DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

câu chuyện một bài thơ

2 posters

Go down

 câu chuyện một bài thơ Empty câu chuyện một bài thơ

Bài gửi  bien0909303499 4/4/2013, 10:39 pm

ngày xưa mình Chủ ,Trưởng, Phi Long Sơn và một số bạn khác chơi rất thân.riêng Chủ Trưởng học chung hồi lớp 6 đến đầu năm Lớp8 cha mình kêu về vùng giải phóng ở vì sợ đôn quân bắt quân dịch lúc nầy miền trung một số tỉnh đã giải phóng do vậy mình phải nghỉ học . sau giải phóng vì ham vui mình lại xin học cùng các bạn trước đây nay đã lên lớp 9 do có sự cố gắng mình vẫn học được gia đình vui lắm năm đó nhà có đám giổ mình xin phép gia đình mời một số bạn Gồn có Chủ ,Trưởng, Phi Long Sơn,Ngoan(10D),một vài bạn khác kg nhớ về nhà chơi ăn giổ ,sáng hôm sau mới lên đi học, đường thì cầu khỉ nhiều vả lại mưa suốt đêm rất trơn để kịp giờ học phải khởi hành lúc 4h sáng nhà chuẩn bị 4 cây đuốt lá dừa thấp sáng khi đi .Lúc nầy trời mưa lăm răm nên lạnh lắm ,để bớt lạnh và quên đường xa các bạn thống nhất mỗi người làm môt câu thơ ghi lại sự kiện nầy, mình xung phong làm trước cuối cùng bài thơ cung hoàn thành:
Đi dưới trời mưa lạnh quá teo,
Đường đi trơn trợt lại ngoằn ngoèo,
Đoàn người cất bước chân xiêu dẹo,
Có ai đi trước đợi tôi theo
Cho theo làm bạn qua vài nẽo,
Đễ đở lòng tôi lạnh quá teo....
Cho đến nay các bạn vẫn nhớ mình thật cảm động và cám ơn rất nhiều ,vì sự kiện nầy đã trải qua gần 40 năm rồi phải kg các bạn nhớ việc nhớ người vậy là các bạn vẫn nhớ minh quý hóa quá tuy là bài thơ con cóc nhưng nó vẫn minh chứng cho tình bạn lâu bền của thời áo trắng.
Mình lại nhớ nhà thơ Trần Ngọc Tuấn viết về tình bạn chỉ 2 câu sau:
"Ta chỉ sợ bạn bè ta lạnh nhạt
Đôi mắt dửng dưng là bản án tử hình!"
thế đủ rồi phải hôn các bạn./.
bien0909303499
bien0909303499
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 382
Join date : 25/01/2012
Age : 63

Về Đầu Trang Go down

 câu chuyện một bài thơ Empty Cảm hứng khi qua đường Phạm Ngọc Thạch(Duy Tân cũ)

Bài gửi  bien0909303499 4/3/2014, 10:22 am

Đường Duy Tân ngặp tràn tia nắng sớm,
Thắm đượm lòng tôi ôi!... biết bao tình.
Kìa ai về trong chiếc áo thư sinh,
Đường mở rộng đón chào người bạn cũ

Xin chậm  vài giây.... Nhớ về bạn hửu,
Giữ  lại chút gì  lứa tuổi đôi mươi
Tuổi học sinh tươi đẹp nhất trần đời
Vui vẽ ,hồn nhiên,hết lòng  vì bạn

Tôi đứng đây lòng nghỉ về kĩ niệm
Bạn bè ta giờ ở tận nơi nào?
Đứng trước trường  lòng cứ mãi bâng quơ,
Mong gặp bạn để thỏa lòng tâm sự.
......

Vào diễn đàn 10c đang mở ngỏ
Ngôi nhà chung cho tất cả bạn bè
Cùng bạn bè tâm sự bạn ta ơi,
Để.... 80 tuổi không  gì lưu luyến.

Tôi vẫn nhớ nhà thơ là bạn học,
Viết về bạn bè vỏn vẹn mấy câu:
"Ta chỉ sợ bạn bè ta lạnh nhạt
Đôi mắt dửng dưng là bản án tử hình!"./.
   
     tháng 3-2014


Được sửa bởi bien0909303499 ngày 5/3/2014, 8:11 am; sửa lần 1.
bien0909303499
bien0909303499
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 382
Join date : 25/01/2012
Age : 63

Về Đầu Trang Go down

 câu chuyện một bài thơ Empty Re: câu chuyện một bài thơ

Bài gửi  volan0918971959 4/3/2014, 8:20 pm

Anh Biền chẳng những là lớp trưởng mà còn có hồn thơ lay láng quá chừng chừng luôn.
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

 câu chuyện một bài thơ Empty Re: câu chuyện một bài thơ

Bài gửi  bien0909303499 11/3/2014, 6:42 pm

Xem để nhớ mình vừa sưu tầm được
Trường Xưa

Mỗi độ qua ngang trước cổng trường
Là lòng sống dậy một niềm thương
Thầy xưa bạn cũ hoài lưu luyến
Phượng đỏ ve sầu cứ vấn vương
Dạ mãi còn in từng nét phấn
Hồn luôn ấp ủ những mùi hương
Khi xưa tóc thả bay trong gió
Những buổi chiều rơi ngập lối đường.

Huyền Lâm
 photo 1782176_683409321720837_1459089043_n.jpg
Mùa Hạ bên kia

Gởi về em dòng thơ ngày chớm hạ
Mang nỗi lòng của một kẻ xa quê
Hạ nơi đây cả khung trời vắng lặng
Buồn chơi vơi theo vạt nắng rơi về.

Hạ không có tiếng ve sầu trong gió
Không có mầu phượng đỏ chốn quê xưa
ng lối mòn , không áo trắng tiễn đưa.

Hàng thông đứng im lìm mơ dáng ngủ
Nắng Không có những cơn mưa về bất chợt
Không khô khan con gió tạt oi nồng
Mùa hạ buồn tĩnh lặng dưới chiều không
Một cơn gió thổi mát lòng thân viễn xứ.

Nhìn nắng hạ một chút buồn tư lự
Hạ bên nầy sao nhớ nắng bên kia
Nhớ trường tan nhớ dáng nhỏ em về
Ôi ! nhớ lắm cung ve buồn tháng hạ.

Huyền Lâm.... vu vơ
 photo 1896893_682950565100046_400216744_n.jpg

 photo 10006191_683406348387801_1272668018_n.jpg
bien0909303499
bien0909303499
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 382
Join date : 25/01/2012
Age : 63

Về Đầu Trang Go down

 câu chuyện một bài thơ Empty Re: câu chuyện một bài thơ

Bài gửi  volan0918971959 20/3/2014, 9:08 pm

BẠN BÈ ƠI

Sau những vui buồn mình phải chia xa
Bạn bè ơi, biết bao giờ gặp lại?
Đường đến tôi là con đường xa ngái
Nẻo tôi về dài hơn cả một chuyến bay

Yêu thương này tôi khắc lên bàn tay
Lằn chỉ tay nát nhàu ẩn hiện
Đường "bạn hữu" ở đâu, nào ai biết!
Nắm tay vào vẽ một nét bình yên

Ở nơi xa, khi băng giá triền miên
Tôi gắng giữ cho trái tim ấm áp
Da dẫu xạm đi, bàn tay khô ráp
Giữ trên môi trong trẻo một nét cười

Để mai này, lỡ bạn gặp tôi
Sẽ nhận ngay ra nụ cười thơ thuở ấy
Sẽ nghe trong ta ấm nồng lửa cháy
Nhóm lên bằng năm tháng, ngọt ngào ơi!

                                  (Sưu tầm)
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

 câu chuyện một bài thơ Empty Re: câu chuyện một bài thơ

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết