Nói với Chị Thương
3 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Nói với Chị Thương
...hi..hi..hic..hic... Bửa nay có đám giổ gần;
trong bụng bần thần chẳng muốn ăn cơm.
Sáng ra bạn rủ đi "chui".
Bụng thì rất muốn nhưng chủ gia ko mời.
.... Rất may Chủ - Rẩy ghé nhà,
Trao cho cái bánh Thương mình gửi cho.
trong bụng bần thần chẳng muốn ăn cơm.
Sáng ra bạn rủ đi "chui".
Bụng thì rất muốn nhưng chủ gia ko mời.
.... Rất may Chủ - Rẩy ghé nhà,
Trao cho cái bánh Thương mình gửi cho.
Cảm ơn chị Thương nha! Hôm nay chắc mệt lắm há!
Chọc chị 1 chút cho vui, chị nghỉ ngơi đi nhé!
Hỏng gặp được chị ..buồn ghê!
..Bửa nào ghé KL kể cho nghe chuyện này....
(Tám ơi là tám..) hi hi..
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Chị Thương trả lời nè
Lan ơi, hôm nay mệt mà buồn nữa vì thiếu vắng bạn bè, đơn thương độc mã trên chiến trường có quá nhiều đối thủ
Hổng biết gửi gì cho Lan nên gửi chút quà của người khác cho Lan, ăn cho đỡ tức đi nghen...
Đây là nguyên văn câu trả lời của chị Thương, nhưng do Mơ viết gửi lên DĐ bằng máy tính của Mơ vì hiện giờ hai chị em đang ngồi tám tại nhà Mơ, hihihi...
Bây giờ tạm ngưng viết bài để tám tiếp, mọi người thông cảm nhé....
Hổng biết gửi gì cho Lan nên gửi chút quà của người khác cho Lan, ăn cho đỡ tức đi nghen...
Đây là nguyên văn câu trả lời của chị Thương, nhưng do Mơ viết gửi lên DĐ bằng máy tính của Mơ vì hiện giờ hai chị em đang ngồi tám tại nhà Mơ, hihihi...
Bây giờ tạm ngưng viết bài để tám tiếp, mọi người thông cảm nhé....
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Nói với Chị Thương
Đến 22 giờ khuya mà hai chị em vẫn chưa hết chuyện để nói, nhưng phải tạm chia tay để chị Thương về nhà ở phường 8 nghỉ ngơi, sau một ngày đi đám mệt ngất ngư ...
Một buổi tối ngồi tâm sự về đủ thứ chuyện, của mình của chị của bạn bè và cả những nỗi niềm thầm kín... thấy thương chị quá... chỉ biết chia sẻ, mong ước niềm vui sẽ đến với người chị cô đơn của mình...
Mở diễn đàn cho chị xem những video mà anh Biền đưa lên nhưng chị Thương vẫn chưa xem được... xem rồi nhớ những ngày vui đã qua, giờ chỉ còn là kỷ niệm... khó quên...
Xem lại đoạn phim quay hôm tổ chức 60 năm cuộc đời, cười ngặt nghẽo vì sự hồn nhiên của bạn bè... mong rằng có thể tổ chức được nhiều lần vui như vậy nữa.. để chúng ta cùng cười, để thấy mình trẻ lại như lúc còn đi học... để bạn bè mãi gắn bó với nhau... không có gì chia cắt được...
Một buổi tối ngồi tâm sự về đủ thứ chuyện, của mình của chị của bạn bè và cả những nỗi niềm thầm kín... thấy thương chị quá... chỉ biết chia sẻ, mong ước niềm vui sẽ đến với người chị cô đơn của mình...
Mở diễn đàn cho chị xem những video mà anh Biền đưa lên nhưng chị Thương vẫn chưa xem được... xem rồi nhớ những ngày vui đã qua, giờ chỉ còn là kỷ niệm... khó quên...
Xem lại đoạn phim quay hôm tổ chức 60 năm cuộc đời, cười ngặt nghẽo vì sự hồn nhiên của bạn bè... mong rằng có thể tổ chức được nhiều lần vui như vậy nữa.. để chúng ta cùng cười, để thấy mình trẻ lại như lúc còn đi học... để bạn bè mãi gắn bó với nhau... không có gì chia cắt được...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Nói với Chị Thương
Các bạn có biết không ; rời nhà Mơ về tới nhà mệt mỏi rã rời ( một phần do cả ngày không nằm nghĩ, một phần do tâm lý nữa ...)
Bao nhiêu tình cảm đan xen không ngủ được cũng không nhấc ta.y lên để bấm máy nỗi nổi. Chỉ không tài nào ngủ được Thương , nhớ quá nhỏ Lan bé bỏng , Bạn Mơ hồn nhiên .... dầy tâm trạng, Phượng không còn nhão nữa mà là Phượng đa đoan Tuyết Chủ bận rộn thâm tình Chị Nở ù ở xa với cả lớp 10 c 76 quay chầm chậm hiển hiện từng người . Nhớ quá đi thôi rồi trời sáng cũng không chợp mắt được cũng phải đậy bắt đầu một ngày mới ! Tiếp tục vòng quay của cuộc sống :-)!!!!
Như Thầy nói hết nắng rồi mưa:-... hết mưa rồi lại nắng đời là vậy đó ...
Nhưng sợ nhất là mưa trái mùa đó Thầy ơi ...!! Hichic
Bao nhiêu tình cảm đan xen không ngủ được cũng không nhấc ta.y lên để bấm máy nỗi nổi. Chỉ không tài nào ngủ được Thương , nhớ quá nhỏ Lan bé bỏng , Bạn Mơ hồn nhiên .... dầy tâm trạng, Phượng không còn nhão nữa mà là Phượng đa đoan Tuyết Chủ bận rộn thâm tình Chị Nở ù ở xa với cả lớp 10 c 76 quay chầm chậm hiển hiện từng người . Nhớ quá đi thôi rồi trời sáng cũng không chợp mắt được cũng phải đậy bắt đầu một ngày mới ! Tiếp tục vòng quay của cuộc sống :-)!!!!
Như Thầy nói hết nắng rồi mưa:-... hết mưa rồi lại nắng đời là vậy đó ...
Nhưng sợ nhất là mưa trái mùa đó Thầy ơi ...!! Hichic
dangthithuong- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 178
Join date : 26/11/2014
Age : 64
Re: Nói với Chị Thương
Lúc nảy điện thoại nói với chị chưa hết chuyện, do khách mua HV... Giờ thì khuya quá! để chị nghỉ ngơi, hôm nào chị em mình gặp "nhỏ to" nha. Hỏng cho ai nghe hết...hi..hi..
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Nói với Chị Thương
KL đth cho chị nhưng ko được, nghe Mơ nói chị bận "giỏi bếp núc" rồi. Chị tài và khéo quá!
Chắc là hôm đám cưới con BĐ mình gặp nhau há! KL muốn hỏi chị nhiều chuyện lắm và nói chị nghe 1 chuyện... bí mật .... nè!
Chắc là hôm đám cưới con BĐ mình gặp nhau há! KL muốn hỏi chị nhiều chuyện lắm và nói chị nghe 1 chuyện... bí mật .... nè!
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Similar topics
» THƯƠNG CON THƯƠNG CHÁU
» Nhắn chị Thương
» THÔNG BÁO : NGÀY HỌP LỚP THƯỜNG NIÊN LẦN IV : CHỦ NHẬT 28 – 6 – 2015
» NHẮN CHỊ THƯƠNG
» Thương gởi chị Nở
» Nhắn chị Thương
» THÔNG BÁO : NGÀY HỌP LỚP THƯỜNG NIÊN LẦN IV : CHỦ NHẬT 28 – 6 – 2015
» NHẮN CHỊ THƯƠNG
» Thương gởi chị Nở
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|