Hình đi đám cưới con anh Văn Hùng
4 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tin vui :: Hình ảnh chung vui cùng gia đình Thầy, Cô-Bạn hữu (Đám cưới,Tiệc mừng)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Hình đi đám cưới con anh Văn Hùng
Hôm nay có tất cả 22 người đi đám cưới, gồm có Thầy Vy và các bạn : Bình Đạt, Đẳng, Chí Linh, Thương, Chủ - Tuyết, Kim Lan, Giống, Sớm, Y, Ly , Quang Thanh, Chấn, Hiệp, Hoàng, Thành, Thảo, Trực, Tiến, em Tý (em trai Thanh Vân) và Mơ.
Từ điểm xuất phát là nhà anh Đẳng có 4 người đón dài dài tới nhà đám cưới là đầy xe, lên xe rộn rã nói cười nên xe chạy qua khỏi nhà đám cưới mà không hay, qua một đoạn phải quay đầu xe chạy trở lại
Có mấy anh đi bằng xe máy tới đám trước, cứ liên tục điện thoại hỏi xe đến đâu rồi, Mơ kêu chờ xe đang trên đường đi, mấy anh liền nói : trưởng đoàn chưa tới anh đâu có dám vô ngồi bàn...
Có bao nhiêu người là xúm xít ngồi vô 2 bàn chật nhưng vẫn cố thủ không chịu tách sang bàn lạ...
Hôm nay có anh Ly đi đám nữa, ảnh xuống núi, đã lấy lại phong độ rồi. Anh Ly có thể đi được đám tiệc với bạn bè là thấy mừng vui quá đỗi. Gặp bạn vui cười nói chuyện cũng là một liệu pháp trị bệnh mà phải không anh Ly ? Cũng như anh Trực hôm nay có nói, mỗi lần gặp bạn như vầy anh thấy anh trẻ lại được mấy tuổi, chứ cứ quanh quẩn với công ăn chuyện làm thấy mình già hẳn đi.
Bạn bè mình hôm nay vui quá nên tham gia hát hò trong đám cưới rất nhiệt tình, Thầy cũng có hát nữa, Mơ cũng có quay phim lúc các bạn hát, tiếc rằng bị xóa hết rồi. Anh Y có hát lúc Mơ đang lo chụp hình trong bàn tiệc, cho nên khi thấy các bạn hát sau có Mơ chụp hình ảnh mới phân bì là "đối xử không công bằng, hồi anh hát không chụp tấm nào hết" (cũng vì câu nói này mà Mơ mới tìm xóa bớt hình để chụp cho anh Y đó - ảnh đăng ký hát bài nữa).
Sau khi rời đám cưới các bạn đi xe máy đã về trước, chỉ còn các bạn đi xe 4 bánh tiếp tục đi tăng 2 là nhà anh Quang (là một bạn học hồi lớp 9 của mấy bạn cánh Hương Mỹ). Mồi màng đơn sơ, rượu thì nhiều loại, các bạn mình say sưa đối ẩm phải giục giã mấy lần mới rứt ra về được.
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Hình đi đám cưới con anh Văn Hùng
Ghé nhà Đẳng ngồi nghỉ cho khỏe để về ai dè chàng ta đem 12 lon bia để tám. Sau cùng thầy ra quyết định 2 lon/ người. Về đến nhà đúng 21h cùng ngày.
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Re: Hình đi đám cưới con anh Văn Hùng
Chúc Mừng Văn Hùng có dâu mới,đồng thời chúc mừng anh Ly nay khỏe mạnh mặn mòi đẹp trai ./.
bien0909303499- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 382
Join date : 25/01/2012
Age : 63
Viết tiếp chuyện đi đám cưới
Nghỉ 1 buổi làm để đi đám cưới, trở vô làm với hàng đống công việc, muốn vô DĐ viết tiếp chuyện đi đám cưới mà không có thời gian… giờ mới có thể…
Muốn tâm sự với các bạn thật nhiều về lớp mình …
Thời gian sau này trong các dịp lớp mình “có đám” đều được sự hưởng ứng nhiệt tình của các bạn, bạn nào không tham gia được hoặc không thể đi cùng lúc, đều tỏ vẻ hối tiếc vì sự vắng mặt của mình. Các bạn thường nói với Mơ với vẻ tự hào về lớp của mình, những người bạn già nhưng mỗi lần gặp nhau thì cứ như thuở còn trẻ ấy.
Hôm qua đang trên đường đi thì nhận đt của anh Ly, cứ ngỡ anh nhờ gửi lời chúc mừng đến anh Hùng, nào ngỡ ảnh nói “tui cũng có đi nữa”. Nghe mà cảm thấy vui, nhẹ nhõm trong lòng vì anh Ly đã có thể đi cùng với lớp như trước đây. Suốt cả buổi anh nói chuyện với bạn này, bạn kia, cười tươi rói, mặc dù “tự” và “bị” cấm vận uống rượu !
Trước ngày đi đám cưới là đám giỗ anh Vân, có chị Lan và chị Thương đi đám giỗ. Biết được lý do các bạn năm nay không đi được, vậy là em Tý tự nguyện đi đám cưới con anh Hùng mặc dù không có thiệp mời…Tý cứ theo dặn dò Mơ là sau này có chuyện vui buồn gì chị nhớ thông báo cho em biết với , em sẽ thay anh Vân để dự cùng với lớp…nghe mà thấy quý sự chân tình của bạn bè. Cũng như chị Trang (vợ anh Dũng) vừa rồi đến chia buồn với chị Lan cũng dặn chị Lan y như vậy, và hiện giờ chị Trang vẫn giữ số điện thoại của anh Dũng để sử dụng.
Các bạn nhận thiệp mời đám cưới từ Mơ, vui vẻ ghẹo : “hết sô này tới sô khác hén”… quả thật như người ta nói “mở hàng hên” ! Nhớ lần đi đám tang mẹ của Tùng, anh Hoàng đi đám mà xách theo thiệp mời đám cưới, rồi Thầy Vy đi đám giỗ Hằng Nga cũng vậy, sau đó là Văn Rẫy, và bây giờ là Mơ…
Lần đi đám này Mơ và các bạn cũng tranh thủ tìm nơi tổ chức họp lớp năm 2016. Kết quả là : anh Sớm nhận lời và còn nói thêm : tui ở có một mình, muốn tổ chức phải có “người phụ” à nhen… và trên xe đã biểu quyết chị Thương làm “Trưởng ban Tổ Chức” kỳ này (Mơ sẽ làm trợ lý đặc biệt cho chị Thương, cứ an tâm).
Về ngày Mơ xin đề xuất là chủ nhật 13-11-2016.
Vậy xin ý kiến của các bạn về việc này nhé, nhất là lớp trưởng Biền.
Thật ra cũng có ý kiến đề nghị nhà anh Chấn, và Mơ thấy anh Chấn cũng rất nhiệt tình muốn nhận, nhưng xét về địa lý, nhà anh Chấn hơi xa, chưa có nhiều bạn được biết nhà anh, nếu tổ chức thì khó hướng dẫn đường đi và khả năng đi lạc sẽ xảy ra. Do vậy ý kiến này xin ghi nhận và nghiên cứu cho các năm tiếp sau.
Muốn tâm sự với các bạn thật nhiều về lớp mình …
Thời gian sau này trong các dịp lớp mình “có đám” đều được sự hưởng ứng nhiệt tình của các bạn, bạn nào không tham gia được hoặc không thể đi cùng lúc, đều tỏ vẻ hối tiếc vì sự vắng mặt của mình. Các bạn thường nói với Mơ với vẻ tự hào về lớp của mình, những người bạn già nhưng mỗi lần gặp nhau thì cứ như thuở còn trẻ ấy.
Hôm qua đang trên đường đi thì nhận đt của anh Ly, cứ ngỡ anh nhờ gửi lời chúc mừng đến anh Hùng, nào ngỡ ảnh nói “tui cũng có đi nữa”. Nghe mà cảm thấy vui, nhẹ nhõm trong lòng vì anh Ly đã có thể đi cùng với lớp như trước đây. Suốt cả buổi anh nói chuyện với bạn này, bạn kia, cười tươi rói, mặc dù “tự” và “bị” cấm vận uống rượu !
Trước ngày đi đám cưới là đám giỗ anh Vân, có chị Lan và chị Thương đi đám giỗ. Biết được lý do các bạn năm nay không đi được, vậy là em Tý tự nguyện đi đám cưới con anh Hùng mặc dù không có thiệp mời…Tý cứ theo dặn dò Mơ là sau này có chuyện vui buồn gì chị nhớ thông báo cho em biết với , em sẽ thay anh Vân để dự cùng với lớp…nghe mà thấy quý sự chân tình của bạn bè. Cũng như chị Trang (vợ anh Dũng) vừa rồi đến chia buồn với chị Lan cũng dặn chị Lan y như vậy, và hiện giờ chị Trang vẫn giữ số điện thoại của anh Dũng để sử dụng.
Các bạn nhận thiệp mời đám cưới từ Mơ, vui vẻ ghẹo : “hết sô này tới sô khác hén”… quả thật như người ta nói “mở hàng hên” ! Nhớ lần đi đám tang mẹ của Tùng, anh Hoàng đi đám mà xách theo thiệp mời đám cưới, rồi Thầy Vy đi đám giỗ Hằng Nga cũng vậy, sau đó là Văn Rẫy, và bây giờ là Mơ…
Lần đi đám này Mơ và các bạn cũng tranh thủ tìm nơi tổ chức họp lớp năm 2016. Kết quả là : anh Sớm nhận lời và còn nói thêm : tui ở có một mình, muốn tổ chức phải có “người phụ” à nhen… và trên xe đã biểu quyết chị Thương làm “Trưởng ban Tổ Chức” kỳ này (Mơ sẽ làm trợ lý đặc biệt cho chị Thương, cứ an tâm).
Về ngày Mơ xin đề xuất là chủ nhật 13-11-2016.
Vậy xin ý kiến của các bạn về việc này nhé, nhất là lớp trưởng Biền.
Thật ra cũng có ý kiến đề nghị nhà anh Chấn, và Mơ thấy anh Chấn cũng rất nhiệt tình muốn nhận, nhưng xét về địa lý, nhà anh Chấn hơi xa, chưa có nhiều bạn được biết nhà anh, nếu tổ chức thì khó hướng dẫn đường đi và khả năng đi lạc sẽ xảy ra. Do vậy ý kiến này xin ghi nhận và nghiên cứu cho các năm tiếp sau.
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
CẢM ƠN !
Xin chân thành cảm ơn Biền nhìn qua hình mà đoán hình dung ! Trong đám cưới con của HÙNG có một điều tôi cảm động khi Hùng nói riêng tôi nghe là có con anh CHÍN CHAO đi ở đây một chút kêu Nó lại và đưa tay chỉ Nó mặc áo màu đó.Ngồi trong bàn mà nhớ lại 38 năm cả lớp mình đi đào kinh ở ẤP PHỦ 10 ngày trãi đệm nằm đất ngủ nhà anh CHÍN CHAO .Hùng nói nhỏ con anh chín CHAO, tôi đưa tay vẫy lại hỏi thăm , được biết anh chín đã bị tai biến , Vợ của anh cắt lúa ngoài đồng , trời mưa bị sét đánh chết ! Tôi lấy trong túi ra một ít tiền để vào túi áo con anh chín và nói :cho tôi gửi chút ít tiền về cho anh Chín. ....Vì đi chung xe nên tôi không thể tách rời đến thăm anh CHÍN được ; Con anh chín cũng nói lời cám ơn và nói rằng khi nào có dịp đến nhà cháu chơi , rồi chia tay nhau trong kỹ niệm !!!!!!bien0909303499 đã viết:Chúc Mừng Văn Hùng có dâu mới,đồng thời chúc mừng anh Ly nay khỏe mạnh mặn mòi đẹp trai ./.
dangvanly- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.
Re: Hình đi đám cưới con anh Văn Hùng
Anh Ly nhắc anh Chín Chao và những kỷ niệm hồi đi đào kinh năm nào... vậy mà đã 38 năm rồi đó, nhưng dấu ấn khó quên của những ngày ấy giống như là một trang sách cũ vừa được mở ra, khơi gợi lại với bao niềm vui đáng nhớ của tuổi học trò. Mấy năm trước anh Ly cũng có đề nghị lớp chúng ta đến thăm "chốn kỷ niệm xưa" là nhà anh Chín, nhưng rồi chưa tổ chức đi được. Nay nghe anh Ly kể chuyện gặp con anh Chín và tình hình hiện giờ của anh, để Mơ cố gắng thu xếp một chuyến đi "về nguồn" cho trọn nghĩa tình. Hy vọng được các bạn tham gia.
Nhắc về chuyện cũ mới nhớ chuyện lúc xuống xe chia tay anh Trực và em Tý tại đầu cầu Hương Mỹ, Tý đã chào chị Lan là "thưa chị dâu em về", nghe cảm kích làm sao... ấm áp một chữ tình !
Nhắc về chuyện cũ mới nhớ chuyện lúc xuống xe chia tay anh Trực và em Tý tại đầu cầu Hương Mỹ, Tý đã chào chị Lan là "thưa chị dâu em về", nghe cảm kích làm sao... ấm áp một chữ tình !
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Gửi thêm một số hình mới phục hồi được
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Similar topics
» HÌNH ĐI ĐÁM CƯỚI CON CHỊ NỞ
» Hình đám cưới con anh Y
» Hình đi đám cưới con Anh Rẫy
» HÌNH ĐÁM CƯỚI CON GÁI CỦA MƠ
» Hình đi đám cưới con em Cận (em trai Thanh Vân)
» Hình đám cưới con anh Y
» Hình đi đám cưới con Anh Rẫy
» HÌNH ĐÁM CƯỚI CON GÁI CỦA MƠ
» Hình đi đám cưới con em Cận (em trai Thanh Vân)
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tin vui :: Hình ảnh chung vui cùng gia đình Thầy, Cô-Bạn hữu (Đám cưới,Tiệc mừng)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|