DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Làm thế nào bạn gặp nửa phần còn lại của bạn?

+5
ChuTuyet
doanthino
huynhvy
nguyenthimo
Nguyễn Phi Hùng
9 posters

Go down

Làm thế nào bạn gặp nửa phần còn lại của bạn? Empty Làm thế nào bạn gặp nửa phần còn lại của bạn?

Bài gửi  Nguyễn Phi Hùng 17/4/2013, 7:02 am

Hôm nay PH không có làm trễ, về sớm quậy một hồi. Lần này kể chuyện vui, không kể chuyện buồn nữa không thôi thì chị Nở và chị Kim Lan khóc hết nước mắt. Chủ đề đã nói ở trên, trò chơi này là bạn hãy kể lại "duyên nợ" nào mà bạn gặp người hôn phối của mình (trừ khi bạn chưa có Smile ). Và bạn phải hứa là kể một cách trung thực nha "tôi xin lấy danh dự..." Đề tài này sẻ kéo dài, không cần thiết phải là bao nhiêu trang vì mình có rất nhiều bạn. PH là người khởi xướng nên PH kể trước nha.

Năm 1991 mình rời VN đi Mỹ, qua Mỹ khoảng 6 tháng thì vẫn còn rãnh rỗi lắm, ngoài việc học tiếng Anh về nhà coi TV (lúc đó chỉ coi hình thôi chứ họ nói gì thì mình như vịt nghe sấm). Thế là sau khi lấy được bằng lái xe PH tình nguyện đi phụ với một nhóm bạn để đi đón những người VN mới qua Mỹ tại phi trường (nhà của PH ờ gần phi trường lắm, khoảng 20' lái xe). Cái vui là giúp được người, còn vui hơn nữa là nhà nào cũng có những cô con gái Smile .

PH và những bạn bên này đưa những gia đình này về nhà mới, rồi chở họ đi làm giấy tờ cần thiết, chở đi chợ, dạy lái xe, vân vân và vân vân...

Không biết lần đó là lần thứ mấy trăm thì PH thì PH gặp cái người mà PH để tay trên vai đó. Đi nữa vòng trái đất thì con tim mới bắt đầu "sống lại", có phải kỳ diệu không các bạn?

Sau lần đó PH quyết định giải nghệ và ở nhà chăm sóc cho mối tình này. Chuyện là như vậy, làm thế nào.... và bằng cách nào???

Bạn nào là người tiếp đây hay là Thầy Vy?

Thân chào,

PH lol!

Nguyễn Phi Hùng
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013

Về Đầu Trang Go down

Làm thế nào bạn gặp nửa phần còn lại của bạn? Empty Re: Làm thế nào bạn gặp nửa phần còn lại của bạn?

Bài gửi  nguyenthimo 17/4/2013, 9:59 am

Thấy PH gợi ý Thầy Vy tiếp theo, nhưng hôm nay hình như Thầy bận, không thấy lên mạng, thôi thì xin phép Thầy cho em nói trước...
Mơ và anh xã hồi xưa làm chung ở Xí nghiệp nước đá Bến Tre (Vĩnh Hiệp cũ, chỗ này PH có đến chào Mơ trước khi đi Mỹ đó H). Làm khác bộ phận, nhưng đụng mặt và cãi nhau tưng bừng khói lửa vì Mơ làm kế toán, còn người ấy ở tổ kỹ thuật, thường lên thanh toán chi phí, mình dân kế toán thì hay bắt bẻ chi ko hợp lệ, chứng từ ko đủ v.v. và v.v. Anh ta thì nói đã đi mua sắm cực khổ về còn bị bắt bẻ nầy kia vậy là cãi nhau chí chóe. Đã vậy hồi xưa ở tỉnh lẻ con gái đâu có mặc đồ tây như bây giờ, mình từ Sài Gòn về mang guốc cao gót (vì mình cao có 1,51 m) + đồ tây, anh ta lại càng ghét thêm, vô cuộc họp chi đoàn cứ đem mình ra phê bình suốt. Nhưng đúng là "oan gia ngõ hẹp" càng ghét thì càng để ý đối phương, rồi cảm lúc nào ko hay. Đến nỗi hồi đám cưới mình đi mời mấy người bạn ngày trước có biết 2 đứa nhưng sau chuyển công tác khác, nói tên chú rể ra các bạn ấy chỉ còn biết kêu trời, ngạc nhiên chưa ?
Vậy đó hành trình tìm 1 nữa của Mơ là như vậy, giới thiệu để các bạn biết, và cũng xin nói thêm là trước khi bọn mình tổ chức cưới người ấy đã xin nghỉ làm chỗ XN nước đá, chuyển chỗ khác để tránh tình huống khó xử sau nầy. Về sau trong cuộc sống chung thì thỉnh thoảng vẫn bất đồng quan điểm, nhưng ko bao giờ cãi nhau dữ dội như ngày xưa (chắc cãi đã rồi).
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Làm thế nào bạn gặp nửa phần còn lại của bạn? Empty Re: Làm thế nào bạn gặp nửa phần còn lại của bạn?

Bài gửi  huynhvy 18/4/2013, 8:14 am

Thời học sinh – sinh viên thầy cũng có vài người yêu, gọi là có với người ta! Nhưng khi ra trường sư phạm, để cha mẹ vui lòng (anh của thầy đã làm buồn cho mẹ nên thầy phải làm ngược lại) và thầy nghe mẹ theo bà mai xuống cồn “coi mắt”, thấy cô cũng trắng trẻo xinh xinh nên “ừ”. Thế là xong, chuyện thật giản đơn phải không?

huynhvy
huynhvy
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Làm thế nào bạn gặp nửa phần còn lại của bạn? Empty Re: Làm thế nào bạn gặp nửa phần còn lại của bạn?

Bài gửi  nguyenthimo 18/4/2013, 10:33 am

Nghe thầy kể câu chuyện của Thầy - Cô, em xin kể thêm câu chuyện tương tự đã hình thành 1 người tên là Mơ :
Ngày xưa bà nội và bà ngoại em là 2 người bạn chơi thân với nhau từ thời con gái, có chồng con rồi quyết định bắt tay làm sui với nhau, ý định là cho bác 2 với dì 4 (ba em thứ 3, má em thứ 5), nhưng rồi bác 2 theo ông nội đi tập kết không thực hiện được, vậy là bắt cặp tiếp theo. Má em kể hỏi đi coi mắt, má ở nhà sau nhìn lên có thấy gì đâu ngoài 2 cái chưn đứng làm rễ, vậy mà má ưng (đặt đâu ngồi đó mà!). Ba má về với nhau 3 năm ko có con, bà nội sốt ruột nên làm động tác giả là cho má về bên ngoại ở, ba mang trầu rượu qua xin cưới lại. Sau đó là có em bé, mừng quá đặt tên là MƠ. Cách đây mấy năm, Mơ và 6 em của mình flower đã tổ chức bữa tiệc nhỏ mừng 50 năm ngày cưới của Ba má.
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Làm thế nào bạn gặp nửa phần còn lại của bạn? Empty Re: Làm thế nào bạn gặp nửa phần còn lại của bạn?

Bài gửi  doanthino 20/4/2013, 9:16 pm

Nói về một nữa của Nở thì cũng không khác gì Mơ. Ông xã và mình ngày xưa cùng làm việc chung 1 Cơ quan
nhưng khác Phòng( CQ có 32 Phòng, Ban). Năm 1980 CQ có thành lập đội Ca khúc chính trị, mình được tuyển
vào đó. Ba năm sau tự nhiên thấy ông xã xin gia nhập vào, mình hơi ngạc nhiên vì hồi trước đến giờ anh
nầy rất ít nói chứ đừng nói chi đến việc hát hò, và bản thân mình cũng không có ấn tượng gì về ảnh. Nhưng
sau đó thấy ông xã hát cũng được nên Ban TC cứ xếp 2 đứa song ca chung và đi diễn nhiều nơi. Qua 1 thời
gian mình thấy ông xã dù ít nói nhưng rất hiền, luôn quan tâm và chăm lo cho mình thật chu đáo... Vì thế
mình QĐ kết hôn vào tháng 12 năm 1985.
doanthino
doanthino
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 379
Join date : 05/09/2012
Age : 64

Về Đầu Trang Go down

Làm thế nào bạn gặp nửa phần còn lại của bạn? Empty Chuyện xưa hiện lại.

Bài gửi  Nguyễn Phi Hùng 22/4/2013, 7:14 am

Nghe chuyện của Mơ mà PH nhớ hồi đó khi còn làm ở nhà máy đường Là Ngà, các bạn có dịp đi qua đó nhìn thấy cái ống khói nhà máy đường lừng lững là do Phi Hùng dựng lên đó. PH cũng cải lộn với cô kế toán ủm tỏi. Khi về Long Thành làm ở trường đào tạo, mỗi khi đi làm lương cũng cải lộn với mấy cô kế toán vậy mà không được như Mơ và chị Nở.

Tùng ơi, chuyện xưa PH vẫn còn nhớ về Tùng và NA, Mơ có nói qua. Đừng buồn nữa dẫu sao thì chuyện cũng đã qua lâu rồi, bạn bè không ai giận hay có ý gì đâu. PH nghĩ là hồi đó mỗi người chúng ta có quá nhiều chuyện sao quá vô tư. Bây giờ nghĩ lại cũng vẫn cảm thấy mình sao quá vô tư như ngày nào, có phải vậy không?

Thân

Nguyễn Phi Hùng
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013

Về Đầu Trang Go down

Làm thế nào bạn gặp nửa phần còn lại của bạn? Empty Đề nghị Chủ - Tuyết giới thiệu ...

Bài gửi  nguyenthimo 24/4/2013, 12:57 pm

Hãy khép lại câu chuyện buồn của Tùng đi kẻo bạn bè sắp khóc rồi đó.
Bây giờ là câu chuyện tình rất đẹp, kết cuộc như thơ, mọi người đều mơ mà hổng được ...
Đề nghị Chủ - Tuyết nói đi chứ, Mơ và các bạn đều còn nhớ ngày đám cuới 2 bạn là 1 chiều mưa cả bọn trùm áo mưa, đèo xe đạp về Hương Mỹ ăn đám cưới ở nhà gái, xong sáng hôm sau trở ngược lên Mỏ Cày ăn tiếp ở nhà trai...
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Làm thế nào bạn gặp nửa phần còn lại của bạn? Empty Re: Làm thế nào bạn gặp nửa phần còn lại của bạn?

Bài gửi  ChuTuyet 29/5/2013, 9:30 pm

Thầy cô và các bạn đã không ngại đường xa, mưa gió để đến dự đám cưới của Chủ_Tuyết 19/04/1979 al thì lẻ nào Tuyết lại từ chối lời đề nghị của các bạn. Hôm nay cũng nhân dịp kỷ niệm 34 năm ngày cưới Tuyết xin kể đây:

Lúc mới lên Mỏ Cày T ở trọ gần cơ quan của chị Phước ( chị của anh Chủ) nên quen biết và kết nghĩa chị em; vào lớp cũng hơi thân với anh nên các bạn hiểu lầm và hay chọc ghẹo. Đến hè 77 anh C đi nghĩa vụ và hơn 1 năm sau nữa thì tình cảm chị em ngày càng gắn bó hơn nên anh C là út I, còn T làm em út II của chị. Từ đó T có dịp gặp gỡ và hiểu biết thêm về các anh chị trong gia đình anh.

Đến đầu năm 1979 vì hoàn cảnh gia đình nên Ba bắt anh phải cưới vợ sớm, trong lúc đó ở đơn vị anh lại bắt buộc phải làm đơn tình nguyện phục vụ suốt đời. Anh không biết phải trả lời sao với Ba nên cầu cứu út II. Rồi sau đó anh Trưởng làm chim bồ câu mang tin đến cho 2 bạn của mình.

Ít lâu sau, khi biết anh C thương T thật lòng thì Ba vội vã đến gặp Cha Má T, lần 1, lần 2, rồi lần 3 (chỉ trong một tuần) cuối cùng cha T đồng ý thì Ba liền xin cho đám hỏi vào ngày mai để kịp tháng sau đám cưới… Khi ra về thì đã hơn 2 giờ, không còn xe, Ba phải đi bộ từ Hương Mỹ lên An Định, An Thới, Thành Thới A, Thành Thới B, An Thạnh, ghé qua nhà các anh chị và người thân để báo tin và mời đi đám hỏi ngày mai. Ba về đến nhà thì đã hơi 9 giờ tối, các anh chị cũng lần lượt về trong đêm đó… Bước khởi đầu để đi cưới dâu út sao mà vất vả cho Ba quá phải không các bạn. Vậy mà C và T không ai hay biết… Sáng hôm sau chị của anh ra báo tin, thật bất ngờ quá nên T không biết nói gì, làm gì? Chỉ biết nghe lời ra về chung xe với đàn trai, còn anh C thì gần 10 ngày sau mới hay và chỉ kịp xin phép về nghỉ trước nửa tháng để phụ giúp gia đình.

Đám cưới xong chưa kịp gở rạp thì anh C trở về đơn vị, T thì trở ra nhà trọ tiếp tục ôn thi tốt nghiệp phổ thông,cao đẳng. Do lời hưa của 2 gia đình nên tháng 9/1979 T vào học trường CĐSP Bến Tre.

Khi ra trường, định theo anh về Cần Thơ lập nghiệp nhưng không anh chị nào về ở với Ba nên cuối cùng T xin về dạy học ở trường gần nhà được hơn 1 năm anh C mới được xuất ngũ.

Chắc được nhiều lời chúc phúc của thầy cô và các bạn nên tình cảm hai đứa vẫn bền vững theo thời gian.

Dừa xanh soi bóng quê hương
Tuyết Đề chung thủy tình thương vũng bền.
ChuTuyet
ChuTuyet
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 183
Join date : 19/08/2012

Về Đầu Trang Go down

Làm thế nào bạn gặp nửa phần còn lại của bạn? Empty Kể tiếp đi Chủ - Tuyết ơi

Bài gửi  nguyenthimo 30/5/2013, 1:33 pm

Hổm nay đề nghị mà thấy hai ông bà im lặng, bụng đã thấy buồn lắm rồi đó, vì trong lớp mình Anh - Chị là một cặp đôi hoàn hảo nhất của lớp, vậy mà tính xấu bụng để vui một mình há. Nhưng giờ thì Mơ hết buồn 2 ông bà rồi, nhưng lại muốn 2 người nói tiếp phần 2 của cái tình huống đám hỏi - đám cưới tốc hành như chạy mới kể đó, việc mà 14 tháng = 3 năm = 3 cái đám cưới + gả ở nhà anh chị đó, Mơ nghe kể mà thấy ly kỳ lắm nha, kể cho mọi người biết với, năn nỉ đó!
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Làm thế nào bạn gặp nửa phần còn lại của bạn? Empty Re: Làm thế nào bạn gặp nửa phần còn lại của bạn?

Bài gửi  bien0909303499 30/5/2013, 1:50 pm

Thật đẹp ,thật thần tốc,đám cưới nhà binh mà lị,cũng thật nhanh có cháu nội lẩn cháu ngoại hoan hô 2 bạn nói như idol:tôi thích kiểu đám cưới hai bạn./.
bien0909303499
bien0909303499
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 382
Join date : 25/01/2012
Age : 63

Về Đầu Trang Go down

Làm thế nào bạn gặp nửa phần còn lại của bạn? Empty Một chuyện tình thật đơn giản nhưng rất đẹp.

Bài gửi  Nguyễn Phi Hùng 30/5/2013, 4:44 pm

Câu chuyện tình của hai anh chị Chủ và Tuyết như trong tiểu thuyết " có cô gái thuê nhà ở trọ để đi học...rồi có một chàng trai để ý thương thầm...kết cuộc yêu nhau và sống hạnh phúc tới rang long đầu bạc". Rất đơn giản và rất đẹp. Hồi đó PH cùng các bạn đến dự đám cưới hai anh chị không chút suy nghĩ cũng giống như là chuyện đến sẽ đến giờ nghĩ lại thấy hay quá như là trong cổ tích vậy.


Nguyễn Phi Hùng
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013

Về Đầu Trang Go down

Làm thế nào bạn gặp nửa phần còn lại của bạn? Empty Re: Làm thế nào bạn gặp nửa phần còn lại của bạn?

Bài gửi  binhdat 1/6/2013, 3:45 pm

Xem hành trình đi tìm nửa mình của các bạn mình ngưởng mộ quá . Riêng mình mọi việc diển ra theo tự nhiên như viêc gì đến phải đến . Hồi còn đi học cũng thấy thích thich một vài bạn nử ngày nào không gặp thì cảm thấy nhớ nhớ tìm mọi điều kiện dể đươc găp ,gặp rồi không biết nói gì cứ thế thời gian trôi qua . Sau nầy đi học nghề minh có yêu môt người ( lần nầy yêu hẳn hoi nghe các bạn ) nhưng quê người ấy xa mãi tận Thái Bình khi ra trương củng hứa hẹn nhau đủ điều . nhưng các bạn biết đấy năm 1982 - 1983 giao thông đi lai và liên lac khó khăn muôn vàn cho nên tình yêu củng nguội dần theo năm tháng , xa mặt cách long mà các bạn năm 1984 minh nhận dược thư nàng xin lổi sẻ lấy chồng 1 người cùng quê . Đươc tin minh củng chẳn thấy buồn vì xem đó như là 1 lẻ tất yếu . thế là 1 năm sau mình lấy vợ , vợ mình là bạn của người bạn tinh cờ quen nhau thấy cô bé ( nhỏ hơn minh 4 tuổi ) hiền hiền dể thương rồi làm quen, rồi cươi thế thôi . hôm nay chiều cuối tuần trời lại mưa buồn qua tâm sư với cac bạn đừng cươi nhé . Chúc các bạn ngày cuối tuần vui vẻ
binhdat
binhdat

Tổng số bài gửi : 90
Join date : 09/02/2012

Về Đầu Trang Go down

Làm thế nào bạn gặp nửa phần còn lại của bạn? Empty Vậy thì...

Bài gửi  Nguyễn Phi Hùng 1/6/2013, 6:28 pm

Chỉ vậy thôi sao anh Bình Đạt, chút xíu nữa là các bạn phải đi tàu lửa ra Thái Bình để gặp anh rồi. Vậy thì hôm nào PH phải mở thêm tiêu đề mới chẳng hạn như là "Tôi đã yêu 'mấy người'" giao cho anh khởi sự nha. Cái này hơi nhạy đó, đừng để nửa phần kia coi nếu không thì cháy tùm lum đó nha.

Nguyễn Phi Hùng
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013

Về Đầu Trang Go down

Làm thế nào bạn gặp nửa phần còn lại của bạn? Empty LÀM THẾ NÀO BẠN GẶP MỘT NỮA CỦA BẠN??

Bài gửi  volan0918971959 2/6/2013, 11:28 am

KL cũng xin trãi lòng cùng các bạn về một nữa của mình.
Ngược thời gian, ... trở về qúa khứ của 30 năm trước, lúc ấy KL hiền lắm (mọi người nói thế); sau khi bạn mình (Th.V) ra đi vĩnh viễn, tự dưng mình lại nguyện 3 năm sau mình mới lấy chồng....
Và sau 3 năm (năm 1983) cũng màu áo xanh bộ đội đã làm mình xao xuyến, thật ra lúc ấy mình 25 tuổi rồi (tuổi này thời ấy gọi là "ế") nên lúc một nữa kia lên tiếng, và vì cơ quan Thông tin Văn hóa nơi mình làm gần nhà nữa kia, nên gia đình rất là quan tâm chăm sóc mình nên mình siêu lòng luôn (lúc ấy nữa kia mình đang đi bộ đội).
Và sau khi nữa kia phục viên về, bọn mình làm lễ "TUYÊN HÔN".
Lễ tuyên hôn của mình được các anh chị cơ quan tổ chức, có treo dán khẩu hiệu mà mình nhớ mãi:
"Trầu cau se sợi chỉ hồng,
Lâm - Lan đôi lứa thắm tình trăm năm"
" Lâm - Lan vững kết đồng tâm,
Trăm năm giữ vẹn sắc son một lòng"
Sau này mình cũng hay đùa vui với bạn bè, nữa kia của mình tên "HOÀNG LÂM" nên mãi mãi "Hằm Lan" suốt đời......
Và bây giờ sau 30 năm, KL cũng còn nhiều giây phút chạnh lòng mỗi khi viếng mộ Th.V, đó là kỷ niệm, mà đã gọi là kỷ niệm thì sẽ không bao giờ quên... Mà chắc rằng chồng của mình cũng không buồn gì mình đâu nhỉ!! (Thật ra KL cũng không có kể cho chồng nghe về Th.V). Các bạn nghỉ sao? chia sẻ với KL hay là cho KL một lời khuyên...
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

Làm thế nào bạn gặp nửa phần còn lại của bạn? Empty Re: Làm thế nào bạn gặp nửa phần còn lại của bạn?

Bài gửi  Nguyễn Phi Hùng 2/6/2013, 4:55 pm

Có đôi lúc đành phải im lặng miễn sao mình không làm sai là được. PH nghĩ là như vậy. Thường thì nam giới rất dễ tha thứ nhưng không có nghĩa là ai cũng vậy Smile .

Nguyễn Phi Hùng
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013

Về Đầu Trang Go down

Làm thế nào bạn gặp nửa phần còn lại của bạn? Empty Cảm ơn PH thật nhiều.

Bài gửi  volan0918971959 2/6/2013, 7:02 pm

Nghe PH nói thế, chị cảm thấy mình được nhẹ lòng;
Cảm ơn PH chia sẻ, Chúc PH ngày mới với mọi điều tốt đẹp.
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

Làm thế nào bạn gặp nửa phần còn lại của bạn? Empty Trả lời Mơ

Bài gửi  ChuTuyet 5/6/2013, 2:02 pm

Mơ ơi ! Đoạn sau của câu chuyện đó T đã kể trực tiếp cho Mơ nghe rồi, Mơ yêu cầu kể lên đây... thôi đi, không kể được đâu.
ChuTuyet
ChuTuyet
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 183
Join date : 19/08/2012

Về Đầu Trang Go down

Làm thế nào bạn gặp nửa phần còn lại của bạn? Empty Một câu chuyện thú vị, Mơ nghe rồi nhưng các bạn thì chưa!

Bài gửi  nguyenthimo 5/6/2013, 2:15 pm

Đúng là chị Tuyết có kể cho Mơ nghe rồi, Mơ thấy câu chuyện rất hay và cảm động về tình yêu thương vô bờ bến của anh chị dành cho các con, nên mới đề nghị anh chị kể lại cho tất cả các bạn nghe với, người trong cuộc bao giờ kể chuyện cũng hay hơn mà. Các bạn ơi, phụ tác động vào để bí mật được bật mí đi!
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Làm thế nào bạn gặp nửa phần còn lại của bạn? Empty Đời chỉ đẹp

Bài gửi  dangvanly 31/8/2015, 8:16 pm

Đời chỉ đẹp khi còn xa cách .


Được sửa bởi dangvanly ngày 27/9/2015, 4:37 pm; sửa lần 2.
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Làm thế nào bạn gặp nửa phần còn lại của bạn? Empty Re: Làm thế nào bạn gặp nửa phần còn lại của bạn?

Bài gửi  nguyenthimo 31/8/2015, 8:59 pm

Hichic, chủ đề này là "trò chơi" đầu tiên mà PH bày ra khi về với lớp chúng ta, đã khá lâu rồi không có giở ra, nay nhờ anh Ly khơi lại, thôi vậy anh Ly kể chuyện đi tìm một nửa của anh cho mọi người nghe đi, món cũ chế biến lại cho DĐ bớt phần im ắng....
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Làm thế nào bạn gặp nửa phần còn lại của bạn? Empty Re: Làm thế nào bạn gặp nửa phần còn lại của bạn?

Bài gửi  dangvanly 1/9/2015, 5:56 am

!


Được sửa bởi dangvanly ngày 27/9/2015, 4:38 pm; sửa lần 4.
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Làm thế nào bạn gặp nửa phần còn lại của bạn? Empty Re: Làm thế nào bạn gặp nửa phần còn lại của bạn?

Bài gửi  nguyenthimo 1/9/2015, 6:12 am

affraid affraid affraid
Bây giờ biết lý do anh Ly lúc nào cũng ốm...
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Làm thế nào bạn gặp nửa phần còn lại của bạn? Empty Tìm Nửa Phần Còn Lại

Bài gửi  dangvanly 1/9/2015, 9:41 am

Sau tiếp quản là học xong lớp 8 , nghỉ hè , nhà trường bảo phải dạy xóa nạn mù chữ tại địa phương trong mấy tháng hè , ban đêm có Giáo viên đi kiểm tra . Ở đây tôi" được"kiểm tra bởi 2 cô , 1 là Hiệu Trưởng , 2 là" một nửa"
.Qua giới thiệu chỉ biết tên  và đoán biết lớn tuổi hơn tôi khoảng vài tuổi .Rồi đi đào kênh ở Ấp Phủ , trong khoảng 1 tóp 7, 8 cô đi ngang để vô lút trong đồng, ở nhờ trong đó (Thầy Giàu cất tiếng hát súm hát theo ....cô ở đâu cô xề lại đây ...)Trong đó có cô Hiệu Trưởng thấy tôi nói rằng :-Ly tối vô chơi , có NGUYỆT TIÊN trong nầy nè . Tối tôi rủ Bằng cùng đi .Trong lúc còn học trong lớp  tôi cũng có yêu, nhưng yêu đơn phương .
Lúc đi dạy học cũng có quen cô nầy , cô kia nhưng " chĩ hồng se lơi ".Bấy giờ thất v ọng không còn ai để yêu . Quyêt định đạp xe qua Bến Tre tìm "một nửa " bàn tính chuyện sắp tới .( Nói rõ thêm , bấy giờ" một nửa" đãvề Thị Xã dạy lâu rồi).Chuyện có vậy thôi các bạn ạ !
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Làm thế nào bạn gặp nửa phần còn lại của bạn? Empty Re: Làm thế nào bạn gặp nửa phần còn lại của bạn?

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết