LẮNG LÒNG
3 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
LẮNG LÒNG
Ngày 29 tết, KL đi thăm Mến (vợ của Tý - em dâu Th.Vân) bị mổ ruột thừa, nay đã đi lại được nhưng còn đi chậm chậm. Cũng hên, ko hẹn mà gặp anh Thanh Hùng cũng về nhà Tý để đi hốt thuốc bời nghe có ông thầy ở H.Mỹ trị bệnh khối u hay.
Đốt nhang bàn thờ Th.V xong
tranh thủ vừa nói chuyện với anh Hùng vừa xem hình đám cưới. Thấy anh Hùng tuy bệnh nhưng luôn có nghị lực và tinh thần lạc quan mình an lòng mong anh sẽ gặp được "may thầy phước chủ", tuy vậy nhưng trong sâu thẳm của lòng mình cũng cảm thấy có cái gì đó .. sao sao... ko diễn tả được nhất là lúc nghe anh Hùng kể có ghé thăm anh Ly biết anh Ly bệnh tái phát lại nên đi xạ trị tiếp, nghe nói anh Ly ốm, nói chuyện bị mệt, tay bị run ... lòng mình xốn xang .... về đến nhà mình đth nói Mơ nghe, thế là bàn với nhau đợi chị Thương về mình cùng rủ 1 số bạn nữa lên thăm anh Ly. vợ chồng Tý nghe nói vậy cũng gửi thăm anh Ly.
Một ngày cuối năm, có những giây phút lắng lòng để nhớ về những người bạn ra đi vĩnh viễn, những người bạn đi xa ko hẹn ngày gặp lại, những người bạn mang trong mình bệnh tật, những người bạn vẫn còn bôn ba với cuộc sống, những người bạn có lúc nhớ về với nhà DĐ, những người bạn chợt nhớ, chợt quên đã cất kỷ niệm tuổi học trò 10c-12c vào trong ký ức...
Ôi ... đời người ... cuối cùng cũng sẽ trở về với cát bụi.. Chỉ thầm mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ luôn đến cùng với các bạn của mình..
Đốt nhang bàn thờ Th.V xong
tranh thủ vừa nói chuyện với anh Hùng vừa xem hình đám cưới. Thấy anh Hùng tuy bệnh nhưng luôn có nghị lực và tinh thần lạc quan mình an lòng mong anh sẽ gặp được "may thầy phước chủ", tuy vậy nhưng trong sâu thẳm của lòng mình cũng cảm thấy có cái gì đó .. sao sao... ko diễn tả được nhất là lúc nghe anh Hùng kể có ghé thăm anh Ly biết anh Ly bệnh tái phát lại nên đi xạ trị tiếp, nghe nói anh Ly ốm, nói chuyện bị mệt, tay bị run ... lòng mình xốn xang .... về đến nhà mình đth nói Mơ nghe, thế là bàn với nhau đợi chị Thương về mình cùng rủ 1 số bạn nữa lên thăm anh Ly. vợ chồng Tý nghe nói vậy cũng gửi thăm anh Ly.
Một ngày cuối năm, có những giây phút lắng lòng để nhớ về những người bạn ra đi vĩnh viễn, những người bạn đi xa ko hẹn ngày gặp lại, những người bạn mang trong mình bệnh tật, những người bạn vẫn còn bôn ba với cuộc sống, những người bạn có lúc nhớ về với nhà DĐ, những người bạn chợt nhớ, chợt quên đã cất kỷ niệm tuổi học trò 10c-12c vào trong ký ức...
Ôi ... đời người ... cuối cùng cũng sẽ trở về với cát bụi.. Chỉ thầm mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ luôn đến cùng với các bạn của mình..
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: LẮNG LÒNG
Một ngày bận rộn nhưng vui vì lo nấu nướng cúng tất niên và sau đó cả nhà vui vẻ ăn bữa cơm gia đình...
Còn bây giờ khi vợ chồng con gái đã an vị trên chuyến xe lửa đi về miền Trung... thì lòng mình lại chùng xuống khi ngôi nhà trở nên hiu quạnh... trong những giờ phút chờ đón năm mới đến lại nghe tin buồn từ gia đình chị Nở, là tin con trai của em út Dũng gọi chị Nở là cô Bảy, mới vừa mất vì tai nạn giao thông. Và tết này chị Nở sẽ không về quê Mỏ cày được. Nghe tin thật đau xót vì út Dũng chỉ có duy nhất đứa con này.
Mới thấy cuộc sống bây giờ sao đầy bất trắc, lo âu...
Một buổi tối chờ đón giao thừa với tâm trạng không vui chút nào...
Còn bây giờ khi vợ chồng con gái đã an vị trên chuyến xe lửa đi về miền Trung... thì lòng mình lại chùng xuống khi ngôi nhà trở nên hiu quạnh... trong những giờ phút chờ đón năm mới đến lại nghe tin buồn từ gia đình chị Nở, là tin con trai của em út Dũng gọi chị Nở là cô Bảy, mới vừa mất vì tai nạn giao thông. Và tết này chị Nở sẽ không về quê Mỏ cày được. Nghe tin thật đau xót vì út Dũng chỉ có duy nhất đứa con này.
Mới thấy cuộc sống bây giờ sao đầy bất trắc, lo âu...
Một buổi tối chờ đón giao thừa với tâm trạng không vui chút nào...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: LẮNG LÒNG
Đúng giờ giao thừa nằm mot mình trong phòng vô DĐ xem Lắng Lòng thấy hai bạn đưa 2 tin thật sự lắng lòng .
dangthithuong- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 178
Join date : 26/11/2014
Age : 64
Similar topics
» Lặng lẽ sau ngày trở về.
» Thứ 2 êm ắm, bình lặng.
» Diễn Đàn Hôm Nay.
» Lang thang những ngày cuối năm
» Tâm Sự Viễn Vông???
» Thứ 2 êm ắm, bình lặng.
» Diễn Đàn Hôm Nay.
» Lang thang những ngày cuối năm
» Tâm Sự Viễn Vông???
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|