Ai có bạn bè người thân cầm tinh “con cọp” thì đúng là tu 10 kiếp mới gặp
2 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Linh tinh, Lang tang :: Sưu tầm, Lượm lặt , Trích dẫn
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Ai có bạn bè người thân cầm tinh “con cọp” thì đúng là tu 10 kiếp mới gặp
Hổ là con vật đứng thứ ba trong mười hai con giáp, nó đại diện cho uy quyền, sự dũng cảm, gan dạ.
Vì thế, người cầm tinh “con cọp” thường khiến mọi người nể phục, tin cậy nhưng mọi người cũng rất cẩn thận khi bên cạnh người cầm tinh con hổ. Tuy nhiên, họ có thực sự đáng sợ như vậy không?
Nếu bạn đang yêu người tuổi Dần, bạn nên im lặng đọc bài viết sau, xem hết một cách nghiêm túc, rồi mới lặng lẽ chia sẻ.
Thật sự rất chuẩn! Sau khi chia sẻ bài này, người tuổi Dần sẽ cảm thấy hạnh phúc cả đời! Và mọi người cũng yêu mến người tuổi Dần hơn.
Trời sinh người tuổi Dần rất nhạy cảm, và có giác quan thứ sáu, có khả năng nhìn thấu nội tâm của người khác
Người tuổi Dần không dễ dàng yêu mến một người, nhưng một khi đã yêu thì họ rất khó kiềm chế bản thân. Khi bị tổn thương, thì họ rất đau khổ bởi họ chỉ có vài người bạn tri kỷ.
Trời sinh người tuổi Dần rất nhạy cảm. Họ có giác quan thứ sáu và khả năng nhìn thấu nội tâm của người khác.
Tính cách của người tuổi Dần rất kỳ quái, có đôi khi siêu nói nhiều, cũng có thể cả ngày không nói lời nào. Khi cao hứng có thể nói không ngừng, khi mất hứng không nói một câu.
Người tuổi Dần không thích mang thù, để bụng, nhưng họ luôn biết ai tốt với mình, ai không tốt với mình.
Người tuổi Dần luôn tỏ ra mạnh mẽ, vì thế, họ thường giấu những buồn rầu, cô đơn ở trong lòng, chỉ khi nửa đêm yên tĩnh họ mới sống thật với nội tâm của mình.
Điều người tuổi Dần chú trọng nhất là cảm giác an toàn. Họ hy vọng được bảo hộ, nhưng thường là họ chỉ có một mình. Đôi khi, người tuổi Dần lại là đứa trẻ rất thích làm nũng, luôn ỷ lại vào người khác.
Người tuổi Dần thích biển, hay nhìn thân thương phận. Thích tự “liếm vết thương” cho mình.
Người tuổi Dần chưa bao giờ nói ra suy nghĩ trong lòng, người khác cũng đoán không được.
Người tuổi Dần luôn thích hồi tưởng lại những chuyện đã qua, nhớ rất chi tiết từng ly tưng tý.
Người tuổi Dần không biết nói lời ngon tiếng ngọt, rất ghét nịnh nọt.
Người tuổi Dần có bản năng bài xích dối trá, đạo đức giả.
Người tuổi Dần sẽ không nổi giận thật sự, cho dù tức giận cũng rất nhanh quên.
Người tuổi Dần chỉ thể hiện tính sáng tạo của mình trước người thực sự hiểu họ.
Người tuổi Dần thoạt nhìn có thể rất dữ, kỳ thật nội tâm lại vô cùng hiền dịu.
Người tuổi Dần thoạt nhìn rất lãnh đạm, nhưng đó chẳng qua là phương pháp tự bảo vệ bản thân của họ mà thôi.
Người tuổi Dần rất xem trọng tình bạn, nhưng sau khi bị tổn thương họ tuyệt đối sẽ không lại thân thiết với người đó nữa.
Người tuổi Dần rất dễ bị cảm động, nhưng trong cảm động họ cũng rất lý trí.
Người tuổi Dần lúc nào cũng tươi cười, dù vui vẻ hay buồn phiền; nụ cười là cách ngụy trang bản thân tốt nhất của họ.
Người tuổi Dần không tùy tiện để cho người khác nhìn thấy nước mắt của họ, nhưng mấy ai biết rằng đằng sau khuôn mặt tươi cười chôn dấu nỗi đau thật sâu, cười càng tươi thì tổn thương càng sâu nặng.
Người tuổi Dần sống “giả dối”, rõ ràng vô cùng đau lòng nhưng vẫn cố gắng giả vờ kiên cường trước mặt người mình yêu nhất; không dễ dàng để cho bất cứ người nào đi vào thế giới riêng của họ.
Người tuổi Dần vĩnh viễn sẽ không dễ dàng nói yêu hoặc thích, trừ phi thật sự ưa thích tới cực điểm, nếu không thì dù bạn có làm gì họ cũng không thổ lộ; nhưng một khi đã thổ lộ thì họ sẽ dồn hết tâm sức vào đó, dù cho biết rõ làm như vậy kết quả đổi lấy có thể là tổn thương thật sâu. Khi bị tổn thương nặng, họ sẽ tìm nơi hẻo lánh một mình chịu đựng nỗi đau thấu tim đó.
Người tuổi Dần:
Là người chăm sóc, yêu thương gia đình nhất.
Là người hiếu thuận nhất, đồng thời cũng đa sầu đa cảm nhất.
Là người rất giỏi kiếm tiền.
(Nguồn : kenh13.info)
Vì thế, người cầm tinh “con cọp” thường khiến mọi người nể phục, tin cậy nhưng mọi người cũng rất cẩn thận khi bên cạnh người cầm tinh con hổ. Tuy nhiên, họ có thực sự đáng sợ như vậy không?
Nếu bạn đang yêu người tuổi Dần, bạn nên im lặng đọc bài viết sau, xem hết một cách nghiêm túc, rồi mới lặng lẽ chia sẻ.
Thật sự rất chuẩn! Sau khi chia sẻ bài này, người tuổi Dần sẽ cảm thấy hạnh phúc cả đời! Và mọi người cũng yêu mến người tuổi Dần hơn.
Trời sinh người tuổi Dần rất nhạy cảm, và có giác quan thứ sáu, có khả năng nhìn thấu nội tâm của người khác
Người tuổi Dần không dễ dàng yêu mến một người, nhưng một khi đã yêu thì họ rất khó kiềm chế bản thân. Khi bị tổn thương, thì họ rất đau khổ bởi họ chỉ có vài người bạn tri kỷ.
Trời sinh người tuổi Dần rất nhạy cảm. Họ có giác quan thứ sáu và khả năng nhìn thấu nội tâm của người khác.
Tính cách của người tuổi Dần rất kỳ quái, có đôi khi siêu nói nhiều, cũng có thể cả ngày không nói lời nào. Khi cao hứng có thể nói không ngừng, khi mất hứng không nói một câu.
Người tuổi Dần không thích mang thù, để bụng, nhưng họ luôn biết ai tốt với mình, ai không tốt với mình.
Người tuổi Dần luôn tỏ ra mạnh mẽ, vì thế, họ thường giấu những buồn rầu, cô đơn ở trong lòng, chỉ khi nửa đêm yên tĩnh họ mới sống thật với nội tâm của mình.
Điều người tuổi Dần chú trọng nhất là cảm giác an toàn. Họ hy vọng được bảo hộ, nhưng thường là họ chỉ có một mình. Đôi khi, người tuổi Dần lại là đứa trẻ rất thích làm nũng, luôn ỷ lại vào người khác.
Người tuổi Dần thích biển, hay nhìn thân thương phận. Thích tự “liếm vết thương” cho mình.
Người tuổi Dần chưa bao giờ nói ra suy nghĩ trong lòng, người khác cũng đoán không được.
Người tuổi Dần luôn thích hồi tưởng lại những chuyện đã qua, nhớ rất chi tiết từng ly tưng tý.
Người tuổi Dần không biết nói lời ngon tiếng ngọt, rất ghét nịnh nọt.
Người tuổi Dần có bản năng bài xích dối trá, đạo đức giả.
Người tuổi Dần sẽ không nổi giận thật sự, cho dù tức giận cũng rất nhanh quên.
Người tuổi Dần chỉ thể hiện tính sáng tạo của mình trước người thực sự hiểu họ.
Người tuổi Dần thoạt nhìn có thể rất dữ, kỳ thật nội tâm lại vô cùng hiền dịu.
Người tuổi Dần thoạt nhìn rất lãnh đạm, nhưng đó chẳng qua là phương pháp tự bảo vệ bản thân của họ mà thôi.
Người tuổi Dần rất xem trọng tình bạn, nhưng sau khi bị tổn thương họ tuyệt đối sẽ không lại thân thiết với người đó nữa.
Người tuổi Dần rất dễ bị cảm động, nhưng trong cảm động họ cũng rất lý trí.
Người tuổi Dần lúc nào cũng tươi cười, dù vui vẻ hay buồn phiền; nụ cười là cách ngụy trang bản thân tốt nhất của họ.
Người tuổi Dần không tùy tiện để cho người khác nhìn thấy nước mắt của họ, nhưng mấy ai biết rằng đằng sau khuôn mặt tươi cười chôn dấu nỗi đau thật sâu, cười càng tươi thì tổn thương càng sâu nặng.
Người tuổi Dần sống “giả dối”, rõ ràng vô cùng đau lòng nhưng vẫn cố gắng giả vờ kiên cường trước mặt người mình yêu nhất; không dễ dàng để cho bất cứ người nào đi vào thế giới riêng của họ.
Người tuổi Dần vĩnh viễn sẽ không dễ dàng nói yêu hoặc thích, trừ phi thật sự ưa thích tới cực điểm, nếu không thì dù bạn có làm gì họ cũng không thổ lộ; nhưng một khi đã thổ lộ thì họ sẽ dồn hết tâm sức vào đó, dù cho biết rõ làm như vậy kết quả đổi lấy có thể là tổn thương thật sâu. Khi bị tổn thương nặng, họ sẽ tìm nơi hẻo lánh một mình chịu đựng nỗi đau thấu tim đó.
Người tuổi Dần:
Là người chăm sóc, yêu thương gia đình nhất.
Là người hiếu thuận nhất, đồng thời cũng đa sầu đa cảm nhất.
Là người rất giỏi kiếm tiền.
(Nguồn : kenh13.info)
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
CO NO DAU PHAI TUOI DAN
Thay TRuc co noi truoc lop hoc :_Ai ma cuoi duoc co NO bang nguoi do tu 10 kiep .
dangvanly- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.
Similar topics
» Mong chuyện nầy đừng xảy ra với mọi người vì nó mà hạnh phúc bị giấu trong người(bài Mơ) không bao giờ dám chui ra
» Học hỏi người xưa cách nói chuyện thu phục lòng người.
» Những "Cặp" của lớp 10C Thời Nay (sẽ bổ sung thêm từ từ...)
» Chia sẻ với người ung thư, hãy cười thôi chứ đừng ướt
» Có khi cảm thấy buồn.
» Học hỏi người xưa cách nói chuyện thu phục lòng người.
» Những "Cặp" của lớp 10C Thời Nay (sẽ bổ sung thêm từ từ...)
» Chia sẻ với người ung thư, hãy cười thôi chứ đừng ướt
» Có khi cảm thấy buồn.
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Linh tinh, Lang tang :: Sưu tầm, Lượm lặt , Trích dẫn
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|