DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Cảm xúc chiều mưa

Go down

Cảm xúc chiều mưa Empty Cảm xúc chiều mưa

Bài gửi  nguyenthimo 21/9/2016, 3:48 pm

Buổi chiều một ngày giữa tuần, trời chuyển mưa, buồn ...có chút bâng khuâng, u buồn vì nhiều suy nghĩ vẫn vơ…
Diễn đàn “lạnh ngắt” không có bài viết mới, các thành viên thì đâu mất tiêu hết rồi…
Thấy chị Lan mấy ngày không vô, lo sợ nhà chị ấy không ổn, nhất là bé Trinh nên nhắn tin hỏi thăm thì biết BT vẫn ổn, chỉ là chị ấy vừa bận mà vừa bệnh nữa… thương chị quá… gắng gượng bấy lâu nay đã là “mạnh” lắm rồi, nếu như Mơ chắc là không chịu nổi lâu thế đâu… Thôi chỉ mong chị ấy mau hết bệnh để còn làm cái trụ cho nhà đó nữa… thiệt là cái số khổ !
Nhắn tin cho Tùng cận nhắc vụ làm banner, TC xem tin rồi làm thinh luôn… có nói trên fb là đt bị hư nên mất hết dữ liệu, bây giờ xài đt cùi bắp chỉ nghe, gọi được thôi, bà xã thì đang du lịch bên Mỹ nên không có rảnh vô DĐ… vậy là phải tiếp tục chờ nữa…
Các trang mạng xã hội mấy bữa nay tràn ngập tin tức về ca sĩ Minh Thuận vừa qua đời vì bị UT phổi, phát hiện bệnh chưa đầy 1 tháng là “đi”…
Mới thấy anh bạn mình quả là phúc lớn mạng lớn, mong sao ảnh tiếp tục trị đông - tây y kết hợp có hiệu quả như vừa qua…
Bây giờ trong đời sống có lẽ dân mình bị ám ảnh nhiều nhất là tai nạn giao thông, kế đến là bệnh UT…Bạn bè, đồng nghiệp mình cũng đã có mấy người …dính bệnh là lên đường… nhanh lắm…Như nhỏ Hằng Nga đó, gia đình nó tốn bạc tỉ để trị bệnh mà vẫn không được…
Nhìn hình ảnh ông bố Minh Thuận đau lòng bên quan tài con, mình bị ám ảnh đến mất ngủ… bởi ai có qua cảnh tre già khóc măng non mới thấu hiểu nỗi đau tột cùng này… với mình dù đã 18 năm trôi qua nhưng nó như mới đó, dù thời gian qua đi có làm nguôi ngoai nhưng hễ khi có điều gì gợi nhớ là lại như những thước phim quay lại…
Những năm sau này cuộc sống và tinh thần mình đã ổn định nên khi gặp lại bạn bè hồi phổ thông mới thấy một nhỏ Mơ tươi tỉnh, nhiệt tình với bạn bè, chứ hồi lúc trước nói thiệt gặp bạn bè Mơ chỉ muốn trốn…
Chứng kiến nhiều cảnh sinh ly tử biệt, mới thấy thấm thía câu thơ :
“Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương”

nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết