Về nhà được rồi
+2
nguyenthimo
dangthithuong
6 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Về nhà được rồi
Nhờ đi đám cưới bằng xe hơi có thời gian than van mới lòi ra cái dốt của mình . Sau đó Mơ cầm tay bấm phím . Giờ vô DĐ được rồi !!! Mừng như vừa có chìa khóa mở cửa vô nhà vậy
dangthithuong- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 178
Join date : 26/11/2014
Age : 64
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Về nhà được rồi
Chúc mừng, chúc mừng.
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Re: Về nhà được rồi
Lâu nay chị Thương "đi bụi", giờ mở cửa vào được nhà, mắc lo đi ngủ bù, nên im re luôn !
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Về nhà được rồi
T đi vắng 2 ngày, vừa vế tới nhà liền vào diễn đàn xem có gì mới không .....Thấy bài viết của Thầy " về nhà được rồi ".T hỏi anh Chủ "Thầy nói gì vậy anh" ?
Anh Chủ trả lời "chị Thương đi chơi quá trời nên về bị Má đuổi, năn nỉ hỗm nay mới được vô nhà, nên thầy gởi lời chúc mừng vậy mà
Tuyết tưởng thiệt nên cũng đau lòng thấy thương cho bạn mình quá! Ai dè khi đọc xong bài của chị Thương mới biết mình " bị ông này lừa rồi"
Anh Chủ trả lời "chị Thương đi chơi quá trời nên về bị Má đuổi, năn nỉ hỗm nay mới được vô nhà, nên thầy gởi lời chúc mừng vậy mà
Tuyết tưởng thiệt nên cũng đau lòng thấy thương cho bạn mình quá! Ai dè khi đọc xong bài của chị Thương mới biết mình " bị ông này lừa rồi"
ChuTuyet- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 183
Join date : 19/08/2012
Re: Về nhà được rồi
Hihihi, thấy thương chị mình thiệt, xử đẹp "ổng" đi chị Tuyết ơi, dám "vợ chồng lừa nhau" hén !
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Về nhà được rồi
Chúc mừng chị Thương nha, vậy là KL khỏi " tra chìa khóa cửa' phụ chị nữa rồi, vậy thì vô nhà phải mỗi ngày cùng quét dọn, trang trí nhà cửa nghen chị Thương.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Về nhà được rồi
Đi bụi lâu quá rồi Giờ Về nhà được rồi mừng lắm nhưng mà quên hết rồi không biết quét dọn là gì nữaa Lan ơi
Xem tới phần của Ông Bà Chů nhà minh thì ...... Hihi thật là bái phục anh Chủ nói trúng y vậy đó !! ! Dám nói gạt vợ mình . Phạt ổng đi Ánh Tuyết ơi !!!
Xem tới phần của Ông Bà Chů nhà minh thì ...... Hihi thật là bái phục anh Chủ nói trúng y vậy đó !! ! Dám nói gạt vợ mình . Phạt ổng đi Ánh Tuyết ơi !!!
dangthithuong- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 178
Join date : 26/11/2014
Age : 64
Re: Về nhà được rồi
hi..hi.. quét dọn là mỗi ngày vô DĐ viết bài đó mà,,
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Về nhà được rồi
Giờ vô DĐ được rồi còn một số hình ảnh tải về bị mất buồn quá Lan ơi !
dangthithuong- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 178
Join date : 26/11/2014
Age : 64
Re: Về nhà được rồi
Đừng buồn chị Thương ơi, chị quên là mình có kho lưu trữ hình ảnh sao? ko chừng yêu cầu..sẽ có đó.
Tối qua KL nằm mơ thấy 1 chuyện về chị.. để khi nào gặp kể chị nghe nha.
Tối qua KL nằm mơ thấy 1 chuyện về chị.. để khi nào gặp kể chị nghe nha.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Về nhà được rồi
Sắp đi đám cưới con của Mơ nên chuyển sang đám cưới của Thương chứ gì?
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Re: Về nhà được rồi
Chuyện đó chắc là nằm mơ cũng không không thấy mờ mờ đâu thầy ơi ! Huhu ....
dangthithuong- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 178
Join date : 26/11/2014
Age : 64
Re: Về nhà được rồi
Có gì đâu, chuyện đời mà. Hôm rồi thầy đã dự đám cưới của 1 học trò học sau em vài lớp mà chồng là Việt kiều nữa. Những tưởng là xong rồi ai dè nồi cũng có vung.
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Re: Về nhà được rồi
Sống phải có NIỀM TIN và HY VỌNG chứ chị Thương...
Và phải nghĩ : KHÔNG CÓ GÌ LÀ KHÔNG THỂ !
Biết đâu... mai này ...
Và phải nghĩ : KHÔNG CÓ GÌ LÀ KHÔNG THỂ !
Biết đâu... mai này ...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Về nhà được rồi
Hi..hi... tính gặp chị Thương mới kể... ai dè Thầy đoán như Thần ...
em thấy chuyện của chị Thương đó.... đầu đuôi ra sao..khi gặp sẽ kể tường tận ....
em thấy chuyện của chị Thương đó.... đầu đuôi ra sao..khi gặp sẽ kể tường tận ....
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Về nhà được rồi
Hy vọng nhiều quá nên đêm về mộng mi chiêm bao đó Lan ơi !!!! Mình là người nhẹ dą cả tin . Nghe các bạn nhiều quá rồi tưởng thiệt chắc có ngày thất tình ngồi khóc huhu chắc chết qúa Lan ơi
dangthithuong- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 178
Join date : 26/11/2014
Age : 64
Re: Về nhà được rồi
Người xưa nói :-VÔ OAN TRÁI BẤT THÀNH PHU PHỤ .....Tạm dịch :-Không oan trái không thành vợ chồng .
dangvanly- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.
Re: Về nhà được rồi
Nhưng Anh Ly ơi ! Tại vvì bạn nói vô nhiều quá nên không biết đâu thật đâu giả nên ra nông nổi đó mà !!! Hihi
dangthithuong- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 178
Join date : 26/11/2014
Age : 64
Similar topics
» Đưa hình vào Excel?
» hình ảnh của lớp đâu mất hết rồi
» Đốt lửa lên, noel rồi
» ĐÁM GIỖ NHÀ HẰNG NGA
» Lại chuyện vô nhà nữa đây
» hình ảnh của lớp đâu mất hết rồi
» Đốt lửa lên, noel rồi
» ĐÁM GIỖ NHÀ HẰNG NGA
» Lại chuyện vô nhà nữa đây
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|