HÌNH ĐI THĂM THẦY HƯỢT
2 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Hình ảnh,Nhạc-Thơ-Văn,Truyện :: Hình ảnh (tự chụp và sưu tầm)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: HÌNH ĐI THĂM THẦY HƯỢT
Lần này đi mà không có tăng 2… buồn thiệt luôn !!!
TP cứ gợi ý kiếm chỗ nhậu nhưng mà “lực lượng “ yếu quá thấy hổng vui nên kiếm cớ thối thác để Mơ và chị Thương ghé nhà chị Lan làm “3 bà tám”…
Nói TP làm trưởng đoàn dẫn đầu chứ đi loanh quanh mãi, hỏi thăm mấy chập mới tới được nhà Thầy, truy quá nó nói : tại hồi đó đi với… vô nhà Thầy có mấy lần, giờ mấy chục năm qua làm sao nhớ nổi …
Vô nhà thăm Thầy, thấy dù trọng bệnh nhưng tinh thần Thầy rất lạc quan… ngồi nghe Thầy kể chuyện đi trị bệnh mà thấy thương vô cùng …
Thầy nói đợt bệnh này thầy sụt mất 5 ký, từ đây mỗi tháng đi tái khám 1 lần, tiền khám là 3 triệu, tiền thuốc 17 triệu/ mỗi lần. Bây giờ Thầy về MC nghỉ dưỡng ở nhà với cháu nội (nhưng thằng cháu cũng bận đi làm suốt ngày), cơm nước thì nhờ người em của Thầy nấu đem vô…
Chợt chạnh lòng ngẫm nghĩ tới tuổi già của mỗi con người : con thì có đó nhưng giờ ra vô một mình với căn nhà trống vắng… nếu hai vợ chồng xem ra người nào “đi” trước là có phúc…
Cả bọn ngồi nói chuyện, hỏi thăm Thầy một lúc rồi chào ra về, chúc Thầy mau hồi phục sức khỏe để cuối năm nay dự họp với lớp chúng mình…
TP cứ gợi ý kiếm chỗ nhậu nhưng mà “lực lượng “ yếu quá thấy hổng vui nên kiếm cớ thối thác để Mơ và chị Thương ghé nhà chị Lan làm “3 bà tám”…
Nói TP làm trưởng đoàn dẫn đầu chứ đi loanh quanh mãi, hỏi thăm mấy chập mới tới được nhà Thầy, truy quá nó nói : tại hồi đó đi với… vô nhà Thầy có mấy lần, giờ mấy chục năm qua làm sao nhớ nổi …
Vô nhà thăm Thầy, thấy dù trọng bệnh nhưng tinh thần Thầy rất lạc quan… ngồi nghe Thầy kể chuyện đi trị bệnh mà thấy thương vô cùng …
Thầy nói đợt bệnh này thầy sụt mất 5 ký, từ đây mỗi tháng đi tái khám 1 lần, tiền khám là 3 triệu, tiền thuốc 17 triệu/ mỗi lần. Bây giờ Thầy về MC nghỉ dưỡng ở nhà với cháu nội (nhưng thằng cháu cũng bận đi làm suốt ngày), cơm nước thì nhờ người em của Thầy nấu đem vô…
Chợt chạnh lòng ngẫm nghĩ tới tuổi già của mỗi con người : con thì có đó nhưng giờ ra vô một mình với căn nhà trống vắng… nếu hai vợ chồng xem ra người nào “đi” trước là có phúc…
Cả bọn ngồi nói chuyện, hỏi thăm Thầy một lúc rồi chào ra về, chúc Thầy mau hồi phục sức khỏe để cuối năm nay dự họp với lớp chúng mình…
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Similar topics
» Hình Quý Thầy Cô Mỏ Cày đi Gò Công và ghé nhà Thầy Quốc
» Hình đi thăm Thầy Vy ngày 29-11-2015
» Hình ảnh đi thăm nhà chị Nở tại Minh Đức
» Hình ảnh về chuyến đi thăm nhà Anh Ly và Anh Tấn
» Mùng 8 tết thăm Anh Thanh Hùng và Thầy Vy
» Hình đi thăm Thầy Vy ngày 29-11-2015
» Hình ảnh đi thăm nhà chị Nở tại Minh Đức
» Hình ảnh về chuyến đi thăm nhà Anh Ly và Anh Tấn
» Mùng 8 tết thăm Anh Thanh Hùng và Thầy Vy
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Hình ảnh,Nhạc-Thơ-Văn,Truyện :: Hình ảnh (tự chụp và sưu tầm)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|