DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Buồn vui lẫn lộn.

+4
doanthino
ChuTuyet
nguyenthimo
TungCan
8 posters

Go down

Buồn vui lẫn lộn. Empty Rep : Phi Hùng thân mến

Bài gửi  TungCan 7/4/2013, 11:04 pm

Trước hết cho Tùng gọi Hùng bằng tiếng "mày" thân thương như thuở xưa nhen. Bây giờ già rồi nhưng tao cũng "mày, tao" với Thiện, Phong, Đạt con, Trưởng (còn mấy người khác tao không dám). Vậy là 34 năm mới gặp được mày (mặc dù qua trang web này). Tao vẫn nhớ rõ ngày xưa mình chơi thân và "quậy" như thế nào. Cuộc đời tao vui nhất là lúc học ở Mỏ Cày với những thằng bạn như mày. Cám ơn mày vẫn nhớ bà già tao (tao luôn gọi bằng má).
Mày ở bên Mỹ đọc trang web này có dể dàng và đầy đủ không? Hy vọng mày bớt chút thời gian đọc hết trang web để thấy sinh hoạt lớp mình hiện nay sau mấy mươi năm xa cách.
Cuộc sống và gia cảnh mày hiện nay ra sao ? Lúc nào rảnh viết ra cho anh chị em trong lớp biết và chia sẽ với mày.
Tụi tao bên đây vẫn cố gắng tranh thủ để lâu lâu gặp nhau. Mổi khi tìm, liên lạc và gặp lại 1 người bạn cũ thì rất là vui. Trưa hôm nay Anh Biền có gọi tao, nói là cố gắng liên lạc với mày, thì bất ngờ tối nay lại gặp bài viết của mày. Lần sau nhớ gởi vài tấm hình cho anh chị em chiêm ngưỡng dung nhan của mày (mày nhờ 1 trang web trung gian up ảnh lên rồi copy cái link đó vào bài viết, ở Mỹ tao không biết nhưng ở VN thì nhờ trang upanh.com)
Thôi vài dòng gọi là khởi đầu, hy vọng mày gởi bài viết nhiều nhiều và tranh thủ trao đổi với anh chị em trong lớp.
TungCan
TungCan
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 481
Join date : 20/01/2012
Age : 62
Đến từ : Tp Hồ Chí Minh

https://10c76mocay.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Buồn vui lẫn lộn. Empty Thân gởi Phi Hùng

Bài gửi  nguyenthimo 8/4/2013, 8:42 am

Sáng nay gặp được Hùng trên diễn đàn của lớp, mừng vô cùng, vậy là cũng đã tìm được Hùng. Trước nay các lần bạn bè gặp nhau lúc nào cũng nhắc đến Hùng và trăn trở mãi một điều là làm cách nào liên lạc được với Hùng. Các bạn biết tin Hùng chắc sẽ mừng lắm đó. Phần Mơ vui vì biết tin của Hùng, mà cũng có chút hờn vì Hùng gọi điện cho Thầy, cho Đạt, Tùng, mà không gọi cho Mơ ? Mơ còn nhớ hồi trước khi đi Mỹ, Hùng có ghé chỗ Mơ làm để chào từ biệt, mới đó mà đã hơn 30 năm rồi Hùng nhỉ. Không biết Hùng bây giờ ra sao, nhớ gởi hình lên cho bạn bè gặp với nhé. Nếu Hùng không có điều kiện về VN thì thôi bây giờ bạn bè mình gặp nhau qua mạng vậy, cũng quý lắm rồi.
Trưa nay Mơ nhắn tin cho anh Ly hay đã liên lạc được với P.H, anh Ly cho hay là mừng đến "nổi da gà" vì quá đột ngột, không ngờ bạn bè cách xa thế mà vẫn tìm được nhau. Anh Ly không có điều kiện lên mạng, nên không đọc được những tâm sự của Hùng. Vậy nên nếu Hùng có thấy những lời nhắn của Mơ thì Hùng hãy gọi cho anh Ly với nhé, ảnh rất mong gặp Hùng đó.
17 giờ chiều, chuẩn bị về thì thấy Hùng cũng đang lên mạng, muốn gặp H nhưng gọi theo số đt của Hữu Đạt cho thì gọi không được, Hùng ơi gọi cho Mơ nhé.
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Buồn vui lẫn lộn. Empty THÂN GỞI PHI HÙNG!

Bài gửi  ChuTuyet 8/4/2013, 5:42 pm

Phi Hùng ơi! Sáng nay đọc được bài viết của em chị Tuyết vui lắm. Vậy là lớp mình liên lạc nhau gần đủ rồi còn gì vui bằng phải không ?
Chị nhớ năm 2003 chị đi mua đồ trang trí nội thất thì gặp thầy cô cũng đi mua bàn máy vi tính cho cháu nội, hai cô cháu trò chuyện rất lâu và chị được nghe cô kể nhiều về em đến nay mới gặp dược trên mạng.
Phi Hùng biết không? Mỗi lần nghe hát bài “ Bão Nổi Lên Rồi” là chị lại nhớ tới em, nhớ rất rõ, em hát bài này hay thiệt… Hồi đó lớp mình có em và Hữu Đạt nhỏ con và nhỏ tuổi nhất, bây giờ sang Mỹ ở có phát tướng lắm không? Mau đưa hình lên coi chị có nhận ra em không?

ChuTuyet
ChuTuyet
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 183
Join date : 19/08/2012

Về Đầu Trang Go down

Buồn vui lẫn lộn. Empty Rep : Phi Hùng

Bài gửi  TungCan 8/4/2013, 9:16 pm

- Mày không cần phải tạo nickname, vì sợ bên Mỹ vào web VN khó khăn nên định nhờ Thầy Vy tạo nickname để mày gởi tin về VN. Còn mày làm được thì quá tốt rồi.
- Mày gởi hình thông qua upanh.com không được thì vào trang khác, thí dụ như : Photobucket.com (tao nghĩ bên Mỹ sẽ dể hơn).
- Tụi tao hiện nay phải gọi Đạt con là Hữu Đạt vì lý do : hiện nay trong lớp mình có tới 3 người tên Đạt (không biết mày còn nhớ không ?) là : Tấn Đạt, Bình Đạt, Hữu Đạt (Tên "Đạt con" phải mấy thằng thân thân mới dám gọi, chứ bây giờ mày nhìn nó thấy còn "con" nữa không, đầu thì hói, râu thì dài). Nếu không thêm chữ lót thì rất là dể lộn.

Thân.
TungCan
TungCan
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 481
Join date : 20/01/2012
Age : 62
Đến từ : Tp Hồ Chí Minh

https://10c76mocay.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Buồn vui lẫn lộn. Empty CHỊ NỞ GỬi PHI HÙNG!!

Bài gửi  doanthino 8/4/2013, 9:55 pm

Thật là bất ngờ sau hơn mấy mươi năm xa cách, giờ lại tìm được Phi Hùng ở tận bên Mỹ!
Gióng như một câu chuyện cổ tích hay trong phim ảnh, mà kết cuộc vô cùng có hậu!
Đọc qua những dòng tâm sự của Em mà làm cho mắt Chị rưng rưng!! Cứ tưởng thời gian qua đi
Em sẽ không còn nhớ đến Thầy-Cô, bạn bè và Trường-Lớp cũ. Nào ngờ... Chị xúc động lắm
Hùng ơi!!!
Giờ thì Chị chỉ mong có 1 ngày đẹp trời nào đó(không xa) để được gặp lại Em, xem người bạn
nhỏ Phi Hùng bây giờ ra sao?
Em nhớ tìm cách up hình lên để Chị cùng các bạn xem nhé Hùng! Chị rất mong!!!
doanthino
doanthino
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 379
Join date : 05/09/2012
Age : 64

Về Đầu Trang Go down

Buồn vui lẫn lộn. Empty tang Hung ne nho cai nay hon

Bài gửi  bien0909303499 9/4/2013, 4:07 pm

Buồn vui lẫn lộn. IMAG0064
Buồn vui lẫn lộn. IMAG0065


Được sửa bởi bien0909303499 ngày 11/4/2013, 9:21 pm; sửa lần 1.
bien0909303499
bien0909303499
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 382
Join date : 25/01/2012
Age : 63

Về Đầu Trang Go down

Buồn vui lẫn lộn. Empty Re: Buồn vui lẫn lộn.

Bài gửi  ChuTuyet 9/4/2013, 5:37 pm

Hồi trưa Tuyết đi chợ Mỏ Cày, có gặp hai em gái của Thầy Gìau đang bán vải, Tuyết có hỏi thăm thầy và được biết thầy vẫn khỏe.
Số điện thoại của thầy là: 0019809394581, các bạn liên lạc với thầy theo số này
Tùng ơi ! Phượng em thầy hỏi thăm và gởi lời thăm Tùng đó, Phượng có hỏi xin số điện thoại của Thầy Vy, Thầy Quốc và Thầy Lương nữa!


ChuTuyet
ChuTuyet
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 183
Join date : 19/08/2012

Về Đầu Trang Go down

Buồn vui lẫn lộn. Empty còn duyên

Bài gửi  bien0909303499 9/4/2013, 7:48 pm

Đúng chúng ta còn duyên mới gặp lại nhau Hùng cám ơn 4 người còn mình thì cám ơn 3 người 1 :là Hằng Nga cả lớp gần nhau cũng là tâm nguyện cũa,Hằng Nga trước khi mất 2: là Thầy Hượt nhờ Thầy cho biết nick của Hùng ở Web mocay.org 3: là người la amin mocay.net có lẽ mình tâm sự cảm động nên amin mới chuyễn tin nhắn cho Hùng vì nhắn trực tiếp kg được do chưa đủ sao nên mình mới gặp nhau...mừng quá.Ừ Đông có phải đen đen trước học Đại học Thủy Sản nếu Đúng là mình biết.Trước hết Hùng vào trang web mocay.org phần bài mới gỡi tìm bài tâm sự của mình xem có hình kg có tặng Hùng 1 tấm hình chụp hợp lớp 2/9/2012 ,ở đây nhiều lúc mạng yếu cũng kg thấy hình , còn up ảnh lên Tùng chỉ rồi mình nói lại vào trang web upanh.com tải ảnh lên xong trả lời câu hỏi, chỉnh ảnh 800x600 rồi nhấn tải khi đã tải xong phía phải có link chọn link chèn diễn đàn coppy rồi bỏ vào khung đang tạo trên diễn đàn past vào sau đó xem lại được send vậy là xong .chúc Hùng vui vẽ và thành đạt./.
bien0909303499
bien0909303499
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 382
Join date : 25/01/2012
Age : 63

Về Đầu Trang Go down

Buồn vui lẫn lộn. Empty Rep : Phi Hùng

Bài gửi  TungCan 9/4/2013, 8:36 pm

- PH nói Anh Đông, có phải anh học trên mình 1 lớp, nếu mình không lầm là 12C (chung lớp Quảng Trọng Thoảng). Vì ngày xưa Tùng cũng hay chơi với lớp 12C (lúc đó bọn mình học 11C) do Tùng với Thoảng là anh em chú bác.
- Có thể bên Mỹ quản lý ip khác VN, nên 1 số web như upanh.com không thể hiện được, vì vậy PH không xem được hình mà chỉ thấy 1 ô có dấu x phải không? Thôi Tùng sẽ làm cách này, chắc chắn PH sẽ xem được hình của lớp mình và thậm chí PH có thể up hình lên, sau đó Tùng sẽ vào đó lấy hình PH đưa lên diễn đàn cho các bạn khác xem :
PH vào website : www.box.com
Click vào phần "Log In"
Gõ vào Username(ID) : 10c76mocay@gmail.com
Password : trunghocmocay1976
Sau khi PH đã vào www.box.com, PH sẽ thấy một số folder bên trong chứa hình được nén với đuôi zip, PH giải nén ra sẽ được các files Jpg, tới đây PH xem được hình rồi. Tùng sẽ up thêm hình chụp các lần sau cho PH xem.
Nếu PH muốn gởi hình lên www.box.com, PH vào phần upload, sau đó chọn hình trong máy tính và ra lệnh up lên là xong. Tùng sẽ mở box.com down hình về đưa lên DĐ cho các bạn khác xem.

TungCan
TungCan
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 481
Join date : 20/01/2012
Age : 62
Đến từ : Tp Hồ Chí Minh

https://10c76mocay.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Buồn vui lẫn lộn. Empty Re: Buồn vui lẫn lộn.

Bài gửi  nguyenthimo 10/4/2013, 8:34 am

Có thể hình dung được Hùng rất là bận rộn, thời gian rảnh không nhiều, mà với bạn bè thì khi biết được tin của Hùng ai cũng muốn được trò chuyện, hỏi han, Mơ đành làm trẻ em chờ tới lượt vậy (trẻ em nầy bây giờ sắp làm sui rồi đó nha). Nói đùa cho vui thôi, bây giờ nói cho Hùng nghe chuyện nầy coi Hùng có cảm động không chứ Mơ thì thấy tội nghiệp anh Ly quá nên mới lên tiếng, hôm qua anh Ly nhắn tin cho Mơ nói Mơ nhờ Tùng in ra những dòng tâm sự của Hùng để chừng gặp đưa cho anh Ly xem (anh không có lên mạng được). Thấy vậy Mơ đã in nhũng bài viết của Hùng để chủ nhật nầy (mùng 5/3 âl) đi đám giỗ anh Vân sẽ đưa cho anh xem. Hôm đi đám giỗ cũng sẽ thay Hùng thắp 1 nén nhang cho anh Vân. Vậy nhé, hy vọng một ngày nào đó bọn mình sẽ được thấy lại Phi Hùng !
Anh Ly gởi cho Mơ hai câu thơ nầy khi nghe được tin Hùng, chuyển lại cho Hùng nhé :
Chim xa canh con thuong cay nho coi
Ban hoc cach xa nhau roi nho lam mo oi
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Buồn vui lẫn lộn. Empty VUI SAO NƯỚC MẮT LẠI TRÀO

Bài gửi  volan0918971959 10/4/2013, 1:09 pm

Phi Hùng thật là xa, thật là nhớ!
Mấy hôm nay tự dưng chi Lan nhảy mũi quá xá luôn, không biết là ai đang nhắc tới mình, Sáng nay chị Nở có diện thoại nói KL sao không lên mạng Phi Hùng gọi KimLan ơi, KL hỡi ....
Trưa nay mình không về ở luôn lại cơ quan làm một số việc và vào trang Web của lớp mình.
Đọc thật nhiều, thật nhiều những dòng tâm sự của Phi Hùng, chị Lan xúc động rơi nước mắt, những tưởng các bạn mình không thể nào còn dịp hội tụ đông (nhưng chưa đủ ) như thế này, đây là điều không tưởng nhưng đã thành hiện thực. ... KL vui mừng không thể tả như thế nào?
Phi Hùng giờ thế nào rồi nhỉ? để chị Lan tưởng tượng xem, chắc là khác đi hơn rồi, vì ở phương xa ấy khí hậu, điều kiện sinh hoạt, môi trường sống .... cũng làm mình thay đổi ....chắc là trắng hơn, mập hơn, .... có lẻ đi ngoài đường nhìn không ra quá .... Mai mốt Phi Hùng phải đưa ảnh lên hoặc khi nào về quê hương phải gọi bạn bè lại diện kiến nhé!
Đến giờ làm việc chiều, KL tạm dừng, hẹn sẽ viết tiếp. Thăm tất cả người thân của Phi Hùng nha..
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

Buồn vui lẫn lộn. Empty GỞI TÙNG

Bài gửi  ChuTuyet 10/4/2013, 3:32 pm

Uả sao chuyện “ Hoa Khôi “ Tùng nhớ hay vậy ta??? Công nhận lớp dưới mình nhiều em đẹp quá hén! Như là: Ấu, Ngọc, Lệ Hồng, Hồng Ân, Diệu ….chị thấy còn thích nhìn nói chi các bạn nam
Mà ở lớp mình cũng có hoa khôi vậy? Tại Tùng “đứng núi này trông núi nọ” nên mới đánh mất cơ hội đó thôi…..Hôm qua gặp Phượng chị mới biết ngày xưa Tùng có cảm tình với 1 bạn trong lớp và Thiện với Ấu lớp khác. Vậy hai bạn thua Trực rồi
À, Phượng là em của Ngọc, Phượng nói biết tên gần hết lớp mình là nhờ coi Thầy Gìau chấm bài. Phượng biết nhiều về Tùng và bảo nói Phượng em Thầy là Tùng biết ngay mà.


ChuTuyet
ChuTuyet
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 183
Join date : 19/08/2012

Về Đầu Trang Go down

Buồn vui lẫn lộn. Empty GỞI TÙNG

Bài gửi  ChuTuyet 10/4/2013, 3:35 pm

Uả, tự dưng sao mình khoái làm lớn quá vậy ta! Xưng chị với Tùng không biết từ lúc nào.Thôi kệ đi hén Tùng, dù sao Tuyết cũng làm xui trước Tùng mà nay cũng được lên chức bà nội, bà ngoại rồi. Vậy xưng chị luôn hén !!!


Được sửa bởi ChuTuyet ngày 10/4/2013, 4:35 pm; sửa lần 1.
ChuTuyet
ChuTuyet
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 183
Join date : 19/08/2012

Về Đầu Trang Go down

Buồn vui lẫn lộn. Empty Re: Buồn vui lẫn lộn.

Bài gửi  nguyenthimo 10/4/2013, 4:10 pm

Chị Tuyết ơi hổng phải Tùng đứng núi nầy trông núi nọ, mà là đứng núi nầy hổng dám nhìn núi nọ. Tùng mà léng phéng thì em xử đẹp nó cho chị coi. Bây giờ chị nói mới biết nó bị em Phượng chiếu tướng, chẳng biết Tùng có bật đèn xanh không mà bây giờ 35 năm mà người ta vẫn còn nhớ... Tùng nầy ghê gớm thật !!!
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Buồn vui lẫn lộn. Empty Re: Buồn vui lẫn lộn.

Bài gửi  nguyenthimo 11/4/2013, 1:15 pm

Lớp mình hiện giờ có bạn Trúc Chi chưa liên lạc được (không biết Hùng còn nhớ Trúc Chi không ?). Nghe nói Trúc Chi cũng đi định cư ở Mỹ, nhưng vì đi cả gia đình, không còn ai ở Mỏ cày nên bọn mình chưa tìm được thông tin gì về Trúc Chi, nếu Hùng có manh mối nào thì phụ tìm với lớp nhé. Mơ luôn hy vọng sẽ tìm được Trúc Chi như đã tìm lại được Hùng vậy đó. Còn bây giờ Hùng phải nói về Hùng trước đã, để vài bữa nữa bọn mình gặp nhau ở đám giỗ anh Vân, Mơ còn có thông tin để báo lại cho các bạn biết nữa chứ
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Buồn vui lẫn lộn. Empty THÂN GỞI PHI HÙNG!

Bài gửi  ChuTuyet 11/4/2013, 7:00 pm

“ Cái người đứng không biết tên” sao dám vịn vai bà xã của Phi Hùng ?...
Làm như tụi này không biết vậy đó, vừa thấy hình thì anh Chủ nói “ khuôn mặt này, cái càm này không thay đổi, có điều măc áo dài đen, đội khăn đống trông giống “cụ đồ” quá ! “ Chị thấy bà xã Phi Hùng dễ thương quá, các con càng dễ thương hơn. Mong được xem nhiều hình nữa ….
Để chị gặp lại Ngọc hoặc Phượng sẽ xin số điện thoại của thầy nha!!!
ChuTuyet
ChuTuyet
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 183
Join date : 19/08/2012

Về Đầu Trang Go down

Buồn vui lẫn lộn. Empty ai đây

Bài gửi  bien0909303499 11/4/2013, 7:20 pm

sinh nhật bà xã Hùng tại nhà riêng còn ai đây thấy được hình trả lời
Buồn vui lẫn lộn. IMG_5291
và đây là hình Thầy và Nguyễn Văn Bằng hôm đám cưới con Võ Văn Dũng
Buồn vui lẫn lộn. DSC_0098-1
và một clip mình quây ở nhà Chủ Tuyết vào ngày mùng 6 tết và 1 clip đám cưới con Võ Văn Dũng




Được sửa bởi bien0909303499 ngày 12/4/2013, 9:09 am; sửa lần 3. (Reason for editing : https://youtu.be/zFtCuNjkLyU)
bien0909303499
bien0909303499
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 382
Join date : 25/01/2012
Age : 63

Về Đầu Trang Go down

Buồn vui lẫn lộn. Empty Re: Buồn vui lẫn lộn.

Bài gửi  nguyenthimo 12/4/2013, 8:04 am

Một người không biết tên, nhưng bạn bè đều biết : Mơ thấy Hùng cũng không khác xưa lắm đâu, vậy mà tối qua chị Nở đt nói Hùng lạ lắm chị nhận ko ra. Tối qua anh Ly cũng có nhắn tin cho hay H có đt cho anh (ảnh mừng lắm đó). Thực ra bạn bè mình giờ nhiều người nhiều cảnh, việc tham gia sinh hoạt trên diễn đàn của lớp thì có bạn hoặc không có điều kiện, hoặc không thích, và có khi không có thời gian, vậy nên H mới thấy chỉ có ít bạn. Từ hôm liên lạc được với H, lớp mình sôi động hẳn lên đó chứ lúc trước thi thoảng mới có bài viết mới, thôi H ráng cùng với Tùng quậy cho tưng lên cho đúng với khí thế lớp C của mình ngày xưa. Hôm rồi bạn bè gặp nhau ở nhà anh Tấn Đạt cũng nhắc lại chuyện ngày xưa đi đào kinh, rồi chọc ghẹo các cô thôn nữ đi ngang bằng những câu hò vè mà khi các bạn nhắc lại làm Mơ quá đỗi ngạc nhiên, không ngờ các bạn nhớ dai dễ sợ. Mà có nhớ lại chuyện hồi xưa mới thấy mấy năm học cấp 3 của bọn mình sao mà quậy quá, vui quá, nhiều kỷ niệm quá mà có lẽ suốt cuộc đời nầy chúng mình không thể nào quên được, phải không H ?
Hủng nhớ tên Trúc Chi đúng rồi đó, còn thầy Giàu là Huỳnh Văn Giàu.
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Buồn vui lẫn lộn. Empty Re: Buồn vui lẫn lộn.

Bài gửi  huynhthisuong 12/4/2013, 3:08 pm

Mấy ngày nay chờ e đưa hình lên coi thằng e ngày xưa má còn mủm mỉm khg ,giờ e khg con nét gì của ngày xưa hết,nếu gặp ngoài đường có oánh nhau chí tử cũng khg nhận ra.Giờ e chị thành người trưởng thành rồi ,à mà khg phải ,già rồi còn gì! !!.. Nhìn ảnh gia đình e thì con trai e giống em ngày xưa còn con gái và em dâu thì xinh quá khi nào( không biết đến khi nào) có về VN thì ghé nhà chị nhé .
Ngày xưa lúc chị ,em , Phượng qua Bến Tre thi ,đi ngang qua phà gặp xác chết trôi sông ,Phượng nhão cứ luôn miệng kêu ghê quá ,e thì khg nói gì nhưng đứng thụt lùi lại và nói " chị Sương ơi ,đi thi mà gặp thây ma chắc xui lắm chị ơi!" mà đúng là xui thiệt.
Lúc đó những lần chị đi thi đều trùng với đợt lớp làm thuỷ lợi ,nên chị đều vắng mặt có lý do ,chứ khg là chết với ông già " bôn sê vich" rồi. À nhắc tới a Biền mới nói ,anh Biền có giận chị thì ráng mà chịu ,vì chị khg có giận anh Biền,mà nhìn lại những bảo bối của a Biền lâu lâu đưa ra mới thấy anh rất Biền tình cảm ,thương lớp ,thương bạn bè mới giữ được những kỷ vật đến bây giờ ,nên nếu có giận chắc là làm oai chút thôi ,khg giận lâu đâu,đừng có sợ.
Thật ra giờ nghỉ lại thấy thương a B vô cùng ,vì lúc đó chị hay chống đối,hay làm tàng với anh Biền mà chẳng thấy ảnh mét thầy.

Nghe mọi người kể thời gian ở VN e cũng lận đận lắm, giờ ổn định là mừng rồi ,nhưng chị vẫn muốn biết ,từ từ em kể nhé .Tìm được e mọi người rất vui nhất là Mơ .Có gì đặc biệt hôn ta? Thắc mắc quá ! Thắc mắc quá!



huynhthisuong
huynhthisuong

Tổng số bài gửi : 37
Join date : 16/04/2012
Age : 64

Về Đầu Trang Go down

Buồn vui lẫn lộn. Empty Re: Buồn vui lẫn lộn.

Bài gửi  nguyenthimo 12/4/2013, 4:20 pm

Với Mơ, tìm lại được 1 người bạn là thêm 1 niềm vui, từ ngày đầu tiên đưa tang Hằng Nga có 14 bạn đến nay tính luôn PH nữa là được 46 người, là công sức của nhiều bạn, trong đó có 1 phần nhiệt tình của Mơ. Và sẽ cố gắng tìm thêm những người bạn còn ẩn mình đâu đó.
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Buồn vui lẫn lộn. Empty Vui quá

Bài gửi  volan0918971959 12/4/2013, 5:51 pm

Chi Lan nhìn được ảnh của gia đình Phi Hùng rồi; bà xã rất xinh tươi, các cháu thật dễ thương, Phi Hùng " đâm đà bản sắc dân tộc" lắm. Nét mặt Phi Hùng không thay đổi nhiều, khi nhìn vào chị KL nhớ hao hao Phi Hùng của lớp C ngày xửa ngày xưa quá.
Thấy Phi Hùng ngày nào cũng tranh thủ lên mạng lớp mình, ai ai cũng vui quá xá!
Công việc chắc là tất bật phải không Phi Hùng, mùa này thời tiết bên Mỹ nóng hay lạnh,
nơi làm việc có xa nhà lắm không? .... Lâu lâu hỏi vài câu, chứ để Phi Hùng tự kể lại câu chuyện sau 35 năm, nghe hết, đọc hết, chắc là chị lan phải đeo kính quá (giờ chị 53 tuổi nhưng chưa đeo kính), khoe 1 tý mà.
Thôi nhé! chúc gia đình Phi Hùng luôn hạnh phúc, vui vẽ, Mai nếu ko bị cúp điện, chi "quậy" thêm vài dòng nhé!
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

Buồn vui lẫn lộn. Empty Mấy hôm nay máy Tùng bị virus

Bài gửi  TungCan 14/4/2013, 10:13 pm

Mấy hôm nay cái máy Tùng bị virus nên ít vào, và cũng hơi bận việc. Tùng bị trang web virus "hao123" của mấy anh china tấn công, tức quá ngồi trị nó mấy ngày mới xong (cái này không có gì nguy hiểm nhưng nó cứ lấy dữ liệu của mình chuyển qua server bên China). Có vào phần tin "buồn vui lẫn lộn" nhưng không để ý là tăng lên tới trang 2 (hôm nay Mơ có gọi điện nên mới thấy).
Ồ thật sự xin lổi mọi người. Vào mục này mới thấy có bao nhiêu là tin mọi người gởi hoặc nhắc tới mình.

- Phi Hùng ơi : Thấy hình gia đình PH, thật là sung túc, nhưng các cháu thấy còn nhỏ, chắc mày lập gia đình hơi trể phải không ? Mấy hôm trước vào web "vùng trời đất Mỏ" thấy hình 2 vợ chồng mày (nhưng tao chưa chắc lắm vì admin nói hơi mù mờ). Thật ra mày thay đổi nhiều lắm, nếu không thấy hình trước mà thấy mặt cũng chưa chắc nhận ra. Tao thấy hình dáng từ xưa tới nay của toàn bộ các bạn trong lớp, có lẽ mày là thay đổi nhiều nhất, không còn dáng vẽ Phi Hùng "mũm mỉn dể thương" và siêu quậy nữa. Mày nhắc tao mới nhớ cái vụ hồi xưa, mổi lần chào cờ là tao thổi kèn bài "Tiến quân ca", không khí trang nghiêm mà tụi bây cứ đứng kế chọc tao (đứa đá giò, đứa chọt lét...) làm tao thổi sai vài chổ (may mà mọi người không phát hiện) rồi mày dẫn đầu lớp đi vòng vòng tầm bậy, hồi đó ở giữa trường có cái bục cao xi măng, mày dẫn cả lớp leo lên rồi đi xuống, mấy lớp khác cười quá chừng, may mà mấy Thầy không phạt lớp. Mày còn nhớ hồi đó tao có cái xe gắn máy suzuki chạy rượt Hữu Đạt vòng vòng trong trường rồi tụi bây đứng la um sùm, đồn công an kế bên bắt tao cái tội gây tiếng ồn, tụi bây xanh mặt hết, nhưng vô mấy ổng chửi cho 1 trận rồi tha, làm quê muốn chết luôn. Tuổi học trò là vậy, biết bao nhiêu là kỷ niệm đáng nhớ phải không Hùng? À quên, mới tặng mày 1 tấm ảnh đại diện nha.
PS : Mày cho tao gởi lời thăm Anh Đông, bây giờ tao nhớ ổng kỹ lắm rồi, ngày xưa tao với ổng cũng chơi nhau khá thân (thông qua Quảng Trọng Thoảng), ổng hay ghé nhà Bà Nội tao (đối diện rạp hát Mỏ Cày) và vô trong giồng quậy phá. Tao nhớ ổng vỏ nghệ cao cường, học thể dục nhảy cao, ổng toàn nhảy qua rồi cắm cái đầu lộn 1 vòng xuống đất, mày nhắc ổng chắc là nhớ liền.

- Chị Tuyết, Mơ ơi : trong ký ức của Tùng không còn nhớ Phượng (em Thầy Giàu), tại sao kỳ vậy ta ??? Tùng có kể qua tin trước (có gởi lên và xoá rồi) lúc mới về Mỏ Cày chỉ có chơi "hơi thân" với Ngọc, tại sao Phượng lại rành Tùng như vậy ??? Mơ đừng có hiểu lầm nhen. Chị Tuyết ơi, hồi xưa Tùng quen biết với nhiều người đẹp lớp dưới lắm (ba cái vụ văn nghệ thôi) nhưng em đâu có quên trong lớp mình có một người đẹp nhất đối với em (cái vụ này Chị hỏi Mơ, Chị Sương, Chị Nở, Phong, Thiện, H Đạt, P Hùng là biết mà).

- Anh Biền ơi : Sao ai cũng nhắc anh hồi xưa là 1 người "khó chịu". Mà chắc là phải "khó chịu" mới trị được mấy đứa quậy trong lớp. Hồi xưa Tùng cũng là 1 thằng hay bị anh "nhắc nhở" nhiều nhất. Nhưng trong mắt mọi người anh luôn là người xứng đáng "cương vị lãnh đạo", anh luôn lo lắng chu đáo, tạo sự đoàn kết cho mọi người trong lớp (kể cả bây giờ cũng vậy). Thôi thì đừng buồn nhen, miễn sao anh chị em hiểu là được mà.

- Thầy Vy ơi : sao mấy hôm nay "im lặng" quá vậy Thầy. Có gì bận quá không Thầy ? Thiếu Thầy tụi em thấy "buồn buồn" sao đó . Tháng tới hy vọng sẽ được gặp Thầy ở nhà Thầy Riếp .
TungCan
TungCan
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 481
Join date : 20/01/2012
Age : 62
Đến từ : Tp Hồ Chí Minh

https://10c76mocay.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Buồn vui lẫn lộn. Empty Re: Buồn vui lẫn lộn.

Bài gửi  nguyenthimo 15/4/2013, 8:37 am

Sao mà mấy hôm nay không thấy PH "nói" gì với bạn bè hết vậy ? Hôm qua trước khi về Mỏ Cày, Mơ đã in ra tất cả những dòng tâm sự của Hùng để đem về cho anh Ly xem, cộng với rửa 1 tấm ảnh gia đình H để tặng anh Ly. Nói chung như Tùng nói mấy bạn xem hình đều không nhận ra Hùng, mà đó là "ông đồ buồn", Hùng ơi gửi hình nào Hùng cười mới được, vì trong ký ức bạn bè Hùng là 1 "baby hay cười" (đừng có buồn vì phút nói thật nầy nhé). Anh Ly cũng có gửi cho Hùng mấy dòng, xin làm bồ câu đưa thư cho 2 người vậy :
Phi Hùng mến thương!
Xa trường đã ba mươi lăm năm,
Nhớ bạn phương xa đã biệt tăm!
Họp mặt nhìn qua, rồi nhìn lại,
Đứa còn, đứa mất, đứa quá xa.
Hẹn nhau hai tháng chín bạn nhé,
Gặp lại nhau nhắc tuổi học trò.
Tuổi học trò nay tóc đã bạc,
Nhưng bạn nào cũng thấy tươi vui.
Còn bạn ở nửa vòng trái đất,
Khi nào gặp đủ duyên lành đến,
Về thăm cho các bạn vui mừng!
Để trao nhau chén rượu, chén tình,
Cho ấm lòng bạn học cách xa!
Đặng Văn Ly.
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Buồn vui lẫn lộn. Empty Đồng ý Phi Hùng

Bài gửi  TungCan 15/4/2013, 7:26 pm

Các Bạn ơi. Thế là lớp chúng ta đã gặp được 1 bạn hằng mong đợi là Nguyễn Phi Hùng. Sau khi chào hỏi nhau dài tới tận 3 trang. Mình cũng cảm thấy mục này quá dài rồi. Nếu kéo dài nữa thì khó xem lắm. Thôi thì bây giờ Phi Hùng cũng là thành viên của website (mặc dù khó gặp hơn những người khác) nên chúng ta sẽ tiếp tục ở những tiêu đề khác.

Phi Hùng ơi ! Nếu bạn ở VN thì sẽ thông cảm cho 1 số các bạn khác : có người chưa hề biết internet, có người biết nhưng quá bận, có người biết lại rảnh rỗi nhưng lại không quan tâm (vì có thể quan tâm chuyện khác tốt hơn). Vì vậy bình thường chỉ có 1 số bạn thường xuyên vào website, bạn nhìn vào web là thấy rồi. Mình và 1 số thành viên tích cực rất mong muốn mọi người vào website để thông báo chuyện vui buồn, tâm sự cùng nhau... nhưng cũng chỉ là hy vọng.

Thôi mình chỉ mong muốn Phi Hùng nằm trong nhóm "thành viên tích cực" và có thể nghĩ những cách nào ??? để ngày càng có nhiều người tham gia bài viết trên website.
TungCan
TungCan
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 481
Join date : 20/01/2012
Age : 62
Đến từ : Tp Hồ Chí Minh

https://10c76mocay.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Buồn vui lẫn lộn. Empty Re: Buồn vui lẫn lộn.

Bài gửi  huynhvy 16/4/2013, 1:56 am

Khoan cho thầy có chút ý nha và sẽ đóng mục sau bài nầy!
Mỗi ngày thầy đều lên mạng năm ba lần (hưu rồi biết làm gì!), khi vào được trang của lớp khi không do sóng yếu. Thầy không tham gia phần nầy vì chỉ đọc mà chưa thấy “đoạn” nào “thích hợp” để mà vô vì chuyện của các em thì thường là ít có mặt thầy với lại thầy chỉ nhớ các chuyện thật ấn tượng thôi!
Thầy không chỉ nói câu ‘rõ ràng rằng” mà còn “do đó suy ra rằng cho nên vậy ”. Cố tình nói cho vui thôi chớ không là cái tật (biet dau!)
Còn chuyện đi đám cưới thì thầy chưa nghe thầy Riếp nói gì hết (chắc giận hôm rồi không ghé nhà mà đi SG luôn!)
Hôm qua Hoàng có điện cho thầy nói các bạn đang ở nhà Hoàng sau khi đi đám giỗ Thanh Vân (việc đi thăm người cho ở nhờ khi đào kinh thì không!)
huynhvy
huynhvy
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Buồn vui lẫn lộn. Empty Re: Buồn vui lẫn lộn.

Bài gửi  nguyenthimo 16/4/2013, 1:36 pm

Khoan khoan cho Mơ chen vô 1 dòng nữa rồi hãy đóng chủ đề nầy nghe : Tùng ơi đưa hình Hùng cười này thay vô cái hình đại diện trước đi, thấy hình đó buồn quá hà.
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Buồn vui lẫn lộn. Empty OK Mơ, Tùng sẽ làm liền

Bài gửi  TungCan 16/4/2013, 4:01 pm

Bây giờ đóng chuyên mục này thiệt nhen. Sáng nay PH có gọi điện nói chuyện khoảng 10 phút. Tùng có hứa sẽ chỉ cho PH cách cài mạng Viber vô điện thoại để nói chuyện cho đã đời mà miễn phí. Sẽ viết trong chuyên mục khác. Quyết định đóng nhen Thầy Vy và các bạn.
TungCan
TungCan
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 481
Join date : 20/01/2012
Age : 62
Đến từ : Tp Hồ Chí Minh

https://10c76mocay.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Buồn vui lẫn lộn. Empty Re: Buồn vui lẫn lộn.

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết