DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Thuật lại việc đi đám giỗ anh Vân

3 posters

Go down

Thuật lại việc đi đám giỗ anh Vân Empty Thuật lại việc đi đám giỗ anh Vân

Bài gửi  nguyenthimo 15/4/2013, 8:20 am

Hôm qua lớp mình có 1 phái đoàn đi đám giỗ anh Vân, gồm 12 ngưởi là Mơ, Kim Lan, Chủ -Tuyết, vợ chồng anh Ly, anh Võ V Dũng, anh Hoàng, anh Kiệt, T. Phong, và 2 bạn Trực, Nguyễn Văn Thảo (đây là 2 bạn mới tìm thấy đó, anh Thảo là Mơ không nhận ra luôn, nhưng sau 1 hồi nói chuyện thì bộ nhớ phục hồi, anh bạn nầy ngày xưa khá hiền, không có đặc biệt như Phong, Hùng, Tùng,...). Mơ có xin ý kiến lớp trưởng Biền nên đã xuất quỹ lớp mua 1 bình hoa vải đặt lên bàn thờ anh Vân (ghi dòng chữ " Các bạn học phổ thông 1976-1979 tưởng nhớ bạn Thanh Vân"). Gia đình anh Vân nồng nhiệt đón tiếp và hết sức cảm kích vì lớp mình vẫn nhớ đến anh Vân dù đã 32 năm trôi qua. Gia đình cũng trân trọng mời lớp mình hằng năm đến dự lễ giỗ anh Vân cùng với gia đình. Và cũng theo lời dặn của anh Biền, Mơ có cho địa chỉ trang Web của lớp để Chẩn (em kế Thanh Vân) biết, và Chẩn cũng ngỏ ý muốn sau nầy các dịp họp lớp chúng ta thông báo Chẩn biết để tham gia. Nói chung gia đình anh Vân và các bạn của mình đều hết sức cảm động trong buổi gặp gỡ nầy.
Từ nhà anh Vân ra về bọn mình còn ghé nhà anh Hoàng, thăm ba của anh Hoàng (bệnh nhiều năm nay), chủ nhà (Hoàng) lại có nhã ý mời ở lại làm lai rai có chi dùng chi, vậy là bọn mình thêm tăng 2 (khoảng 2 tiếng đồng hồ), bia + rượu tổng hợp làm gia chủ lật xe, còn cả bọn thì ra về. Trên đường về ghé vô quán nước mía làm tăng 3 thêm 1 giờ đồng hồ nữa (chỉ còn 7 bạn thôi). Nói mọi chuyện trên trời, dưới đất, từ Hương Mỹ lên Mỏ cày, qua Bến Tre rồi qua tuốt bên Mỹ luôn (hổng biết ở bển ấy Phi Hùng có nhảy mũi không vậy?)
Vậy đó, bạn bè mình giờ gặp nhau, cứ nhắc lại chuyện đi học ngày xưa, rồi cười giỡn, chọc ghẹo nhau như là những cô cậu học trò mười tám đôi mươi , chứ không phải là những ông bà U60, anh Chủ còn nói đó là bí quyết giúp anh Chủ trẻ mải không già đấy...
(Cái nầy là nói thêm nhen : lúc ở nhà Anh Vân chị Lan mình hiền thấy thương, mấy bạn còn định cho ở lại rửa chén dọn dẹp, xếp danh đại cao thủ lại hổng có dám tung ra, tới chừng về nhà Cậu Hoàng của chỉ chỉ mới uống bù lại)
Đây là số Đt của Nguyễn Văn Thảo : 01665. 864 688, nhờ anh Biền hoặc Tùng bổ sung vào danh sách lớp dùm nhé
TB - Đây là lời tự thú chân thật : hôm qua cả bọn đi không đứa nào có đt chụp hình được nên không ghi lại hình ảnh cảm động tại nhà anh Vân và chụp hình hai bạn Trực, Thảo để gửi các bạn xem. Tiếc vô cùng!!!
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Thuật lại việc đi đám giỗ anh Vân Empty Một chút nổi niềm!!!

Bài gửi  volan0918971959 16/4/2013, 10:19 am

Mới hôm kia đi đám giỗ Thanh Vân, là hôm sau Mơ đã tường thuật thành một bài ký sự dài ơi là dài rồi. Nói chung chị cũng rất xúc động khi đến nhà gia đình của Thanh Vân thấy được sự tiếp đón niềm nở, chân tình, quý mến.... và khi cả nhà cứ xúm lại hỏi, nói đủ điều với chị ,,, mình cũng muốn khóc. Có lẽ đó là những giây phút mình sống lại với những ngày kỷ niệm với Thanh Vân: một lần tập văn nghệ KL và Thanh Vân xếp đôi múa chung, 1 lần đi học về Chùa Bà 9 (lúc đó KL ở trọ Chùa) trời mưa râm râm, Thanh Vân cũng đi chung đường vì qua nhà cô Hoa lùc đó Nở, Hảo ở nhà cô Hoa phía dốc cầu Mỏ Cày, L và Thanh Vân che chung đầu một tấm vải mũ, hình như ngày ấy không có áo mưa thì phải .... và 1 lần mà L rát ân hận bởi không đủ can đảm để tiển Thanh Vân lên đường đi bộ đội, L nhớ hôm đó có 1 bạn đến nài nỉ chở L lên Huyện đội để đưa tiển Thanh Vân (lúc đó L đã vào làm ở Phòng VHTT huyện và sao cũng ko nhớ bạn nào nhiệt tình vậy) L lại từ chối ... thật ra lúc xưa KL hiền lắm, nhát lắm, sợ lắm... không có dám gì hết..... Những ngày Th.Vân đi bộ đội L cũng nhận được rất nhiều thư và cũng hồi âm qua lại ... nhưng có lẽ là số phận ,,.. như bạn bè, gia đình ThVân nói có duyên không nợ vậy. Nhưng KL nghĩ điều hạnh phúc nhất của những bạn như Th.Vân, Hằng Nga ra đi trước chắc hẳn hương hồn dù ở tận nơi cỏi vĩnh hằng nào đó cũng sẽ mỉm cười ... với bạn bè chúng ta.
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

Thuật lại việc đi đám giỗ anh Vân Empty Re: Thuật lại việc đi đám giỗ anh Vân

Bài gửi  bien0909303499 6/6/2013, 4:55 am

Lan nhớ sai thời điểm rồi, vì Vân đi nghĩa vụ lúc giữ năm 11 năm 78 Lan làm phòng VHTT năm 80 or 81 gì đó vì học hết 12 Lan mới đi làm việc .Nhớ lúc đó tân binh tập trung ở chùa Trà Nồng gần nhà Rẩy mình ,Trưởng,Ly,Thiện và một số bạn khác có đưa đến tiển Vân có dặn khi nào rảnh nhớ xuống nhà chơi cho mẹ và các em vui,đến nay hơn 35 năm vẩn chưa thực hiện được lời hứa ,hôm rồi định dự đám giổ nhưng bận việc không đi được buồn thật .Trước một tháng khi mất lúc mình đang học ở trường ĐHKT Vân có gởi thơ báo sắp hoàn thành NV nào ngờ... lá thơ đó mình để ở nhà ĐịnhThủy định lúc nào đi Hương Mỹ đem cho gia đình Vân xem nhưng lúc chuyễn nhà em dâu lại đốt hết trên 100 lá thơ của tất cả các bạn gởi cho mình hồi lớp 10 (Mơ ,Nga, Đẳng, Lan ,Thiện,Nở ,Hảo 10D...)trong đó có thơ của Vân thật là tiếc, nếu còn chắc các bạn được đọc rồi./.
bien0909303499
bien0909303499
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 382
Join date : 25/01/2012
Age : 63

Về Đầu Trang Go down

Thuật lại việc đi đám giỗ anh Vân Empty Một chút nổi niềm!!

Bài gửi  volan0918971959 6/6/2013, 8:52 am

Anh Biền nhắc lại, KL đang cố nhớ ... KL không nhớ TV đi bộ đội năm nào, nhưng khi kết thúc năm học 1978 - 1979. là năm 1979 KL vào Phòng VHTT làm rồi, không nhớ hết được ( có lẻ già đã lú lại như người ta nói) nhưng mà sao L cứ nhớ lúc TV chuẩn bị lên đường nhập ngũ, L nhớ có bạn nào đó đến rủ KL đi tiển TV ... nhớ hết nổi rồi A.Biền ơi. Vậy là TV hy sinh năm 1981 (những thư TV gửi KL cũng đốt hết rồi, à còn 1 thư mà bạn đồng đội của TV gửi báo tin cho KL để L xem lại cho chính xác).
Việc truy tìm "ký ức" này KL dở quá, phải phục tài Thầy, A.Biền, A.Ly, Tùng, PH, Mơ, Tuyết, Phượng, Đạt ..... nhớ đâu mà rõ ràng: lúc đi lao động trồng mía, đào kinh, đốn lá .... ôi thôi ... Kl chỉ nhớ thoáng thoáng không kỷ càng lắm, phục các bạn thật đấy....
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

Thuật lại việc đi đám giỗ anh Vân Empty Re: Thuật lại việc đi đám giỗ anh Vân

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết