DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Câu Chuyện Về Thời Giờ.

2 posters

Go down

Câu Chuyện Về Thời Giờ. Empty Câu Chuyện Về Thời Giờ.

Bài gửi  Nguyễn Phi Hùng 20/4/2013, 7:25 pm

Chuyện bắt đầu như thế này...

Trong một lớp học, thầy giáo gọi học trò lên hỏi bài tập của ngày hôm trước, có một số học trò thì làm xong, một số thì còn dang dở, số khác thì chưa đụng tới. Thầy mới hỏi chung cả lớp là tại sao các em không làm bài tập ở nhà. Những học trò làm chưa xong và những học trò chưa đụng tới bài đều trả lời là "Tụi em không có thời giờ". Ông thầy sau đó không nói thêm gì, lặng lẽ lấy cái bình bông ở góc phòng và chỉ một người học trò ra trước cửa lớp đem vào một số đá và sỏi.

Người học trò đem đá và sỏi vào, những viên đá và sỏi lớn nhỏ lẫn lộn với nhau, người thầy mới nhờ một học trò khác bỏ những viên đá lớn vào bình cho đến khi đầy và quay lại hỏi cả lớp rằng: " Các em thầy bình đã đầy chưa?". Tất cả học trò đều trả lời: "Dạ đầy rồi". Người thầy lặng lẽ bỏ thêm những viên sỏi nhỏ vào bình và lắc, những viên sỏi nhỏ len lỏi vào những chổ trống trong bình. Người thầy lại hỏi: " Các em thầy bình đã đầy chưa?". Một lần nữa tất cả học trò đều trả lời: "Dạ đầy rồi".

Lần này thì thầy giáo gọi một học trò khác ra trước sân đem vào một số cát, rồi lặng lẽ đổ cát vào bình, những hạt cát nhỏ lại chen lẫn vào những lỗ trống trong bình. Người thầy hỏi tiếp: " Các em thầy bình đã đầy chưa?". Rồi thì tất cả học trò đều trả lời: "Dạ đầy rồi". Người thầy lắc bình cho cát chảy xuống rồi đổ thêm cát vào. Cũng một câu hỏi và cũng một câu trả lời như những lần trước. Người thầy lần này lại đổ nước vào bình, tất cả những hạt cát chìm xuống rồi người thầy lại thêm cát vào.

Sau cùng thì người thầy quay lại nói với học trò của mình là: "Các em đều bận rộn khi về đến nhà vì nhiều chuyện, nhưng thầy mong rằng các em tìm được những chỗ trống để có thể làm bài như là thầy minh họa cho các em thấy nãy giờ". Câu chuyện chấm dứt ở đây.

Thầy và các bạn ơi,
Cuộc sống của mỗi người đều có những bận rộn riêng tư, người thì bận rộn chuyện gia đình người bận rộn về công ăn chuyện làm. Tất cả đều bận rộn, tìm thời gian trống để làm thêm một chuyện gì đó rất là khó nhưng không phải là không được, đúng không các bạn. Xin lỗi thầy và các bạn, Phi Hùng chỉ muốn tâm sự với mọi người không có ý gì khác. Người xưa có câu rằng: "Nhân sinh ngũ thập tri thiên mệnh".

Chủ đề này mở ra vì anh Biền, Tùng, chị Nở, chị Klan, chị Ánh Tuyết, Mơ và cả Phi Hùng thấy rằng mọi người mỗi lần đến với diễn đàn nếu có gì góp ý để diễn đàn thêm đa dạng và sôi động.

Chỉ đơn giản vậy thôi. Thân chào.

Nguyễn Phi Hùng
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013

Về Đầu Trang Go down

Câu Chuyện Về Thời Giờ. Empty Re: Câu Chuyện Về Thời Giờ.

Bài gửi  huynhvy 22/4/2013, 3:39 am

Điều gì mình cũng cố làm không ngại thất bại, thất bại là mẹ thành công mà nhưng thường thì ai cũng khoái con hơn, người ta hay dùng câu “Tận nhân lực, tri thiên mạng” còn câu “nhân sinh ngũ thập tri thiên mạng” thầy thấy không hợp lý lắm.
Em còn nhớ khi xưa các em học bài văn của Ng C Trứ có câu “Nhân sinh tự cổ thuỳ vô nghệ” còn lúc thầy học lại là “nhân sinh tự cổ thuỳ vô tử”. Thầy thấy người sinh ra mấy ai “không chết” hay hơn “không nghề”.
huynhvy
huynhvy
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Câu Chuyện Về Thời Giờ. Empty Re: Câu Chuyện Về Thời Giờ.

Bài gửi  Nguyễn Phi Hùng 22/4/2013, 7:04 am

Thầy ơi,
Em không có ý là ngại khó, cám ơn thầy chỉ điểm.


Nguyễn Phi Hùng
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013

Về Đầu Trang Go down

Câu Chuyện Về Thời Giờ. Empty Re: Câu Chuyện Về Thời Giờ.

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết