KHÔNG THỂ ...
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
KHÔNG THỂ ...
Tưởng có thể nhưng KHÔNG THỂ ....
Bởi vì lần này đi AG, chỉ chào chị Nở vài tiếng rồi lo cho cháu đi chơi, ăn sinh nhật .... rồi trời mưa ....
Thế là ... không hẹn hò với chị Nở để đi ăn, .. uống ...tâm sự nhỏ to.... . tiếc nhất là chưa TÂN ĐIỆN THOẠI MỚI của chị Nở.... hic ..hic...
Sáng sớm điện thoại từ giả chị Nở nhưng ko liên lạc được.. về đến Mỏ Cày điện thoại chị Nở, bị chị la quá trời .... đành xin lỗi, xin lỗi,... hẹn lần sau...
Nên mọi chuyện tưởng chừng như CÓ THỂ vẫn KHÔNG THỂ....
Bởi vì lần này đi AG, chỉ chào chị Nở vài tiếng rồi lo cho cháu đi chơi, ăn sinh nhật .... rồi trời mưa ....
Thế là ... không hẹn hò với chị Nở để đi ăn, .. uống ...tâm sự nhỏ to.... . tiếc nhất là chưa TÂN ĐIỆN THOẠI MỚI của chị Nở.... hic ..hic...
Sáng sớm điện thoại từ giả chị Nở nhưng ko liên lạc được.. về đến Mỏ Cày điện thoại chị Nở, bị chị la quá trời .... đành xin lỗi, xin lỗi,... hẹn lần sau...
Nên mọi chuyện tưởng chừng như CÓ THỂ vẫn KHÔNG THỂ....
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Similar topics
» Anh Biền ơi, trang web không sao phải không ?
» Hồi ký phần 2
» Lớp 5/3, năm 1972
» MƯA...MƯA..KHÔNG DỨT...
» KHÔNG HẸN MÀ GẶP
» Hồi ký phần 2
» Lớp 5/3, năm 1972
» MƯA...MƯA..KHÔNG DỨT...
» KHÔNG HẸN MÀ GẶP
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|