DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII

5 posters

Go down

Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII Empty Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII

Bài gửi  nguyenthimo 12/12/2015, 3:38 pm

Một phần mới của ký sự lại được mở ra, viết tiếp câu chuyện bạn bè gặp nhau ở những dịp “vui cùng chung, buồn cùng chia”, để ghi nhớ tình bạn đẹp đẽ của lớp 10c76…
Bắt đầu bằng một ngày vui :


@ Ngày 18-10-2015 đi đám cưới con trai anh Võ Sỹ Tiến
                 Anh Tiến là người bạn tuy không theo học với lớp suốt 3 năm cấp III, nhưng anh là “người đã có mặt suốt 4 lần họp mặt thường niên, không vắng lần nào !”. Tuy không thường xuyên tham dự tất cả các dịp hội ngộ của bạn bè nhưng anh rất trân trọng tình cảm bạn bè dành cho nhau. Cho nên trong ngày cưới vợ cho con trai út của anh, anh đã ngỏ ý nhờ Mơ mời các bạn trong lớp đến chung vui với gia đình.
                Dù chỉ là thông tin mời mọc qua điện thoại nhưng các bạn đều hưởng ứng nhiệt tình, bởi nhờ những dịp này chúng ta mới có thể gặp nhau. Gần 20 bạn đã “dầm mưa” để đi đám cưới, có lẽ ông trời đã cảm động đến rơi lệ trước tình bạn 10c76 ! Đường xa, gió lạnh, ướt ngoi ngóp nhưng mọi người đã có buổi “chung vui” cùng gia đình bạn thật vui vẻ, ấm áp nghĩa tình. Anh Tiến đã tự hào khoe với gia đình, bà con về những người bạn học thời phổ thông của ba mươi mấy năm về trước ! Những mái đầu tuy đã bạc nhưng tâm hồn vẫn thơ trẻ, ồn ào đùa giỡn như hồi còn đi học …
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII FLtQPlSKý sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII PyB2zlH
Ngoài trời mưa cứ mặc mưa,
Trong nhà vẫn cứ say sưa nói cười !
             Có lẽ đây là lần đi đám cưới nhiều ấn tượng nhất của lớp mình từ trước đến nay, bởi chủ - khách đều te tua, tơi tả, hình ảnh cô dâu - chú rễ tiễn khách ra về mà “xắn quần như đi bắt cá” là hình ảnh đẹp và ấn tượng nhất của DĐ !
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII UcqLlLg
             Một ngày vui của lớp đã qua, thêm một kỷ niệm đẹp với bạn bè, và tha thiết mong tất cả bạn bè luôn nhớ đến 10c76 mỗi khi gia đình mình có hỷ sự để chúng ta có dịp bên nhau cùng vui, cùng cười như những ngày xưa ấy…

@ Ngày 04-11-2015 đi đám tang thân phụ bạn Trần Văn Thảo
              Đây là người bạn tìm lại sau ngày họp lớp đầu tiên, nhưng từ khi về với lớp đã rất nhiệt tình có mặt “trên từng cây số” với bạn bè. Ngay khi nhận được tin buồn của gia đình bạn, Ban LL đã thông tin kịp thời trên DĐ cũng như đt liên lạc với các bạn để tổ chức đoàn đi viếng tang. “Nghĩa tử là nghĩa tận” cho nên các bạn đã cố gắng thu xếp có mặt khá đông đủ, kể cả các bạn trước giờ ít xuất hiện.
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII 9Cu5n08
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII Oiunc1oKý sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII KyQjdaa
             Chia sẻ nỗi buồn vì mất đi người thân yêu, cũng là để nghiệm lại sự được – mất trong cuộc đời con người, để thấy niềm hạnh phúc vô biên cho những ai diễm phúc còn đầy đủ đấng sinh thành.
             Và cũng tại đám tang này lớp chúng ta tìm thêm được một người bạn nữa : LÊ CÔNG HUẤN, đây là người bạn chỉ học cùng với lớp khoảng vài ba tháng đầu năm học lớp 10, sau đó vì hoàn cảnh gia đình bạn không tiếp tục theo đuổi việc học nữa. Ba mươi mấy năm mới gặp lại, nhưng với một số bạn có trí nhớ tuyệt vời thì vẫn còn nhận ra bóng dáng người bạn cũ, tay bắt mặt mừng, hỏi thăm ríu rít. Bạn cũng mừng rỡ vì gặp lại bạn bè, và còn biết sự gắn kết mật thiết của lớp chúng mình từ ngày gây dựng lại lớp 10c76 với trang web riêng của chúng ta…
              Và anh bạn này đã đi cùng các bạn ghé thêm nhà “một người quen”, như thông lệ - bài tủ của lớp mình là không bao giờ đi “một độ”  mà chịu về, tứ hải giai huynh đệ, ở bất cứ nơi đâu, có bạn có bè là thành cuộc vui, nấn níu không muốn về…
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII VU6tofqKý sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII ZEvU8nD
              Mừng vì tìm thêm được một bạn cũ, chạnh lòng vì một số bạn lại không còn gắn bó với diễn đàn, thờ ơ với các hoạt động của lớp, giống như sự được - mất trong cuộc đời, âu đó cũng là quy luật cuộc sống mà nhân sinh phải chấp nhận !

@ Ngày 14-11-2015 : nhóm các bạn nữ đi đám giỗ Ba chị Nở
              Đây là điều bất ngờ của nhóm “dân tộc thiểu số” lớp C dành cho chị Nở, bởi ngày này năm trước đã có nhóm bạn nam – nữ của lớp mình đi đám thật là vui, khó quên trong lòng chủ - khách. Năm nay vì thời gian eo hẹp nên chị Nở không có lời mời đám giỗ và nhóm con gái đành âm thầm “đi chui” bởi người bạn An Giang này hiếm khi có dịp gặp lắm… “Ngũ long công chúa” gặp lại đã vui cười tíu tít hàn huyên, kể lể đủ thứ chuyện của lớp, của bạn bè và cả nỗi niềm đau xót vì nhớ lại năm ngoái có anh Dũng cùng đi, ngồi tại bộ ván này, cạnh bên…vậy mà bây giờ đã sinh ly tử biệt… rồi anh Ly năm ngoái cũng có đi cùng với mọi người, năm nay chỉ còn dõi theo bạn bè bằng hình ảnh đưa lên DĐ…
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII Ouj3alV
              Nhắc lại để thấy “sự thật đau lòng” là quỹ thời gian của chúng ta đang ngày càng ít lại, và cuộc sống thì đầy bất trắc không lường trước được…”Biết ra sao ngày sao, câu nói quen thuộc !” thôi thì chỉ mong ngày nào còn đi được chúng ta hãy cứ đi, kẻo mai này hối tiếc… ,còn đến được với nhau hãy đến và cùng cười vui để thấy cuộc đời này vẫn còn tươi đẹp lắm…

@ Ngày 29-11-2015 : Đi thăm và chúc mừng sinh nhật Thầy Vy
              Mừng tuổi 63 của người Thầy kính yêu đã gắn bó mật thiết với 10c76 mấy năm nay, các bạn đã tổ chức nhóm bạn đến nhà mừng tuổi Thầy, chúc Thầy luôn vui, khỏe, trẻ trung để có thể tham dự họp lớp với chúng em 16 lần nữa…
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII Lr3sIPnKý sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII ZpuSyMR
              Ở cái tuổi bóng xế chiều như chúng mình, đã nếm trải đủ mọi thăng trầm cuộc sống thì những lúc Thầy Trò bên nhau nói chuyện thế sự trần gian là những giây phút êm đềm, ấm áp nghĩa tình…
             Mong sao trên bước đường tương lai, tất cả mọi người đều có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, nhiều thuận lợi trong cuộc sống để mỗi lần gặp nhau đều rộn rã tiếng cười…

Diễn đàn 10c76 năm 2015
                 Năm 2015 đã kết thúc, nhìn lại những công việc đã làm được, những niềm vui đem lại cho nhau, cũng như những nỗi buồn - được mất còn đọng lại trong mỗi chúng ta, điều thu hoạch lớn nhất là tất cả bạn bè đã xem hoạt động của lớp bạn học ngày xưa giờ là một sinh hoạt thân thuộc gần gũi trong cuộc sống mỗi người, với mọi vui buồn đều sẵn sàng san sẻ. Đó cũng chính là động lực để Ban LL dù cách xa về địa lý, điều kiện nhưng tất cả đều cố gắng hết mình vì công việc chung.
                Do những khó khăn riêng, chúng ta đành phải chấp nhận sự vắng bặt của một số thành viên trong lớp, và dự định tìm bạn cũng như một số công việc chưa thực hiện xong đành phải ngậm ngùi xếp lại…
                Mặt trời vẫn mọc… cuộc sống vẫn tiếp diễn và chúng ta hãy mạnh mẽ cùng nhau đi tới với niềm tin 2016 lớp chúng ta sẽ có nhiều hoạt động sôi nổi, bạn bè sẽ gắn bó bên nhau trên mọi nẻo đường đời…

Ngày 20-01-2016 : Đi đám cưới con gái của anh Ngô Bình Đạt
                 Đây là ngày trọng đại của gia đình anh Bình Đạt bởi đây là quý nữ của anh, thông tin - lời mời được đưa lên DĐ cũng như mời trực tiếp, và trong ngày vui này đã có Thầy Vy cùng hơn 20 bạn đến chung vui với gia đình, dù đãi tiệc vào buổi tối nhưng nhiều bạn từ Hương Mỹ, Mỏ Cày đều cố gắng thu xếp có mặt, cùng nâng ly rượu mừng cho đôi trẻ, cho gia đình bạn mà cũng mừng cho sự gắn bó của bạn bè !
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII 357ik3rKý sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII 5vol61
Ngày 21-01-2016 : Đi đám tang thân phụ anh Trương Quang Thanh
                Bạn bè tụ tập ríu rít vui mừng đi đám cưới con của anh Bình Đạt lại nhận được tin buồn là ba của anh Quang Thanh vừa mới từ trần, vậy là vừa đi tiệc vui lại phải sắp xếp hẹn nhau để đến chia buồn cùng bạn. Cũng giống như trong cuộc sống, niềm vui – nỗi buồn cứ nối tiếp - đan xen tạo nên những cung bậc cảm xúc thật là mâu thuẫn, khó tả.
               Thời gian thu xếp đi viếng tang đột ngột, gấp rút nên chỉ có Thầy Vy và một số bạn cùng đi, các bạn khác thì sẽ thu xếp đi viếng sau. Nghĩa tử là nghĩa tận, chúng ta nghiêng mình vĩnh biệt người thân của bạn, chia sẻ nỗi buồn mất mát của gia đình bạn, cũng là cảm nhận sự ấm áp của tình bạn trong những thời khắc mà bạn bè cần chúng ta nhất !
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII 2dkk9ydKý sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII 30moeo6

Ngày 31-01-2016 : Đi đám giỗ Hằng Nga
                 Năm nay đã là năm thứ 4 cô bạn nhỏ của chúng ta đi xa, thời gian nhanh không tưởng, cứ ngỡ như mới vừa hôm qua. Ngày giỗ của bạn vào những ngày tháng chạp, nhà nhà bận rộn chuẩn bị đón chào năm mới, cho nên đã mấy lần không thu xếp được một chuyến đi cho trọn vẹn nghĩa tình với gia đình Hằng Nga, và năm nay cũng vậy, cuối cùng chỉ còn Anh Biền, chị Thương và Mơ đến được. Thôi thì dù chỉ ba người nhưng mang cả tấm lòng của tất cả bạn bè, đến và thành tâm đốt cho Nga nén hương tưởng nhớ, để dù là người đi hay kẻ ở lại đều an lòng mãn nguyện…
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII 4k8vh4

@ Ngày 10-02-2016 : mùng 3 tết Nguyên đán - đi thăm anh Ly
                Đây là anh bạn cao niên nhất của lớp, chúng ta vừa vui mừng tổ chức mừng thọ cho anh và 5 bạn khác bước qua một cột mốc quan trọng của đời người… nhưng anh cũng mới vừa trải qua cơn trọng bệnh phải phẫu thuật và hiện tại vẫn còn đang thời kỳ tiếp tục “chiến đấu” với bệnh tật. Với bản lĩnh ý chí của người lính, có sự chăm sóc tận tình của gia đình người thân và sự quan tâm động viên tinh thần của bạn bè trong lớp, anh đã vượt qua được giai đoạn điều trị ban đầu. Tuy nhiên vì sức khỏe không cho phép nên anh đã không còn có thể thể tham dự các hoạt động của lớp nữa, đó là một điều thiếu vắng, buồn nhất của lớp chúng ta.
                 Do vậy ngày mùng 3 tết, Mơ đã rủ thêm chị Thương, chị Lan đi thăm và chúc tết gia đình anh.  Được thấy anh vui vẻ, vững vàng tinh thần trong quá trình điều trị “đông – tây – nam – bắc kết hợp” các bạn cũng thấy an tâm, bớt phần âu lo… mong rằng với lòng tin và sự kiên cường của người đã từng vào sinh ra tử trên chiến trường khốc liệt thì những thử thách tiếp theo anh sẽ dễ dàng vượt qua…
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII 8yds37Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII 4gjevp

:@: Ngày 05 - 4 - 2016 : Đám tang má chị Kim Lan
                  “Gió lay mẹ rụng, con phải mồ côi”… câu hát buồn mà tất cả những người làm con rất sợ mỗi khi nhắc đến… bởi đó là sự chia ly, mất mát lớn nhất của đời người… Và người bạn của lớp chúng ta, chị Kim Lan, vửa phải ngậm ngùi nhìn người mẹ thân yêu ra đi sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật của tuổi già…
                 Diễn đàn đã thông báo tin buồn và sắp xếp cho việc đi viếng tang chu đáo, trọn vẹn nhất bởi chị Lan là một người bạn hết sức nhiệt tình với các hoạt động của lớp, luôn có mặt tại mọi thời điểm vui buồn của bạn bè. Và 14 giờ ngày 05-4-2016 hầu hết các bạn trong lớp đã tề tựu tại nhà chị Lan, một số bạn không đến kịp thì cũng sắp xếp đến viếng sau hoặc gửi lời nhắn phân ưu đến gia đình chị. Những nén nhang thay lời thành tâm tiễn biệt, cái bắt tay chia sẻ niềm đau với chị Lan và gia đình. Dẫu biết đó là sự giải thoát khỏi những đau đớn thể xác, để người ra đi thanh thản, người ở lại nhẹ nhàng, nhưng tất cả cũng không khỏi bùi ngùi, rơi lệ…
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII 16nfig  
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII 15fq8ncKý sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII Ilygp3  
"Cầu mong linh hồn bác gái an nhiên chốn thiên đàng !"

@  Ngày 12 - 4 - 2016 : Đám cưới con anh Văn Hùng
                Đây là anh bạn có nhà “xa nhất” bởi theo sự sắp xếp địa lý mới thì anh đã thuộc về huyện Thạnh Phú. Khi lời mời đám cưới được truyền lên DĐ thì Mơ lại đứng ra làm “bầu sô” sắp xếp cho chuyến đi đám cưới thuận lợi nhất… DĐ lại rộn ràng ý kiến, hẹn hò nhau cùng đi thật là khí thế và kết quả là đã có 22 người đến dự đám cưới (tính luôn Thầy Vy). Chủ nhà mừng rỡ ra đón bạn bè với lời hứa chắc nịch là lần này sẽ đãi “rượu thiệt”, và bạn bè cũng hiên ngang hứa lại là “không say không về”… nhưng rồi cùng ngồi bên nhau uống ly rượu mừng cho ngày vui của gia đình bạn, niềm vui cộng thêm sự ấm áp thân tình của bạn bè làm cho không loại rượu nào có thể quật ngã được những chiến hữu dũng cảm… tàn tiệc mọi người tỉnh queo từ giã chủ nhà ra về khi mà chủ nhà đã nhìn một hóa hai…
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII 2rx8w1eKý sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII 9jdkpgKý sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII 2zgd7ba
               Và sau đó thì đi tiếp tăng 2 ở nhà một người quen tại Hương Mỹ… cũng rượu, cũng mồi và những câu chuyện bất tận đã thành đặc điểm riêng của lớp mình…
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII 2jg5fg6Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII 30awff9
              Tất cả lưu luyến chia tay khi ngày sắp hết với lời hẹn gặp nhau ở tiệc cưới con gái của Mơ, bởi trong dịp đi đám cưới này Mơ đã gửi thiệp mời đến Thầy Cô và các bạn !

@  Ngày 15 - 5 – 2016 : Đi đám cưới con gái của Mơ
                Có lẽ đây là lần đi đám cưới sôi động nhất của DĐ, bởi Mơ gửi thiệp mời tới Thầy Cô -bạn bè rất sớm, rồi gửi thông tin, hình ảnh lên DĐ về mọi chuẩn bị lo toan cho ngày vui của gia đình, được mọi người quan tâm góp ý, tư vấn cho nhiều vấn đề nên đã được các bạn nói vui đây là chủ để “hao giấy tốn mực” nhất của DĐ…
                Với Mơ từ khi gặp lại bạn bè lớp mình và tham gia diễn đàn 10c76mocay, đã xem đây như là một gia đình thứ hai của mình với mọi buồn vui san sẻ. Mơ luôn cố gắng tổ chức và tham dự mọi hoạt động của lớp nên được bạn bè thương mến gọi là “trên từng cây số”, “trung tâm liên lạc”…Và cũng như mọi người làm cha, làm mẹ đều vui mừng xen lẫn lo lắng khi ngày con thành gia lập thất ngày một đến gần… Mơ với nhiều tâm tư, suy nghĩ, hồi hộp đều trải lòng trên DĐ với Thầy Cô - bạn bè thân yêu và Mơ đã được sự đồng cảm , góp ý chân thành để tổ chức ngày vui của con mình được trọn vẹn…
              Rồi ngày vui của gia đình Mơ đã diễn ra, thành công hơn cả sự mong đợi … Với lớp mình có lẽ đây là lần đi đám cưới đông đủ nhất, với hơn 40 người về tham dự… Niềm vui như được nhân lên gấp nhiều lần khi được tay bắt mặt mừng với Thầy, Cô và các bạn lớp mình… những gương mặt rạng rỡ, những nụ cười thân thương như là lời chúc phúc chân thành đến vợ chồng con gái của Mơ, và những hình ảnh vui – đẹp trong đám cưới này sẽ được thêm vào trang hình ảnh tư liệu của lớp, của diễn đàn, là minh chứng cho tình bạn đẹp tuyệt vời của lớp 10c76…
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII 29pvwh0Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII 33ucyug
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII 1tmwxhKý sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII Nqvciw
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII 2cndy6vKý sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII 15qu821
                Và cũng như thông lệ sau đám cưới các bạn lại cùng nhau đi tăng 2 ở nhà hàng Mai An Tiêm, để tiếp nối cuộc vui, để nói tiếp những lời chưa nói hết, để niềm vui trên gương mặt mỗi người sẽ như liều thuốc bổ tiếp thêm sức mạnh để mình thêm vui sống…
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII 28rjcbtKý sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII 2r4rlgzKý sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII 2mzi9j

@ Ngày 18 – 10 – 2016 : đi đám cưới con anh Quang Thanh
              Bây giờ với bạn bè mình chỉ mong chờ những dịp gia đình bạn có hiếu hỉ để có thể gặp nhau, chung vui cùng gia đình bạn…
              Từ  trước một tháng anh Quang Thanh đã báo tin nhà có hỷ sự cho Mơ biết, để nhờ “chừng đó” giúp dùm… vậy là Mơ và chị Lan bắt tay làm nhịp cầu nối những bờ vui… thông tin, gửi thiệp đến các bạn trong lớp… hẹn hò nhau cùng đi cho vui…
              Ngày đi đám tại điểm tập trung chờ nhau bao giờ cũng là vui nhất bởi bè bạn gặp nhau tay bắt mặt mừng với 1001 chuyện muốn nói …
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII 2hzjvn
               Cùng nhau đi tới nhà bạn, chờ đợi để được xúm xít ngồi bên nhau uống ly rượu mừng với bạn, cùng chúc cho đôi trẻ hạnh phúc, gia đình thêm rể thảo… mà cũng là chúc cho tình bạn của lớp mình vững bền mãi mãi…
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII 10pv7snKý sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII Ear58l
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII N6ym1eKý sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII 29f7axk
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII Fp6tu0Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII Qoho2e
Hãy cho nhau những nụ cười. 

Hãy cho nhau trọn tình người - niềm vui


                  Và sau tiệc cưới vẫn là đi tiếp thêm nhà bạn bè khác cho trọn ngày vui bên nhau…
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII 11ry98pKý sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII 33a6x07

                 Sau những ngày vui của gia đình bạn bè, lớp mình lại bắt tay chuẩn bị cho kỳ họp thường niên lần thứ 5 (năm 2016)....



(còn tiếp)


Được sửa bởi nguyenthimo ngày 21/10/2016, 9:31 am; sửa lần 12.
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII Empty Re: Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII

Bài gửi  nguyenthimo 9/3/2016, 4:27 pm

"Người viết ký sự" lúc này có phần xao nhãng, đã gần 3 tháng rồi mới mở ra viết tiếp, mong mọi người thông cảm, có những lúc không nghĩ ra được một câu, một chữ nào để viết... xin hãy hiểu và vui lòng ủng hộ cho "tác giả" có tinh thần viết tiếp...
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII Empty Re: Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII

Bài gửi  huynhvy 9/3/2016, 7:09 pm

Có thầy ủng hộ đây. cố lên!
huynhvy
huynhvy
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII Empty Re: Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII

Bài gửi  dangvanly 1/4/2016, 2:22 pm

BẦN TĂNG NẦY ĐÃ MỌC TÓC RỒI CÔ MƠ ƠI !
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII Empty Re: Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII

Bài gửi  nguyenthimo 1/4/2016, 8:21 pm

Dạ vậy thì anh xuống núi để đi chơi với bạn bè đi, đừng tu luyện nữa nghen anh Ly. Nói vui thôi chứ nghe anh nói Mơ mừng lắm. Mơ hy vọng anh sớm lấy lại phong độ và sức khỏe để sắp tới nếu có thể đến chung vui cùng gia đình Mơ. Rất là mong anh đến !
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII Empty Re: Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII

Bài gửi  volan0918971959 2/4/2016, 10:10 pm

Mơ ơi! đọc ký sự để nghe lòng hồi tưởng về kỷ niệm đẹp của TÌNH BẠN, Mơ đã viết rất thật, rất sống động, hình ảnh minh họa làm người xem càng nhớ nhớ thương thương những ngày tháng đã qua.
Chị luôn ủng hộ MƠ.. Mơ ơi! cố lên... viết ..viết nữa...viết mãi ... nha Mơ....


Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII O8dvgm

tặng Mơ 20 hoa hồng nè
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII Empty Re: Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII

Bài gửi  nguyenthimo 8/6/2016, 4:41 pm

Hôm nay Mơ lại mở ký sự viết... tiếp tục làm nhiệm vụ... như lời dặn dò của Thầy "hãy là người chiến đấu cuối cùng", cũng như sự động viên của các bạn...

Với những phần ký sự đã qua, Mơ cũng sẽ cố gắng tìm trong phần còn lưu trữ của mình những hình ảnh phù hợp để thay vào chỗ trống, có lẽ cũng cần nhiều thời gian, nhưng xin hứa sẽ cố gắng để phần bài "ký sự của mình" được trọn vẹn, đầy đủ nhất trong khả năng có thể...
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII Empty Re: Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII

Bài gửi  volan0918971959 8/6/2016, 8:58 pm

Thưởng Mơ nè!
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII 30vkrpk
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII Empty Re: Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII

Bài gửi  dangthithuong 18/11/2016, 8:38 pm

Lên DĐ xem ký sự mà bồi hồi nhớ bạn bè nhớ lớp quá.. Cây bút chủ lực của lớp năm nay bận bịu nhiều việc quá mà còn sắp xếp viết bài lưu lại như thể này phải được biểu dương trong ngày họp lớp lần này đó !!! Thầy chủ nhiệm và các bạn nghỉ sao ( có đồng ý không ?!!!)
dangthithuong
dangthithuong
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 178
Join date : 26/11/2014
Age : 64

Về Đầu Trang Go down

Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII Empty Re: Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết