DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Tâm sự ngày Tết

Go down

Tâm sự ngày Tết Empty Tâm sự ngày Tết

Bài gửi  nguyenthimo 10/2/2016, 9:50 am

Những ngày trước tết thật sự mới là không khí tết, rộn rịp, hối hả, nôn nao và cũng có thể gọi là đuối bởi đủ thứ lo toan...
Giờ phút chờ đón giao thừa thì thật là nhiều cảm xúc...không biết diễn tả sao nữa...
Kết thúc một năm "tuổi" trong nỗi ray rứt vì những điều không vui xảy ra, nhưng lại có những niềm vui mới đến mà đáng kể nhất là bữa cơm tất niên năm nay gia đình có thêm thành viên mới, cảm giác thân thương ấm áp làm sao...Nhận quà tặng từ con rễ tương lai, món quà đơn sơ mà niềm vui vô bờ...
Tâm sự ngày Tết 2q390dl
Mừng đón năm mới bắt đầu... không biết sẽ thuận lợi hay khó khăn, nhiều niềm vui hay lắm nỗi buồn...Hai ngày liên tiếp về quê chúc tết bên chồng, bên ruột, vui thật vui vì đại gia đình sum họp mỗi năm một lần đông đủ, nhưng về đến nhà thì nằm "xải lai" vì quá xá mệt, sức khỏe bắt đầu xuống cấp rồi !
Đây là gia đình của Mơ gồm ba má, 7 chị em, 1 nàng dâu út và 12 đứa cháu, hình vừa chụp hôm qua mùng 2 tết !
Tâm sự ngày Tết 1z20jgy
Hôm nay là coi như hết tết, mọi sinh hoạt trở lại bình thường, nghỉ ngơi chờ ngày trở lại làm việc...
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết