DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Chia sẻ với chị Lan...

4 posters

Go down

Chia sẻ với chị Lan... Empty Chia sẻ với chị Lan...

Bài gửi  nguyenthimo 10/8/2016, 9:27 pm

Buổi tối chuẩn bị đi ngủ thì có cuộc gọi đến : chị Lan !
Chị đang ở gần nhà Mơ lắm, chắc khoảng gần 2 km thôi, chị đang đi nuôi cháu Trinh bệnh ở trong BV Tâm Thần tỉnh Bến Tre...
Hèn chi mấy ngày không thấy chị vô DĐ... chị hỏi thăm tình hình DĐ có gì mới ? Tội nghiệp chị quá, ngổn ngang trăm mối mà vẫn nghĩ tới ngôi nhà thân yêu...
Nghe kể chuyện nhà chị, thương đứt ruột mà không biết làm sao... đôi vai gầy, thân hình bé nhỏ lại phải gánh trên vai nặng oằn trách nhiệm, biết là nặng, là khổ nhưng không lòng dạ nào buông bỏ được !!!
Có lẽ đó gọi là số mệnh... Mơ chỉ biết chia sẻ, an ủi và cầu chúc chị vững vàng, mạnh khỏe bởi chị là trụ cột vững chắc của cả nhà...
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Chia sẻ với chị Lan... Empty Buồn với chị Nở

Bài gửi  nguyenthimo 11/8/2016, 4:24 pm

Hôm nay điện thoại cho chị Nở định tâm sự vài câu thì chị nhắn tin lại : chị bị bệnh tắt tiếng nên ko nói chuyện đt được... vậy là 2 chị em phải nói chuyện bằng tin nhắn... cũng chỉ vài câu bởi đang lúc làm việc  không thể ngồi nhấn nhấn hoài Sad Sad Sad ...
Nghĩ mà buồn rũ rượi bởi mấy bà chị của tui bị đủ thứ trắc trở không thể "vô nhà" được, nhưng mà cũng thương lắm, chị nào cũng hỏi Mơ một câu : "DĐ có gì mới không em ?"
Thôi đành cầu mong mấy chị vượt qua giai đoạn trầm lắng này vậy...
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Chia sẻ với chị Lan... Empty Re: Chia sẻ với chị Lan...

Bài gửi  nguyenthimo 12/8/2016, 7:41 am

Tối qua Mơ và chị Thương đến BV Tâm thần để gặp chị Lan đang nuôi cháu Trinh bệnh ở đó. Lần đầu đi đến BV như vầy, bở ngỡ hỏi tìm và rồi cũng gặp được chị Lan... qua cánh cửa ngăn cách với bên ngoài (đề phòng bệnh nhân đi lung tung ra ngoài)... hai đứa nói vui với chị Lan : tụi em đi thăm nuôi nè !
Rồi chị Lan xin cô y tá trực mở cổng cho vào... ba bà tám có dịp gặp nhau lại thi nhau nói chuyện, hỏi thăm chị Lan bởi trước tình cảnh này thân cò bé bỏng của chị Lan lại phải gồng lên gánh vác, bạn bè thương hiểu chỉ còn biết ở bên động viên an ủi, làm chút niềm vui tinh thần cho chị gắng lên, vượt qua ! Có lẽ với bệnh này của cháu Trinh cần phải thời gian dài điều trị, thấy lo cho chị thật : ban ngày chạy về MC lo việc của Hội khuyến học và buôn bán kiếm cơm, chiều tối chạy qua BT để thức canh đứa cháu, sức khỏe nào chịu nổi dài lâu đây...
20 giờ hết giờ thăm bệnh, cô y tá thông báo mở cửa, vậy là ba đứa dừng cuộc tám, chia tay chị Lan ra về... hẹn bữa nào rảnh lại vô với chị tiếp...(chị Thương còn đòi đứng ở ngoài song cửa nói chuyện tiếp nhưng Mơ thấy "thảm" quá nên thôi về... Mad  Mad  Mad )
Chị Thương có viết "đời sống muôn màu", mình thì thấy "cái khổ muôn mặt" ! làm con người ai cũng có nỗi khổ riêng không cái khổ nào giống cái khổ nào...
Nhìn lại thấy dù sao mình cũng đỡ hơn, cứ an lòng mà sống và nếu có thể làm được gì để chia sẻ với bè bạn thì cố hết sức mình thôi !!!
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Chia sẻ với chị Lan... Empty Re: Chia sẻ với chị Lan...

Bài gửi  nguyenthimo 13/8/2016, 8:54 pm

Tối thứ bảy cuối tuần Mơ với chị Thương lại đi "thăm nuôi" chị Lan. Vào nơi mà người tỉnh người mê sống cùng với nhau với những câu chuyện cười muốn khóc luôn... Ba bà Tám lại có dịp ngồi tám với nhau, mặc kệ xung quanh, mặc kệ những lời xin tiền, xin ăn, xin uống, những câu chuyện chen ngang vô hồn ngây ngô của người bệnh ... bởi có kinh nghiệm rồi... phớt lờ họ thì họ sẽ bỏ đi...
Bé Trinh thì cũng có đỡ hơn, nhưng có thể hết hẳn bệnh không thì chưa biết được... càng thấy xót cho chị Lan. Xoay công việc ở nhà xong là chạy qua lo cho cháu, đến nỗi quên là đã chưa kịp ăn cơm chiều...
Cũng nói với nhau đủ thứ đề tài từ chuyện làm sui của chị Lan tới chuyện Mơ làm sui, rồi chuyện chị Thương, chuyện ngày mai đi đám cúng tuần chị Tư TP, đến chuyện lo tổ chức ngày họp lớp năm nay... câu chuyện đang rôm rả thì có thông báo "mời người nhà của Kiều Trinh ra về vì đã hết giờ thăm nuôi" ... hichic vậy là phải chia tay... hẹn ngày khác lại tới... lúc này Mơ với chị Thương sẽ là khách quen của bệnh viện tâm thần  Laughing Laughing Laughing
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Chia sẻ với chị Lan... Empty TÂM SỰ NHANH

Bài gửi  volan0918971959 14/8/2016, 9:06 am

Trời ơi! Tranh thủ viết mà gửi đi lại mất bài…hic..hic..
Hôm nay chủ nhật, từ BT về ghé nhà Mơ 2 chị em ăn sáng, thế là sáng nay chuyện 2 bà, chứ ko 3 bà như tối qua.
Đúng là người có số, chẳng biết mình số mấy mà cứ “lao đao, lận đận” thế này. Nhưng mấy ngày qua chị Thương và Mơ ghé “thăm nươi” làm lòng mình ấm áp và cảm nhận tình bạn vẫn mãi sâu sắc dù trong bất cứ hoàn cảnh nào trường hợp nào…..
Sáng nay nhóm bạn tích cực lại hẹn nhau đi đám 49 ngày chị tư TP, bởi lớp ko hay tin chị tư TP mất nên hôm nay cùng nhau đến thắp nhang để chia sẻ nổi buồn cùng gia đình TP, cũng là như lời xin lỗi vậy.
Vô DĐ thấy cũng buồn hiu hắt, vắng vẽ chỉ có Mơ viết bài, chị Thương viết bài, mình thì phải chịu phép thôi, nhất định sẽ tranh thủ,…
Ô anh Sớm, Chí Linh tới rồi.
Đây, các bạn đang chờ đi xuống TP nè
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

Chia sẻ với chị Lan... Empty Re: Chia sẻ với chị Lan...

Bài gửi  nguyenthimo 24/8/2016, 8:06 am

Đêm qua, Mơ với chị Thương lại đi "thăm nuôi" chị Lan, ba bà lại có dịp gặp nhau để "tám", nhưng lần này có thêm một số nhân vật tham gia tám, là mấy bệnh nhân trong khu bệnh thấy mấy chị em nói chuyện vui quá, họ cứ ngồi xung quanh và góp chuyện "không đâu vào đâu" ...
Tức cười lắm, ngay từ khi người y tá mở cửa cho vào là có một cháu gái ùa tới tới với Mơ "mẹ. mẹ vô thăm con hả mẹ ? Shocked " Chị Lan với chị Thương cười ngất khi tự dưng Mơ có thêm 1 đứa con...Tội nghiệp con bé đó, rất xinh đẹp, cao ráo vậy mà bị bệnh... nó cứ quanh quẩn bên Mơ kêu mẹ suốt, hỏi nhiều câu không ăn nhập gì với nhau hết...
Ba đứa phớt lờ để nói chuyện, nhưng thỉnh thoảng cứ phải gật đầu hoặc trả lời mấy "người bạn bất đắc dĩ này".
Con bé Trinh thì hôm nay có đỡ hơn, đã nhìn ra dì Thương và dì Mơ rồi nhưng nói chuyện thì vẫn còn "lãng xẹt"... có lẽ cần phải có thời gian điều trị dài, chị Lan nói hy vọng khi nào đỡ hơn thì xin về nhà điều trị cho chị đỡ đi lại mỗi ngày... nhìn chị ấy hôm nay ốm nhiều, mắt trũng sâu vì thiếu ngủ... vậy chứ bạn bè gặp nhau vẫn cười tươi rói, Mơ lấy điện thoại mở diễn đàn cho hai chị xem, ba đứa chụm đầu lại nhìn đt bị đụng đầu nên khi Mơ về nhà chị ấy nhắn tin ghẹo "hồi nãy đụng đầu cái cốp giờ đầu chị u một cục nè" Very Happy Very Happy Very Happy
Thôi giờ chỉ còn biết giúp chị thư giãn vui vẻ bằng những buổi thăm nuôi như thế này, để chị thêm sức mạnh bước tiếp con đường đời gian khổ...
Chia tay nhau khi con bé Trinh lại nổi cơn, mếu máo chạy lại chị Lan òa khóc "con tìm được mẹ đây rồi !"...
Ra về mà còn được kèm theo lời dặn của con bé nọ "mai mẹ vô nhớ đem cho con tô cháo gà nhen mẹ"... Embarassed Embarassed Embarassed
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Chia sẻ với chị Lan... Empty Re: Chia sẻ với chị Lan...

Bài gửi  dangthithuong 24/8/2016, 10:42 am

Mỏ kể chuyện còn thiếu một phần là cô bé con ngang hông có cho mẹ Mỏ 125 triệu (åo ) nữa đó . Tự dưng có con ngang hông mà có tiền nữa :- :- thấy có ai đươc như Mỏ chưa ????? !!!
dangthithuong
dangthithuong
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 178
Join date : 26/11/2014
Age : 64

Về Đầu Trang Go down

Chia sẻ với chị Lan... Empty THĂM BỆNH - NUÔI BẠN

Bài gửi  volan0918971959 24/8/2016, 2:10 pm

Sáng nay trong mình sảng khoái quá chừng chừng, dù có thức trắng đến 2 giờ sáng nhưng sáng nay ko bị mệt mình suy nghĩ ra rồi, có lẻ nhờ hộp sửa ansure của Mơ đem vào bắt phải uống liền tại chỗ.... nên khỏe re, chạy xe về MC mà lòng thư thới làm sao.... Cảm ơn nhỏ Mơ nha!
Chị Thương ơi, chị có biết ko, lúc chụm đầu vào xem Mơ mở DĐ, L đụng đầu Mơ 1 cái cụp, u thiệt đó chị, tối nằm rờ vô hơi đau đau, L xức dầu rồi nhắn tin cho Mơ mà cười 1 mình.

Thật ra KL luôn vẫn thấy ấm lòng, dù nói đùa "Thăm bệnh- nuôi bạn" nhưng với L nhiều ý nghĩa lắm, chuyện tư vấn về sức khỏe của chị Thương Mơ làm L dù chưa vô nước biển nhưng vẫn cảm thấy có thêm sức mạnh làm sao đó. Tin L đi ròm ròm chứ khỏe lắm đó. ĐCT mà ..hi..hi....
Sáng nay khi sửa soạn về, bé Trinh còn nhớ túi bánh 2 dì đem vô cho, nó nói cô 2 đem bánh đặc sản về nhà cho Tuấn Anh ăn đi, con bị đau răng ko ăn bánh có đường đâu, Ghê chưa chị ta nhớ hết chứ bộ nhưng nói trúng câu đầu, câu sau thì trớt... (thằng T. Anh là bé Trinh ghét nhất vì ko lo làm ăn..) vậy mà bệnh nó thương..ngộ thật.....
Sáng nay KL đi kiểm tra xã Bình Khánh Đông, trước khi đi bị ông Trưởng khu ghé nhà giao cho 1 xấp tài liệu đi thi hòa giải viên giỏi, đợt này chết chắc rồi, giải hoài, từ chối riết mà vẫn bị ép....
Các bạn có kế sách gì ko? để khỏi thi mà ko bị phê bình... hu..hu...

Còn nữa, con ngang hong của Mơ dặn: mẹ đi xe hơi nghen, ý nói đi xe máy ko an toàn hay sao đó,
Mẹ Mơ có tướng tỷ phú rồi...ha..ha... mua vé số đi.. biết đâu trúng số thiệt đó....
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

Chia sẻ với chị Lan... Empty Re: Chia sẻ với chị Lan...

Bài gửi  nguyenthimo 24/8/2016, 3:08 pm

Chia sẻ với chị Lan... 1pfb0m

Có lẽ Mơ sẽ đi mua vé số liền, biết đâu mình gặp may thì sao, hihihi...
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Chia sẻ với chị Lan... Empty Re: Chia sẻ với chị Lan...

Bài gửi  dangthithuong 24/8/2016, 7:21 pm

Còn làm được gì giúp ích cho đời thì hãy cứ làm đi Lan ơi . Đâu phải ai cũng làm được đâu ! Bọn mình giờ có còn được mấy người đâu . Còn gặp nhau là tranh thů vậy mà
dangthithuong
dangthithuong
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 178
Join date : 26/11/2014
Age : 64

Về Đầu Trang Go down

Chia sẻ với chị Lan... Empty Thăm bệnh - Nuôi bạn !

Bài gửi  nguyenthimo 26/8/2016, 8:09 am

Dạo này diễn đàn ít tin bài quá, nên lấy đề tài của chị Lan "thăm bệnh - nuôi bạn" để duy trì hoạt động vậy...
Tối qua Mơ với chị Thương lại vô BV tâm thần  Laughing...
Chưa tìm được cô y tá mở cửa nên đứng bên song cửa ngăn cách chụp hình vầy nè 
Chia sẻ với chị Lan... 2hn2hrk
Chia sẻ với chị Lan... 2ug13k4
Chia sẻ với chị Lan... 3hdz4
Lúc còn chờ mở cửa đứa con gái ngang hông của Mơ đã lật đật chạy ra hỏi "mẹ có đem cháo gà cho con không ?"  Very Happy (trời ơi chị ta vẫn còn nhớ lời dặn mà, ai nói khùng đâu !)... vậy chứ hồi vô trong ngồi nói chuyện một hồi con bé đó chạy lại xin Mơ 1.000 đồng để mua nước đá uống ! Shocked
Đem hộp sữa "nuôi bạn", bắt uống liền !
Chia sẻ với chị Lan... 28cec5i
Sau đó là bắt đầu làm bà tám, nghe kể chuyện anh Chủ sau khi các bạn đến nhà đã bị đau bao tử trở lại vì tiệc rượu hôm đó, thiệt là ái ngại... xót xa... mong anh Chủ điều trị sớm khỏi bệnh, nghe chuyện hai anh chị lúc này bận bịu công việc làm ăn, nhà cửa, ba đứa nói với nhau : không tiền thì khổ mà có tiền cũng khổ ! đúng thiệt đời là bể khổ...
Thôi thì cứ bình tĩnh đón nhận và cố gắng vượt qua...
Nói là vậy chứ như chuyện nhà chị Lan... vẫn còn là bài toán chưa giải được...
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Chia sẻ với chị Lan... Empty Re: Chia sẻ với chị Lan...

Bài gửi  doanthino 26/8/2016, 10:02 am

Nhìn hình 3 Bạn: kẻ trong người ngoài mà long mình quặn đau!!!
Đúng " Đời là một bể khổ ". Lan ơi! biết nói gì đây? Ước gì ở dưới nhà Má Chị
thì mỗi lần vào thăm Em sẽ được 4 đứa ... Có lẽ Chị cảm thấy đỡ buồn hơn!
Cố gắng lên nghe Lan! Em là người có nhiều nghị lực mà! Chị luôn tin ở Em!!!
doanthino
doanthino
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 379
Join date : 05/09/2012
Age : 64

Về Đầu Trang Go down

Chia sẻ với chị Lan... Empty Re: Chia sẻ với chị Lan...

Bài gửi  volan0918971959 26/8/2016, 2:12 pm

Trời chuyển mưa, tối nay ko nghĩ rằng chị Thương và Mơ đến BV, nhưng rồi vì tinh thần :thăm bệnh - nuôi bạn" dường như đã thôi thúc 2 bạn đến với KL, từng ngụm sửa ngọt lịm như "tình bạn" ngọt ngào thắm thiết.. Cảm ơn tấm chân tình của 2 bạn. Cảm ơn lời chia sẻ ân cần của chị Nở... Chị Nở thấy hôn trong song cửa BV mà KL còn cười toe toét đó...
Ngày nay cảm thấy cuộc đời vẫn đẹp sao.
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

Chia sẻ với chị Lan... Empty Re: Chia sẻ với chị Lan...

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết