Hình đi đám cưới con em Cận (em trai Thanh Vân)
3 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tin vui :: Hình ảnh chung vui cùng gia đình Thầy, Cô-Bạn hữu (Đám cưới,Tiệc mừng)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
HÌNH ĐÁM CƯỚI CON CỦA CẬN (từ máy KL)
Thầy và anh Ly chị Tiên, Mơ tập trung nhà KL
Lần này Mơ bán vé số hết tủ rồi. (đang lựa nè)
Anh Ly - chị Tiên đẹp đôi quá!
Trước khi lên xe khởi hành cũng tranh thủ chộp nhiều bôi ..hi.hi..
Uống rượu cưới - nghĩa tình - ấm áp - vui vẽ..
Chụp ảnh chia tay ra về
Lần này Mơ bán vé số hết tủ rồi. (đang lựa nè)
Anh Ly - chị Tiên đẹp đôi quá!
Trước khi lên xe khởi hành cũng tranh thủ chộp nhiều bôi ..hi.hi..
Uống rượu cưới - nghĩa tình - ấm áp - vui vẽ..
Chụp ảnh chia tay ra về
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Tăng 2..
Do Y sỹ Thảo dẫn đường
Thầy mình .. xì tay ... quá!...
Cận ảnh Thầy đây..
Uống nước .. xen .. uống rượu..
Thầy xin 10 phút..
Thầy mình .. xì tay ... quá!...
Cận ảnh Thầy đây..
Uống nước .. xen .. uống rượu..
Thầy xin 10 phút..
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Hình đi đám cưới con em Cận (em trai Thanh Vân)
Nghỉ 1 ngày để đi đám cưới về làm bù ngày thứ bảy vẫn không hết việc, chủ nhật có con gái về chơi vậy là việc nhà bận rộn, không có thời gian vô DĐ kể chuyện đi đám cưới cho mọi người nghe…
Thuê xe 7 chỗ đi vừa đúng 7 người, bầu Lan tổ chức sô này hay ghê… thấy Thầy đến cùng đi đám cưới cả bọn mừng ríu rít, mà cũng thấy thương Thầy thiệt, hết mình với lớp, đi xuống tới nhà đám cưới thì 3 ông bạn cánh Hương Mỹ cũng vừa tới, ngồi vô đúng 1 bàn, người ta hỏi bà con làm sao với nhà cô dâu bọn mình nói là họ hết hồn luôn… không ngờ mấy ông bà già này nghĩa tình với bạn quá trời luôn…
Thầy bị bao vây mời rượu bởi có nhiều đứa học trò cũ chợt nhìn ra Thầy sau ngần ấy năm, Thầy vui lắm lên hát tặng chủ nhà 1 bài, còn bọn mình thì ngồi dưới lo nói chuyện, uống rượu quên cả vỗ tay cổ vũ bị Thầy rầy vì tội không biết thưởng thức âm nhạc !
Còn chị Lan lên xe nói nghe hiền lắm là về đó sẽ không uống rượu nhiều vì sợ bị bà con cười (dâu hụt mà), nhưng rồi vô trận gặp người quen tùm lum thành ra cũng chiến đấu oanh liệt đâu thua ai, xứng danh ĐCT …
Xong phần đi tiệc cưới cả bọn lại thêm tăng 2 do anh Thảo mời ở quán cà phê sân vườn Hoa Nắng, vô quán cà phê mà gọi rượu làm sao có, vậy là anh Thảo xách xe đi mua rượu về uống với mồi là đậu phọng, bánh vòng chiên, anh Trực bữa nay có tiến bộ là cũng đến chơi tiếp tăng 2… Lúc này chỉ còn ta với ta, cười nói ồn ào còn hơn cái chợ, đủ thứ đề tài, và là cái cớ để uống rượu, phạt rượu…
Vui nhất là chuyện dặn dò nhau ai “đi trước” (Thầy nói có lẽ Thầy đăng ký vụ này) thì xuống dưới nhớ kiếm miếng đất rộng rộng, mọi người trên này sẽ gom tiền gửi xuống cất cái nhà thiệt lớn, cao 40 tầng, tầng hầm để xe, tầng 1 Thầy ở, tầng 2 làm hội trường để sinh hoạt chung, từ tầng 3 trở lên đứa nào xuống trước thì ở tầng dưới cứ kế tiếp như vậy, mỗi đứa 1 tầng… cho vui…(hihi… bắt tay làm bạn tới kiếp sau luôn !)
Rồi nói về vụ tuổi anh Trực trước giờ vẫn tưởng chị Lan nhỏ tuổi hơn ảnh, giờ biết ra thì ra là nhỏ hơn, vậy đổi lại kêu chị, nhưng rồi cứ bị quên kêu Lan xưng Anh vậy là bị phạt, tự phạt, ôi thôi đủ thứ… làm bạn bè cười muốn đau bụng luôn…
Xoay vòng uống rượu hết 1 chai, chạy đi lấy thêm chai nữa chứ không chịu nghỉ, rốt cuộc anh Hùng mặt đỏ tiêu luôn.. ghẹo ảnh là rượu này mới là rượu thiệt chứ không phải như anh đãi bạn bè toàn là rượu giả… vậy là chuyển đề tài qua anh Hùng…
Câu chuyện cứ bắt dây bắt nhợ từ người nầy qua người khác, với đủ thứ chuyện “cười té ghế” và chỉ kết thúc khi đã hết chai rượu thứ 2…
Vậy chứ khi xe đưa chị Tuyết và anh Trưởng về nhà, Thầy mình còn xuống xe “vô kiếm thằng Chủ để uống với nó 1 ly” xong lên xe về nhà chị Lan, cũng y vậy lần nữa với anh Lâm…
Một ngày đi đám cưới như vậy đó, tuy không đông đủ như đi đám cưới khác nhưng vẫn vui như thường… và là chất men gây nghiện làm cho các bạn lúc nào cũng muốn cùng đi…
Sáng nay thấy TP chở con đi học ghé quán ăn hủ tiếu, Mơ có ra nói chuyện 1 lát, TP nói “sao nghe mày bệnh hả”, Mơ nói “bị cảm vì mắc mưa, nhưng không sao, chừng nào gần chết sẽ thông báo cho nó biết”. Vậy là P nói “ mầy làm sao chết được, là trụ cột của lớp, phải sống để còn lo cho lớp chứ !”…
Bó tay với ông Cuồng Phong này…
Thuê xe 7 chỗ đi vừa đúng 7 người, bầu Lan tổ chức sô này hay ghê… thấy Thầy đến cùng đi đám cưới cả bọn mừng ríu rít, mà cũng thấy thương Thầy thiệt, hết mình với lớp, đi xuống tới nhà đám cưới thì 3 ông bạn cánh Hương Mỹ cũng vừa tới, ngồi vô đúng 1 bàn, người ta hỏi bà con làm sao với nhà cô dâu bọn mình nói là họ hết hồn luôn… không ngờ mấy ông bà già này nghĩa tình với bạn quá trời luôn…
Thầy bị bao vây mời rượu bởi có nhiều đứa học trò cũ chợt nhìn ra Thầy sau ngần ấy năm, Thầy vui lắm lên hát tặng chủ nhà 1 bài, còn bọn mình thì ngồi dưới lo nói chuyện, uống rượu quên cả vỗ tay cổ vũ bị Thầy rầy vì tội không biết thưởng thức âm nhạc !
Còn chị Lan lên xe nói nghe hiền lắm là về đó sẽ không uống rượu nhiều vì sợ bị bà con cười (dâu hụt mà), nhưng rồi vô trận gặp người quen tùm lum thành ra cũng chiến đấu oanh liệt đâu thua ai, xứng danh ĐCT …
Xong phần đi tiệc cưới cả bọn lại thêm tăng 2 do anh Thảo mời ở quán cà phê sân vườn Hoa Nắng, vô quán cà phê mà gọi rượu làm sao có, vậy là anh Thảo xách xe đi mua rượu về uống với mồi là đậu phọng, bánh vòng chiên, anh Trực bữa nay có tiến bộ là cũng đến chơi tiếp tăng 2… Lúc này chỉ còn ta với ta, cười nói ồn ào còn hơn cái chợ, đủ thứ đề tài, và là cái cớ để uống rượu, phạt rượu…
Vui nhất là chuyện dặn dò nhau ai “đi trước” (Thầy nói có lẽ Thầy đăng ký vụ này) thì xuống dưới nhớ kiếm miếng đất rộng rộng, mọi người trên này sẽ gom tiền gửi xuống cất cái nhà thiệt lớn, cao 40 tầng, tầng hầm để xe, tầng 1 Thầy ở, tầng 2 làm hội trường để sinh hoạt chung, từ tầng 3 trở lên đứa nào xuống trước thì ở tầng dưới cứ kế tiếp như vậy, mỗi đứa 1 tầng… cho vui…(hihi… bắt tay làm bạn tới kiếp sau luôn !)
Rồi nói về vụ tuổi anh Trực trước giờ vẫn tưởng chị Lan nhỏ tuổi hơn ảnh, giờ biết ra thì ra là nhỏ hơn, vậy đổi lại kêu chị, nhưng rồi cứ bị quên kêu Lan xưng Anh vậy là bị phạt, tự phạt, ôi thôi đủ thứ… làm bạn bè cười muốn đau bụng luôn…
Xoay vòng uống rượu hết 1 chai, chạy đi lấy thêm chai nữa chứ không chịu nghỉ, rốt cuộc anh Hùng mặt đỏ tiêu luôn.. ghẹo ảnh là rượu này mới là rượu thiệt chứ không phải như anh đãi bạn bè toàn là rượu giả… vậy là chuyển đề tài qua anh Hùng…
Câu chuyện cứ bắt dây bắt nhợ từ người nầy qua người khác, với đủ thứ chuyện “cười té ghế” và chỉ kết thúc khi đã hết chai rượu thứ 2…
Vậy chứ khi xe đưa chị Tuyết và anh Trưởng về nhà, Thầy mình còn xuống xe “vô kiếm thằng Chủ để uống với nó 1 ly” xong lên xe về nhà chị Lan, cũng y vậy lần nữa với anh Lâm…
Một ngày đi đám cưới như vậy đó, tuy không đông đủ như đi đám cưới khác nhưng vẫn vui như thường… và là chất men gây nghiện làm cho các bạn lúc nào cũng muốn cùng đi…
Sáng nay thấy TP chở con đi học ghé quán ăn hủ tiếu, Mơ có ra nói chuyện 1 lát, TP nói “sao nghe mày bệnh hả”, Mơ nói “bị cảm vì mắc mưa, nhưng không sao, chừng nào gần chết sẽ thông báo cho nó biết”. Vậy là P nói “ mầy làm sao chết được, là trụ cột của lớp, phải sống để còn lo cho lớp chứ !”…
Bó tay với ông Cuồng Phong này…
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Hình đi đám cưới con em Cận (em trai Thanh Vân)
Xem hình và bài tường thuật đi đám cưới mà ghiền và tiếc quá. Đi không đựơc buồn ghê.. Mà bó tay Mơ luôn lên DĐ mà còn gọi TP là cuồng P chẳng trách sao hắn hay nổi giận . Có mấy người vẫn xôm tựu như thường mà còn sôi nổi hơn có đông người nữa... còn bàn tới .......kiếp sau nữa quá dữ luôn !
dangthithuong- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 178
Join date : 26/11/2014
Age : 64
Re: Hình đi đám cưới con em Cận (em trai Thanh Vân)
Vậy mới là lớp 10c76 chứ... có một không hai đó nghen...
Mơ tường thuật là tóm gọn lại đó chứ đề tài "kiếp sau" ly kỳ lắm mà em nhớ không hết... chỉ riêng chuyện ở tầng mấy mà giành nhau ì xèo cuối cùng thầy quyết lại là đứa nào đi trước thì ở tầng dưới... bởi vì các bạn dặn xây nhà 40 tầng mà không được gắn thang máy... xốc chưa ?
Mơ tường thuật là tóm gọn lại đó chứ đề tài "kiếp sau" ly kỳ lắm mà em nhớ không hết... chỉ riêng chuyện ở tầng mấy mà giành nhau ì xèo cuối cùng thầy quyết lại là đứa nào đi trước thì ở tầng dưới... bởi vì các bạn dặn xây nhà 40 tầng mà không được gắn thang máy... xốc chưa ?
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Hình đi đám cưới con em Cận (em trai Thanh Vân)
Gắn thang máy là xưa rồi. Giờ cột dây ròng rọc kéo lên, thå xuống cho gọn .
dangthithuong- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 178
Join date : 26/11/2014
Age : 64
Re: Hình đi đám cưới con em Cận (em trai Thanh Vân)
Nói chuyện đám cưới, còn thêm 1 chuyện đúng là tuổi lớn mau quên... đi ăn đã rồi lúc lên xe về KL mới nhớ anh Y mượn gửi tiền đám cưới vậy mà quên tuốt luốt mai thay.. cuối cùng vẫn nhớ... mới mượn anh Thanh Hùng vô ghi bao thư dùm.. xém nữa là có lổi lớn rồi ...
.. Sáng nay dự HN, Tối nay tranh thủ kể chuyện đi AG, vui lắm, nhưng máy chụp hình hết pin, .. thêm 1 tội lớn nữa rồi.. nếu có SP ... thì phạt quỳ gối run luôn ... hic hic..
.. Sáng nay dự HN, Tối nay tranh thủ kể chuyện đi AG, vui lắm, nhưng máy chụp hình hết pin, .. thêm 1 tội lớn nữa rồi.. nếu có SP ... thì phạt quỳ gối run luôn ... hic hic..
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Hình đi đám cưới con em Cận (em trai Thanh Vân)
Đây là 1 số hình do anh Trưởng chụp, ảnh đưa lên fb và nói không biết cách đưa hình vào DĐ...
Còn quên 1 việc chưa kể là khi các bạn nói về diễn đàn của lớp, người thì nói không biết cách xem, người thì tuy là thành viên nhưng không biết cách vào, viết bài, Thầy tức mình nói "tụi em học trò Thầy mà không giống Thầy chút nào, Thầy tuy lớn tuổi nhưng rất ham học hỏi, nhất là về công nghệ thông tin. Đứa nào không lo tìm hiểu về CNTT, smartphone thì Thầy không thèm nhận làm học trò nữa..."
Mấy bạn coi chừng nghen... Thầy "hăm" từ học trò rồi đó...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Hình đi đám cưới con em Cận (em trai Thanh Vân)
Hôm trước anh Trưởng đăng hình trên facebook muốn khen nhưng sợ nhầm nên không dám. Nay Mơ đưa lên DĐ mới đám nói nha . Đúng là tay nghề Anh Trưởng chụp ảnh có khác Mơ có công nhận không . Ảnh sáng , bố cục rõ . Khác với các tấm ảnh của Mơ và lan ( nói thật Mơ , Lan đừng buồn đừng tự ái à nha ) mình nêu cái hay của bạn để học thôi chứ thực ra những tấm ảnh mộc mạc sinh động của Mơ, Lan chộp ở mọi lúc mọi nơi có giá trị cực kỳ đối voi chung ta đó .
dangthithuong- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 178
Join date : 26/11/2014
Age : 64
Similar topics
» Hình đi đám cưới con trai Mai Hoàn Thành
» Hình đi đám cưới con trai Anh Long Sơn
» Hình đám cưới con trai anh Sĩ Tiến
» Hình đi đám cưới con trai út của Hằng Nga và đi thăm nhà Phượng nhão
» HÌNH ĐI ĐÁM CƯỚI CON ANH Q.THANH
» Hình đi đám cưới con trai Anh Long Sơn
» Hình đám cưới con trai anh Sĩ Tiến
» Hình đi đám cưới con trai út của Hằng Nga và đi thăm nhà Phượng nhão
» HÌNH ĐI ĐÁM CƯỚI CON ANH Q.THANH
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tin vui :: Hình ảnh chung vui cùng gia đình Thầy, Cô-Bạn hữu (Đám cưới,Tiệc mừng)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|