Nguoi ta duoc , con toi ?
+2
volan0918971959
dangvanly
6 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Mục có lưu bài viết những người đã khuất
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Nguoi ta duoc , con toi ?
Cach nay 5 ...7 nam toi coi dai vinh Long , co 1 ong gia khoang 70 tuoi ;ong noi rang : ong mang "Thach luu moc" nghia la cay moc tren da ; thay noi cuoi "vo" mang "thien ha thuy " mua tren troi tuoi xuong ,
lam an moi kha ! Noi dut loi , ong chi nguoi ngoi ben canh va noi rang :_Tu hoi toi cuoi ba toi bay gio lam an
kha lam !
Con toi " Ly " mang "sa trung kim " ...Vang trong cat , ma cuoi" vo" mang " truong luu thuy " ...Nuoc song dai .Ma theo sach noi " nuoc nhieu thi kim bi chim.
lam an moi kha ! Noi dut loi , ong chi nguoi ngoi ben canh va noi rang :_Tu hoi toi cuoi ba toi bay gio lam an
kha lam !
Con toi " Ly " mang "sa trung kim " ...Vang trong cat , ma cuoi" vo" mang " truong luu thuy " ...Nuoc song dai .Ma theo sach noi " nuoc nhieu thi kim bi chim.
Được sửa bởi dangvanly ngày 3/12/2015, 12:29 pm; sửa lần 1.
dangvanly- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.
Re: Nguoi ta duoc , con toi ?
Chết chắc KL rồi, đọc ko được những chữ ko dấu của anh Ly, chắc là phải nhờ HBT phiên dịch cho các bạn đọc quá! HBT ơi! help với...
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Nguoi ta duoc , con toi ?
Cách nay 5 ...7 năm tôi coi đài Vĩnh Long , có 1 ông già khoảng 70 tuổi ;ổng nói rằng : ổng mạng "Thạch lưu mộc" nghiã là cây mọc trên đá ; thầy nói cưới "vợ" mạng "thiên hà thủy " mưa trên trời tưới xuống, làm ăn mới khá ! Nói dứt lời , ổng chỉ người ngồi bên cạnh và nói rằng :_Từ hồi tôi cưới bả tới bây giờ làm ăn khá lắm !
Còn tôi " Ly " mạng "sa trung kim " ...Vàng trong cát , mà cưới" vợ" mạng " trường lưu thủy " ...Nước sông dài .Mà theo sách nói " nước nhiều thì kim bị chìm "
Cho nên cuộc đời tôi không được như ý .......
Mạng" sa trung kim " ...vàng trong cát nên cưới " vợ " mạng "Hỏa " (vì vàng còn nằm trong cát gặp lửa gạn lọc mới thành vật hữu dụng ) làm ăn mới khá ......Biết thì chuyện đã rồi !
(Mơ dịch hộ chị Lan rồi đó)
Còn tôi " Ly " mạng "sa trung kim " ...Vàng trong cát , mà cưới" vợ" mạng " trường lưu thủy " ...Nước sông dài .Mà theo sách nói " nước nhiều thì kim bị chìm "
Cho nên cuộc đời tôi không được như ý .......
Mạng" sa trung kim " ...vàng trong cát nên cưới " vợ " mạng "Hỏa " (vì vàng còn nằm trong cát gặp lửa gạn lọc mới thành vật hữu dụng ) làm ăn mới khá ......Biết thì chuyện đã rồi !
(Mơ dịch hộ chị Lan rồi đó)
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Nguoi ta duoc , con toi ?
Cảm ơn MƠ nha!
Anh Ly ơi! người đều có số hết, trời kêu ai nấy dạ thôi.
Anh Ly phải tự tin vui vẽ, nghị lực vượt qua tất cả. cố lên nha anh Ly.
Anh Ly ơi! người đều có số hết, trời kêu ai nấy dạ thôi.
Anh Ly phải tự tin vui vẽ, nghị lực vượt qua tất cả. cố lên nha anh Ly.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Mo bo dau dung 1 tram phan tram
Vẫn tự tin không có chi !Có điều trong cuộc sống mình cố gắng hết mình mà chuyện xảy ra ngoài ý muốn .
dangvanly- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.
Re: Nguoi ta duoc , con toi ?
Anh Ly ơi! Nếu mình muốn gì cũng được thì ở trên đời nầy đâu có ai phải khổ đâu Anh?
Biết được Anh vẫn tự tin và vui khỏe, các bạn ai cũng mừng lắm! Cố lên nghe Anh Ly!
Biết được Anh vẫn tự tin và vui khỏe, các bạn ai cũng mừng lắm! Cố lên nghe Anh Ly!
doanthino- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 379
Join date : 05/09/2012
Age : 64
Re: Nguoi ta duoc , con toi ?
Hihihi, bởi vậy Mơ mới là Mơ !
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Nguoi ta duoc , con toi ?
Anh Ly ơi ! Đúng như Kim Lan nói đó ! Ai cũng có số hết . Chuyện qua rồi mình phải chịu thôi, không có gì như ý mình muốn đâu ! Như em nè ! Nếu mà nói ra là cả một chuyện dài nhiều tập : bi hài, ....có đủ thăng trầm ... Nhưng Anh Ly ơi ! Em cứ nghĩ do số trời định rồi . Thôi thì cố lên vượt qua để sống làm việc có ich cho mọi người, tạo cho mình niềm vui lấy đó làm hạnh phúc ở đời để làm niềm tin vui sống. Anh Ly biết không có lúc quá khổ em vô chùa nguyện : bao nhiêu khổ nạn 9 kiếp 10 kiếp cho con xin cộng nghiệp trả dồn 1 kiếp này cho xong . Để làm động lực sống cho đến bây giờ ... em không kể không than không oán trách... hãy cứ vui vẻ sống và làm thế là vui rồi! Đừng suy nghĩ lung tung chẳng ích lợi gì đâu Anh Ly !
dangthithuong- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 178
Join date : 26/11/2014
Age : 64
Re: Nguoi ta duoc , con toi ?
Đừng nói vậy vợ em nó buồn tội nghiệp.
Số mình thì mình phải chịu thôi, em thử nghĩ đãi cát tìm vàng phải nhờ nước thôi.
"Môt nước" với "một cát" sao gọi là nhiều!
Số mình thì mình phải chịu thôi, em thử nghĩ đãi cát tìm vàng phải nhờ nước thôi.
"Môt nước" với "một cát" sao gọi là nhiều!
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Cam on
Chân thành cảm ơn Thầy , cảm ơn tất cả các bạn học , nhớ lại hồi còn đi học cơm áo gạo tiền , xe Hon Da chạy đi học , tính ra cũng đỡ hơn các bạn ,giờ cảm thấy mình thua tất cả các bạn ,bị bế tắc đủ thứ !
dangvanly- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.
Re: Nguoi ta duoc , con toi ?
Anh Ly cứ nghĩ theo hướng vầy nè : con người ai cũng có số, là sẽ hổng thấy buồn phiền gì hết.
Bôn ba không qua mạng số mà phải không ?
Cứ vui vẻ chấp nhận là cuộc đời vẫn đẹp sao thôi...
Thấy anh vô DĐ, mừng quá...
Chúc anh khỏe, ráng giữ vững tinh thần lạc quan anh nhé !!!
Bôn ba không qua mạng số mà phải không ?
Cứ vui vẻ chấp nhận là cuộc đời vẫn đẹp sao thôi...
Thấy anh vô DĐ, mừng quá...
Chúc anh khỏe, ráng giữ vững tinh thần lạc quan anh nhé !!!
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Nguoi ta duoc , con toi ?
KL nghe người ta nói: Làm trâu thì phải kéo; làm người thì phải khổ..
Chẳng qua mỗi người có cái khổ khác nhau thôi... Mình nên nghĩ đến những mặt tích cực sẽ cảm thấy an ủi hơn anh Ly nhé!
Anh Ly ráng bồi dưỡng nhiều hơn sau mỗi đợt đi điều trị về anh Ly nhé!
Mong điều kỳ diệu sẽ đến với anh Ly.
Chẳng qua mỗi người có cái khổ khác nhau thôi... Mình nên nghĩ đến những mặt tích cực sẽ cảm thấy an ủi hơn anh Ly nhé!
Anh Ly ráng bồi dưỡng nhiều hơn sau mỗi đợt đi điều trị về anh Ly nhé!
Mong điều kỳ diệu sẽ đến với anh Ly.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Dua vo day co dung cho?
Trong cac ban hoc lop chung ta cung nhau chia xe buon vui .Vay ma ban Tan cuoi vo cho con trai khong bao tin ;Roi Me cua Tan mat nay hon 3 thang cung khong ai hay !
dangvanly- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.
Re : Anh Ly
Đó là chuyện đáng buồn cho tình bạn của chúng ta !
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Similar topics
» Nước dừa: thần dược tự nhiên cho người cao huyết áp
» thu nghiem table
» Mong chuyện nầy đừng xảy ra với mọi người vì nó mà hạnh phúc bị giấu trong người(bài Mơ) không bao giờ dám chui ra
» TỔ CHA THẰNG FORMOSA
» Khác Nhau Dí Dỏm Giữa Máy ĐT của Người Chồng và Người Vợ.
» thu nghiem table
» Mong chuyện nầy đừng xảy ra với mọi người vì nó mà hạnh phúc bị giấu trong người(bài Mơ) không bao giờ dám chui ra
» TỔ CHA THẰNG FORMOSA
» Khác Nhau Dí Dỏm Giữa Máy ĐT của Người Chồng và Người Vợ.
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Mục có lưu bài viết những người đã khuất
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|