DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Hình tăng 2, sau khi đi đám tang về, ghé nhà anh Hội

Go down

Hình tăng 2, sau khi đi đám tang về, ghé nhà anh Hội Empty Hình tăng 2, sau khi đi đám tang về, ghé nhà anh Hội

Bài gửi  nguyenthimo 19/2/2017, 1:59 pm

Hình tăng 2, sau khi đi đám tang về, ghé nhà anh Hội MPeX4BE
Hình tăng 2, sau khi đi đám tang về, ghé nhà anh Hội HlYKpzf
Hình tăng 2, sau khi đi đám tang về, ghé nhà anh Hội J60Arqb
Hình tăng 2, sau khi đi đám tang về, ghé nhà anh Hội RwK4aZ3

Nhà anh Hội đúng thật là nhà của người đờn ông ở một mình... cả bọn kéo đến là chia ra đứa khiêng bàn, người kiếm ghế, Mơ trên đường đi ngang chợ Thom có ghé mua trái cây (ổi) và miếng thịt bò+ rau củ về cho chị Thương làm món bò xào, anh Hội ghé dọc đường mua dưa hấu. Về nhà lấy thêm tép có được do đặt "dớn" ở ngoài mương vườn... làm món tép chấy mỡ, rồi hái thêm mấy trái bưởi 5 roi ở bên hông nhà... vậy là có bữa nhậu với các món mồi thịnh soạn...
Tới phần lo rượu mới vui nè : ông Hội đem keo rượu ra mà rượu thập cẩm làm không ai dám uống... vậy là anh Chủ lấy rượu của ảnh ra nhậu... Đi đám tang mà đem theo rượu mới sốc chứ... Anh Chủ giải thích : biết là lớp mình đi đâu cũng có tăng 2, tăng 3... sợ kéo tới nhà các bạn mà không có rượu... mắc công chạy đi mua nên đem theo cho chắc ăn...
Vụ này Mơ thấy được à nha, anh Chủ nhớ phát huy nhé ! santa (Nhưng Mơ lại quên mất tiêu việc chụp hình 2 chai rượu của anh rồi)

Nhậu được 1 lúc thì Tường Phong gọi hỏi thăm các bạn đi đám xong chưa, đang ở đâu. Nói đang ở nhà anh Hội, kêu TP vô chơi, vậy là 10 phút sau TP có mặt... (lại cũng quên chụp hình khi ông tướng này xuất hiện)
Có TP là không khí bàn nhậu ồn ào hẳn lên... P bưng ly rượu nói sẽ uống với người "xấu" nhất trong bàn... vậy là mọi người hồi hộp theo dõi bàn tay đưa của nó... và cười rần rần khi P đưa cho anh Hội... còn anh Thành thì nói : hú hồn tui tưởng nó đưa cho tui... vậy là tui cũng còn chưa đến nổi...
Trời ơi nghe mấy ông bạn mình nói chuyện mà cười muốn bể bụng luôn... rồi các bạn nhắc lại chuyện ngày xưa đi học anh Thành đẹp trai nhứt lớp, vậy mà bây giờ mấy mươi năm sau gặp lại nhìn "không tưởng tượng" nổi... Anh Thành nghe nói vội hỏi bộ bây giờ tui "xuống" dữ lắm hả... ảnh chạnh buồn và nói không ngờ mới đó mà đã 40 năm...

Vậy đó bên bàn rượu với bạn bè chuyện vui, chuyện buồn, chuyện xưa, chuyện nay cứ đan xen nhau... bất tận...

Chia tay nhau Mơ về Bến Tre còn các bạn nam còn ghé nhà anh Chủ... chắc làm tăng 3...
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết