Ba bà tám lại gặp nhau.
3 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Ba bà tám lại gặp nhau.
Hôm nay chị Lan có dịp đi Bến Tre để họp ở Hội khuyến học tỉnh, vậy là sau khi họp xong chị điện thoại hẹn với Mơ sẽ ghé nhà, Mơ gọi tiếp cho chị Thương... vậy là ba bà có dịp tám bên bàn tiệc nhỏ Mơ đãi "tân điện thoại"... vừa ăn (+uống bia cho có khí thế) vừa nói chuyện thật vui và cũng thấy thời gian trôi qua sao mà nhanh quá... 2 giờ bay vụt cái vèo, cũng phải chia tay để Mơ đi làm việc buổi chiều, chị Lan về Mỏ cày, chị Thương đi làm việc tiếp... và hẹn nhau sẽ có ngày gặp lại để "tân phòng" (Ý là nói "tân" cái phòng trọ chị Thương thuê để ở - cách nhà Mơ khoảng 500 mét - lúc này Mơ với chị Thương thành hàng xóm với nhau rồi)
Đây là quà cầm tay để chị Lan mang về cho anh Lâm ăn cho biết chuối lapa xuất xứ từ Đà Lạt
Đây là 3 tờ vé số chị Lan mua cho 3 ba tám với hy vọng chiều nay sẽ có 3 bà tỷ phú ....
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Ba bà tám lại gặp nhau.
Chuyện 3 bà tám tuy ko hẹn trước nhưng có lẻ do thần giao cách cảm hay sao đó, sáng nay KL đi họp ở tỉnh, tự dưng nhận được đth nhỏ Mơ, thế là "cuộc gặp nhau" của 3 bà được triển khai khẩn tại nhà Mơ với chủ đề "TÂN ĐIỆN THOẠI", gia chủ đồng ý bày ra bửa tiệc thịnh soạn gồm Cá lóc nướng có đậu phộng mở hành, cuốn với bánh tráng rau thơm, hẹ, dưa, khóm, bún chấm với nước mắm me .. ngon ơi là ngon .. uống bia .. la sét dưa hấu với đặc sản DaLat là chuối Lapa.. quên kể vô nhà Mơ ngắm được cây Đào (bạn của Mơ tặng)..
Thế là dù ko có rượu vào, chỉ có bia thôi vậy là mạnh bạn nào nấy kể... kể ...kể ... đến lúc .. đến giờ làm chiều mới tạm ngưng, ..
KL ra về có quà cầm tay cho ông xã, anh Lâm - Bé Trinh ăn .. khen ngon, ngon...
Và ..... sẽ chờ đợi... 1 ngày đẹp trời... TÂN PHÒNG.. chị Thương ...nữa...nôn nao làm sao ....
Thế là dù ko có rượu vào, chỉ có bia thôi vậy là mạnh bạn nào nấy kể... kể ...kể ... đến lúc .. đến giờ làm chiều mới tạm ngưng, ..
BẠN BÈ QUÝ QUÁ - CHỈ CÓ NHỮNG GIÂY PHÚT NÀY.
KL ra về có quà cầm tay cho ông xã, anh Lâm - Bé Trinh ăn .. khen ngon, ngon...
Và ..... sẽ chờ đợi... 1 ngày đẹp trời... TÂN PHÒNG.. chị Thương ...nữa...nôn nao làm sao ....
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Mời ngắm hoa đào nở muộn
Mơ được chị bạn mang hoa đào từ Đà Lạt về tăng cho mấy cành, chị ấy nói lẽ ra hoa sẽ nở vào đúng tết âm lịch để Đà Lạt tổ chức lễ hội Hoa Anh Đào, nhưng rồi hoa không nở lễ hội đành phải hủy và một tháng sau hoa mới nở vầy nè
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
RE : BA BÀ TÁM
Mồi ngon nhụ thế này, mà lai rai với bia thì không "hạp khẩu" rồi ! phải rượu đế mới được, phải không cô Lan!?
ChuTuyet- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 183
Join date : 19/08/2012
Re: Ba bà tám lại gặp nhau.
Hi..hi...hiểu ý KL...quá ..xá luôn rồi....
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Ba bà tám lại gặp nhau.
Ngày CN hẹn hò với Chị Thương và Mơ, tuy hơi mệt vì nguyên buổi sáng mình chạy xe đi nhiều, nhưng gặp bạn để vui vẽ thì mệt tan biến mất tiêu rồi.
2 giờ trưa khởi hành từ MC đến nhà Mơ, Mơ nhà mình cũng đã sửa soạn chờ sẳn, trong thời gian đợi Mơ điện thoại với chị Thương thì anh Trắng (ông xã Mơ) tiếp chuyện KL, hi..hi.. lần đầu chồng của bạn mình nói chuyện nhiều với mình như thế, hỏi thăm đủ thứ.. cũng có quan tâm đến chị Thương nữa nha, đặc biệt là đòi uống bia với KL nữa chứ! để xem "tiếng uống rượu của KL đồn xa" có đúng ko vậy mà.. hi..hi... Chắc chắn sẽ có ngày KL để Mơ kè ông xã Mơ 1 bửa.... Hãy đợi đấy.
Đến nhà chị Thương.. xôm tụ lắm ... linh đình mồi... ăn đến đi ko nổi... phải nằm nói chuyện ..chuyện đời .. chuyện bạn... mạnh đứa nào nấy kể..vui có, buồn có.. trăn trở có.. suy tư có... ôi đủ là thứ ... Và cuối cùng cũng phải chia tay, chở Mơ về nhà, còn nhắn lời hẹn với ông xã Mơ bửa nào gặp lại, KL đi siêu thị mua 1 ít đồ, về MC bị tối, chạy xe sợ vô cùng... cuối cùng cũng bình an... Không biết còn chị Thương 1 mình ở lại dọn bãi chiến trường, lòng nghĩ gì? chắc là vui, bởi vì chị nói cảm động quá, lần đầu có được SN như vầy. Mong chị luôn khỏe, vui vẽ, may mắn trong cuộc sống,
Cũng hy vọng các bạn mình cũng thế sức khỏe dồi dào, để còn sẽ mãi gặp nhau trên vạn nẻo đường đời..
2 giờ trưa khởi hành từ MC đến nhà Mơ, Mơ nhà mình cũng đã sửa soạn chờ sẳn, trong thời gian đợi Mơ điện thoại với chị Thương thì anh Trắng (ông xã Mơ) tiếp chuyện KL, hi..hi.. lần đầu chồng của bạn mình nói chuyện nhiều với mình như thế, hỏi thăm đủ thứ.. cũng có quan tâm đến chị Thương nữa nha, đặc biệt là đòi uống bia với KL nữa chứ! để xem "tiếng uống rượu của KL đồn xa" có đúng ko vậy mà.. hi..hi... Chắc chắn sẽ có ngày KL để Mơ kè ông xã Mơ 1 bửa.... Hãy đợi đấy.
Đến nhà chị Thương.. xôm tụ lắm ... linh đình mồi... ăn đến đi ko nổi... phải nằm nói chuyện ..chuyện đời .. chuyện bạn... mạnh đứa nào nấy kể..vui có, buồn có.. trăn trở có.. suy tư có... ôi đủ là thứ ... Và cuối cùng cũng phải chia tay, chở Mơ về nhà, còn nhắn lời hẹn với ông xã Mơ bửa nào gặp lại, KL đi siêu thị mua 1 ít đồ, về MC bị tối, chạy xe sợ vô cùng... cuối cùng cũng bình an... Không biết còn chị Thương 1 mình ở lại dọn bãi chiến trường, lòng nghĩ gì? chắc là vui, bởi vì chị nói cảm động quá, lần đầu có được SN như vầy. Mong chị luôn khỏe, vui vẽ, may mắn trong cuộc sống,
Cũng hy vọng các bạn mình cũng thế sức khỏe dồi dào, để còn sẽ mãi gặp nhau trên vạn nẻo đường đời..
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Ba bà tám lại gặp nhau.
Ba chị em mình đúng thật là 3 bà tám, gặp lại là nói chuyện líu lo, tranh nhau mà nói. Nói đến quên cả thời gian, tới giờ ra về mà vẫn còn chuyện chưa nói hết…
Thiệt ra bây giờ bọn mình cũng có mấy khi gặp nhau… mỗi đứa còn công ăn việc làm và hàng tá công việc trong gia đình của mình… như chị Thương về làm hàng xóm với Mơ rồi đó chứ dễ gì gặp được chị… chỉ đi làm bữa nào cũng 8 giờ tối mới về… chị Lan thì công việc và đi đám đã chiếm hết thời gian của chị…
Nghe chị Lan nói mà thương cho chị, tiền lương hưu có khi đi đám không đủ… quan hệ xã giao rộng rãi vui mà hao là vậy đó !
Ngồi nói chuyện với nhau mới ngộ ra rằng là…
…không có gia đình cũng khổ mà có gia đình cũng khổ !
… con ít cũng khổ mà nhiều con cũng khổ !
… không có tiền đã khổ mà có tiền có khi còn khổ nhiều hơn !
=> cuộc đời là bể khổ !
=> Thôi thì cứ coi như con người có số cả, sướng hay khổ là do mình cảm nhận, chấp nhận số phận của mình…
=> Hãy cố gắng tự tìm niềm vui trong cuộc sống để thấy đời đáng sống hơn là đáng chán…
Thiệt ra bây giờ bọn mình cũng có mấy khi gặp nhau… mỗi đứa còn công ăn việc làm và hàng tá công việc trong gia đình của mình… như chị Thương về làm hàng xóm với Mơ rồi đó chứ dễ gì gặp được chị… chỉ đi làm bữa nào cũng 8 giờ tối mới về… chị Lan thì công việc và đi đám đã chiếm hết thời gian của chị…
Nghe chị Lan nói mà thương cho chị, tiền lương hưu có khi đi đám không đủ… quan hệ xã giao rộng rãi vui mà hao là vậy đó !
Ngồi nói chuyện với nhau mới ngộ ra rằng là…
…không có gia đình cũng khổ mà có gia đình cũng khổ !
… con ít cũng khổ mà nhiều con cũng khổ !
… không có tiền đã khổ mà có tiền có khi còn khổ nhiều hơn !
=> cuộc đời là bể khổ !
=> Thôi thì cứ coi như con người có số cả, sướng hay khổ là do mình cảm nhận, chấp nhận số phận của mình…
=> Hãy cố gắng tự tìm niềm vui trong cuộc sống để thấy đời đáng sống hơn là đáng chán…
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Similar topics
» Nội Quy Ăn Nhậu.
» Hình đi đám giỗ Thầy Thế - nhà Hữu Đạt ngày 19-9-2015
» Nhậu ở nhà Anh Tấn Đạt
» 3 Ông Đạt gặp nhau
» Ba Bà Tám !
» Hình đi đám giỗ Thầy Thế - nhà Hữu Đạt ngày 19-9-2015
» Nhậu ở nhà Anh Tấn Đạt
» 3 Ông Đạt gặp nhau
» Ba Bà Tám !
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|