DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Thời gian để trẻ.

Go down

Thời gian để trẻ. Empty Thời gian để trẻ.

Bài gửi  nguyenthimo 9/1/2016, 2:16 pm

Thời gian để trẻ
(Ngọn lửa nhỏ) - Năm tháng có thể làm tóc ta bạc, da ta nhăn, bước chân ta chậm lại, nhưng ta vẫn có thể giữ cho mình trẻ bằng việc mình làm, điều mình nghĩ...
                  Mỗi khi năm hết tết đến, ai hay thở dài nhìn thời gian vùn vụt trôi là người đó dễ “lão hóa”. Tại sao lại phải cuống cuồng sợ già, sợ cái tuổi nó đuổi xuân đi? Phải mất rất nhiều thời gian để con người trở nên trẻ trung.
                 Năm tháng có thể làm tóc ta bạc, da ta nhăn, bước chân ta chậm lại, nhưng ta vẫn có thể giữ cho mình trẻ bằng việc mình làm, điều mình nghĩ, di sản mình để lại, dẫu nhỏ nhoi. Thời gian và tuổi tác là những thứ ta biết ơn, là công cụ hữu ích cho việc đo đếm, thôi thúc, nên chẳng tội gì ta phải chối bỏ hay e sợ. Trẻ hay già là ở cách ta tiêu pha thời gian sống.
                Chuyện Mark Zuckerberg mới đây viết thư cho cô con gái mới sinh, cam kết sẽ hiến tặng 99% cổ phần của mình tại Facebook cho mục đích từ thiện khiến tôi nghĩ về một tuổi trẻ hào phóng, say mê theo đuổi những giá trị mình cho là đáng giá.
                Tuyên bố của anh làm con người “mới ba mươi tuổi đã toan về già” trong tôi giật mình, khiến tôi sống chậm lại ít giờ để cắt nghĩa về cam kết ấy, nhìn sâu vào bên trong mình. Ngay cả khi người ta tranh luận liệu hành động ấy của Mark có phải chỉ vì mục đích từ thiện hay còn là một cách dần chuyển cổ phiếu đang trị giá cỡ 45 tỷ đô la thành tiền mặt để “tránh thuế tinh vi”, thì tôi cũng không để tâm lắm.
                Bởi vì tôi tin Mark muốn làm những điều xứng đáng với những gì anh có, để được “nhìn thấy một thế giới mà bố mẹ muốn con được sống” hơn là nhìn vào những con số. Tôi tin anh không chỉ từ trí mà còn từ tâm.
               Cách kiếm tiền và tiêu tiền của những người siêu giàu thuộc 1% dân số trên hành tinh nhiều khi khiến những người thuộc 99% còn lại như tôi không hiểu lắm, nhưng tôi cảm nhận những gì Mark cam kết gói trộn cả cảm xúc và trí tuệ.
                Tôi cũng tin, rằng “tất cả cuộc đời đều có giá trị như nhau, bao gồm cả những người ở thế hệ tương lai”. Và càng tin hơn khi Mark thừa nhận, rằng “hiện giờ, không phải lúc nào bố mẹ cũng có thể dồn nguồn lực vào những cơ hội tốt nhất và giải quyết những vấn đề quan trọng nhất mà thế hệ con sẽ đối mặt”.
                Những người còn nghi ngờ Mark cũng có nhiều lý do để theo dõi sáng kiến Chan Zuckerberg xem anh sẽ làm gì để “bắt đầu công cuộc khai phá tiềm năng con người và thúc đẩy sự bình đẳng cho trẻ em của thế hệ kế tiếp”.
                Nhưng tôi nhớ là Mark không nói sẽ hành động một mình hay chỉ làm cùng vợ trong khuôn khổ dự án của họ mà là làm “cùng mọi người trên toàn thế giới”. Nghĩ tích cực và làm những điều tuyệt vời chưa bao giờ giới hạn độ tuổi. “Trong khi các tin tức nóng hổi thường tập trung vào lỗi lầm và sai trái, thế giới này đang tốt lên ở nhiều mặt…” - Mark bảo thế và tôi cũng lạc quan như thế, dù luôn thấy công ty mình, khu phố mình và cả gia đình mình chưa hề “phẳng”.
Có vậy mới có nhiều việc để những người cùng thuộc “danh sách nhà giàu” như Mark chinh phục, như ông chủ Larry Page của Google, Bill Gates của Microsoft, nhà đầu tư 85 tuổi Warren Buff et hay những người phụ nữ như cô Chan, vợ Mark.
                Tôi quen một phụ nữ có một quỹ từ thiện mang tên mình, ở tuổi “đã toan về già” chị vẫn hăng hái từ Úc về nhiều vùng quê ở Việt Nam để giúp đỡ người mù và đục thủy tinh thể phẫu thuật, giúp xây toilet ở các trường học… Càng có tuổi, chị càng muốn được trẻ lại trong suy nghĩ và hành động.
                Tôi cũng vừa xem bộ phim Em là bà nội của anh của Việt Nam, thấy có một câu trên poster: “70 ai bảo là già, 20 có chắc xì tin như bà”. Đó là câu chuyện của một bà lão được sống với ước mơ, được trở lại là chính mình khi 20 tuổi. Nhưng “phép màu” ngược thời gian không kéo dài lâu, bà vẫn trở lại “tuổi già” tóc bạc, da nhăn. Bà không hề nuối tiếc vì mình bất lực trước quy luật của tạo hóa. Giấc mơ trẻ lại đã đi qua rồi bà mới thấy yêu con người thực sự của mình hiện tại. Hình hài có thể cải thiện phần nào; còn thứ ta có thể “cưỡng” lại nhiều phần, đó là sự già nua trong tâm trí.
Danh Anh
(Phunuonline.com.vn)
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết