài gửi  volan0918971959 24/7/2017, 12:19 pm

Hôm nay mới tranh thủ vô được DĐ, ngoài trời đang mưa, những dự tính trong tuần trong tháng có những việc ko thể thực hiện bởi nhiều việc ngoài ý muốn, dự tính đi BT 1 đêm với TP Bến Tre cũng chưa đi được, mình bị áp lực bởi công việc có lẻ tuổi lớn, người già, trí mòn mõi nên cảm thấy mệt mõi, ngao ngán làm sao.. khí phách thời tuổi trẻ qua rồi, chắc là phải "cáo lão theo con" sớm chừng nào đỡ chừng đó.
Cả nữa tháng nay mình bận lao vào đi sưu tầm tư liệu cho việc tham gia viết Lịch sử PN huyện, ngán hơn ăn chè, biết trước mình chẳng nhận viết, giờ lỡ leo lưng cọp rồi ... Sad Sad Sad
Vô DĐ cũng chỉ thấy mỗi mình Mơ viết, .. tranh thủ xem, đọc những bài sưu tầm... cũng cảm thấy giảm tress.
Bây giờ gần hết tháng 7, tháng 8 gần kề. ... thấy rồi tháng 11 sắp đến .. chuẩn bị cho họp lớp năm 2017 ... nghĩ đến ..   sao mà lo lo làm sao .... !!! Tùng đang chuẩn bị làm sui, ko biết có tập trung lo được đủ mọi thứ  Question  Question  Question
Tự dưng lo làm sao Question  Question  Question
....Thôi thì.. việc gì đến sẽ đến, tới cứ tới ....

Lúc nảy mình mới thu hoạch rau bù ngót nhựt, sẽ có 1 nồi canh rau mát lòng ... xem như cũng kỷ niệm 1 chuyến đi cùng cô Mai bằng xe buýt, hẹn chị Thương, Mơ, Tý... thăm anh Thanh Hùng ...
Đây là rỗ rau mình mới cắt vô ...
NÓI VỚI MÌNH Dscf6121
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

NÓI VỚI MÌNH Empty Re: NÓI VỚI MÌNH

Bài gửi  nguyenthimo 27/7/2017, 10:01 am

Gần đúng 1 tuần rồi mình mới rảnh để vô DĐ, vì bận công việc phải làm cho hết việc để nghỉ đi du lịch với cả nhà do vợ chồng đứa con gái "rủ rê". Đi Đà Lạt về thì ngất ngư vì cái chứng say xe hành hạ làm mình phải nghỉ thêm 1 ngày nữa, chừng vô làm thấy đống hồ sơ chờ mình trên bàn là chóng mặt tiếp, lại tốn thêm 1 ngày để giải quyết... 
Bữa nay tạm ổn vô DĐ, lại vẫn đìu hiu như thuở nay vẫn vậy... đọc mấy hàng nhắc nhở của chị Lan về chuẩn bị cho kỳ họp lớp năm nay, đúng là thấy lo thiệt... vẫn chưa khởi động gì... có lẽ hôm nào phải về MC rủ chị Lan đi gặp chủ nhà đăng cai để chọn ngày mới được... để còn lo các công việc tiếp theo... dù gì thì vẫn phải cố gắng thôi chị Lan ơi !

Gửi mọi người xem mấy hình đi chơi của gia đình Mơ :
NÓI VỚI MÌNH 20228710
NÓI VỚI MÌNH 20294410
Đây là hình chụp trước nhà nghỉ (và có cả kinh doanh quán cà phê nữa)
NÓI VỚI MÌNH 20170710
Đây là đi tour "nhà vườn" tham quan vườn dâu tây trồng trong nhà lưới
NÓI VỚI MÌNH 20228610
Đây là vườn trồng dưa hấu Pepino (giống từ châu Mỹ)
NÓI VỚI MÌNH 20229310
Đây là vườn trồng ớt 
NÓI VỚI MÌNH 20170714
Đây là hình chụp ở quảng trường Đà Lạt. tòa nhà hình bông Atiso phía sau là khu vui chơi
NÓI VỚI MÌNH 20170716
Đây là siêu thị Big C (tòa nhà nhìn không tưởng tượng là gì, theo đoán có lẽ là hình hoa hướng dương)
NÓI VỚI MÌNH 20170717
Đây là vườn cẩm tú cầu, tham quan chụp hình thoải mái, nếu hái thì tính tiền 1 bông = 10.000 đồng
NÓI VỚI MÌNH 20228910
Đây là hình chụp ở thung lũng tình yêu
NÓI VỚI MÌNH 20245910


Được sửa bởi nguyenthimo ngày 29/7/2017, 12:15 pm; sửa lần 1.
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

NÓI VỚI MÌNH Empty Re: NÓI VỚI MÌNH

Bài gửi  volan0918971959 29/7/2017, 12:00 pm

Ô!!! gia đình Mơ vui và hạnh phúc quá! Hình đẹp nhưng thiếu thuyết minh hỏng biết cảnh ở đâu ... để người xem còn ngưỡng mộ .. "NGƯỜI VÀ CẢNH" nữa chứ!

Chị cũng cảm thấy lo cho họp mặt năm nay ... chắc là phải như Mơ nói, mình chọn ngày gặp chủ nhà đăng cai để bàn tính... rồi báo cáo với Thầy, chuẩn bị kế hoạch trao đổi cùng lớp trưởng, Tùng, Thiện ... lo ..lo ..quá!

Đi Dalat về có mua hoa bất tử ko Mơ, .. nghe thấy mua sắm nhiều vậy mà ko tường thuật chuyến đi gì hết... Shocked Shocked Shocked
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

NÓI VỚI MÌNH Empty Re: NÓI VỚI MÌNH

Bài gửi  dangthithuong 30/7/2017, 7:42 pm

Lâu lắm rồi mới vô DĐ vẫn 2 cây bút chủ lực ôm sô . Hình ảnh cả nhà đi du lịch Đă lạt vui vui quá Mơ ơi! . Bên facebook thấy Phượng nhão cũng đi xuất ngoại cùng con gái thật hạnh phúc .. Còn mình thì luôn quanh quẩn với những cảnh ốm đau. Hơn 20 ngày trong phòng hồi sức cấp cứu ngày nào cũng chứng kiến cảnh người chết quá nhiều làm mình thấy giữa cái sống và cái chết quá mong manh. ... Chỉ cách nhau một hơi thở là xong một kiếp người. !!!

DĐ vốn đã đìu hiu hiu rồi mà mình còn châm vào cảnh không vui thì thật là vô duyên quá. Hôm nay về nhà sớm nên vô xem thế nào thì gặp hai bạn tâm tình Mơ Lan mới biết cả nhà mình vừa vi vu Đà lạt !
dangthithuong
dangthithuong
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 178
Join date : 26/11/2014
Age : 64

Về Đầu Trang Go down

NÓI VỚI MÌNH Empty Re: NÓI VỚI MÌNH

Bài gửi  volan0918971959 31/7/2017, 7:25 pm

oke, phải thế mới là Mơ chứ, có dưa hấu chị thấy lạ quá, Nhiều cảnh đẹp ghê.

Chị Thương nói nghe thấy thương, nghề của chị và cũng chắc là nghiệp .. luôn phải chăm sóc người bệnh, thôi thì mỗi người mỗi cảnh, chị Thương mình luôn cố gắng nha! vì mưu sinh nên phải thế thôi ... chỉ sợ ko có việc để làm .. Hẹn ngày nào L qua Mơ sẽ alo chị nha. Chị khỏe nhé!
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

NÓI VỚI MÌNH Empty Re: NÓI VỚI MÌNH

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết